Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình
Message Icon Chủ đề: DƯỚI MÁI TRƯỜNG XƯA Gởi trả lời Gởi bài mới
Trang  of 2 phần sau >>
Người gởi Nội dung
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Chủ đề: DƯỚI MÁI TRƯỜNG XƯA
    Gởi ngày: 02/Jul/2007 lúc 8:07am
     
 
           THẦY CÔ NĂM XƯA.DƯỚI MÁI TRƯƠNG XƯA.
 
           Bạn,
 
           Khi lìa xa quê hương,bạn đã chất đầy hành trang thương nhớ trong cõi lòng mình.Hành trang đó,chắc chắn có hình bóng Thầy Cô năm cũ,những người đã chắt chiu,tận tụy làm ông lái đò đưa chúng ta qua bến sông đời.
 
           Bạn,
 
           Giờ đây,Thầy Cô năm xưa đã mỏi mòn qua tháng năm dài chèo chống!Nghĩ đến,lòng bạn có gợn nhớ với nỗi bâng khuâng,có nghe tiếng sóng nào chợt nhẹ nhàng rung dậy?Bạn có thấy tình như chùng xuống bằng  những thiết tha,và cảm giác nao nao tràn ngập ở tâm hồn?
 
           Hãy trao ra những ngọn sóng tình dịu dặt đó,để chúng ta cùng gom thành dòng sông yêu thương.Sông yêu thương chảy ngược về quá khứ,thăm lại trường cũ,Thầy Cô xưa.
 
           Có rất nhiều bạn đã và đang làm như vậy.Cảm ơn bạn.Bạn đã dắt tình ta theo nhau về cội nguồn của dân tộc.Hôm nay,lần nữa,ở đây,DIỄN ĐÀN DƯỚI MÁI TRƯỜNG XƯA mở ra để chúng ta cùng san sẻ những tâm tình,tin tức về ngôi trường TRUNG HỌC GÒ CÔNG,ngôi trường đã dạy ta chuẩn bị bước vào tuổi lớn.
 
            Không nhiều cho mỗi 5 đồng,10 đồng,nhưng sẽ là nhiều trăm,nhiều ngàn của tình ta góp lại.Hãy cho mình cơ hội để tình SƯ ĐỒ không bị phôi phai,để lòng ta thêm chút an vui trên bước đường viễn xứ.
 
            Những Thầy Cô đang về hưu mà hiện giờ tôi ghi nhận được:
 
                        Thầy  VÕ VĂN ĐÀI
                        Thầy  NGUYỄN VĂN HÂN
                        Thầy  NGUYỄN VĂN BA
                        Thầy  NGUYỄN VĂN DUY
                        Thầy  PHẠM VĂN HUYỆN
 
             Còn những Thầy Cô nào bạn biết,đã về hưu,sống ở Gò Công,xin loan báo lên diễn đàn nầy,rất mong và cảm ơn bạn.
 
              Anh LỘ CÔNG THÔNG(người giữ chức Thủ Quỹ của Hội Thân Hữu Gò Công hơn 10 năm nay) đồng ý chịu trách nhiệm nhận và chuyễn tình bạn đến Thầy Cô của chúng ta ở quê nhà.Anh sẽ trình bày những chi tiết cần thiết để chúng ta cùng nhau sớm bắt tay vào việc.
 
              Cảm ơn bạn đã đọc đến dòng nầy và cũng cảm ơn truyền thống dân tộc đầy lòng yêu thương trong mỗi chúng ta.


Chỉnh sửa lại bởi trankimbau - 02/Jul/2007 lúc 11:38am
kb
IP IP Logged
thylanthao
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 1051
Quote thylanthao Replybullet Gởi ngày: 02/Jul/2007 lúc 5:45pm
Thấy Võ văn Đài qua dời đã khá lâu
 Phạm văn Huyện còn quá trẻ
 Thầy Trần văn LỢi( Giám thị)
 Thầy Trần văn Khá( Khóa 2 quốc gia sư phạm ban 3 năm)
 Thầy Phan Thanh sắc ( Xuất thân từ 1 giáo viên sơ cấp chưa có bằng trung học, vậy mà thầy trì chì lần lượt đậu tù tài , đậu cử nhân tại văn Khoa sài Gòn và lên tới chức tôt đỉnh của nhà giáo cấp tỉnh( Hiệu trưởng trưởng trung học đệ nhị cấp)
 Cô Võ Thị Chau( giám thị)
Vợ con Chú sáu Nguyễn văn Sua còn đó
 Chú Giảng văn Đa còn đó....Tuổi già trong thoáng chốc nhớ chưa ra hết... Thư thả bổ túc sau
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
IP IP Logged
TangHoa
Groupie
Groupie


Tham gia ngày: 25/Jun/2007
Thành viên: OffLine
Số bài: 89
Quote TangHoa Replybullet Gởi ngày: 03/Jul/2007 lúc 6:13am
Cám ơn hai anh họa bài thơ con "nhái" của Tăng Hòa hay quá.
IP IP Logged
TangHoa
Groupie
Groupie


Tham gia ngày: 25/Jun/2007
Thành viên: OffLine
Số bài: 89
Quote TangHoa Replybullet Gởi ngày: 03/Jul/2007 lúc 7:23am
OK, rồi! Gọi bằng anh Thông. :-))
IP IP Logged
thonglo2003
Admin Group
Admin Group
Avatar

Tham gia ngày: 31/May/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 406
Quote thonglo2003 Replybullet Gởi ngày: 03/Jul/2007 lúc 8:56am
eMail  thonglo2003@yahoo.com
Địa chỉ:
Lộ Công Thông
8464 Indian Paintbrush Way
Lorton, VA 22079
 
Mình cố gắng vận động vậy thôi, không biết kết quả thế nào?
Cho tới bậy giờ chỉ được $50 của....
Hy vọng nhiều người sẽ hưởng ứng.
Khi có người gốp vốn, mình sẽ thông báo tổng số, chứ không thông báo số tiền từng cá nhân.
Xin bà con cho ý kiến.


Chỉnh sửa lại bởi thonglo2003 - 03/Jul/2007 lúc 8:59am
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 03/Jul/2007 lúc 11:14am
 
 
    Để tránh hiểu lầm,tôi xin đề nghị:
 
           Thông báo tiền nhận được gồm có:ngày nhận,số tiền,tên(viết tắtngoại trừ người gửi yêu cầu đừng tiết lộ),tiểu bang hoặc quốc gia.
           Khoảng 1 tuần,kết số 1 lần.
           Tôi hiểu ý anh Thông,vì có nhiều bạn không muốn phô ra,với lại,ai cũng có lòng như nhau,nhưng hoàn cảnh không giống nhau.Tóm lại,làm cách nào cũng tốt,miễn đạt kết quả mong muốn của mọi người là muôn vàn cảm tạ rồi.Phải không các bạn?
           Ngoài ra,khi gửi tiền,bạn có thể chú thích:
           Gửi cho riêng Thầy Cô nào đó,hoặc gửi chung để anh Thông tiện việc sổ sách.
           Cảm ơn nhiệt tình của bạn.
kb
IP IP Logged
thonglo2003
Admin Group
Admin Group
Avatar

Tham gia ngày: 31/May/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 406
Quote thonglo2003 Replybullet Gởi ngày: 03/Jul/2007 lúc 11:57am
Nhiều khi thấy người khác cho nhiều, còn mình không đủ khả năng họ sẽ cãm thấy ngại lắm nếu mình để danh sách lên WEB.
 
Xin cho thêm ý kiến đi bà con cô bác.
IP IP Logged
thylanthao
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 1051
Quote thylanthao Replybullet Gởi ngày: 03/Jul/2007 lúc 5:01pm
Chuyện nầy tui đã làm từ lâu...Cứ để tênvà số tiển rỏ ràng vì chuyện gửi cho là lâu dài, năm nay sang năm khác chứ đâu phai 1 lần mà cho nhiều ít coi kỳ... Cho là quý rồi.
 sáng nay vẫn 5 giờ sáng rời nhà với 29 mile tới hảng chạy qua 3 freeway... tà tà 50 m/h đường còn vắng mà.... Thả hồn về trường thật vui....
Đi bộ từ nhà qua trường, qua khỏi cầu Tây ban Nha là chân cẳng muốn nôn chạy... Vừa qua tòa án thấy lá đại Kỳ vàng 3 sọc thật mát mắt,,, Anh Nhạn bán nước đá kêu réo om sòm
-Sao lâu quá không thấy thằng em mày uống đá nhận?
Anh Chơi thì: Khỏe hả mậy?


Cổng trường dễ thương quá
Tui thấy thầy Giao trịch kiếng dòm tui chăm bẩm
Trò nào đi học mà không có huy hiệu?
-Dã thưa em là Việt Rót ở Mỹ dìa
-Trò xưng em với ai đo?
-Dạ! Xin lỗi thầy con lộn
Vào tới sân trường tui thấy đủ cả, Thầy Phan văn Ba đang đứng ở văn phòng cạnh bàn giám thị Cô Huyền. Thầy Vượng vẫn áo sơ mi vải bít kê trắng. Thầy Nhàn dạy toán đang đứng trước lớp củatrò Ngọc Nga. Thầy Côn tóc dài hết biết miệng n
thầy ngậm Lucky, kìa là Huynh Thạch Sơn, Dương Sơn Trường, Hà Vĩnh Long... Thầy Thông dạy toán trông tươi mát. Cô Phương Thảo tha thướt trong chiếc áo dài màu tím than, Cô Mỹ vẫn áo dài màu tối sau chót bím tóc là 2 cái nơ đen., Thầy Lừng lổ mũi vẫn đỏ.. Đó đây mấy tay làm thơ đứng như đủ mặt, Kìa là Vĩnh Uyên hà, Đoan Nghiễm hạnh, Đường Minh Tâm đang ôm chồng bbáo xuân.. Kìa Trần Anh tài, P B as, PNĐ Dã Thảo. NH Lynh Uyên, Ah Trần Ngọc Hường... Trò Song Thu Băng đang nói chuyện với Song Hoài Nguyên, Wũ dạ Uyên đang câu cồ Thanh Phương Wũ cùng Ngô Bạch... Giao diểm freeway 610 và 59 có tai nạn... Óc trâu hết mơ hết mộng
 lại nhớ thêm 1 số Thầy Cô: Trương Đình Hiến( dạy Lý Hóa)Đào Vũ Thân( Dạy Toán)-Đặng văn Trung( Giám Thị)-Nguyễn Thị Nhẩn( dạy Việt văn)-Huỳnh văn Bổn( dạy Toán và Công dân)-Đặng Xuân Quang( dạy Công Dân)-Nguyễn Sỹ Long( dạy Toán) Nguyễn Hữu Thông( dạy Toán). Đoàn Huy oánh( dạy Việt văn và Công Dân, hiện ở Úc)Cô Thu ba( dạy việt văn hiện ở Pháp)Thầy Bùi Cận( dạy Việt văn, hiện ở cali vừa bị tai biến mạch máu não mấy tuần nay).Huỳnh Thạch Sơn( dạy Việt văn). Quý thầy cô đang ở nước ngải tôi có địa chỉ là: Trần Thanh Mỹ, Trinh Quang Lừng. Cô Nguyễn Thị Nga( Khóa 2 QGSP ban 3 năm ) Cô Nguyễn Kim Hoă Khóa 1 QGSP ban 3 năm)Cô Hoàng Thị Phương Thảo( dạy van vật) Thầy Nguyễn văn Lộc ( dạy Anh văn)Thầy Huỳnh Ngọc Côn( dạy Lý hóa) Thầy Nguyễn Tiến Đức( dạy Anh văn) Thầy Trần Ngọc( dạy Nhạc- bây giờ là ca nhạc sĩ nỗi tiếng Tuấn Khanh)Thầy Vũ Ngọc An( dạy Anh văn).Thầy Nguyễn Phước Hải dạy Việt văn và Công dân
Nếu kể tên Thầy Phạm văn Huyện thì phải kể Nguyện văn Duy, Phạm thị sáu, Nguyễn thị Lang, Nguyễn Thị Thanh Nguyên...
 Thư thả nhớ thêm sẽ ghi thêm. Có cần tui cho địa chỉ rõ ràng khgông???


Chỉnh sửa lại bởi thylanthao - 04/Jul/2007 lúc 6:32am
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 03/Jul/2007 lúc 11:17pm

Ồ vui quá , ráng nhớ kể nữa đi huynh !

PhanThuy-CA
IP IP Logged
thylanthao
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 1051
Quote thylanthao Replybullet Gởi ngày: 04/Jul/2007 lúc 8:09am
"Tiền bối" dzui là huynh dzui rồi
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
IP IP Logged
Trang  of 2 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.125 seconds.