Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Âm nhạc
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Âm nhạc
Message Icon Chủ đề: Em đưa con về thăm ngoại Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 2
Người gởi Nội dung
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 09/Jun/2010 lúc 3:14am

hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 09/Jun/2010 lúc 3:25am

Ảnh: Huỳnh Phạm Anh Dũng


Chỉnh sửa lại bởi Hoang_Ngoc_Hung - 09/Jun/2010 lúc 8:54am
hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 09/Jun/2010 lúc 8:59am


Nguyên quán: Quảng Ngãi  
Đang sống và làm việc tại Sài Gòn.

    Năm1992, anh rời quê vào Sài Gòn học Đại học Kinh tế. Được một thời gian, thấy không thích hợp anh chuyển sang học Báo chí. Anh lớn lên trong một gia đình có truyền thống nhiếp ảnh, do đó, từ nhỏ anh đã biết chụp ảnh và biết cả kỹ thuật làm ảnh phòng tối. Thời sinh viên, rảnh rỗi, anh lại đi bộ lang thang trên phố, lúc nào anh cũng mang theo máy ảnh và sẵn sàng chụp những gì mình thích. Thỉnh thoảng nghe lời bạn bè, anh gởi ảnh đăng báo kiếm tiền mua phim và có khi 1 tấm ảnh đăng báo, tiền nhuận ảnh cũng đủ để đời sinh viên anh sống một tuần. Năm 1994, lần đầu tiên anh được giải Khuyến khích của một cuộc thi ảnh Báo chí. Năm 1995, anh vào làm phóng viên ảnh của báo Doanh Nhân. Năm 2001, anh chuyển sang làm phóng viên, biên tập viên ảnh của báo Tiếp thị gia đình và gửi ảnh cộng tác với nhiều báo khác. Những năm làm báo đã giúp anh có được sự vững vàng và chuyên nghiệp của một nhà nhiếp ảnh, anh thích chụp ảnh phong cảnh, đời thường... Kỷ niệm sâu sắc nhất đối với anh là 1998, anh được giải Nhì cuộc thi ảnh Liên hoan TP, anh dùng số tiền lãnh được từ giải thưởng đó mua đất xây nhà và đưa cả gia đình từ quê nhà vào Sài Gòn sinh sống.

    Về ảnh nghệ thuật, anh cũng có được những giải thưởng danh giá, đáng kể nhất là năm 2008 anh đã được hàng loạt các giải thưởng: Giải Nhất cuộc thi ảnh Việt Nam ngày nay lần 2 do Tạp chí Thế giới Ảnh tổ chức với sự bảo trợ của Hội NSNAVN (VAPA) với tác phẩm Đại lộ Nguyễn Văn Linh; Giải Nhất liên hoan Mùa Xuân với tác phẩm Cầu Thủ Thiêm bắc qua sông của Hội Nhiếp ảnh SG; Giải Nhất cuộc thi ảnh báo chí với tác phẩm Về quê do báo Tuổi Trẻ tổ chức; Giải Nhất và Nhì cuộc thi Nhà Nam Long chất lượng và cuộc sống với các tác phẩm: Hàng xóm và Những ngôi nhà mới do Hội Nhiếp ảnh SG phối hợp tổ chức và những giải khác: Huy chương Vàng Asahi Shimbun với tác phẩm Hình và bóng, Huy chương Đồng Croatia với tác phẩm Lao lên phía trước, giải Nhì cuộc thi Giờ Trái Đất với tác phẩm Phố cổ Hội An của tổ chức quốc tế bảo vệ môi trường WWF.


Mỏ đá Hóa An


Thinh lặng và uyển chuyển


Đôi chân kỳ diệu


Về quê


Hàng xóm

HOÀNG DUNG

hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 2
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.113 seconds.