Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Âm nhạc
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Âm nhạc
Message Icon Chủ đề: NHẠC VIỆT Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 19 phần sau >>
Người gởi Nội dung
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 15/Jan/2010 lúc 11:44am
 
Một mình
 
 

Sau một ngày, đêm đến là khoảng thời gian chúng ta cảm thấy yên bình nhất, nhẹ nhàng nhất. Có phải chăng, khi mà mọi thanh âm của cuộc sống "cơm áo gạo tiền" tạm lắng xuống thì những tiếng nói từ trái tim khẽ khàng cất lên.

Một mình trong khuya vắng, đối diện với chính lòng mình, có biết bao nỗi niềm cứ ào ạt đổ về, có cảm xúc tưởng chừng đã lãng quên bỗng sao tự dưng nối gót tìm lại... trong những giây phút thinh lặng quý giá, tâm hồn chợt xuyến xao khi bắt gặp khúc tình ca du dương, day dứt - "Một mình".


 
Ảnh minh hoạ ( Nguồn : Internet )


"Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
Bao đêm tôi đã một mình nhớ em
Đêm nay tôi lại một mình"


Khi mang tâm sự thì hình như ta luôn nhìn tất cả mọi vật bằng cảm xúc đang ngự trị trong lòng mình. Một cơn gió cũng có dáng có hình, hạt mưa cũng lồng vào chút thầm thì vu vơ. Cái khó khăn nhất của con người là phải quên những gì mình luôn mong nhớ. Càng gạt bỏ nỗi nhớ càng trào dâng, nhất là khi chỉ có mình với chính mình. Nó như một vết dao cứa lòng đau nhói...

Thanh Tùng đã nói hộ chúng ta một tâm sự rất chân thành, rất hay gặp phải trong tình cảm qua ngôn ngữ trầm bổng của thanh âm. Không cầu kỳ, không nói gần nói xa, bản nhạc đã trực tiếp diễn đạt tâm trạng của người trong cuộc một cách cụ thể, từ cái cụ thể đã lay động biết bao trái tim đồng cảnh ngộ.


 
Ảnh minh hoạ ( Nguồn : Internet )


"Nhớ em vội vàng trong nắng trưa
Áo phơi trời đổ cơn mưa
Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ
Tan ca bố có đón đưa

Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai
Gió sương mòn cả hai vai
Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ
Nghiêng nghiêng bóng em gầy"


Ai trong chúng ta cũng đôi lần mang trong mình nỗi nhớ, mà khó khăn nhất là nỗi nhớ trong tình yêu. Tình yêu và nỗi nhớ luôn song hành như hình với bóng, nỗi nhớ ấy không phải là những gì xa xôi viễn vông, nó có thể chỉ là nụ cười, cái nheo mắt, dáng đi, tiếng cười... Nhân vật trữ tình cũng thế, nhớ về em với những hình ảnh rất đời thường nhưng cũng rất sâu sắc - đó là những hình ảnh vất vả, lo toan mà em lặng lẽ trải qua bao tháng ngày.

Tôi thấy xúc động nhất khi được thả hồn vào khúc nhạc với giai điệu chầm chậm, réo rắt và từ từ nó chuyển đến người nghe chút tư lự, lắng nghẹn cùng hình ảnh "Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ. Nghiêng nghiêng bóng em gầy". Không hiểu sao khi giai điệu qua rồi mà bóng hình ấy cứ ẩn hiện mãi trong tâm trí tôi, tôi bắt gặp ở đấy một bóng dáng chung của biết bao người phụ nữ, của biết bao thân phận cả đời chỉ biết sống để cho, một bóng hình "nghiêng nghiêng" mờ nhạt nhưng làm nên điểm nhấn cho bức tranh cuộc đời...



"Vắng em còn lại tôi với tôi
Lá khô mùa này lại rơi
Thương em mênh mông chân trời lạ
Bơ vơ chốn xa xôi

Vắng em đời còn ai với ai
Ngất ngây men rượu say
Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ
Cô đơn, cùng với tôi về..."


Rồi những giây phút trào dâng cũng qua đi, chúng ta lại sẽ quay về với thực tại, Đêm tàn rồi ánh ban mai lại đến, quay quắt trong yêu thương lại nhường chỗ cho lo toan vất vả, nhớ nhung lại thay thế bởi những tất bật của cuộc sống. Song, từ sâu thẳm, tôi tin những trái tim luôn hướng về nhau sẽ có ngày hội ngộ trong một nhịp đập chung rộn rã.

 
XIN MỜI NGHE CA KHÚC "MỘT MÌNH"
 
 
 
Bài hát : Một mình
Nhạc sĩ : Thanh Tùng
Trình bày : Hồng Nhung 

Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
Bao đêm tôi đã một mình nhớ em
Đêm nay tôi lại một mình

Nhớ em vội vàng trong nắng trưa
Áo phơi trời đổ cơn mưa
Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ
Tan ca bố có đón đưa

Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai
Gió sương mòn cả hai vai
Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ
Nghiêng nghiêng bóng em gầy

Vắng em còn lại tôi với tôi
Lá khô mùa này lại rơi
Thương em mênh mông chân trời lạ
Bơ vơ chốn xa xôi

Vắng em đời còn ai với ai
Ngất ngây men rượu say
Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ
Cô đơn, cùng với tôi về...

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 17/Jan/2010 lúc 10:55am
 
Hẹn hò
 
Anh nhớ đêm mưa đầu tiên, cơn gió lạnh tàn nhẫn hay không đã cuốn anh ngả lòng xuống một chiếc ghế lung lay mà sau này, chiếc ghế ấy đã bao lần đẩy anh ngã nhào.

"Lại một người tình nữa bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ..."

Anh lặng im dưới cơn mưa và bên những dòng chữ nhòa nước, hồn trống rỗng và những ký ức trở về chậm chạp nhưng rõ nét như một cuốn phim.

Anh nhớ đêm mưa đầu tiên, cơn gió lạnh tàn nhẫn hay không đã cuốn anh ngả lòng xuống một chiếc ghế lung lay mà sau này, chiếc ghế ấy đã bao lần đẩy anh ngã nhào.


Một người ngồi bên kia sông
Im nghe nước chảy về đâu
Một người ngồi đây
Trông hoa trôi theo nước chảy phương nào
Trời thì mưa rơi
Mưa rơi không ngưng suối tuôn niềm đau
Người thì hẹn nhau sang sông
Mong cho chóng tạnh mùa Ngâu
Cuộc đời làm cho đôi bên yêu nhau
Cách một biển sâu

Anh nhớ cuộn dây thép gai lẻ loi bên bức tường đối diện lặng câm. Bức tường ấy đã bao lần thấy anh đứng vạch lên mình nó những vệt dài chênh vênh?

Anh nhớ đôi mắt vô hồn nhìn anh, là căm ghét hay đang vô cùng hạnh phúc?

...

Anh không muốn nhớ nữa, không muốn....

XIN MỜI NGHE CA KHÚC "HẸN HÒ"

Lời bài hát "Hẹn hò"
Nhạc sĩ : Phạm Duy
Trình bày : Ca sĩ Tuấn Ngọc
 
Một người ngồi bên kia sông
Im nghe nước chảy về đâu
Một người ngồi đây
Trông hoa trôi theo nước chảy phương nào
Trời thì mưa rơi
Mưa rơi không ngưng suối tuôn niềm đau
Người thì hẹn nhau sang sông
Mong cho chóng tạnh mùa Ngâu
Cuộc đời làm cho đôi bên yêu nhau
Cách một biển sâu
Hẹn hò tàn thu sang xuân bên nhau
Biết thuở ban đầu
Dù tình không nguôi
Đôi ta xin cho hứa vui về sau trời còn làm cho mưa rơi mưa rơi cách biệt dài lâu...
Nước vẫn trôi mau mắt vẫn hoen sầu đành để hồn theo nước trôi không màu
Số kiếp hay sao? không cho bắc cầu thì xin sông nước sẽ cho gần nhau..
Một người bèn ra ven sông buông theo nước cuồn cuộn mau
Một người chìm sâu trong khi mưa Ngâu bỗng ngừng ngang đầu
Cuộc tình thương đau êm êm trôi theo nước xuôi về đâu?
Hẹn hò gặp nhau thiên thu cho phong phú đời người sau
 


IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 20/Jan/2010 lúc 11:05am
 
BỨC HỌA ĐỒNG QUÊ
 
 
 

Tôi về quê, mùa này trời trong xanh như ngọc. Khung cảnh đồng lúa trải ra trước mắt bao la một màu vàng óng, thấp thoáng nơi xa từng cánh chim chao lượn tầng không tạo cho tôi một cảm giác dịu nhẹ, thanh bình. Bức hoạ đồng quê của riêng tôi vẫn như thế, bao năm rồi vẫn thế ...

Qua mấy con Rạch, mấy cái Mường La đến nhà ngoại. Nhà dưới bưng nên phải đi một đoạn đường bộ khá dài mới vào được khoảng sân thân thuộc ngày nào. Trước sân, ngoại đang ngồi trên chiếc giường tre, che từng cọng lạt, con Nô sửa sáng làm ánh nhìn của ngoại dao dac ... rồi như chợt bừng sáng khi về tôi thấy - đứa cháu xa nhà mà ngoại luôn hết mực yêu thương.

Quê tôi quanh năm sống bằng nghề nông. Cơ cực là thế nhưng chưa bao giờ tôi nghe một lời hơn vấn. Từ những mảnh ruộng bạt ngàn này, biết bao đời cây lúa đã vàng ươm, trìu hạt ... biết bao nhiêu lần những ngày mùa luôn rộn rã tiếng nói cười. Ngồi tựa lưng vào ran tre già trước ngõ, hít thật sâu vào ngực Buồng cái không khí thân quen, tôi như chợt thấm thía hơn câu hát ngày nào mà ngoại đã ru "quê hương Biec là con diều, tuổi thơ con thả trên đồng , quê hương là con đò nhỏ, êm đêm khua nước bên sông ... "
 

Ngày mùa xôn xao, thôn nữ hân hoan những bước chân vui trên triển đê, tay ôm từng cụm lúa chín vàng vừa gạt đặt dọc hai bên đường. Những anh trai làng khoẻ khoản đập từng nhát mạnh, làm tung hạt thóc lên trời cao xanh thẳm. Những câu hò, điệu lý lại được dịp mang ra đối đáp. Không khí mùa gạt như hứng khởi, rộn ràng, xua tan những mệt nhoc, những giọt mồ hôi bằng nụ cười của những con người bình dị đầy sức sống, hồn nhiên. Bản đồng dao mùa gạt cứ thế vang lên, trầm ấm, rộn ràng mà sao tha thiết quá. Thật ý nghĩa khi một lần nữa tôi được chìm đắm trong không gian như thế, khi mà khói lam chiều bắt đầu len lời khắp trên những con đê làng.

Ngoại dọn mâm cơm, hạt cơm trắng ngần thơm mùa gạo mới ... Món ăn quê nhà chỉ qua quýt đơn sơ, dĩa rau luộc, mẻ cá kho, tô canh mướp mà ăn không biết không có gì là ... Quả thật là quê hương luôn có một sức mạnh diệu kì, để dù có đi xa đến đâu, chúng ta vẫn nhớ ngày trở lại.
 
XIN MỜI NGHE CA KHÚC "BỨC HỌA ĐỒNG QUÊ"
 
 
Tác giả : Văn Phụng
Trình bày : Mắt Ngọc
 
Trời xanh xanh bao la mây trắng trắng trắng xóa
Tia nắng tưng bừng chiếu trên đồng lúa vàng
Đàn chim chim chim non đang Riu Riu Rit hót
Tung cánh bay nhẹ lướt trên cành la đà
Từ xa xa xa xa nghe thoáng thoáng tiếng hát
Thôn nữ bên đồng lúa ca lời mơ màng
Tình tang tang tang tang tang tính tính tính tính
Du khách nâng nhẹ phím Bường nhẹ tơ vàng Hỡi nắng hãy sáng lên để ngàn hoa tươi hơn Thắm
Hỡi gió hãy cuốn lên để đồng xanh tươi mát hơn
Thôn quê hân hoan mừng ngày mùa sang,
Người người hò vang, đàn hòa tình tang, nhịp nhàng vàng xa Hò lơ ho lơ, Hò lơ ho lơ ho lơ ...
Hò lơ ho lơ, Hò lơ ho lơ Hồ Lô. Ơi anh em ơi còn gì đẹp tươi. Còn gì mừng vui bằng ngày mùa mới gạt về Thạnh Thới Chàng trai vui câu ca thôn nữ cất tiếng hát. Em bé nô đùa giỡn luôn miệng tươi cười
Đồng quê hôm nay vui. Vui với thóc lúa mới
Cho bõ công cày cấy bao ngày chờ mong
Chàng trai nói nói nói thôn nữ giã giã giã
Em bé đưa miệng cắn đôi hạt lúa vàng
Vầng trăng nhô lên cao soi sáng khắp lối xóm
Ai nấy vui làm với muôn ngàn câu hò.
 
 


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 20/Jan/2010 lúc 11:13am

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 22/Jan/2010 lúc 11:30am
 
Giọt lệ cho ngàn sau

Anh muốn tình yêu không có mặt nạ, và anh tự gỡ bỏ mặt nạ để nói với em rằng anh cần có em bên cạnh trong lúc này hơn bao giờ hết...

Thời gian này, quả thật là rất dài và chậm chạp, nhưng có lẽ vì thế mà anh thấy được nhiều điều nó không như trong mơ, và nó giúp anh biết cách sống thực tế hơn. Anh cảm ơn em về điều đó, em là người khiến anh có đủ tự tin. Em biết được điều đó không?

Ngày hôm qua và những ngày trước đó nữa, nhớ em nhiều lắm. Chỉ mong là được gặp em, là được nhìn thấy em, là nghe giọng nói em. Công việc đang bề bộn, anh không thu xếp được thời gian. Sáng phải đi sớm, tối mịt mới về được tới nhà. Mọi thứ dồn nén đến mức chỉ cần thêm một lúc nữa thôi anh sẽ thành quả bóng nổ tung mất. Không có thời gian nên anh chỉ viết một vài điều, nói ra một vài thứ trong lòng, sẵn sàng đánh đổi tất cả để được yêu em...


Anh muốn tình yêu không có mặt nạ, và anh tự gỡ bỏ mặt nạ để nói với em rằng
anh cần có em bên cạnh trong lúc này hơn bao giờ hết.
(Ảnh: Deviant art)

Chiếc mặt nạ của anh đã quá lâu, đã ăn sâu đến mức khó có thể dễ dàng tháo ra. Để tháo gỡ chiếc mặt nạ anh đã đeo gần 20 năm nay, em đã dạy cho anh biết rằng tình yêu thì không có mặt nạ. Tình yêu thì không bao giờ có chiếc mặt nạ của nó. Nhưng anh yêu em, anh yêu em mà không biết phải làm sao, phải làm như thế nào. Âm thầm và lặng lẽ, tình yêu không có mặt nạ nào cả nhưng sao thật khó để biết mình yêu một người nhiều đến thế. Mà chỉ đến khi không còn như xưa nữa mới biết mình yêu thật nhiều.

"Lá vẫn rơi bên thềm vắng...
Từng thu qua, từng thu qua, võ vàng...
Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau...
Mưa trên cuộc đời, mưa như nghẹn lời...
Lệ này em sẽ khóc ngàn sau..."


Anh muốn tình yêu không có mặt nạ, và anh tự gỡ bỏ mặt nạ để nói với em rằng anh cần có em bên cạnh trong lúc này hơn bao giờ hết.

Cám ơn vì đời đã mang em cho anh. Để dù số phận đã an bày nhưng anh vẫn không ngừng yêu em ....

Giá như mình gặp nhau sớm hơn, khi em chưa một lần yêu ai, để được yêu anh nhiều hơn và không làm anh đau khổ em nhỉ ?

Nhưng hôm nay đã khác. Vì đời cho anh có em, để em dạy cho anh bài học về tình yêu, là yêu một người là hi sinh vì người đó, là yêu một người là muốn người đó hạnh phúc. Anh không thể đeo chiếc mặt nạ để yêu một người, bởi vì tình yêu là của những con tim biết sống và biết yêu. Anh không có quyền và không thể mang sự ích kỉ của mình vào tình yêu. Chỉ cần yêu là đã sống hết mình một nửa! phải vậy không em ? !

XIN MỜI NGHE CA KHÚC "GIỌT LỆ CHO NGÀN SAU"

Giọt Lệ Cho Ngàn Sau
Sáng tác: Từ Công Phụng
Ca sĩ: Tuấn Ngọc


Lối rêu xưa sẽ mờ dấu chân người
người buồn cho mai sau, cuộc tình ta tan mau
Thoáng như chiếc là vàng bay
mùa thu qua, mùa thu qua hững hờ
Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau
Mưa trên nụ cười mưa trên tình người
lệ nào em sẽ khóc ngàn sau

Với đôi tay theo thời gian tôi còn
một trời mây lang thang, một mình tôi lang thang
Lá vẫn rơi bên thềm vắng
từng thu qua, từng thu qua võ vàng
Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau
Mưa trên cuộc đời mưa như nghẹn lời
lệ này em sẽ khóc ngàn sau...

Một mai khi xa nhau
người cho tôi tạ lỗi
dù kiếp sống đã rêu phong rồi
Giọt nước mắt xót xa
nhỏ xuống trái tim khô một đời tôi tê tái

Lắng nghe muôn cung sầu hắt xuống đời
Một trời tôi thương đau, một trời em mưa mau
Sống buông xuôi theo ngày tháng
từng thu qua vời trông theo đã mờ
Lệ rơi trên tim tôi, lệ rơi trên đôi môi
Yêu nhau một thời xa nhau một đời
Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi
Yêu nhau một thời xa nhau một đời
Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi..




Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 22/Jan/2010 lúc 8:09pm

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 28/Jan/2010 lúc 1:51am
 
Huế tình yêu của tôi

Xe từ từ chuyển bánh đưa chúng tôi dần xa Huế, để lại sau lưng những kỷ niệm êm đềm về vùng đất cố đô. Phía đầu xe, tiếng hát nữ ca sĩ Bảo Yến dạt dào mà lan tỏa như lời ru sâu lắng:

Đã đôi lần đến với... Huế yêu thương!

Xe từ từ chuyển bánh đưa chúng tôi dần xa Huế, để lại sau lưng những kỷ niệm êm đềm về vùng đất cố đô. Phía đầu xe, tiếng hát nữ ca sĩ Bảo Yến dạt dào mà lan tỏa như lời ru sâu lắng:
“Đã đôi lần đến với Huế mộng mơTôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt

"Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào…”

Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng cái ngọt lịm của chất giọng lẫn ca từ, hình ảnh Huế hiện về trong tôi thân thương, trìu mến làm sao! Vâng, có lẽ vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được. Huế đẹp một nét đẹp dịu dàng như nước Hương giang sau cơn mưa mùa hạ và Huế cũng đẹp nét đẹp trầm tư, sâu lắng của những kinh kỳ cổ kính xanh rêu…

Tôi thầm cảm ơn và thán phục nữ nhạc sĩ Trương Tuyết Mai. Có lẽ trong số muôn vàng những áng văn thơ, những khúc ca ngân viết về xứ Huế thì “Huế - tình yêu của tôi” là ca khúc hay nhất, đặc sắc nhất. Cái mộc mạc chân thành của ca từ hòa quyện một cách mê say với giai điệu âm nhạc mang phong vị cung đình tạo nên một nét riêng cho bài ca, không lẫn vào đâu được. Tôi say sưa lắng nghe lời ca mà cứ ngỡ như mình đang nghe lời thì thầm của những trái tim rất Huế:

“…Cả nước yêu thương ôm Huế vào lòng…”

Ôi, còn hạnh phúc nào hơn khi nằm trong vòng tay Tổ quốc! Giữa những mảnh đất miền Trung khô cằn sỏi đá, Huế hiện lên như một hòn ngọc, sáng lung linh. Huế đang làm duyên và sẽ còn làm say lòng những ai “đã đôi lần đến Huế”. Trong số những người đến với sông Hương, núi Ngự hôm nay, có mấy ai biết được ẩn đằng sau một Huế đẹp dịu hiền là một Huế kiên cường bất khuất? Thiên tai, ngoại xâm những tưởng đã cướp đi của Huế nét đẹp thanh bình nhưng không,

"Huế vẫn đi lên kiên cường" ,vẫn "hát khúc hát anh hùng" và giờ đây là khúc hát tình yêu đầy thi vị!

Ca khúc đã khép lại từ lâu rồi mà sao âm hưởng của nó vẫn mãi còn len lỏi trong tâm thức của tôi. Xe vẫn lăn bánh. Tôi đã xa Huế rồi mà lòng như còn gửi lại. Cám ơn nhạc sĩ "sông Cầu" - miền quê của nhạc sĩ Trương Tuyết Mai, đã đồng cảm với chúng tôi, những con người đã "nặng lòng với Huế"!

Năm tháng sẽ trôi đi kéo theo bao nỗi biến động thăng trầm. Huế vẫn đang chuyển mình mạnh mẽ cùng với sự chuyển mình của tổ quốc. Song, tôi mong và tin rằng Huế vẫn mãi là Huế, là khúc hát ân tình ru lòng người trên khắp nẻo quê hương!

XIN MỜI NGHE CA KHÚC "HUẾ TÌNH YÊU CỦA TÔI"

Thể hiện : Cẩm Ly
 
 
 
Thể hiện : Quang Lê
 
 
 

Huế tình yêu của tôi
Sáng tác: Trương Tuyết Mai

Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ
Tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt
Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được nét dịu dàng pha lẫn trầm tư
Tình yêu như chiếc nón bài thơ từ giọng nói âm thầm sâu lắng

Ơi Huế của ta !
Ta có Huế tự hào vượt qua phong ba Huế đi lên kiên cường
Cả nước yêu thương ôm Huế vào lòng xẻ chia đắng cay gian khổ mặn nồng

Ơi Huế của ta
Ta có Huế tự hào còn vang chiến công
Huế khúc hát anh hùng
Nặng lòng với Huế xin viết tặng bài ca gử trọn tình ta về Huế yêu thương

Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ
Tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt
Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được nét dịu dàng pha lẫn trầm tư

Tình yêu từ chiếc nón bài thơ từ giọng nói âm thầm sâu lắng lạ

Ơi Huế của ta !
Ta có Huế tự hào còn vang mãi chiến công Huế khúc hát anh hùng
Cả nước yêu thương ôm Huế vào lòng xẻ chia đắng cay gian khó mặn nồng
Nặng lòng với Huế xin viết tặng bài ca gửi trọn tình ta về Huế thương yêu
Nặng lòng với Huế xin viết tặng bài ca gửi trọn tình ta về Huế thương yêu ...


IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 31/Jan/2010 lúc 5:16am
 
Khát Vọng
 
 

Em à, trong lúc này đây ca từ của bài ca làm anh thật sự cảm xúc... Anh mới hiểu thêm "Khao khát" của em là như thế nào? Cũng như NS Phạm Minh Tuấn thể hiện những "Khát vọng" để cho những "Khao khát" của em trở thành hiện thực chứ không chỉ còn là "Khao khát" nữa.

Vâng! mở đầu bài hát nhạc sĩ đã cho ta những lời nhắn nhủ:

Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng
Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông



Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn ( Ảnh: VTV)

Hãy sống thật với lòng mình, như cuộc sống tuy rất đời thường, nhưng vốn dĩ là một điều gì đó thiêng liêng bắt nguồn từ nơi chôn rau cắt rốn. Vâng cội nguồn của mỗi chúng ta là quê hương xứ sở. Chúng ta sống trong cuộc đời này với tất cả tấm chân tình để yêu cuộc đời này và yêu nguồn cội mà chúng ta bắt đầu từ đó.

Trong cuộc sống là những khát vọng cháy bỏng, như "đồi núi vươn tới những tầm cao", "Sống như biển trào, để thấy bờ bến rộng" và "sống như ước vọng để thấy đời mênh mông" Những mơ ước của con người để được là "gió", là "mây", là "phù sa", là "bài ca", là mặt trời" để chúng ta tìm những cái tươi đẹp ở cuộc đời mà chúng ta đang sống:

Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la
Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa
Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư


Và mãnh liệt hơn là khát vọng cho chúng ta phải "là bão, là giông, lá ánh lửa đêm đông", thật mạnh mẽ nhưng cũng là định hướng của "ánh lửa" trong "đêm đông" tiến về phía trước trên mỗi bước đường mà chúng ta đang đi.

"Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông. "Khát vọng là " hạt giống" tinh hoa gieo và nảy mầm xanh xuống "đất mẹ bao dung".



Nhóm 5 Dòng Kẻ (Ảnh: Vnexpress)

Đất mẹ và lòng mẹ luôn bao dung cho những đứa con kể cả những đứa con bị lầm lỡ. "Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung " Khát vọng trở thành" đàn chim gọi bình minh thức giấc", những hình tượng tuyệt đẹp để hướng về tương lai "Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc "Khát vọng trở thành "mặt trời" là nơi đem lại ánh sáng, sự sống và niềm tin cho con người, niềm tin chân chính và vô tư, không chút vị kỷ, không chút tị hiềm và phản bội.

"Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư". Anh xin cầu chúc cho "Khao khát" của em trở thành hiện thực. Chúc em luôn nhiều nghị lực để chiến thắng với những nỗi đau mà em đang mang.

Chỉ có niềm tin, tình yêu và nghị lực sẽ giúp ta vượt qua tất cả, có phải không em?

XIN MỜI NGHE CA KHÚC "KHÁT VỌNG"
 
 
 
 
Bài hát : KHÁT VỌNG
Nhạc và lời: Phạm Minh Tuấn
Trình bày: Nhóm 5 Dòng Kẻ

Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao

Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng
Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông

Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la?
Và sao không là phù sa dâng mỡ màu cho hoa?

Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa?
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư?

Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông?
Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung?

Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc?
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư?

 
 
 

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 02/Feb/2010 lúc 12:15pm

Mùa Xuân Đầu Tiên

"Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng vui cho bao tâm hồn. "

Một điệu Valse nhẹ nhàng, êm ái thật thích hợp khi trời đất đang bẽn lẽn khoác lên mình chiếc áo rực rỡ của mùa Xuân. Cách đây 31 năm, trong căn gác cũ kĩ phố Yết Kiêu, nhạc sĩ Văn Cao lướt những ngón tay khô gầy trên những phím dương cầm vàng ố màu thời gian để cho ra đời tuyệt phẩm “Mùa xuân đầu tiên”. Cái cách mà Văn Cao cảm nhận mùa xuân thanh bình đầu tiên của đất nước có vẻ trầm lắng, không phải ông không vui, rất vui là đằng khác, song ông lại tận hưởng cảm giác đó bằng tâm hồn nghệ sĩ riêng của mình.

Mùa xuân dặt dìu theo con én lượn về, mênh mang, mơ màng. Tưởng chừng như xuân của Văn Cao thật đơn giản với tiếng gà gáy xa xa khi những giọt nắng trưa vàng cùng những sợi khói bềnh bồng len nhè nhẹ qua vòm cây, kẽ lá song lại có sức biểu cảm, lay động lòng người. Mới đây thôi, bao người đón Xuân bên tiếng nổ ì đùng khét lẹt mùi thuốc súng, đã lâu rồi người ta mới cảm thấy mùa xuân bình thường, thanh thản và nhẹ nhõm.

“Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây như đang long lanh.

Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên.
Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm.”

Nhạc sỹ: Văn Cao

Người người hớn hở trước cảnh mùa xuân tươi mới song Văn Cao lại thoáng chút xao xuyến nhìn những người mẹ đón con về sau cuộc chiến, nước mắt đã rơi, đã thấm trong giây phút trùng phùng thiêng liêng nhưng Văn Cao hoàn toàn tin tưởng vào một cuộc đời êm ấm trong tầm tay những người con trở về.

Người ta thường nói Văn Cao là nhạc sỹ cổ điển bởi những giai điệu mượt mà, sang trọng của ông, không hẳn là như thế. Trong những bản nhạc của mình, bằng giác quan của người nghệ sỹ, Văn Cao tinh tế chuyển tải đến chúng ta những tiên đoán một cách chân thành tuyệt đối, mà ở bài nhạc này là những giá trị nhân văn cần đạt được sau mùa xuân đại thắng. Ta không nên say trong chiến thắng mà quên đi mọi thứ còn phía trước. “Mùa xuân đầu tiên” không chỉ là mùa xuân của hoan ca mà còn là mùa xuân của sự bừng tỉnh nhận ra tính nhân bản bị đánh mất trong chiến tranh cần phải được đánh thức trong mỗi con người. Bằng phẩm chất của người nghệ sĩ cách mạng, Văn Cao đã nói rất thật:

“Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người.”
“Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường, mùa vui nay đã về.
Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông…”

Và ở cuối bài ca, Văn Cao vẫn “mênh mông” lắm, song ông khẳng định lại lần nữa mùa xuân hôm nay là “mùa xuân mơ ước”, “xưa có về đâu”.

Mùa xuân mới đang dần tới, sắc xuân rực rỡ trên những phố phường, cây cỏ giang cành lá quấn quít với gió xuân, lòng ta tràn ngập niềm vui sướng trong sự thanh bình, chợt lặng nghe những lời ca chân thành của người nhạc sỹ đa tài luôn tin vào những giá trị chân thật của con người. Trong âm nhạc, Văn Cao là người tự do và hạnh phúc.

XIN MỜI NGHE "MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN"
 
 
 
 
Sáng tác: Văn Cao
Trình bày: Thanh Thúy

Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng cho bao tâm hồn.
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây như đang long lanh.
Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên.
Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm.
Từ đây người biết quê người.Từ đây người biết thương người.Từ đây người biết yêu người.
Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về. Mùa bình thường, mùa vui nay đã về. Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu. Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông. Một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông.



Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 02/Feb/2010 lúc 12:29pm

IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 03/Feb/2010 lúc 12:07am

Ranvuive ơi ,

Mấy hôm trước thấy giới thiệu và post bài hát Phiêu diêu hay quá thế mà không thấy nhạc đâu . Định hỏi nhưng bận quá rồi quên . Hôm nay thấy bài Mùa Xuân đầu tiên hay nữa , nhưng PT lại không nghe được .
 Không biết có phải ranvuive có bị trục trặc kỹ thuật hay vì máy của PT bị trục trặc ?
PT thử nghe lại vài bài trước đó cũng không nghe được .
Xin cho biết các bạn có nghe được không?
Ranvuive ơi , bây giờ tới mục nhạc yêu cầu được không ?
Tìm cho PT bài Bản tình cuối của Ngô Thụy Miên ,please . Mà  nam ca sĩ hát nha. Thank you ,
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 03/Feb/2010 lúc 12:08am
PhanThuy-CA
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 03/Feb/2010 lúc 6:07am

Hello PhanThuy,
mk nghe rõ lắm.
Có lẽ máy PhanThuy có trục trặc rồi.

Thân mến,


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 03/Feb/2010 lúc 6:08am
mk
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 03/Feb/2010 lúc 12:58pm
Nghe được rồi . Cám ơn Mỹ Kiều nha .  Máy đã tốt và PT đã nghe được hết .
Bài Phiêu diêu hòa âm thật tuyệt nhưng âm điệu không hay bằng các bài khác của Phú Quang ,
người nhạc sĩ mà bài hát nào từ trước đến giờ của ông sáng tác PT cũng thích , nhất là qua tiếng hát của Ngọc Anh .
Bài Mùa Xuân đầu tiên của Văn Cao quả là lạ , PT mới nghe lần đầu . Cám ơn Ranvuive đã giới thiệu .
Đúng là dòng nhạc Văn Cao , dìu dặt , trong sáng . Cô ca sĩ Thanh Thúy trẻ này giọng hát rất trong trẻo , nhẹ nhàng, tươi vui , rất hay . 
 Bài hát Giã từ vũ khí của Trinh Lâm Ngân do Mỹ Kiều post làm nhớ cả một thời chinh chiến điêu linh ngày trước .
Xin cám ơn các bạn trẻ đã tham gia nhiệt tình vào việc làm forum sống động , phong phú , hấp dẫn .
 
 


Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 03/Feb/2010 lúc 1:01pm
PhanThuy-CA
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 19 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.191 seconds.