Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: TRANG THƠ Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 6 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22144
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 21/Mar/2010 lúc 7:54am

Le Vietnam des Dieux! -Việt Nam - miền đất Thánh!


Bài thơ «Tình yêu Việt Nam của tôi» của Gilbert Thong, một người Việt xa quê hương từ nhỏ, đã bươn trải và thành đạt trong cuộc sống. Tiếng mẹ đẻ cũng đã quên, mọi thăng trầm của cuộc sống cũng đã lùi xa và mờ nhạt, chỉ còn lại tình yêu quê hương thì vẫn luôn nồng cháy trong tim.

DOUX VIETNAM ou
VIETNAM DE MES AMOURS

Je suis parti
Parti du vietnam
Laissant en pleurs
Mes parents et amis
A travers les mers
Jai découvert lunivers
Ma couronne flotte sur locean
Que le vent caresse
En soufflant ah ah ah
ah ah

(Dans mes rêves, je vois)
Le Vietnam des Dieux
Que tu es beau
Dans ta robe de soie
Qui étincelle
Aux sons des cythares
Doux Vietnam
Oh doux Vietnam
Tout le long du parcours
Conte nous tes amours

Jai chante ma joie de vivre
Sur les plus belles rives
Mes parents ont dirigé ma vie
Sans écueil et sans soucis
Je reviendrais,
Doux Vietnam
Mon plus beau paradis

Paroles de Gilbert Thong (Nelle Calédonie)

dịch tiếng việt

VIỆT NAM YÊU DẤU hay TÌNH YÊU VIỆT NAM CỦA TÔI

Tôi đã ra đi từ tuổi thơ
Rời khỏi bến bờ quê hương đất nước
Để lại những giọt lệ
Của cha mẹ và bạn bè
Qua muôn trùng đại dương
Tôi đã khám phá vũ trụ
Vòng nguyệt quế đỉnh cao
Lướt sóng trên biển cả
Cùng gió biển vi vu
Ah Ah!

(Trong giấc mơ tôi thấy)
Việt Nam của những Thần Thánh
Sao mà người đẹp thế
Tà áo dài lụa long lanh
Như những ánh hào quang
Ngân nga đàn thập lục
Việt Nam yêu dấu của tôi
Ôi! Việt Nam yêu dấu!
Dọc theo cuộc hành trình
Hãy kể cho tôi nghe
Về tình yêu của người

Tôi ca lên tình yêu cuộc sống
Dọc những bờ bến tuyệt vời
Cha mẹ đã hướng tôi đi
Không khó khăn nào ngăn trở
Tôi sẽ trở về,
Với Việt Nam yêu dấu của tôi
Thiên đường đẹp nhất của tôi.

Phỏng theo lời tiếng Pháp: Ngọc Tĩnh


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 21/Mar/2010 lúc 7:55am
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22144
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 22/Mar/2010 lúc 9:55pm

Em chờ...



Chắc gì Anh đến hôm nay
Mà Em cứ đợi tàn ngày trắng đêm
Hết đi ra cửa ngóng nhìn
Vào nhà ngồi xuống,đứng lên thẫn thờ.
Chắc gì Anh đến bây giờ
Trà pha để nguội,nhạt nhòa vị hương
Chắc gì?
Mà dạ cứ thương
Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng.
Đã yêu yêu đến tận cùng
Đã thương thương đến nát lòng vì nhau.
Chắc gì?
Đã chắc gì đâu?
Hôm nay,cả những ngày sau.Em chờ
Thơ :Vũ Thị Khương


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 22/Mar/2010 lúc 9:56pm
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22144
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 24/Mar/2010 lúc 10:58pm
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22144
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 26/Mar/2010 lúc 5:16am
THÊM MỘT
 
Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
thành ban mai tinh khiết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một - lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một - phiền toái thay

Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Nhưng thêm chút lầm lì
Thế nào em cũng khóc

Thêm một người thứ ba
Chuyện tình đâm dang dở
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi

Nhận thêm một thiếp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết.

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một -
lắm điều hay...
sưu tầm


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 26/Mar/2010 lúc 5:29am
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 27/Mar/2010 lúc 8:51pm
 
 
 
 

IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22144
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 29/Mar/2010 lúc 7:40pm
EM GỞI GÌ KHÔNG ?
Floating%20houses%20on%20the%20Hau%20Gian%20river.%20Chau%20Doc,%20Vietnam%20%28color%29 

Lá thư từ
Dallas

Chị từ Dallas điện qua
Cho hay chị sắp về nhà, thăm quê
Lâu rồi, từ lúc chị đi
Bốn năm chưa một lần về cố hương

Chị không dấu đưọc vui mừng
Giọng nghe âm ấm qua đường viễn liên
"Ở đây chị vẫn nhớ em...
Còn bao lưu luyến... nỗi niềm ngổn ngang"

Qua đây, nhớ xóm thương làng
Bao nhiêu kỹ niệm rộn ràng ngày xưa...
Lúc mình còn ở quê nhà
Sáng ra phố chợ, chiều qua ruộng làng
Bầy gà nước cánh giăng hàng
Lủi vào núp đám lúa vàng quằn nghiêng

Có lần chị đưọc tin em
Sau mùa ly loạn...qua bên xứ người
Ít năm sau, có chồng rồi
Chị đi bỏ lại khung trời cố hương

Ở đây lạnh lắm...mùa đông
Tuần sau chị lại theo chồng về quê
Chị về em có gởi gì
Điện cho chị biết, sá chi chút quà
Tầm lòng của kẻ đi xa
Sưởi tình thân thuộc...đậm đà nhớ thương

Chị về em gởi gì không?
Thương em nát cả tấm òng người đi


Nguyễn Tấn Bi


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 29/Mar/2010 lúc 7:40pm
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22144
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 30/Mar/2010 lúc 2:30pm


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 30/Mar/2010 lúc 2:31pm
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 03/Apr/2010 lúc 9:18am
 

 



IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22144
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 05/Apr/2010 lúc 3:06am
TÌNH XUÂN



Hương xuân thoang thoảng dịu dàng
Tơ trời vương nhẹ , nắng vàng lung linh
Nắng mang hơi ấm xuân tình
Xóa tan tuyết lạnh , bóng hình đông qua
Vườn hoa bướm lượn là đà
Trên cành thánh thót , chim ca rộn ràng
Hồng tươi , đào thắm , cúc vàng
Gió vờn cánh én , nhẹ nhàng đón xuân
Tình xuân lắng đọng bâng khuâng
Bên thềm hong tóc , nàng Xuân mơ màng
Đếm từng sợi tóc chẻ ngang
Hồn vương vấn nhớ dặm ngàn xuân qua
Tranh xuân đẹp thật mặn mà
Hoa cười lơi lã đậm đà cùng ong
Hương xuân tỏa ngát mênh mông
Đất trời thắm đượm , tình nồng trao duyên
Mượt mà, một mái tóc huyền
Thuyền đời vội đến, chở chuyên xuân thì
Tuổi xuân như đóa Tường Vi
Ngỡ ngàng, nuối tiếc , mỗi khi Xuân về



Khánh Vân - Mây Lành



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 05/Apr/2010 lúc 3:06am
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 05/Apr/2010 lúc 3:11am


Mót Lúa

Bà ngồi mót từng hạt lúa rơi
Bao lâu mới có bát cơm đầy
Nhìn hình con thấy lòng se lại
Cực khổ nầy biết thuở nào vơi

Bà ơi! Mây mù còn che phủ
Để trời Nam vương một màu tang
Đất nước lầm than dân nghiệt ngã
Tình sầu nầy nặng đến thiên thu

Biết đến chừng nào hết khổ đau
Cho bà được thấy ánh nhiệm mầu
Hàn vi cơ cực không còn nữa
No cơm ấm áo đến nghìn sau

Con biết cuộc đời như giấc mơ
Như cơn gío thoảng nước qua cầu
Con xin khấn nguyện trời cao thấu
Cưú được dân lành kiếp bể dâu

Sao Linh


Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 05/Apr/2010 lúc 3:11am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 6 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.141 seconds.