Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Âm nhạc
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Âm nhạc
Message Icon Chủ đề: NHẠC VIỆT Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 19 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 14/Dec/2009 lúc 5:16am
~::Trích Dẫn nguyên văn từ Phanthuy


 

Sáng nay chúa nhật ngồi nghe hai bài hát Khoảnh khắc và Tưởng rằng đã quên  , hay quá .

PT không biết nói sao cho vừa sự trân trọng và biết ơn hai người bạn trẻ LanH và Ranvuive , và còn Mỹ Kiều nữa đã bền bỉ tìm kiếm sưu tầm những bài viết , tin tức , hình ảnh và âm nhạc... làm phong phú và làm đẹp cuộc đời nói chung và đồng hương  Gò Công nói riêng. Mong các bạn luôn yên tâm rằng mọi người đã và đang thưởng thức với lòng cảm mến . Cám ơn các bạn .

 

 


CẢM ƠN CÔ BÍCH THUỶ ĐÃ NÓI DÙM CHÚNG TÔI.
hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 14/Dec/2009 lúc 5:09pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ Hoang_Ngoc_Hung

~::Trích Dẫn nguyên văn từ Phanthuy


 

Sáng nay chúa nhật ngồi nghe hai bài hát Khoảnh khắc và Tưởng rằng đã quên  , hay quá .

PT không biết nói sao cho vừa sự trân trọng và biết ơn hai người bạn trẻ LanH và Ranvuive , và còn Mỹ Kiều nữa đã bền bỉ tìm kiếm sưu tầm những bài viết , tin tức , hình ảnh và âm nhạc... làm phong phú và làm đẹp cuộc đời nói chung và đồng hương  Gò Công nói riêng. Mong các bạn luôn yên tâm rằng mọi người đã và đang thưởng thức với lòng cảm mến . Cám ơn các bạn .

 

 


CẢM ƠN CÔ BÍCH THUỶ ĐÃ NÓI DÙM CHÚNG TÔI.
 
 
ranvuive xin phép được thay mặt Má Lan (LanHuynh), xin cảm ơn cô Phan Thủy và thầy Hùng đã khích lệ tinh thần.Và đó cũng chính là lý do để ranvuive và Má Lan phải làm việc để trang web Gò Công ngày càng phong phú.
 
Và chúng ta cùng cảm ơn người đã tạo ra trang web này. Vì nhờ có trang web này, mọi người cùng có nơi để tâm tình và chia sẻ kiến thức về mọi lĩnh vực.
 
  


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 14/Dec/2009 lúc 5:15pm

IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 14/Dec/2009 lúc 6:42pm


Xin cám on phanthuy và anh Hoàng Ngọc Hùng đã yêu thích và khích lệ những bài mykieu posted lên forum.

mykieu cũng rất trân trọng Ban Sáng Lập, Ban Điều Hành và các Thành Viên đã chung tay-chung lòng cho trang web quê hương xứ Gò trong nhiều năm qua và sẽ nhiều ... rất nhiều ... rất nhiều năm tới nữa .

Trân trọng,



Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 14/Dec/2009 lúc 6:43pm
mk
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 15/Dec/2009 lúc 10:56am
 
 
Bài thánh ca buồn
 
 
Cái lạnh đầu đông làm phố phường rộn rã với những sắc màu vui tươi. Một noel nữa lại về và tôi lại tìm đến chốn xưa- bên tháp chuông ngân để ôn lại kỷ niệm của một tình yêu.
 
Đã ba mùa đông trôi qua, đã ba lần tôi đón giáng sinh một mình bên tháp chuông của nhà thờ. Vậy là em đã xa tôi vĩnh viễn. Cứ như một giấc mơ

Bài thánh ca đó còn nhớ không em
Noel năm nào chúng mình có nhau
Lung linh sao trời thêm đẹp đôi mắt
Áo trắng em bay như cánh thiên thần
Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân

Một noel tuyệt vời và tôi đã có em trong đời. Cùng nguyện cầu về một hạnh phúc bền lâu. Cái se lạnh đầu đông gắn kết tôi và em và cũng chính trong đêm thánh, tôi mất em. Tôi không cao thượng như em nghĩ, tôi cũng không buông xuôi cho tình yêu của mình nhưng tôi biết một chàng trai tỉnh nghèo sẽ không giữ được em trong vòng tay. “Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của kẻ khác”. Tôi hạnh phúc vì em hạnh phúc. Thế đã đủ. Nhưng mỗi mùa giáng sinh tôi vẫn không níu giữ bước chân mình, vẫn tìm về chốn xưa như một kỷ niệm ngọt ngào


Một noel tuyệt vời khi tôi và em bên nhau


Lời nguyện mình chúa có nghe không
Sao bây giờ mình hoài xa vắng
Bao nhiêu năm chúa xuống dương gian
Bấy nhiêu lần anh nhớ người thương

Giọng hát khe khẽ của em như vẫn vang bên tôi mỗi dịp giáng sinh về. Dù cố quên em nhưng không thể. Mối tình mình có sự hiện diện của chúa. Nơi phương trời xa, em có nghe tiếng chuông nhà thờ và nhớ tôi-một kẻ lãng du cô đơn trong đêm thánh vô cùng. Hãy cùng nguyện cầu cho hạnh phúc của nhau em nhé. Dù không thể có nhau, anh vẫn mong rằng nơi nào đó, em nghe được lời nguyện cầu của anh và hiểu rằng anh vẫn yêu em.

Rồi những đêm thánh đường đón Noel
Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu
Tiếng thánh ca ngày xưa vang trong đêm tối
Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn

Hãy nhớ về nhau như những kỷ niệm đẹp của một thời đã yêu. Một giáng sinh lại về và cầu chúc em bình yên, hạnh phúc. Còn tôi, một mình dong ruổi trên con phố ngày xưa để cảm nhận cái lạnh giá của tâm hồn và gậm nhắm cô đơn. Giáng sinh an lành.

Xin mời nghe ca khúc "Bài thánh ca buồn"
 
 
 
Bài hát: Bài thánh ca buồn
Sáng tác: Nguyễn Vũ
Thể hiện:  Elvis Phương
 

IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 15/Dec/2009 lúc 5:52pm

Bài Thánh Ca Buồn



"Bài Thánh ca buồn" được viết trong hai giờ đồng hồ, vào tháng 10/1972 và ngay lập tức được hãng đĩa Sơn Ca mua độc quyền, ca sĩ Thái Châu là người đầu tiên thể hiện... Để hiểu thêm về xuất xứ của ca khúc này, phóng viên đã có cuộc gặp gỡ với nhạc sĩ Nguyễn Vũ - tác giả của ca khúc "Bài Thánh ca buồn". Bài Thánh ca đó còn nhớ không em, Noel năm nào chúng mình có nhau, long lanh sao trời đẹp thêm môi, mắt. Áo trắng em bay tựa cánh thiên thần.... Giai điệu ngân vang đó đã khơi gợi biết bao điều.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh, sinh năm 1944 tại Hà Nội nhưng suốt thời niên thiếu ông sống ở Đà Lạt. Chú ruột dạy vĩ cầm, bạn của bố ông cũng là nhạc sĩ, vì thế từ nhỏ Nguyễn Vũ đã hát cho Ban thiếu nhi Đài Phát thanh Đà Lạt. Năm 12 tuổi, cậu bé Khanh nhận được phần thưởng giải nhất đơn ca thiếu nhi của đài là một cây đàn mandollin - như là một định mệnh - cậu bé Khanh đã gắn bó với âm nhạc suốt gần nửa thế kỷ và trở thành nhạc sĩ Nguyễn Vũ sau này. Năm 23 tuổi, nhạc sĩ Nguyễn Vũ đã có tác phẩm đầu tay tạo được tiếng vang: ca khúc Huyền thoại chiều mưa rồi lần lượt là Lời cuối cho em, Bài Thánh ca buồn, Nhìn nhau lần cuối, Lời cuối cho người tình... thế nhưng người ta chỉ ấn tượng nơi ông với mỗi ca khúc Bài Thánh ca buồn.

Lão nhạc sĩ 61 tuổi bồi hồi nhớ lại: "Thuở ấy tôi là một cậu bé 14 tuổi ngày ngày đi lễ ở nhà thờ Con gà (TP Đà Lạt), sở dĩ tôi "chịu khó" đi lễ bởi vì phát hiện ra một cô gái rất xinh và ngoan đạo mỗi ngày vẫn ngang qua ngõ nhà tôi để đến nhà thờ. Trái tim vụng dại của thằng con trai mới lớn đập loạn nhịp trước bóng hình thiếu nữ tóc xõa vai mềm bềnh bồng trong gió cao nguyên.

Ngày lại qua ngày suốt hơn ba tháng trời tôi âm thầm, lầm lũi làm "cái đuôi" cô ấy, kẻ trước người sau đi về mỗi bận trên 3km đường đèo nhưng một lời bẻ đôi không dám thốt. "Lòng thành" của tôi chỉ được hưởng một "ân huệ" cỏn con: Tôi được biết cô ấy tên Th., lớn hơn tôi 2 tuổi... Thế rồi một buổi chiều gần lễ Giáng sinh, tan lễ ra thì trời đổ mưa to, "đối tượng" của tôi nép vội vào một mái hiên trú mưa, tôi cũng... trú tạm bên cạnh, hai người chỉ cách nhau độ một gang tay. Hòa lẫn trong tiếng mưa là giai điệu quen thuộc của bản Thánh ca Đêm Thánh vô cùng (Silent night) vẳng ra từ ngôi nhà gần đấy: Đêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng, đất với trời, se chữ đồng, đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ.... Th. đưa tay hứng lấy những giọt nước mưa và khẽ hát theo.

Tôi lặng người. Giọng hát Th. sao mà buồn da diết. Tự dưng tôi cảm thấy hết... sợ quê, khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên... những hạt mưa bụi li ti bám bên ngoài chiếc áo ấm của Th., bất chợt Th. quay sang tôi nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn nghen!". Mưa tạnh, "người trong mộng" đã khuất dạng tự bao giờ mà thằng con trai 14 tuổi vẫn còn đứng ngẩn ngơ như "một nửa hồn tôi mất".

Ba ngày sau gia đình tôi chuyển vào Sài Gòn sinh sống, thế là hết. Tâm trạng tôi lúc đó y như người vừa đánh mất một vật quí giá. Từ đó mỗi khi chợt nghe bài Thánh ca Đêm Thánh vô cùng lòng tôi lại tái tê với ánh mắt, nụ cười hồn nhiên, thánh thiện tựa thiên thần của "người ấy"

Ôm hình bóng ấy cho đến mãi 14 năm sau, tình cờ nghe lại Đêm Thánh vô cùng từ chiếc máy đĩa bỗng dưng cảm xúc từ một mối tình thánh thiện, hồn nhiên như trẻ thơ - tưởng như đã vùi sâu dưới lớp bụi thời gian - chợt ùa về trong ký ức, thôi thúc tôi"

Và Bài Thánh ca buồn đã được viết trong hai giờ đồng hồ vào tháng 10 mùa Trung thu năm 1972 và ngay lập tức được hãng đĩa Sơn Ca mua độc quyền, ca sĩ Thái Châu là người đầu tiên thể hiện. Các ca sĩ hát thành công ca khúc này còn có Khánh Ly, Elvis Phương và Quang Minh. Khi Bài Thánh ca buồn trở nên phổ biến khắp Sài Gòn, đã đôi lần tôi quay về Đà Lạt mong tìm gặp "người xưa" nhưng nàng đã biền biệt nơi nào.

Nguồn: http://www.vn.net/article.php/20061223212154649


BÀI THÁNH CA BUỒN
Nguyễn Vũ






Bài thánh ca đó còn nhớ không em
Noel năm nào chúng mình có nhau
Long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt
Áo trắng em bay như cánh thiên thần
Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân.

Cùng nhau quì dưới tượng Chúa cao sang
Xin cho đôi mình suốt đời có nhau
Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa
Khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng
Ôi giọng hát em mênh mang buồn...

Rồi mùa giá buốt cũng qua mau
Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu
Rồi một chiều áo trắng phai màu
Em qua cầu xác pháo bay sau.

Lời nguyện mình Chúa có nghe không
Sao bây giờ mình hoài xa vắng
Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian
Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu.

Rồi những đêm thánh đường đón Noel
Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu
Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối
Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
Ðêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi...









Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 15/Dec/2009 lúc 5:53pm
mk
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 18/Dec/2009 lúc 11:03am
 
Tuổi đá buồn
 

“Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang/ Từng ngón tay buồn, em mang em mang/ Đi về giáo đường, ngày chủ nhật buồn/ Còn ai còn ai/ Đoá hoa hồng cài lên tóc mây/ Ôi đương phố dài/ Lời ru miệt mài”...

Có những câu hát bất chợt thoảng qua tai khi ta đi trên đường bỗng làm trái tim thổn thức, bâng khuâng, nhiều khi là giật mình vì giọng hát kia như đang nói hộ lòng mình. Âm nhạc nhiều khi làm cho người ta bật khóc vì nó nói đựơc những điều mà ta chỉ có thể trải nghiệm bằng cảm nhận của riêng mình…


Mưa dưới hiên một quán cafe ven đường.

Mưa, mưa sáng những ngày thu. Hà nội ướt, Hà nội lành lạnh. Đi trên đường, những hạt mau, thưa rơi nhoà trên mặt, bỗng từ đâu những câu hát ấy, mênh mang…, miệt mài… dội lại trong tâm trí. Từ một quán café bên đường? Hay từ trong tâm tưởng của một tâm hồn đang dồn nén bởi những cô đơn giờ đây được không gian bàng bạc mưa khai mở? Không biết, và cũng ko cần biết nữa.

Những câu hát như những lời ru miệt mài đưa bước em đi về một miền giáo đường, mà có lẽ là một miền ký ức mông lung…


Trời còn làm mây, mây trôi lang thang …
Đoá hoa hồng vùi quên trong tay
Ôi đường phố dài
Lời ru miệt mài…

Em mang trên tay những bông hồng hay mang tình một tình yêu, mang mà như quên, như cố quên, một sự vùi lấp những ký ức, những kỷ niệm đã làm em buồn “ru em giận hờn, ru em giận hờn..”


Trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi
Từng phiếm mây hồng, em mang trên vai
Tuổi buồn như lá, gió mãi cuốn đi, quay tận cuối trời..

Đời người như một giấc mộng phù du, như một điều gì đó không thật, đứng bên bờ vực của nỗi vui và cơn buồn sầu như từ kiếp trước. Tuổi em buồn, tuổi ta buồn hay cuộc đời chúng ta buồn như chiếc lá kia mỏng manh vô định. Em không biết, ta cũng không biết…


Trời còn làm mưa, mưa rơi thênh thang,
Từng gót chân trần, em quên, em quên
Ôi miền giáo đường, ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai…

Âm điệu mênh mang trải dài suốt bài hát gợi cho ta những cảm xúc thật khó nói được bằng lời. Đời người, ai tránh được những khổ đau.


“Đoá hoa hồng tàn hôn lên môi… Lời ru miệt mài... ngàn năm, ngàn năm..”

Có những người như mang trong lòng khổ đau, sầu nhớ từ kiếp trước, để rồi khi nghe những âm điệu mênh mang ấy lại giật mình như đang nhớ lại điều gì không thực mà sao lại khiến ta buồn đến lạ


Ôi đường phố dài lời ru miệt mài...Ngàn năm..ngàn năm..

Tuổi Đá Buồn
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Thể hiện: Khánh Ly

 
Lời bài hát :
 
Trời còn làm mưa
Mưa rơi mênh mang
Từng ngón tay buồn
Em mang em mang
Đi về giáo đường ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai
Đóa hoa hồng cài lên tóc mây
Ôi đường phố dài
Lời ru miệt mài
Ngàn năm ngàn năm
Ru em nồng nàn
Ru em nồng nàn

Trời còn làm mây
Mây trôi lang thang
Sợi tóc em bồng
Trôi nhanh trôi nhanh
Như giòng nước hiền
Ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai
Đóa hoa hồng vùi quên trong tay
Ôi đường phố dài
Lời ru miệt mài
Ngàn năm ngàn năm
Ru em giận hờn
Ru em giận hờn

Trời còn làm mưa
Mưa rơi mưa rơi
Từng phiến băng dài
Trên hai tay xuôi
Tuổi buồn em mang
Đi trong hư vô
Ngày qua hững hờ
Trời còn làm mưa
Mưa rơi mưa rơi
Từng phiến mây hồng
Em mang trên vai
Tuổi buồn như lá
Gió mãi cuốn đi
Quay tận cuối trời

Trời còn làm mưa
Mưa rơi thênh thang
Từng gót chân trần
Em quên em quên
Ôi miền giáo đường
Ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai
Đóa hoa hồng tàn hôn lên môi
Em gầy ngón dài
Lời ru miệt mài
Ngàn năm ngàn năm
Ru em muộn phiền
Ru em bạc lòng
 

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 26/Dec/2009 lúc 6:23pm
 
Tôi ru em ngủ

Giấc ngủ với tôi lúc nào cũng thật quý giá. Trong đó tôi mường tượng được cánh tay ôm lấy người thương, thấy sự ấm áp mỗi khi nép mình trốn cái lành lạnh đêm khuya, mơ thấy gia đình ruột thịt luôn bên cạnh dù thời gian có trôi xa, mơ thấy thế giới mới yên lành... Mơ thấy ngày bình yên hạnh phúc đơn giản chỉ là nụ cười của ai đó thấp thoáng dễ thương...

Đêm qua, lặng đi...

Qua phone có tiếng khóc, mắt cũng thấy cay cay và lòng buồn. Và cố dỗ giấc ngủ cho mình, mình hóa là người em của chính mình.

Cảm giác thanh thản,  không biết vì sao nữa  mỗi khi nghe đến những điều mà người ta cho là bất ngờ hay sẽ làm cho chính mình sẽ buồn. Chỉ nghĩ sao lại phải buồn, sao lại làm lòng người khác bận tâm, sao lại không chỉ là cảm giác nhẹ nhàng và thanh thản...? Ít ra sẽ không làm trầm trọng và nặng nề mọi thứ, ít ra trong những lúc cuối sẽ luôn giữ lại điều gì đó thật tốt đẹp cho nhau. 

À ơi, tôi ru em ngủ... Ngủ đi em, một giấc ngủ bình yên khi em cũng như trẻ thơ khi em không vướng bận lòng trần, sải chân bước đi thênh thang trong giấc mơ ngàn dặm... Nơi đó có những áng mây bồng bềnh đầy thanh âm của gió, có biển cả thanh bình, có ánh nắng dìu dịu, có cả người yêu em và em yêu. Thế giới quay tròn những vòng xoay và những mối quan hệ đan xen, hãy giữ cho em những người bạn tuyệt vời, hãy giữ cho em những người em yêu thương.

Giấc ngủ với tôi lúc nào cũng thật quý giá. Trong đó tôi mường tượng được cánh tay ôm lấy người thương, thấy sự ấm áp mỗi khi nép mình trốn cái lành lạnh đêm khuya, mơ thấy gia đình ruột thịt luôn bên cạnh dù thời gian có trôi xa, mơ thấy thế giới mới yên lành... Mơ thấy ngày bình yên hạnh phúc đơn giản chỉ là nụ cười của ai đó thấp thoáng dễ thương...

Tôi sẽ đi thật nhẹ, em ơi hãy ngủ ngon...

Xin mời nghe ca khúc "TÔI RU EM NGỦ"
 


Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
Trình bày : Ca sĩ Hồng Nhung 

Tôi ru em ngủ một sớm mùa đông.
Em ra ngoài ruộng đồng
Hỏi thăm cành lúa mới
Tôi ru em ngủ một sớm mùa thu.
Em đi trong sương mù gọi cây lá vào mùa

Con đường thật buồn một ngày cuối đông.Con đường mịt mù một ngày cuối Thu.
Em vào mùa Hạ nắng thắp trên cao.Và mùa xuân nào ngẩn ngơ tình mới
Đi nhẹ vào đời thầm thì gót chân

Em gọi nụ hồng vừa tàn cuối sân.Nghe tình chợt buồn trong lá xôn xao
Để mùa xuân sau mua riêng tình sầu

Tôi ru em ngủ
Một sớm mùa xuân.
Em hôn một nụ hồng.
Hỏi thăm về giọt nắng
Tôi ru em ngủ
Hạ cũng vừa sang
Em hôn lên tay mình
Để chua xót tình trần...

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 27/Dec/2009 lúc 1:36am
 
Biển, nỗi nhớ và em.
 
 
Tôi hôn lên nỗi nhớ về em.Tôi hôn lên những bước chân em trên bờ cát quá khứ.Chỉ để cảm giác được về em,trong ảo tưởng, giữa mênh mang nỗi sầu muộn.


Những con sóng thời gian dật dờ đập vào bờ, xoá dần đi những bước chân em. Chúng cướp đi khỏi tôi, đến chốn nào không hay. Tôi bơ vơ, lạc lõng giữa biển thời gian cuồn cuộn sóng.

Xa tít trước mặt chỉ là một đường chân trời. Tôi những muốn dong buồm đuổi theo em nhưng vô vọng. Sóng cứ đánh tan em, cuốn em đi.

Mỗi đêm,tôi dừng lại lại ở một bờ cát, ngắm nhìn bầu trời đêm lung linh ánh sao, tưởng tượng ra khuôn mặt em. Tôi lại đặt một nụ hôn lên bờ cát của bước chân em.

Những nơi em đi qua, là những nơi tôi đã đến, gửi lại đó nỗi nhớ nhung sầu muộn.

Em cứ vậy, vui chơi, tung tăng với biển cả. Em luôn đi trước nỗi nhớ của tôi. Em như cánh chim trời tự do, còn tôi chỉ là một cánh chim tự do trong tình yêu của em.

Tôi chỉ còn biết hy vọng một ngày nào đó, khi những con sóng chảy ngược, em quay lại, và tìm thấy những nụ hôn của tôi còn in lại trên bờ cát.

 
XIN MỜI NGHE CA KHÚC "BIỂN, NỖI NHỚ VÀ EM"
 
 
Nhạc sĩ : Phú Quang
Trình bày : Quang Lý 

Anh xa em, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
Gió âm thầm không nói
Mà sao núi phải mòn
Em đâu phải là chiều
Mà nhuộm anh đến tím
Sóng có nghĩa gì đâu
Nếu chiều nay em chẳng đến
Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em
 
 


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 27/Dec/2009 lúc 1:44am

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 30/Dec/2009 lúc 10:44am
 
Ở nơi nào em còn nhớ
 
 
Đông sắp tàn rồi đấy, em có nhớ những con đường ngày xưa không? Xa xôi quá rồi phải không em, đường về xa lắm em có nhớ tôi không?

Đã quá xa để sỏi đá quên bước chân chúng ta ngày ấy, hay tại chúng ta không bao giờ còn về nữa. Con đường mùa đông, con đường ký ức, con đường kỷ niệm. Con đường tình in gót chân em, dấu chân anh. Con đường hò hẹn, nơi anh dìu bước em về. Con đường tình của chúng ta...
 
Khi chúng ta không còn đi chung trên lối về quen thuộc, con đường quen thuộc, nỗi đau bắt đầu từ đấy.


Đã bao năm trôi qua em còn yêu tôi không?

”Chiều lang thang về căn nhà cũ, mất nhau muôn đời
hồn mênh mang, nhạc dâng sầu tới dáng em xa rồi
tìm đâu thấy tháng năm võ vàng
tìm đâu thấy ái ân phai tàn
dòng thời gian xoá nhoà nỗi buồn em mang”

Đã bao năm trôi qua em còn yêu tôi không? Những lần đi về trên lối vắng những kỷ niệm xa xưa lại sống dậy trong tim tôi, những buổi chiều ta bước chung đôi, cuộc tình ta tràn dâng ngập lối. Ta đã yêu nhau, đã bước đi bên nhau qua bao mùa nắng, bao mùa mưa, bao nhiêu kỷ niệm ta đã cho nhau ngày ấy. Ngày ấy xa rồi biết đâu tìm lại, lẽ nào chúng ta không một lần về tìm lại, không một lần nghe nỗi nhớ chở ký ức về...
 
Và không một lần về nhặt lại những kỷ niệm lãng quên, những kỷ niệm đánh rơi, những kỷ niệm vụn vỡ trên con đường quá khứ. Bên trời tiếng hát buông lơi, chiều nay ta nghe lá rơi trong hồn, mùa đông lạnh lùng heo may. Lạnh, buồn, nhớ nhung xa xa... Có một bàn tay đã xa khỏi đời mình, gục đầu lên kỷ niệm, cồn cào nỗi nhớ. Nhớ những kỷ niệm của chúng mình, nhớ con đường nơi ký ức, xa xa nơi miền kỷ niệm, những ngày xưa có còn sống trong em?

"Hạnh phúc là tiếng hát chơi vơi
Ngày vui là dĩ vãng xa xôi
Người ơi đời đã cách chia đôi muôn trùng khơi
Còn đây là tiếc nhớ khôn nguôi
Còn đây là rã nát tim côi
Mình tôi và cơn đau xót xa một thời "


Ký ức ngọt ngào, mối tình ngày xưa đôi khi vẫn còn sống lại trong anh, chất chứa trong anh. Nhớ vô cùng những ngày Hà Nội lập đông, nhớ da diết những ngày ta yêu nhau. Không còn em những kỷ niệm vẫn ngổn ngang trong anh, những kỷ niệm chưa phai tàn...

Ta đã hạnh phúc một lần, đã đau đớn một lần.  Chẳng còn gì nữa dẫu mình đã yêu nhau đến cháy rát môi hôn, yêu đến vỡ nát tâm hồn phải không em?
 
XIN MỜI NGHE CA KHÚC "Ở nơi nào em còn nhớ"
 
 
 
Lời bài hát : Ở nơi nào em còn nhớ
Tác giả: Ngô Thụy Miên
Ca sĩ: Tuấn Ngọc

Từ em đi mùa xuân lặng lẽ cánh hoa u sầu
Từ em đi hạ thêm buồn vắng nắng mưa phai màu
Vòng tay cũ lối xưa em về
Bờ môi ấm ngát hương câu thề
Ngậm ngùi trong nỗi buồn vương vấn những tháng ngày qua

Từ em đi mùa thu tàn úa lá rơi bên thềm
Từ em đi mùa đông lạnh giá bước chân âm thầm
Chờ em mãi mắt môi ơ thờ
Người yêu cuối thoáng nghe mơ hồ
Chỉ mình tôi với một góc trời hư vô

Hạnh phúc là tiếng hát chơi vơi
Ngày vui là dĩ vãng xa xôi
Người ơi đời đã cách chia đôi muôn trùng khơi
Còn đây là tiếc nhớ khôn nguôi
Còn đây là rã nát tim côi
Mình tôi và cơn đau xót xa một thời

Chiều lang thang về căn nhà cũ mất nhau muôn đời
Hồn mênh mang nhạc dâng sầu tới ...dáng em xa rồi

Tìm đâu thấy tháng năm võ vàng
Tìm đâu thấy ái ân phai tàn
Dòng thời gian xóa nhòa nỗi buồn em mang
 
 

IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 30/Dec/2009 lúc 8:47pm

.Xin góp 1 bài:

Về đâu mái tóc người thương.

(Tác giả: Hoài Linh)

***

 

Hồn lỡ sa vào đôi mắt em
Chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm
Thầm ước nhưng nào đâu dám nói
Khép tâm tư lại thôi
Đường hoa vẫn chưa mở lối

Đời lắm phong trần tay trắng tay
Trời đông ngại gió lùa vai gầy
Lầu kín trăng về không lối chiếu
Gác cao ngăn niềm yêu
Thì thôi mơ ước chi nhiều

Bên nhau sao tình xa vạn lý
cách biệt mấy sơn khê
Ngày đi mắt em xanh biển sâu,
mắt tôi rưng rưng sầu
Lặng nghe tiếng pháo tiễn ai qua cầu

Đường phố muôn màu sao thiếu em
Về đâu làn tóc xõa bên rèm
Lầu vắng không người song khép kín
Nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe lá rơi bên thềm ./.

.

***

 

  1. Duy Khánh: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=gLX9FZcELE
  2. Đan Nguyên: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=myWc72NS4t
  3. Hoàng Oanh (thời 1984): http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=GlzxzPYvv3
  4. Hoàng Oanh và Phương Dung (sân khấu Thuý Nga): http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Jt4_PJt9AI
  5. Hoàng Oanh và Trung Chỉnh: CD Hoàng Oanh hải ngoại 14
  6. Karaoke (Hoàng Oanh): http://karaoke.com.vn/music/detail/77597/Ve-dau-mai-toc-nguoi-thuong.html
  7. Minh Cảnh và Bích Hạnh (vọng cổ): http://www.cailuongvietnam.com/modules.php?name=Nvmusic&op=playsong&id=405
  8. Minh Phi: http://mp3.xalo.vn/nghebaihat/353205370369/Ve-Dau-Mai-Toc-Nguoi-Thuong~Minh-Phi.html
  9. Mỹ Huyền và Randy: http://music.maxreading.com/?song=1367&singer=27
  10. Ngọc Thuyết và Mạnh Quỳnh: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=fCt6cVzxwd
  11. Nguyễn Hoàng Nam: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=p3zLuJp-DN
  12. Nguyên Sơn: http://music.maxreading.com/?song=12&singer=4
  13. Phi Nhung: http://hoalinhthoai.com/?option=am_nhac&view=nghe_nhac&bh_id=436&lang=vn
  14. Phương Dung (thu âm trước 75): http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=A5iQD88Tg_
  15. Quách Thành Danh: http://mp3.baamboo.com/d/1/2514167/Ve-Dau-Mai-Toc-Nguoi-Thuong
  16. Thanh Thuý (tăng gô): http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Ve-Dau-Mai-Toc-Nguoi-Thuong.IW6II6Z9.html
  17. Trúc Quyên: http://music.maxreading.com/?song=1365&singer=120
  18. Trường Vũ: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=InbzV3uN7c
  19. Tuấn Vũ: http://music.maxreading.com/?song=1368&singer=1
  20. Yến Thanh: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=zJt_lpVuOW

 

hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 19 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.148 seconds.