Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: Tình huống "Bi-Hài"... tình cờ !!! Gởi trả lời Gởi bài mới
 
 
http://www.tivituansan.com.au/Details.asp?nID=2675&scID=SCA060731101826C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 26/Feb/2010 lúc 9:59pm
Người gởi Nội dung
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Chủ đề: Tình huống "Bi-Hài"... tình cờ !!!
    Gởi ngày: 26/Feb/2010 lúc 9:50pm
 
 
 
Cập nhật lúc: 2/25/2010 4:58:03 PM
Hình sexy của MIRANDA KERR
trong phần tin tức… tài chính!

 

 

 

Miranda Kerr Beautiful Wallpapers. Photo courtesy techwoo.com

 

 
 

Một sự tình cờ nho nhỏ trên màn ảnh truyền hình ở Miệt Dưới đã trở thành tin tức hàng đầu thế giới: đó là trong phần tin tức vào tối Thứ Hai, 2/2/2010, của đài truyền hình số 7 ở Sydney, khi ký giả Chris Bath phỏng vấn phát ngôn viên Marin Lakos của ngân hàng quốc tế Macquarie Bank – chi nhánh Úc châu, về lãi xuất của Ngân hàng Trữ kim đưa ra, thì phía sau lưng ông ta, chàng David Kiely, một cố vấn tài chính của ngân hàng này, đang mở email để xem hình sexy của siêu người mẫu gốc Úc Miranda Kerr trên màn ảnh còm-biu-tưa.

 

Đó là những tấm hình gần như khỏa thân của Miranda mới chụp cho tạp chí giải trí đàn ông GQ. Và sau đó, David còn vô tình quay mặt ra phía ống kính máy thu hình để mọi người biết mặt mũi của mình!

 

Ngay lúc ấy, hàng trăm nghìn khán giả của đài số 7, và tiếp theo, hàng trăm triệu người khác trên khắp thế giới đã được chứng kiến cảnh bi hài này!

 

Tại sao Thiên Ân lại gọi đây là một cảnh “bi hài”?

 

Xin thưa, gọi là “bi”, bởi vì David có thể sẽ lãnh đủ với hai tội danh: (1) lợi dụng giờ làm việc (lúc thu hình là 2 giờ 30 chiều) và máy còm-biu-tưa của sở để giải trí… không lành mạnh, (2) vi phạm luật lệ về gây phiền nhiễu tình dục (sexual harr***ement) ở nơi làm việc; theo đó nhân viên không được phép “show” những hình ảnh mang tính cách xúc phạm, bất kể là hình ảnh trên sách báo, poster, hay trên màn hình còm-biu-tưa!

 

Còn gọi là “hài” bởi vì xưa nay đối với đại đa số khán giả, phần tin tức tài chính luôn bị cho là khô khan, nay lại được kèm theo những tấm hình cực kỳ “tươi mát” thì quả là chuyện ngược đời, và tức cười.

 

* * *
 
Qua ngày hôm sau, phát ngôn viên của đài truyền hình số 7 cho biết đài này đã nhận được “dăm ba lời than phiền, khiếu nại” của khán giả, và nói thêm: “Chúng tôi đã bày tỏ sự quan tâm với ngân hàng Macquarie, và họ cam kết sẽ áp dụng biện pháp thích nghi”.

 

Khỏi nói, ai cũng biết “biện pháp thích nghi” ấy là đuổi việc, hoặc  nhẹ lắm thì cũng phải giáng cấp anh chàng David kia từ “cố vấn tài chính” xuống làm… cleaner, để duy trì sự tin tưởng nơi thân chủ và khách hàng, vốn là những người (Thiên Ân đoán như vậy) quan tâm tới tiền bạc hơn là những đường cong của các giai nhân!

 

Về phần Ban quản trị nhân viên của ngân hàng Macquarie thì đã  lập tức email cho 11.500 nhân viên trên toàn thế giới, lưu ý họ về luật lệ, và giới hạn sử dụng internet của ngân hàng.

Đồng thời, người phát ngôn của ngân hàng này cũng ra ngay một bản thông cáo báo chí, trong đó có đoạn như sau:

 

“Ngân hàng Macquarie cho những việc lạm dụng kỹ thuật như thế là vi phạm cực kỳ trầm trọng, không thể chấp nhận được. Ngân hàng Macquarie có một chính sách nghiêm ngặt về việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật, và những gì đã xảy ra trong phần tin tức của đài truyền hình số 7 vào ngày hôm nay, sẽ bị xử lý thích đáng”.

 

Thế nhưng, qua ngày hôm sau, trong khi các big boss của ngân hàng Macquarie họp bàn tới lui để tìm “biện pháp xử lý thích đáng”, thì tên tuổi của David Kiely và những tấm hình tươi mát của Miranda Kerr đã được lên các trang mạng nổi tiếng, như YouTube, Twitter, v.v…, thu hút hàng trăm nghìn người “ái mộ”.

 

Thậm chí cả đến tạp chí tài chính uy tín (và khô khan) nhất thế giới là tờ Wall Street Journal cũng phải loan tin; và có người còn lo ngại cổ phần của ngân hàng Macquarie sẽ bị xuống giá. Riêng trang mạng tài chính “Here is the City” còn phát động chiến dịch có tên là “Help Save Macquarie Banker’s Job – Join Our Campaign” (Để bảo vệ việc làm của nhân viên ngân hàng Macquarie – Hãy tham gia chiến dịch của chúng tôi).

 

Đồng thời, chính Miranda Kerr khi từ ngoại quốc trở về Úc vào ngày Thứ Tư, đã cho biết cô sẵn sàng ký tên vào thỉnh nguyện thư  để yêu cầu ngân hàng Macquarie đừng đuổi việc David Kiely!

 

* * *

 

Cũng nên biết, Miranda Kerr xuất thân chỉ là người mẫu hạng B của cửa tiệm MYER, nhưng sau khi đầu quân cho cửa tiệm đối thủ là David Jones, đã trở thành siêu người mẫu quốc tế, được hãng đồ lót nổi tiếng Victoria’s Secrets mướn, được chụp hình sexy cho hãng vỏ xe Ý Pirelli, và xuất hiện trên hầu hết các tạp chí giải trí cho đàn ông… Ngoài ra, Miranda còn được biết tới vì là girlfriend của nam diễn viên Mỹ Orlando Bloom (các phim Lord of the Rings, Hải tặc Caribbean…).

 

Về phần dư luận, tuyệt đại đa số độc giả tham gia ý kiến trên các báo đã bênh vực chàng David Kiely, cho việc đó (chiêm ngưỡng hình sexy của Miranda Kerr) là hành động tự nhiên của một người đàn ông bình thường (human).

 

Riêng đài truyền hình số 10, ra vẻ cũng muốn “ăn ké” trong vụ này, đã loan tin giật gân, đại khái như sau:

 

Đây là một vụ dàn cảnh (set up) của tay nghịch ngợm nào đó, hoặc có ân oán với anh chàng David Kiely, đã căn đúng lúc ống kính thu hình, gửi email khẩn cấp cho chàng về một vấn đề tài chính quan trọng, khi mở ra đọc, thấy có kèm theo hình, bèn tò mò mở hình ra xem, không ngờ… mắc nạn (hay trúng mánh?! ).

 

Nhưng, đúng như mong ước của mọi con người tốt bụng và biết thưởng thức cái đẹp trên toàn thế giới – trong đó dĩ nhiên có Thiên Ân -  qua ngày Thứ Năm tuần qua, vụ này đã có một kết thúc tốt đẹp (happy ending) như trong các phim… Ấn-độ:

 

Sau khi nhận được hơn 1000 email yêu cầu không được đuổi việc David Kiely, Ban giám đốc ngân hàng Macquarie đã quyết định tiếp tục thâu dụng anh chàng trong chức vụ cố vấn tài chính của ngân hàng, qua một Thông cáo Báo chí mới, có đoạn như sau:

 

“Ngân hàng chúng tôi đã điều tra nội bộ, thẩm định và đánh giá toàn bộ sự việc xảy ra nào ngày 2 tháng 2 năm 2010, và đã có biện pháp với nhân viên liên hệ. Và nhân viên này sẽ tiếp tục phục vụ trong chức vụ hiện nay là cố vấn tài chính”.

 

Theo suy đoán của Thiên Ân, trừ anh chàng David Kiely thích “rửa mắt”, không biết tương lai sẽ sáng sủa hay đen tối, còn lại tất cả mọi phe hay cá nhân liên quan trong vụ này – từ đài số 7 tới ngân hàng Macquarie, từ cửa tiệm David Jones, hãng vỏ xe Pirelli, tới các tạp chí đã đăng hình sexy của Miranda Kerr, và dĩ nhiên cả bản thân người đẹp, tất cả đều có lợi, vì được quảng cáo không công!

 

(TVTS  1246 – 10.2.1010)

mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 26/Feb/2010 lúc 9:55pm

 

 

Cập nhật lúc: 2/25/2010 4:58:03 PM

 

 

Hình sexy của MIRANDA KERR

trong phần tin tức… tài chính!

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một sự tình cờ nho nhỏ trên màn ảnh truyền hình ở Miệt Dưới đã trở thành tin tức hàng đầu thế giới: đó là trong phần tin tức vào tối Thứ Hai, 2/2/2010, của đài truyền hình số 7 ở Sydney, khi ký giả Chris Bath phỏng vấn phát ngôn viên Marin Lakos của ngân hàng quốc tế Macquarie Bank – chi nhánh Úc châu, về lãi xuất của Ngân hàng Trữ kim đưa ra, thì phía sau lưng ông ta, chàng David Kiely, một cố vấn tài chính của ngân hàng này, đang mở email để xem hình sexy của siêu người mẫu gốc Úc Miranda Kerr trên màn ảnh còm-biu-tưa.

 

Đó là những tấm hình gần như khỏa thân của Miranda mới chụp cho tạp chí giải trí đàn ông GQ. Và sau đó, David còn vô tình quay mặt ra phía ống kính máy thu hình để mọi người biết mặt mũi của mình!

 

Ngay lúc ấy, hàng trăm nghìn khán giả của đài số 7, và tiếp theo, hàng trăm triệu người khác trên khắp thế giới đã được chứng kiến cảnh bi hài này!

 

Tại sao Thiên Ân lại gọi đây là một cảnh “bi hài”?

 

Xin thưa, gọi là “bi”, bởi vì David có thể sẽ lãnh đủ với hai tội danh: (1) lợi dụng giờ làm việc (lúc thu hình là 2 giờ 30 chiều) và máy còm-biu-tưa của sở để giải trí… không lành mạnh, (2) vi phạm luật lệ về gây phiền nhiễu tình dục (sexual harr***ement) ở nơi làm việc; theo đó nhân viên không được phép “show” những hình ảnh mang tính cách xúc phạm, bất kể là hình ảnh trên sách báo, poster, hay trên màn hình còm-biu-tưa!

 

Còn gọi là “hài” bởi vì xưa nay đối với đại đa số khán giả, phần tin tức tài chính luôn bị cho là khô khan, nay lại được kèm theo những tấm hình cực kỳ “tươi mát” thì quả là chuyện ngược đời, và tức cười.

 

* * *

 

Qua ngày hôm sau, phát ngôn viên của đài truyền hình số 7 cho biết đài này đã nhận được “dăm ba lời than phiền, khiếu nại” của khán giả, và nói thêm: “Chúng tôi đã bày tỏ sự quan tâm với ngân hàng Macquarie, và họ cam kết sẽ áp dụng biện pháp thích nghi”.

 

Khỏi nói, ai cũng biết “biện pháp thích nghi” ấy là đuổi việc, hoặc  nhẹ lắm thì cũng phải giáng cấp anh chàng David kia từ “cố vấn tài chính” xuống làm… cleaner, để duy trì sự tin tưởng nơi thân chủ và khách hàng, vốn là những người (Thiên Ân đoán như vậy) quan tâm tới tiền bạc hơn là những đường cong của các giai nhân!

 

Về phần Ban quản trị nhân viên của ngân hàng Macquarie thì đã  lập tức email cho 11.500 nhân viên trên toàn thế giới, lưu ý họ về luật lệ, và giới hạn sử dụng internet của ngân hàng.

Đồng thời, người phát ngôn của ngân hàng này cũng ra ngay một bản thông cáo báo chí, trong đó có đoạn như sau:

 

“Ngân hàng Macquarie cho những việc lạm dụng kỹ thuật như thế là vi phạm cực kỳ trầm trọng, không thể chấp nhận được. Ngân hàng Macquarie có một chính sách nghiêm ngặt về việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật, và những gì đã xảy ra trong phần tin tức của đài truyền hình số 7 vào ngày hôm nay, sẽ bị xử lý thích đáng”.

 

Thế nhưng, qua ngày hôm sau, trong khi các big boss của ngân hàng Macquarie họp bàn tới lui để tìm “biện pháp xử lý thích đáng”, thì tên tuổi của David Kiely và những tấm hình tươi mát của Miranda Kerr đã được lên các trang mạng nổi tiếng, như YouTube, Twitter, v.v…, thu hút hàng trăm nghìn người “ái mộ”.

 

Thậm chí cả đến tạp chí tài chính uy tín (và khô khan) nhất thế giới là tờ Wall Street Journal cũng phải loan tin; và có người còn lo ngại cổ phần của ngân hàng Macquarie sẽ bị xuống giá. Riêng trang mạng tài chính “Here is the City” còn phát động chiến dịch có tên là “Help Save Macquarie Banker’s Job – Join Our Campaign” (Để bảo vệ việc làm của nhân viên ngân hàng Macquarie – Hãy tham gia chiến dịch của chúng tôi).

 

Đồng thời, chính Miranda Kerr khi từ ngoại quốc trở về Úc vào ngày Thứ Tư, đã cho biết cô sẵn sàng ký tên vào thỉnh nguyện thư  để yêu cầu ngân hàng Macquarie đừng đuổi việc David Kiely!

 

* * *

 

Cũng nên biết, Miranda Kerr xuất thân chỉ là người mẫu hạng B của cửa tiệm MYER, nhưng sau khi đầu quân cho cửa tiệm đối thủ là David Jones, đã trở thành siêu người mẫu quốc tế, được hãng đồ lót nổi tiếng Victoria’s Secrets mướn, được chụp hình sexy cho hãng vỏ xe Ý Pirelli, và xuất hiện trên hầu hết các tạp chí giải trí cho đàn ông… Ngoài ra, Miranda còn được biết tới vì là girlfriend của nam diễn viên Mỹ Orlando Bloom (các phim Lord of the Rings, Hải tặc Caribbean…).

 

Về phần dư luận, tuyệt đại đa số độc giả tham gia ý kiến trên các báo đã bênh vực chàng David Kiely, cho việc đó (chiêm ngưỡng hình sexy của Miranda Kerr) là hành động tự nhiên của một người đàn ông bình thường (human).

 

Riêng đài truyền hình số 10, ra vẻ cũng muốn “ăn ké” trong vụ này, đã loan tin giật gân, đại khái như sau:

 

Đây là một vụ dàn cảnh (set up) của tay nghịch ngợm nào đó, hoặc có ân oán với anh chàng David Kiely, đã căn đúng lúc ống kính thu hình, gửi email khẩn cấp cho chàng về một vấn đề tài chính quan trọng, khi mở ra đọc, thấy có kèm theo hình, bèn tò mò mở hình ra xem, không ngờ… mắc nạn (hay trúng mánh?! ).

 

Nhưng, đúng như mong ước của mọi con người tốt bụng và biết thưởng thức cái đẹp trên toàn thế giới – trong đó dĩ nhiên có Thiên Ân -  qua ngày Thứ Năm tuần qua, vụ này đã có một kết thúc tốt đẹp (happy ending) như trong các phim… Ấn-độ:

 

Sau khi nhận được hơn 1000 email yêu cầu không được đuổi việc David Kiely, Ban giám đốc ngân hàng Macquarie đã quyết định tiếp tục thâu dụng anh chàng trong chức vụ cố vấn tài chính của ngân hàng, qua một Thông cáo Báo chí mới, có đoạn như sau:

 

“Ngân hàng chúng tôi đã điều tra nội bộ, thẩm định và đánh giá toàn bộ sự việc xảy ra nào ngày 2 tháng 2 năm 2010, và đã có biện pháp với nhân viên liên hệ. Và nhân viên này sẽ tiếp tục phục vụ trong chức vụ hiện nay là cố vấn tài chính”.

 

Theo suy đoán của Thiên Ân, trừ anh chàng David Kiely thích “rửa mắt”, không biết tương lai sẽ sáng sủa hay đen tối, còn lại tất cả mọi phe hay cá nhân liên quan trong vụ này – từ đài số 7 tới ngân hàng Macquarie, từ cửa tiệm David Jones, hãng vỏ xe Pirelli, tới các tạp chí đã đăng hình sexy của Miranda Kerr, và dĩ nhiên cả bản thân người đẹp, tất cả đều có lợi, vì được quảng cáo không công!

 

(TVTS  1246 – 10.2.1010)

 

 

http://www.tivituansan.com.au/Details.asp?nID=2675&scID=SCA060731101826C

 

 

 

 

 

 



Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 26/Feb/2010 lúc 9:58pm
mk
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.234 seconds.