Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình
Message Icon Chủ đề: CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP Gởi trả lời Gởi bài mới
Trang  of 7 phần sau >>
Người gởi Nội dung
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Chủ đề: CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP
    Gởi ngày: 25/Apr/2010 lúc 3:51am

 

 
 


Sân khấu cuộc đời có kịch bản riêng của nó. Mỗi khoảnh khắc là độc nhất vô nhị. Hãy sống từng khoảnh khắc như thể nó là quan trọng nhất. Hãy khám phá tâm linh của bạn và cả kho báu nơi đó. Tinh thần của bạn tràn ngập bình an. Hãy mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người và bạn sẽ sống trong hạnh phúc. Hãy gạt bỏ những lo lắng sang một bên và bạn sẽ thấy ngạc nhiên trước vẻ đẹp của bầu trời và màu sắc của muôn hoa, sự trong lành của làn gió nhẹ và sự hào phóng của vầng thái dương. Bạn sẽ cảm nhận bạn là một phần của tạo hoá và cuộc sống bắt đầu trở nên có ý nghĩa hơn.

Của cải lớn nhất là biết đánh giá những gì ta có và ta là ai. Hãy là chính mình. Điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của ta? Nghĩ về điều đó & bạn sẽ khám phá ra rằng hầu hết những chuyện khác đều được tự giải quyết. Đừng để những điều quan trọng đến phút chót mới được giải quyết, bởi lẽ chúng sẽ trở nên cấp bách & bạn sẽ đánh mất kho báu quý giá của sự bình an.

Cuộc sống là một trò chơi quên & nhớ. Bạn sẽ thua khi bạn: Quên rằng bạn là ai & đang làm gì ở đây. Nhớ những điều sai lầm của quá khứ & những gì chúng đã gây ra cho bạn. Bạn sẽ thắng cuộc khi bạn: Nhớ về nhân cách đích thực của bạn. Quên đi những rắc rối của quá khứ & bước tiếp với những bài học thu được. Hãy quan sát những gì bạn nhớ được trong ngày & những gì bạn quên được trong ngày. Hãy quên đi quá khứ không vui. Nó đã qua rồi. Không nên lo lắng về tương lai. Bạn chưa biết về nó. Hãy học cách sống trong hiện tại & hãy khám phá nó đang tràn đầu những khoảnh khắc bình an.

Sự hiểu biết khiến bạn tin rằng cuộc sống vận hành một cách ngẫu nhiên. Ngược lại, hiểu biết dạy bạn rằng, mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này đề có ý nghĩa sâu sắc. Những gì bạn thấy ngày hôm nay không phải là kết quả của sự tình cờ, mà là hoa trái của những hạt giống được gieo trồng từ trong quá khứ. Hãy gieo những hạt giống của hạnh phúc ngay bây giờ & bạn sẽ được hưởng một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai.

Sự tích cực có sức mạnh hơn tiêu cực. Tích cực là yếu tố bẩm sinh. Tiêu cực cho bạn biết điều gì hãy còn thiếu nơi bạn. Ánh sáng tồn tại & không có nó sẽ là bóng tối. Cuộc sống mang đến những khó khăn & thách thức. Nhưng chúng không tới để ngăn cản bạn. Chúng có thể cho bạn sức mạnh & giúp bạn tiến bộ với nhiều kinh nghiệm hơn. Hãy tiếp tục tiến lên. Mỗi ngày đều không giống nhau. Đôi khi bạn không cần phải tìm một giải pháp mà chỉ cần tiến tới, bỏ lại những trở ngại ở phía sau.

Hoàn cảnh giống như những vật thể. Chúng không có sức sống. Bạn mang lại cuộc sống cho chúng. Thường thì từ một hạt cát mà thành ngọn núi. Nếu muốn bảo vệ sự bình an nơi bạn thì hãy biến ngọn núi kia thành một hạt cát. Đừng bao giờ quên rằng bạn là một con người có thể quyết định thái độ của mình trong cuộc sống. Bạn vẫn còn là một tiềm năng tích cực to lớn bên trong bạn để khám phá. Những suy nghĩ này sẽ giúp bạn đối mặt với bất kỳ hoàn cảnh nào trong cuộc sống với một thái độ khác!

Sưu tầm: kynangcuocsong
 


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 25/Apr/2010 lúc 3:53am

IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 26/Apr/2010 lúc 8:00pm
 
 
 
 
Có những ước mơ thật đơn sơ - chơn chất
nhưng đầy Tình-Người như của "chị" và "thằng bé" .

Mong Ước-Mơ sẽ thành hiện thực
trong một ngày nào đó ,
ở một nơi nào đó ,
cho "Chị và Thằng Bé" nào đó !

mk


Ước Mơ

Chị mua dùm thằng bé mấy tờ vé số. Sau một hồi chọn lựa, chị hỏi nó:
- Nếu cô trúng số, con chịu cô mua cho con cái gì?
Nó nhìn chị, xoay qua xoay lại rồi nói:
- Cho con một chiếc xe đạp, có xe đi bán xong con chạy tới trường liền không bị trễ học nữa.
Di di những ngón chân xuống đất, nó hạ giọng:
- Cho con thêm đôi dép nữa nghe cô, để con đi học.

Dĩ nhiên là chị không trúng số.
Tôi lại thấy nó mỗi ngày đi qua nhà với chân trần, đầu không nón...


(Phươnh Anh)
mk
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 28/Apr/2010 lúc 9:47am
 
SỐNG VÀ TỒN TẠI


Bước đi...dừng lại...1 bông hoa dại bên đường , trơ trọi nhưng vẫn sống...

Bông hoa ấy ngày hôm sau đã bị người đi đường giẫm nát...ngồi xuống...cảm thấy 1 cảm xúc gì đó lan tỏa...rồi..chợt khóc , thương cho nhánh hoa kia hay thương cho cuộc đời của chính bản thân ta ? Không biết , cứ ngồi đó , mặc cho 2 dòng nước mắt chảy , vẫn ngồi đó , ngắm nhìn bông hoa kia , nghĩ vu vơ về 1 điều gì đó...


"Con người sống ra sao ? Họ tồn tại bằng cách nào ? Đạp 1 bông hoa bé nhỏ , trơ trọi giữa mặt đường"


"Cuộc sống ta có như vậy không ? Một ngày nào đó ta sẽ giống như bông hoa này chăng !?"


Nhưng


...


Dù vậy


...


Ta vẫn phải sống, đối mặt với sự sợ hãi mặc dù ta vẫn run , vẫn sợ...


Bao đêm ta 1 mình


Bao ngày ta được xem là người vô hình


Cố gắng hết sức nhưng vẫn trơ rọi , cô đơn 1 mình


...


Mất tự do


Mất đi cảm giác sống


Mất đi những kỷ niệm xa xưa


Hay do ta chỉ trốn tránh hiện tại ?


Hay do ta đã suy nghĩ quá nhiều ?


....


Mỗi 1 phút , 1 giây là cả khoảng thời gian quý báu


Sao ta không biết trân trọng nó ?


Sao bản thân ta lại ngờ nghệch không nhận ra?


...

Sống sao mà khó

Tồn tại thật không dễ dàng


Mỗi bước chân ta đi đều cho ta 1 chìa khóa


Nhưng ta lại vứt hết cả


Dù vậy ta vẫn phải sống


Tồn tại bằng chính cái "ta" trong ta


 


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 28/Apr/2010 lúc 9:47am

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 29/Apr/2010 lúc 2:47am
 
NẾU TÔI IM LẶNG.....
 
 
 

 
 
 
Nếu một ngày tôi hoàn toàn im lặng. Bạn sẽ đối xử với tôi ra sao?
Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, Tôi vô tình? tôi lạnh lùng ?

Nếu một tuần tôi hoàn toàn im lặng. Bạn sẽ đối xử với tôi ra sao?

Có thể bạn sẽ chạy lại hỏi tôi làm sao, rồi sẽ nhận một nụ cười nhẹ từ tôi và đôi mắt tôi nhìn bạn như muốn nói "Tôi không sao đâu..."

Nếu suốt 1 tháng trời tôi vẫn im lặng. Bạn sẽ đối xử với tôi ra sao?
Có thể bạn sẽ thôi không nhìn tôi dò hỏi, thôi không cố gắng im lặng ngồi cạnh tôi chờ đợi tôi sẽ nói điều gì đó. Bạn cũng không cố gắng tìm hiều tại sao tôi im lặng nữa. Và bạn sẽ thở dài mỗi khi có ai đó nhắc về tôi trước mặt. Tôi thành một góc nhỏ gì đó không thể hiểu nối trong tim bạn.

Còn nếu đã nửa năm rồi, tôi im lặng.Bạn sẽ đối xử với tôi ra sao?

Rất tiếc là lúc đó bạn đã không còn nghĩ gì đến tôi nữa rồi. Sự im lặng của tôi đã xua tôi ra khỏi ký ức và suy nghĩ của bạn. Nếu có lúc nào đó lơ đãng nhớ lại, bạn sẽ ngạc nhiên nghĩ rằng sao chúng ta có thể từng thân thiết với nhau chừng ấy.

Và rồi...
Khi ánh nắng buổi sáng đầu tiên của ngày thứ 178 tính từ khi tôi im lặng chiếu xuống giường bạn.


Bạn thấy trên Yahoo còn đọng lại 1 cái Entry và 1 bài hát...=> đó là "Lá thư" tôi viết cho bạn:


"Sự im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương"
 


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 29/Apr/2010 lúc 2:54am

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 03/May/2010 lúc 2:45am
 
 
Bản lĩnh trong tình yêu và cuộc sống
 
 

Hạnh phúc hay đau khổ thực ra không có ranh giới nhất định rõ ràng .Có thể đối với một người bán rau cải ,mỗi ngày kiếm được vài chục ngàn là cũng đủ hạnh phúc rồi,nhưng đối với một người kinh doanh kha khá thì một vài chục ngàn tiền lời là một khó khăn buồn phiền giáng xuống họ ,đó coi là một điều xui xẻo.

Có khi hạnh phúc của người này lại là nỗi đau khổ của người khác .Bóng dáng hạnh phúc chẳng phải ai cũng giống ai , tất cả đều do quan điểm riêng của mỗi người ,cách chấp nhận và hài lòng với điều mình có ,thực tế và hợp lý thì mới mong có được một cuộc sống tương đối hạnh phúc .

Bạn đừng cho mình có một có quyền đối với người khác và không nên ép buộc bất cứ ai phải làm theo ý của mình .Nếu người yêu của bạn không muốn gặp bạn tối nay ,thì bạn không thể bắt buộc họ đến chỗ hẹn cho vừa tính độc đoán của mình .Nếu người ấy định chia tay với bạn thì bạn phải tôn trọng quyết định của họ,không nên kiểm tra hay quản lí người khác như thế vừa tạo cho bạn cảm giác lo lắng ,lúc nào cũng canh chừng đối tượng ,sẽ chẳng còn thời gian đâu mà vui vẻ vơí nhau được .Ngoài ra đối phương cũng rất khó chịu vì bị gò bó ,lâu dần họ sẽ cảm thấy bị áp đặt và không chịu nỗi ,họ sẽ rời khỏi vòng tay của bạn đó là điều chắc chắn.Lúc đó người đau khổ nhất chính la bạn .

Bạn có quyền với bản thân mình.Mặc dù bạn không nên đặt cho mình cái quyền với người khác nhưng bạn lại có toàn quyền đối với bản thân mình.Bạn có thể thay đổi cuộc sống hiện tại ,thay đổi công việc,sở thích ,kể cả mối quan hệ của bạn với người khác .Bạn có thể làm như thế nếu người bạn yêu hoặc một ai đó gây tổn thương cho bạn ,hoặc khi gặp khó khăn không giải quyết được…..Cũng chẳng ai có quyền ép buộc bạn hay ra lệnh cho chính bản thân bạn được.Chỉ có bản thân mình mới biết mình nên làm gì ,quyết định như thế nào cho cuộc đời mình mà thôi.Hạnh phúc lioon nămg trong tay của chính ta.

Bạn cũng không nên đau khổ vì mối quan hệ với người khác .Nếu bạn cho rằng mình bất hạnh trong tình yêu thì chẳng ai cấm bạn nghĩ vậy nhưng nếu bạn không muốn kéo dài tâm trạng đau khổ,bạn có thể đặt một câu dấu chấm hết và bỏ đi. Không có luật lệ nào của thiên nhiên bắt bạn phải chịu đau khổ và nếu bạn muốn kết thúc sự phụ thuộc vào người khác thì người duy nhất có thể giúp bạn không ai khac chính là bản thân bạn.Nếu bạn đã không muốn làm một việc gì đó thì dù có bất cứ ai ép buộc ,hay lôi kéo bạn cũng vô ích mà thôi.Cũng như trong cuộc sống ,khi bạn đã thất bại trong một cuộc tình ,mặc dù không thể thay đổi người ấy nhưng bạn có thể chọn cách rời bỏ họ.Và nếu bạn không làm thế thì đó cũng là sự lựa chọn của bạn chứ không phải của người kia.

Lạc quan và tự tin hơn.Đừng có suy nghĩ mình là người bị đối xử bất công khi có người gây ra đau khổ cho bạn,có thể bạn vừa chia tay với người ấy và bản thân mình cảm thấy bị tổn thương và có suy nghĩ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy một mối tình khác tốt hơn hoặc bạn cho rằng mình sẽ hận người đó suốt đời .Thời gian sẽ là liều thuốc nhiệm màu có thể hàn gắn hay xoa dịu mọi vết thương lòng. Hãy lạc quan và tin tưởng vào bản thân, hãy xem đó là một chuyện không may mắn của mình và đó là một vấn đề bình thường ít nhiều thì ai cũng phải trải qua một lần mà thôi.Tại sao bạn không tự hỏi vì sao người khác có thể tìm thấy hạnh phúc còn mình thì không?Chính bản thân mình cũng có thể được hạnh phúc như họ cơ mà vậy thì tại sao bản thân mình không thử ?

Đừng so sánh thứ bạn đang có với thứ của người khác có .Điều tệ hại nhất khiến bạn luôn buồn rầu ,lo lắng là luôn đem những điều mà mình có đi so sánh với người khác .Lúc đó bạn sẽ phấn đấu để đạt được thứ mà người khác có còn mình không có ,tệ hại hơn nữa là có thể sẽ tiêu cực hơn bạn sẽ ngấm ngầm phá cái mà người khác có .Có thể bạn cho rằng người ấy của bạn không chu đáo với mình so với bạn của bạn ,nhưng hãy nghĩ về khía cạnh của chính cuộc sống của mình mà suy nghĩ .Hãy nắm bắt thật chặt những gì mình đang có ,bằng chính sức lực của mình hơn là đứng núi này trong núi nọ,ở đời thường tham lam như vậy đó ? Hãy biết hài lòng với những điều đơn giản của mình ,bạn sẽ thấy tâm hồn mình luôn thoải mái ,cuộc sống sẽ vui vẻ hơn bạn nghĩ rất nhiều .

Hãy thông cảm và biết chia sẻ .Điều đơn giản nhất để có hạnh phúc , luôn vui vẻ,yêu đời , lạc quan trong cuộc sống đó là biết chia sẻ ,cảm thông với những khó khăn của người khác ,biết xem lỗi lầm của người khác là một tất yếu luôn xảy ra trong cuộc sống và rộng lòng tha thứ cho nhau.Bạn hay thử nghĩ xem nếu chẳng có ai tha thứ cho ai thì cuộc sống này sẽ thế nào nhỉ con người chắc sẽ quay đầu lại với nhau mất .Lúc đó sẽ chẳng còn tình nhân loại ,con người sẽ dửng dưng trước những đau khổ của người khác ,ai buồn mặc kệ ai …cuộc sống sẽ trở nên tồi tệ hơn mà thôi.
 
Khi bạn biết quan tâm chia sẻ với người khác thì có nghĩa là mọi người cũng yêu quý và mong muốn mang điều tốt lành đến với bạn .Như vậy bạn đã tạo cho cuộc sống của mình thêm hạnh phúc rồi đó ?
 

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 06/May/2010 lúc 4:29pm

 

Có lúc...
 
Có lúc nó vui nhưng rồi lại buồn..!!!

Có lúc thăng trầm có lúc tươi vui...!!!

Có lúc nó kiệt quệ. Có lúc lại tràn trề...!!!

Có lúc nó ấm ,nhưng ấm rồi lại lạnh...!!!

Có lúc nó muốn khóc nhưng rồi lại cười để không phải khóc...!!!

Có lúc nó muốn nói nhưng rồi lại im lặng....!!!
 




Có lúc nó mong trời mau sáng để bắt đầu ngày mới nhưng rồi lại mong trời mau tối để qua 1 ngày....!!!

Có lúc nó nghĩ nhưng rồi lại dập tắt ý nghĩ đó luôn.Vì nó cho là nhảm nhí vô vị.........!!!

Có lúC nó ước nhưng rồi lại từ bỏ mơ ước đó.Vì nó cho là vô vọng....!!!

Có lúc nó muốn yêu để cảm nhận sự yêu thương,nhưng rồi nó lại không dám yêu vì nó sợ sự thương hại....!!!

Có lúc nó không muốn yêu để không bị đau nhưng rồi lại tìm đến tình yêu để không bị lạc lõng...!!!




Có lúc nó nhắm mắt nhưng rồi lại mở mắt ngay sau đó.vì nó sợ nó không nhìn thấy mọi thứ xung quanh nó....!!!

Có lúc nó căng mắt ra đỂ nhìn Nhưng rồi nó lại nhắm mắt vào vì trước mắt nó chỉ là màn đêm ....!!!

Có lúc nó vui ,muốn ôm lấy ai đó để chia sẻ.nhưng khi quay lại nó mới biết không ai xung quanh nó cả...!!!

Có lúC nó buồn,nó cần 1 bờ vai để tựa. Nhưng giật mình tỉnh dậy nó mới biết là cái gối.....!!!



Có lúc nó muốn nhớ nhưng rồi lại quên đi,quên để nó không thấy đau ...

Có lúc nó muốn quên nhưng rồi lại nhớ,nhớ để nó không thấy buồn ...

Có lúc nó hy vọng nhưng rồi lại tuyệt vọng vì nó biết chẳng bao giờ là sự thật cả?

Nhưng có 1 điều, điều nó chắc chắn rằng không phải có lúc mà là luôn luôn 
 
 Nó chỉ có một mình.................!!!
 
 


Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 06/May/2010 lúc 4:35pm

IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 15/May/2010 lúc 8:21pm
 
 
 


Ông ấy cần tôi

Cô y tá nọ hướng dẫn một chàng thanh niên với vẻ mặt hốt hoảng âu sầu tới bên giường bệnh của ông già . Cô nói : ”Ông ơi! Con trai ông đã tới đây này!” Cô phải nhắc lại nhiều bận thì ông già bệnh nhân mới mở mắt ra nhìn. ông bị ảnh hưởng thuốc mê và cơn đau nên chỉ nhìn thấy lờ mờ người thanh niên đứng bên bình dưỡng khí ở đầu giường.

ông giơ tay quờ quạng nắm lấy bàn tay người thanh niên, xiết chặt , không rời tay ra như cần một sự an ủi. Cô y tá lăng săng mang một chiếc ghế lại gần giường bệnh cho người thanh niên ngồi. Rồi suốt đêm đó, người thanh niên ngồi giữ bàn tay ông già và nói những lời an ủi đầy hứa hẹn. Người bệnh già thì chẳng nói đuợc câu gì , chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay người thanh niên.

Sáng ngày ra, người bệnh nhân thở hắt ra và chết. Người thanh niên bùi ngùi đặt cái bàn tay bất động nọ xuống bên giường, và đi báo tin cho cô y tá. Trong khi cô ý tá làm thủ tục giấy tờ, người thanh niên tần ngần đứng bên cạnh. Khi cô làm xong thủ tục, cô ngỏ lời chia buồn với chàng thanh niên, thì chàng này hỏi cô rằng: ”Ông ấy là ai vậy? tên là gì?” Cô y tá ngạc nhiên: ”Tôi tưởng ông ta là cha anh?” Chàng thanh niên trả lời: ”Không, ông ta không phải là cha tôi, tôi chưa hề gặp ông ta bao giờ, tôi vào thăm người bạn có lẽ cùng họ, nên cô dẫn tôi nhầm tới đây.”

Cô y tá kêu lên: “Ổ, thế sao anh không cho tôi biết khi tôi dẫn anh tới đây!”

Chàng thanh niên nọ chậm rãi: “Khi tôi được biết ông ta bệnh nặng khó qua khỏi, mà ông ta lại đang mong mỏi sự có mặt người con trai chưa tới được. ông ta đã yếu quá cũng không nhận ra được ai cả, tôi cảm thấy ông ta rất cần tôi, nên tôi ở lại cũng có sao đâu!”

 


Tiếng vang

Hai cha con nọ đang đi men theo triền núi. Bỗng người con trai nhỏ trượt chân và ngã, em la lớn lên “Ối chao!” . Em lấy làm ngạc nhiên khi thấy ở miền núi xa có tiếng ai nhái lại “Ối chao!”. Em tò mò la lên “Ngươi là ai?” thì em nhận lại tiếng nhái lại “Ngươi là ai?”, tức giận quá em quát lên: “Quân đốn mạt!” , thì em lại nghe tiếng nhái lại: “Quân đốn mạt!”. Em nhìn người cha và hỏi “Thế là thế nào hở chả” Người cha mỉm cười và nói: “Này con hãy xem đây” nói rồi ông nói lớn lên: “Anh hay quá!” thì nghe tiếng trả lời “Anh hay quá!” . Rồi ông lại la lên: “Anh tuyệt vời quá!” thì cũng nghe tiếng trả lời “Anh tuyệt vời quá! ”

Người con ngạc nhiên nhưng cũng vẫn chưa hiểu. Người cha ôn tồn giảng : “Đó là tiếng vang con ạ! Khi có những khoảng trống rộng rãi như ta có truớc mặt đây thì các tiếng động lớn hay tiếng nói lớn nó sẽ dội lại như vậy. Con nói những lời tức giận thì nó sẽ dội lại những lời tức giận, cha nói những lời đẹp đẽ thì nó sẽ dội lại những lời đẹp đẽ! Ở đời cũng vậy! đời là sự dội lại của các hành động của tạ Khi tâm ta có lòng từ bi, thì chúng ta sẽ nhận lại sự yêu thương. Khi ta hành động những điều xấu, thì nỗi bất hạnh sẽ lại xảy đến cho chúng ta.”

 
(DQKhanh. Bạn gửi cho, không ghi source)
 
 
mk
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 18/May/2010 lúc 9:03am
 
Có ai đó vừa đi qua tôi ...


 
Có những buổi chiều, tôi đạp xe ra đường. Và cô đơn ngập tràn...Tại sao lại thế ?

Có ai đó vừa đi qua tôi. Mỗi người có một hương vị rất khác nhau luôn tỏa ra từ ánh mắt, đôi bàn tay với mười ngón trắng hồng hay xa xỉ hơn, một nụ cười ban ơn của cô gái trẻ trên chiếc xe máy vừa phóng vụt qua. Chỉ bấy nhiêu đó thôi nhưng tôi đã rơi vào ngơ ngẩn.

 
Người xa lạ và một mùi hương xa lạ. Nhưng trong bầu không khí tôi đang hít thở đây, chúng ta sẽ tìm thấy nhau. Có thể lại vào một buổi chiều nào đó, cũng là tôi đang guồng chân hối hả trên đường cho một lớp học chiều hay lắm lúc muốn bỏ mặc cho dòng người cuốn trôi cả xe,...Vào một lúc nào đó không biết trước được ở tương lai, trong vòng luân chuyển không mệt mỏi của thời gian, chúng ta sẽ lại gặp nhau.

Người sẽ đứng trước tôi, mỉm cười hay vồn vã để mở đầu một câu chuyện xã giao thường thấy. Cũng có thể, Người đứng đó nhưng mắt không hướng về tôi và tôi thì vô dụng biết bao, không sao kiềm chế được một ánh mắt mê mệt dán chặt vào Người. Mùi hương ấy tôi sẽ nhận ra, nụ cười một thoáng tình cờ đánh rơi ấy, tôi sẽ nhớ lại rất rõ ràng đường nét của nó và cái cảm giác Người vừa thoảng qua tôi, mang theo một phần linh thiêng nhất của cái gọi là linh hồn theo cách gọi của những người mộ đạo, tôi vẫn sẽ nhớ.

Nhưng, Người vẫn là một kẻ xa lạ. Khác chăng, Người không phải là kẻ vừa lướt ngang qua tôi.

Người nghe có buồn cười không? Tại sao tôi lại nói về Người như thể chúng ta đã gặp gỡ và quen biết nhau như thế? Tại sao tôi lại có thể tự tiện gán cho Người tên gọi "kẻ vừa đi qua tôi"? Và tại sao Người khi đọc những dòng này lại cảm thấy rằng Người ở nơi đây không phải như Người từng hiện hữu, tại sao Người nơi đây lúc thấy quen thuộc đến lạ, lúc ngạc nhiên đến băn khoăn với những cảm xúc đang cố giành nhau một chỗ trống trong lòng Người?

Người có buồn cười không? Tôi đang tự hỏi đây, Người là ai thế nhỉ? Người là ai nếu không phải là một người xa lạ.

Tôi đang đuổi theo một người xa lạ, chỉ vì người ấy vừa đi ngang qua tôi. Không kịp nhìn thấy hay khám phá ra một bí mật riêng tư nào, chỉ là một sự va chạm nhẹ nhàng được ngăn cách bằng một lớp không khí mỏng đến mức như có như không. Tôi ngoái lại. Thấy mình đứng giữa bao người. Thấy tim mình đập mạnh giữa bao tiếng chân vội vã, thấy lòng mình hẫng toác giữa bao cái xiết tay trong yên lặng. Những đôi tình nhân yêu nhau đang sống trọn vẹn cho tình yêu ấy bằng một cái hôn mải mê và bất tận. Phố đông người và đầy âm thanh, ôm trong mình tất cả màu sắc lẫn những nghi hoặc chỉ có khi chiều mang màu đêm buông xuống. Và giấu mình đi, tôi lắng nghe những tiếng ngân nga nho nhỏ. Tiếng chuông gió trong trẻo vẫn ám ảnh lâu nay? Hay một cô gái nhỏ, có đôi mắt đen tròn ngoan ngoãn đang thì thầm điều gì đó vào tai người bạn cùng tuổi?

 
Ở đâu đó giữa nơi này, một người lại vừa đi qua tôi.
 
Sưu tầm



Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 18/May/2010 lúc 9:04am

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 20/May/2010 lúc 11:11am
 
 
Hạnh phúc là gì?
 

Hạnh phúc đôi khi xuất hiện ở những điều giản dị đến bất ngờ, gần gũi và mộc mạc đến nỗi rất dễ chạm vào nó...

 

Nếu một người nói rằng "Tôi không có hạnh phúc" thì chính xác là người đó sẽ không bao giờ có hạnh phúc, dù người ấy có những cái mà người khác luôn mong mỏi. Còn khi bạn hỏi một người sống trong cảnh nghèo khó rằng họ có hạnh phúc không mà họ trả lời rằng "Lúc nào tôi cũng thấy hạnh phúc" thì thật sự là họ đã được hạnh phúc.

 

Như vậy, hạnh phúc đơn giản là khi bạn chịu nhìn nhận hạnh phúc bên mình. Hạnh phúc không hiện hữu trong bóng hình quá khứ hay niềm mong mỏi nơi tương lại, hạnh phúc là hạnh phúc trong thực tại nếu bạn biết nắm bắt nó ngày hôm nay.

Hạnh phúc không phải là khi bạn trở thành tỷ phú, hay khi bạn là một diễn viên nổi tiếng được nhiều người biết đến. Không phải chỉ kiếm được hạnh phúc ở địa vị, tiền tài, và danh vọng. Hạnh phúc đôi khi xuất hiện ở những điều giản dị đến bất ngờ, gần gũi và mộc mạc đến nỗi rất dễ chạm vào nó, nhưng đôi khi ta lại chạy theo những thứ quá xa vời mà để tuột lại hạnh phúc của riêng mình ở phía sau, và mãi mãi không lấy lại được..

Hạnh phúc không phải là khi ta có nhiều, thật nhiều bạn. Hạnh phúc là khi ta chỉ có 2,3 người bạn, nhưng là những người bạn thật sự sâu sắc với mình. Đó là những người cùng cười khi bạn vui và lau nước mắt khi bạn khóc, là người nắm tay bạn kéo lên khi bạn gục ngã.

Hạnh phúc là mỗi buổi sáng uể oải trên giường, vươn vai thức dậy, để biết rằng mình có một mái ấm và còn khoẻ mạnh để đón nhận những tia nắng sớm.

Hạnh phúc là khi bắt đầu một ngày mới với những kế hoạch trong ngày, là không tiếc nuối ngày hôm qua và không lo lắng cho tương lai ngày hôm sau, là khi bạn sống hết mình cho ngày hôm nay.

Hạnh phúc là khi nhìn những đứa trẻ trong xóm nô đùa và bị mắng khi đá banh làm vỡ cửa kính của bà hàng xóm. Hạnh phúc là khi nhìn trẻ con cười và học từ tiếng cười hạnh phúc vô tư của chúng.

Hạnh phúc là những ngày chủ nhật xuống bếp cùng mẹ làm bữa cơm cho gia đình, sau một tuần bận rộn không được quây quần bên bàn ăn. Hạnh phúc là khi những người thân yêu trong gia đình ta đang hạnh phúc.

Hạnh phúc là khi nhận được một ánh mắt đặc biệt nào đó dành cho mình, là khi mình cảm nhận trái tim đã bắt đầu biết rung động. Hạnh phúc khi biết yêu và được yêu một cách chân tình.

Hạnh phúc là khi cười bên bạn bè đến mức.. đau cả miệng, là khi ôm một người bạn thân ở sân bay mà không cần nghĩ phải bỏ tay ra lúc nào mới là lịch sự, là khi sóng mũi cay cay khi người bạn cách ta nửa vòng trái đất đang thủ thỉ bên điện thoại rằng "Nhớ ấy quá..!"

Hạnh phúc là khi biết rằng có ai đó đang nghĩ tới mình, có ai đó đang nhớ đến mình, ai đó muốn dành cho mình những sự quan tâm chân thành.

Hạnh phúc khi ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi tí tách xuống đường.

Hạnh phúc khi tắt hết đèn trong phòng và lắng nghe ca từ trong bản nhạc mà mình rất thích.

Hạnh phúc khi nhắn tin vớ vẩn với bạn bè vào đêm khuya.

Cuối cùng, hạnh phúc là khi bạn đang ngồi trên máy tính và nhìn thấy được những dòng này, có nghĩa là bạn có một cơ thể lành lặn và một đôi mắt tốt, bạn hạnh phúc hơn hàng trăm người trong trại khuyết tật và những gia đình nghèo khó không biết đến internet.Và khi bạn đọc và hiểu được những dòng này là bạn hạnh phúc hơn những người không được tới trường học chữ.

Như vậy ngày hôm nay, bạn có cảm nhận được hạnh phúc của mình chưa?
Khi hỏi "Hạnh phúc là gì?" bạn sẽ nhận được nhiều định nghĩa rất khác nhau từ những người có cách sống khác nhau.


IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 21/May/2010 lúc 10:52am
 
Ngày hôm nay tôi sẽ ...

Ngày hôm nay, tôi sẽ tin rằng mình là người đặc biệt, một người quan trọng. Tôi sẽ yêu quý bản thân tôi với chính những gì tôi có và không so sánh mình với những người khác
 

Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình.


Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi luôn nhìn vào hướng tốt và tin vào sự công bằng của cuộc sống.


Ngày hôm nay, tôi sẽ cẩn trọng hơn với từng lời nói của mình. Tôi sẽ lựa chọn ngôn từ và diễn đạt chúng một cách có suy nghĩ và chân thành nhất.


Ngày hôm nay, tôi sẽ tìm cách sẻ chia với những người bạn quanh tôi khi cần thiết, bởi tôi biết điều quý nhất đối với con người là sự quan tâm lẫn nhau.


Ngày hôm nay, trong cách ứng xử, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện để lắng nghe những cảm xúc của họ, để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương cũng có thể làm tổn thương đến họ.

Ngày hôm nay, tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng. Một cái siết tay, một nụ cười, một lời nói của tôi có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin bước tiếp.

Ngày hôm nay, tôi sẽ dành một chút thời gian để quan tâm đến bản thân mình. Tôi sẽ làm tâm hồn và trí óc mình phong phú, mạnh mẽ hơn bằng cách học một cái gì đó có ích, đọc một cuốn sách hay, vận động cơ thể và ăn mặc ưa nhìn hơn.

Ngày hôm nay, tôi sẽ có một danh sách những việc cần làm. Tôi sẽ nỗ lực nhất để thực hiện chúng và tránh đưa ra những quyết định vội vã hay thiếu kiên quyết


Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương và hồn nhiên nhất. Tôi sẽ sống với những khát khao, mơ ước mà mình luôn ấp ủ.

 
Ngày hôm nay, tôi sẽ thách thức mọi trở ngại trên con đường mà tôi lựa chọn và đặt niềm tin. Tôi hiểu rằng, khó khăn là một phần của cuộc sống và chúng tồn tại là để tôi chinh phục và vượt qua

Ngày hôm nay, tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ trải rộng lòng để cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống, để yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi. Tôi sẽ làm những việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc: xem một bộ phim hài
, làm một việc tử tế, giúp đỡ một ai đó, gửi một chiếc thiệp điện tử, nghe một bản nhạc yêu thích...

Và hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua như thế nào.
Bạn cũng vậy nhé!

IP IP Logged
Trang  of 7 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.211 seconds.