Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Quê Hương Gò Công
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Quê Hương Gò Công  
Message Icon Chủ đề: GÒ CÔNG...VỀ TẤT CẢ Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 200 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 01/Feb/2019 lúc 3:59pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 27/Feb/2019 lúc 4:20pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 01/Mar/2019 lúc 5:17am


Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 03/Mar/2019 lúc 6:58pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 05/Mar/2019 lúc 5:21am

Người Lính Già Ôn Quá Khứ


 

 

 

 

 


toi%20voi%20toi

Nhiều đêm thơ thẩn, buồn nhớ nước

Đối bóng trăng khuya, Tôi với Tôi.
.

 

 

 

Sáng tác thơ nầy, Tôi tặng Tôi.
Tuổi nay xấp xỉ chín mươi rồi..
Đất khách lưu vong ÔN QUÁ KHỨ.
Thấy số mình sanh bất phùng thời.
Phí cả tuổi hoa người trai trẻ.
Độ tuổi thanh xuân thụ hưởng đời.
Sớm xếp bút nghiên vì yêu nước.
Quê hương khói lửa kháp nơi nơi.
Từ giã song đường, con ứa lệ.
Tiễn con, Cha, Mẹ nói nghẹn lời.
Từ đó, nỗi trôi theo vận nước.
Chống Tây, đánh Cộng, mất nửa đời.
Đồng minh trở mặt, Ta thua trận.
Giã từ vủ khí, bõ cuộc chơi.
Đất khách lưu vong, làm lao động.
Thê nhi nặng gánh toát mồ hôi.
Kiệt sức lao tâm vì cơm áo.
Lắm cảnh đắng cay cuộc đổi đời.
Nuôi con thành đạt, nên gia thất.
Tuổi ngã về chiều, mới nghĩ ngơi.

Nhiều đêm thơ thẩn, buồn cô lẽ.
Đối bóng trăng khuya, Tôi với Tôi!

Lão Mã Sơn.



Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 05/Mar/2019 lúc 5:22am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 07/Mar/2019 lúc 7:17am


Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 09/Mar/2019 lúc 9:27am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 11/Mar/2019 lúc 9:07am
Bến sông hai mộ




I.
Ai vô cảm cũng khó cầm nước mắt
Khi nghe chuyện tình Anh Dũng, Bích Lan
Một chuyện tình buồn "Bến Sông Hai Mộ"
Thời quê hương ta khói lửa lan tràn

Lan, một cô gái mồ côi cha mẹ
Sống với em, có cùng một tên Lan
Chung một mái nhà, bên bờ sông vắng
Chị tên Bích Lan, em gái, Châu Lan

Hai chị em chèo đò đưa rước khách
Trên một con sông chi nhánh Tiền Giang
Một đêm nọ, trời gió mưa tầm tã
Tiếng ai gọi đò theo gió vang vang.

Chị em Lan thương người đêm lỡ bước
Vội khoác áo tơi rước khách sang sông
Khách, một chiến binh toàn thân sũng ướt
Chân bị trọng thương, máu chảy ròng ròng.

Hai chị em Lan động lòng trắc ẩn
Tận tình lo cho anh lính quốc gia
Giấu anh vào một nơi kín trong nhà
Cho đến ngày anh hoàn toàn mạnh khỏe.

Anh lính trẻ, và tính tình vui vẽ
Khiến cho Bích Lan sanh mối cảm tình
Lan, Dũng cùng nhau thề non hẹn biển
Sẽ thành hôn, khi đất nước thanh bình.

II.
Bổn phận làm trai, nam nhân chi chí
Từ giã Lan, Dũng trở về đơn vị
Lưu niệm cho Lan một chiếc thẻ bài
Tan nát cả lòng trong buỗi chia tay!





Tháng năm dài, Lan mõi mòn chờ đợi
Bóng tình quân vẫn biền biệt phương nào
Lan tương tư, sức khỏe bị mòn hao.
Một đêm mưa, Lan giã từ trần thế!

Theo lời trăn trối, Châu Lan chôn chị
Bên bờ sông, dưới tàng cây phượng vĩ
Nơi hai người ngồi tâm sự ngày xưa
Tay trong tay kể chuyện nắng, chuyện mưa.

Lan treo thẻ bài trước đầu ngôi mộ
Mong có ngày Dũng trở về hội ngộ
Biết mộ nầy, nơi an nghĩ nghìn thu
Của Bích Lan, người mình yêu năm cũ

III.
Một thời gian sau, miền Nam thất thủ
Dũng mãn án tù cải tạo, trở về
Để được cùng Lan giữ vẹn câu thề
Trở lại chốn xưa, tìm người yêu cũ.

Đươc tin Lan đã ra người thiên cổ
Dũng thấy đất trời như đang sụp đỗ
Ôm lấy mộ Lan, nức nở bi ai
Lần đầu tiên, người chiến binh đổ lệ!

Dũng giữ trọn lời sơn minh, hải thệ
Cắt mạch máu mình, giã từ trần thế
Cho hồn mình về thế giới bên kia
Tìm Bích Lan để làm lại cuộc đời





Châu Lan động lòng, lệ thảm tuôn rơi
Tiếc thương Dũng sớm ra người thiên cổ
Cạnh mộ Chị, Lan chôn người quá cố
Dựng tấm bia chung, Dũng - Lan chi mộ

Khách lữ hành nghe chuyện tình đau khổ
Cảm xúc mối tình hai trẻ thanh cao
Thắp nén hương lòng thành tâm cầu chúc
Lan - Dũng trùng phùng, hạnh phúc bên nhau.


Trần Gò Công
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 13/Mar/2019 lúc 6:51am

Mừng Sinh Nhật 96 của Thi Huynh Niên Trưởng Lão-Mã-Sơn Trần-Gò-Công


mh%20anh%20son%20ma 


Giữ luôn an lạc tâm hồn,
Dầu cao tuổi Hạc, vẫn còn trẻ trung
Mừng Sinh Nhật, Bác Trần Công (*)
Chín mươi sáu tuổi, Huynh trông rất ngầu!
“Trăm năm” dư sức qua cầu!
Chúc “mười năm” nữa, vó câu chẳng sờn!
Kính yêu, biết nói gì hơn
Dòng Thơ của Lão Mã Sơn để đời !!!

              Trần Quốc Bảo
           Richmond, Virginia


(*) Thi Sĩ Trần-Gò-Công, bút hiệu Lão-Mã-Sơn. (Arlington, VA) - Kỷ niệm Sinh Nhật 96, vào ngày 11 tháng 3, 2019. - Dưới đây là bài Thơ của chính Niên Trưởng

TÔI MỪNG SINH NHỰT CỦA CHÍNH TÔI -

Chín sáu (96) năm xưa cũng ngày nầy
Từ cõi hư vô tôi đến đây
Cơm Cha, áo Mẹ nên vai vóc
Ơn Thầy khai trí mới nên người.

Đến tuổi trưởng thành rời tổ ấm
Lăng lộn mưu sinh giữa chợ đời.
Vinh nhục, thăng trầm, thành rồi bại
Quê hương khói lử khắp nơi nơi.

Đầu quân chống giặc, vì Tổ quốc
Giử nước không thành, bỏ cuộc chơi
Đất khách lưu vong, thân trôi nổi
Ôm hờn vong quốc suốt cuộc đời.

Hôm nay sinh nhựt lần chín sáu (96)
Đường trần cuối nẽo sắp đến rồi
Gác trọ quê người, nâng cốc rượu
Tôi Mừng Sinh Nhựt của chính tôi.

Hoa Đô,Lockwood House,3-10-2019.
    Trần Gò Công/Lão Mã Sơn



Related%20image



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 13/Mar/2019 lúc 6:52am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 15/Mar/2019 lúc 8:18am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 200 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.288 seconds.