Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình
Message Icon Chủ đề: Hãnh diện Người Việt Nam ! Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 16 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 30/Sep/2019 lúc 8:21am

HAI TÂN NỮ CHUẨN TƯỚNG NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT

Quân Đội Hoa Kỳ Có Thêm 2 Nữ Chuẩn Tướng Người Mỹ Gốc Việt

    

                               https://www.youtube.com/watch?v=W9MA_xzOPew


Related%20image


Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 11/Oct/2019 lúc 6:44am

Phó Đề đốc Nguyễn Từ Huấn tri ân bố mẹ bị thảm sát 1968

BM
Ba vị tướng Hoa Kỳ gốc Việt (từ trái sang): Chuẩn tướng Lapthe Flora, Phó Đề đốc Nguyễn Từ Huấn, Thiếu tướng Lương Xuân Việt.

Lòng biết ơn của một vị Tướng

Trong bài phát biểu tại Lễ thăng cấp Phó Đề đốc Hải quân Hoa Kỳ, diễn ra vào ngày 10/10/2019 tại Trung tâm Tưởng niệm & Di sản Hải quân Hoa Kỳ (US Navy Memorial & Heritage Center), ở Thủ đô Washington DC, ông Nguyễn Từ Huấn cất lời cảm ơn đến nước Mỹ đã đón nhận ông là một người tị nạn sau Chiến tranh Việt Nam và đã cho ông một cuộc đời mới với hoài bão phục vụ cho Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Phó Đề đốc Nguyễn Từ Huấn nhấn mạnh:

BM

“Tôi rất vui mừng được đến và định cư ở Mỹ, một đất nước thịnh vượng và hùng mạnh. Nhưng sự giàu có mà tôi nhìn thấy không chỉ là về của cải vật chất mà đó là sự hào hiệp và lòng nhân ái dành cho con người. Những người lính trẻ trong Hải quân và Thủy quân Lục chiến ở đảo Guam đã giúp đỡ hơn 100 ngàn người Việt tị nạn, luôn luôn phục vụ với tinh thần hết lòng và tôn trọng.

BM
  
Đây là đất nước Hoa Kỳ của chúng ta. Một quốc gia xây dựng trên nền tảng phục vụ, lòng nhân từ, sự hào hiệp, cơ hội, tự do hy vọng và ước mơ. Những giá trị đó đã khích lệ cho tôi tham gia vào quân đội và được vinh dự phục vụ trong binh chủng Hải quân, bảo vệ quốc gia và Hiến pháp.

Thật là vinh hạnh cho tôi khi được đề bạt lên cấp bậc Phó Đề đốc Hải quân và tôi cũng rất khiêm tốn để nói rằng được vinh dự là người Mỹ gốc Việt đầu tiên được thăng cấp tướng trong binh chủng Hải quân Hoa Kỳ. Niềm vinh dự này thuộc về cộng đồng người Mỹ gốc Việt luôn với tinh thần yêu nước, trách nhiệm, danh dự, quả cảm và trung thành với quốc gia Hoa Kỳ đã đón nhận người tị nạn Việt Nam.”

BM
  
Trong giây phút bày tỏ lòng biết ơn đến đồng đội, đến bạn bè, gia đình thân nhân…đã yêu thương và hỗ trợ ông đạt thành tựu trong binh nghiệp, là một người Mỹ gốc Việt đầu tiên được đề bạt cấp tướng lãnh trong binh chủng Hải quân Hoa Kỳ, Phó Đề Đốc Nguyễn Từ Huấn xúc động nói lời cảm ơn đến thân phụ và thân mẫu đã quá cố:

“Con gửi đến bố và mẹ đang ở thiên đường. Con hy vọng đã làm bố mẹ tự hào. Con sẽ tiếp tục sống cuộc sống mà bố mẹ đã làm gương cho đến khi mất. Đó là cuộc sống của danh dự, cam đảm, trung thành và gìn giữ di sản hào hùng của mình cho thế hệ con cháu.”

BM
Phó Đề đốc Nguyễn Từ Huấn cùng gia đình tại Lễ thăng cấp ngày

Phó Đề đốc Nguyễn Từ Huấn cũng gửi đến chú thím, ông Tú Nguyễn và bà Kim Chi đã thay thế bố mẹ nuôi dạy ông kể từ sau khi biến cố của gia đình bị thảm sát hồi Mậu Thân năm 1968, mà chỉ duy nhất một mình ông còn sống sót vào lúc ông 9 tuổi.

“Tôi muốn nói lời cảm ơn đến một người Mỹ gốc Việt, chú của tôi là cựu Đại tá Không quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) cùng thím của tôi, bà Kim Chi đã nuôi nấng và dạy dỗ tôi nên người. Chú của tôi giống như hàng ngàn người lính VNCH khác đã cùng với những người lính không quân đồng minh Mỹ (chiến đấu-pv) cho đến tận những giờ phút cuối cùng của cuộc chiến. Chú tôi đã hy sinh trọn cuộc đời của ông cho con cháu được có cuộc sống tốt đẹp hơn, được sinh sống ở một quốc gia tự do và tiếp tục tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền.”

Ghi danh vào lịch sử

BM
  
Trong những ngày Tết Nguyên đán Mậu Thân, năm 1968, Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký thỏa thuận ngừng bắn 36 giờ đồng hồ để cho dân chúng đón tết cổ truyền. Thế nhưng Quân đội Bắc Việt, dưới danh nghĩa Mặt trận Giải phóng miền Nam đã đồng loạt tấn công vào 41 tỉnh, thành phố, thị trấn và hàng trăm thị xã miền Nam Việt Nam.

BM
  
Thời điểm cuộc tấn công diễn ra vào lúc giao thừa và hàng ngàn người dân bị thiệt mạng. Trong các nạn nhân hồi biến cố Mậu Thân, cả gia đình gồm 7 thành viên của Phó Đề Đốc Nguyễn Từ Huấn bị thảm sát. Vào giờ phút định mệnh đó, cậu bé Nguyễn Từ Huấn bị thương nhưng đã may mắn sống sót và mang theo ký ức bi thảm của gia đình trong suốt quãng đời còn lại của mình.

BM
  
Vào hạ tuần tháng 6 năm 2019, Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ chuẩn thuận đề nghị của Tổng thống Donald Trump đề bạt Đại tá Nguyễn Từ Huấn lên cấp bậc Phó Đề đốc, thuộc binh chủng Hải quân Trừ bị Hoa Kỳ. Ngay sau khi thông tin này được chính thức thông báo, cộng đồng người Việt khắp năm châu hân hoan đón nhận và gửi lời chúc mừng đến vị tân Phó Đề đốc được chuẩn thuận Nguyễn Từ Huấn với sự ngưỡng mộ ông như là một nhân vật huyền thoại và là một chứng nhân của lịch sử.

BM
  
Tại buổi lễ thăng cấp Phó Đề đốc Nguyễn Từ Huấn, rất nhiều khách tham dự chia sẻ cảm xúc của họ về vị tướng Hải quân Hoa Kỳ gốc Việt đầu tiên.

Thiếu tướng Lương Xuân Việt, binh chủng Bộ binh Hoa Kỳ nói:

BM

“Vài tháng trước khi nghe tin Huấn được thăng chức lên Đề đốc thì tôi rất là xúc động, gần như là muốn ứa nước mắt luôn tại vì tôi thấy không những là một người bạn, đồng đội mà cũng là một người tị nạn như mình lại có hoàn cảnh rất đặc biệt. Khi tôi thấy những người như vậy mà có thể trải qua những thử thách trong đời sống và bây giờ có thể lên chức tướng thì tôi cho rằng giây phút này không những là giây phút đặc biệt mà là giây phút lịch sử.”

Đại tá nghỉ hưu Tom Economy, một đồng đội cũ của Phó Đề đốc Nguyễn Từ Huấn bộc bạch rằng câu chuyện thương tâm của gia đình cũng là một động lực đối với thành tựu trong quân đội của vị tân Phó Đề đốc hôm nay:

“Tôi nghĩ rằng hôm nay là một ngày tuyệt diệu cho nước Mỹ khi Hải quân Hoa Kỳ đề đạt Đề đốc Huấn Nguyễn, một người Việt di dân đã vượt qua mọi trở ngại để trở thành một vị sĩ quan với nhân cách như ông. Thật là tuyệt vời cho người Mỹ!”

Cựu Hội trưởng Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt, Đại tá Mimi Phan tâm tình rằng, Phó Đề đốc Nguyễn Từ Huấn là một tấm gương cho tất cả các thành viên của Hội, đồng thời cũng là một người anh được rất nhiều người quý mến:

BM
  
“Những đức tính của Phó Đề đốc Huấn Nguyễn như là không bao giờ bỏ đàn em đằng sau, luôn luôn đồng hành chung để hoàn thành sứ mệnh. Lúc nào tôi cũng coi anh giống như là một người anh của mình. Những gì anh dạy dỗ thì tôi học hỏi. Hôm nay rất mừng vì anh được đề bạt lên Phó Đề đốc."

Thay mặt cho gia đình, ông Tú Nguyễn bùi ngùi xúc động chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do:

“Tôi cảm thấy rất là hãnh diện cho gia đình, hãnh diện cho Huấn và cho tất cả cộng đồng người Việt Nam tị nạn, không chỉ ở Mỹ mà ở khắp toàn thế giới. Đó là niềm vinh dự cho đất nước và cũng là một điều nói lên sự thành công của những người Việt tị nạn không phải là những người thất trận và cam chịu số phận.”

BM
  
Vào đầu tháng 7 vừa qua, Phó Đề đốc Nguyễn Từ Huấn cũng xác nhận với RFA trong một cuộc phỏng vấn ngắn rằng tuy là một nạn nhân của chiến tranh, nhưng ông tham gia quân đội để bảo vệ và bảo tồn những giá trị quý báo của nhân loại - đó là giá trị của một thế giới hòa bình.

BM
  
“Thật sư tôi không sợ chiến tranh. Tôi ghét chiến tranh tại vì tôi đã là nạn nhân của chiến tranh và tôi cũng là người đã từng tham gia trong chiến tranh. Chiến tranh đem đến những sự đau khổ, chia rẽ, tàn phá, không những chỉ con người mà cả môi trường, thành phố và những gì tốt đẹp của nhân loại. Nhưng mà chúng ta đang sống trong một xã hội có dân chủ, có hòa bình, có nhân quyền thì tôi muốn tham gia vào quân đội vì tôi muốn bảo tồn tự do, dân chủ và nhân quyền đó. Những giá trị đó, nếu chúng ta không bảo tồn thì sẽ mất đi rất dễ dàng.”



RFA

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 29/Oct/2019 lúc 12:19pm

Thầy giáo gốc Việt tại Las Vegas được chọn trao giải thưởng $25,000

Người Việt October 27, 2019
Thầy giáo Ben Nguyễn phát biểu sau khi ông Lowell Milken loan báo việc trao giải thưởng. (Hình: Milken Family Foundation)

LAS VEGAS, Nevada (NV) – Một thầy giáo gốc Việt, ông Ben Nguyễn, 27 tuổi, đang dạy tại trường trung học Sunrise Mountain High School ở Las Vegas, Nevada, hôm Thứ Năm, 24 Tháng Mười, đã được tổ chức Milken Family Foundation thông báo được tổ chức này chọn để trao giải thưởng cao quý Milken Educator Award vì đã tận tụy dạy dỗ và hướng dẫn học sinh của mình.
Theo The Nevada Independent, thầy giáo Ben Nguyễn không chỉ tận tụy trong khi dạy học, mà còn giúp học sinh có sự đam mê tìm hiểu về robot, phi cơ không người lái (drone), kỹ thuật và kỹ thuật sản xuất cao, giúp cho học sinh có một tương lai tốt đẹp sau khi rời khỏi trường, dù là tiếp tục đi học hay đi làm.
Trong buổi lễ được tổ chức tại trường Sunrise Mountain, ông Lowell Milken, chủ tịch và cũng là người đồng sáng lập giải thưởng Milken Educator Award, bất ngờ loan báo việc thầy giáo Ben Nguyễn được chọn là một trong những người được nhận giải này trong niên khóa 2019-2020, cùng với số tiền $25,000 để chi tiêu tùy ý.
Thầy giáo Ben là một trong hai nhà giáo ở Nevada được trao giải năm nay, và là trong số khoảng 40 nhà giáo được chọn trao giải trên toàn quốc niên khóa 2019-2020.
Kể với cơ quan truyền thông địa phương, The Nevada Independent, thầy giáo Ben Nguyễn cho hay trong năm thứ nhì đi dạy, ông gặp một học sinh có điểm học bạ là 2.5 và thích theo ngành kỹ thuật nhưng không giỏi toán và không thấy có tương lai gì sáng sủa sau khi tốt nghiệp trung học.
Ông nói rằng người học trò kia chỉ muốn kiếm được “việc làm gì đó” để sống qua ngày.
Nhưng với sự khuyến khích và hướng dẫn của người thầy, học sinh kia sau đó tốt nghiệp với điểm số 3.1 GPA và đang là sinh viên năm thứ ba ngành cơ khí tại đại học University of Nevada Las Vegas (UNLV).
Thầy giáo Ben Nguyễn được thông báo trao giải Milken Educator Award. (Hình: Milken Family Foundation)
Khi kể lại câu chuyện này với The Nevada Independent, thầy giáo Ben xúc động nói rằng đó là lý do khiến ông chọn trở thành nhà giáo, thay vì theo học ngành y khoa như mong muốn của gia đình lúc đầu.
“Bạn không cần phải thay đổi cả hệ thống để thay đổi đời sống của những người khác. Bạn chỉ cần hướng dẫn học sinh đúng cách, bạn biết tin vào học sinh của mình, bạn giữ liên lạc với học sinh thì rồi bạn sẽ thấy kết quả đó những năm sau,” theo lời thầy giáo Ben.
Trong hơn ba thập niên qua, tổ chức Milken Family Foundation đã vinh danh các nhà giáo trên khắp nước Mỹ, khuyến khích họ ở lại với ngành giáo dục và khuyến khích những người khác trở thành nhà giáo.
Ông Lowell Milken nói rằng thầy Ben Nguyễn đưa tương lai tốt đẹp đến cho học sinh của ông qua những nỗ lực không mệt mỏi nhằm mở rộng ước mơ của họ và cho họ sự chuẩn bị về hiểu biết cũng như tinh thần để có thể đạt được những gì mong muốn.
“Thầy Ben Nguyễn mở rộng cơ hội trong đời sống cho học sinh qua việc cho họ các hiểu biết về điện toán, khoa học, kỹ thuật robot, sản xuất. Ông giúp học sinh có được sự chuẩn bị để dễ dàng thích ứng với đời sống, hợp tác với những người khác và những hiểu biết cần thiết để tranh đua trong thế kỷ 21 này,” cũng theo ông Milken.
Thầy giáo Ben Nguyễn, xuất thân từ một gia đình người Việt tị nạn, tốt nghiệp đại học Darmouth College năm 2014 và có bằng cao học giáo dục từ đại học UNLV năm 2016. Ông khởi sự dạy môn vật lý tại trường trung học Sunrise Mountain High School theo chương trình “Teach for America” vào năm 2014. (Lê Tâm)
https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/nguoi-viet-tre/thay-giao-goc-viet-tai-las-vegas-duoc-chon-trao-giai-thuong-25000/

STEM Star Ben Nguyen Wins Nevada Milken Award in Las Vegas

      

                              https://www.youtube.com/watch?v=zalN0kfUCXo
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 08/Jan/2020 lúc 5:33pm

Tướng Mỹ gốc Việt William H Seely III niềm tự hào người Việt nam và cộng đồng người Việt hải ngoại    <<<<<

   Chuẩn Tướng William Seely, người được cho là “gởi nhầm” lá thư thông báo Mỹ rút quân khỏi Iraq. (Hình: alternet.org)


BAGHDAD, Iraq (NV) – Chuẩn Tướng Thủy Quân Lục Chiến William Seely III, chỉ huy lực lượng đặc biệt Mỹ-Iraq chống lại ISIS ở Iraq, là một người gốc Việt.
Hôm Thứ Hai, 6 Tháng Giêng, 2020, Bộ Quốc Phòng Mỹ thông báo “có một lá thư gởi nhầm ra ngoài, trong đó nói rằng quân đội Mỹ sẽ rút khỏi Iraq,” sau khi Quốc Hội Iraq hôm Chủ Nhật thông qua nghị quyết đòi chấm dứt sự hiện diện của khoảng 5,200 binh sĩ Mỹ tại đây.
Chuyện này xảy ra sau vụ máy bay không người lái của Hoa Kỳ hạ sát Thiếu Tướng Q***em Soleimani, chỉ huy lực lượng Quds của Vệ Binh Cách Mạng Iran, bên ngoài phi trường quốc tế Baghdad.
Ngay lập tức, Bộ Quốc Phòng Mỹ bác bỏ tin quân Mỹ rút khỏi Iraq.
Người gởi nhầm lá thư này là Chuẩn Tướng Willisam Seely.Thế là truyền thông Mỹ chú ý đến vị tướng này.
Theo bài viết “Marine Brig. Gen. Bill Seely over Iraq’s enduring defeat of ISIS” trên báo mạng Communities Digital News hôm 13 Tháng Chín, 2019(*) ,Tướng Seely tham gia quân đội Hoa Kỳ hơn 30 năm.
“Ông ra đời tại Sài Gòn. Cha ông là một nhà thầu làm phi trường ở Cam Ranh và Đà Nẵng, và gặp mẹ ông ở Nha Trang,” theo CDN.
Mẹ ông sinh ông thiếu tháng, ông bị bệnh nặng, và được đưa vào Bệnh Viện 3 Dã Chiến (Third Army Hospital), gần Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH, và được các y tá quân đội Mỹ trong khu chăm sóc đặc biệt chăm sóc.
Cuối năm 1970, gia đình ông chuyển về Mỹ, và ông lớn lên chơi baseball, football, và đô vật.



Chuẩn Tướng William Seely cùng vợ và hai con tại Đài Tưởng Niệm Thủy  Quân Lục Chiến  ở Arlington, Virginia, năm 2017. (Hình: Stephon L. McRae/US Marine Corps)
Sau khi tốt nghiệp trường Wooster School, một trung học tư thục ở Danbury, Connecticut, vào năm 1985, vị tướng tương lai của Hoa Kỳ vào học đại học American University ở Washington, D.C., và tốt nghiệp cử nhân ngành quan hệ quốc tế.
Sau đó, ông gia nhập Thủy Quân Lục Chiến, được gởi đi học tại đại học George Washington University, Washington, D.C., qua chương trình sĩ quan hải quân trừ bị (NROTC) vào năm 1989.
Kế đến, ông được gởi đi học tại các đại học Oklahoma State University, National Intelligence University, và Naval War College, và đậu bằng cao học.
Trong thời gian học cử nhân và cao học, ông còn học các khóa huấn luyện về sống sót, nhảy dù, đổ bộ, do thám, lặn, vũ khí và chiến thuật, và tình báo tại các đại học về chỉ huy và chiến tranh.
Trong công tác chỉ huy, từ năm 1990 đến năm 1992, ông là trung đội trưởng trung đội truyền tin Đại Đội H&S, thuộc Tiểu Đoàn Do Thám 3.
Từ năm 2000 đến năm 2002, ông là đại đội trưởng Đại Đội India, thuộc Tiểu Đoàn Hỗ Trợ Truyền Tin ở Kunia, Hawaii.
Từ năm 2006 đến năm 2008, ông Seely là tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn Do Thám 3, thuộc Sư Đoàn 3 Thủy Quân Lục Chiến.
Từ năm 2011 đến năm 2013, ông là chỉ huy trường huấn luyện tình báo và chỉ huy Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ.
Từ Tháng Sáu, 2016, đến Tháng Năm, 2017, ông Seely là giám đốc tình báo Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ.
Tháng Bảy, 2019, ông được điều động làm chỉ huy Lực Lượng Đặc Biệt tại Iraq cho đến nay.




Đại Tá William Seely (trái) bàn giao chức chỉ huy trường huấn luyện tình báo và chỉ huy Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ hồi năm 2013. (Hình: Kayla và King/ US Navy
Trong một lần trả lời phỏng vấn của trường Wooster School hồi Tháng Tư, 2017, ông Seely, lúc đó là đại tá giám đốc tình báo, cho biết công việc của ông là đưa ra các kế hoạch và chính sách ảnh hưởng tới 7,000 lính Thủy Quân Lục Chiến khắp thế giới và ông rất tự hào với công việc được giao phó.
Ông kể: “Bộ Quốc Phòng, như quý vị có thể thấy trong phim, là một nơi rất lớn, có nhiều ngàn người làm việc bên trong. Thành ra, đây là một nơi vô cùng nhộn nhịp, nhưng tôi rất hài lòng vì những gì tôi làm ảnh hưởng ít nhiều tới các cuộc hành quân của chúng ta.”
“Đối với Thủy Quân Lục Chiến, ví dụ như quý vị đang đóng quân ở California, thì những gì tôi được giao phó và chuẩn thuận, đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quý vị ở đó, cho dù rất xa. Và tôi luôn cố gắng làm cho cuộc sống của họ thoải mái hơn khi đưa ra quyết định trong Bộ Quốc Phòng,” ông Seely chia sẻ tiếp.
Về chuyện ông được lên tướng, Chuẩn Tướng Seely kể, trước hết, có một danh sách nhiều đại tá được gởi tới Bộ Quốc Phòng và Tòa Bạch Ốc để xem xét, và tổng thống lúc đó là ông Barack Obama.
Ông được đề cử ngày 23 Tháng Hai, 2016, trong lúc đang là tham mưu trưởng Bộ Chỉ Huy Lực Lượng An Ninh Mạng Thủy Quân Lục Chiến ở căn cứ Fort Meade, Maryland.
Thủ tục này phải mất một thời gian, vì trước hết, danh sách này được một các luật sư, sĩ quan xem xét trước khi chuyển qua một hội đồng, bao gồm các tướng lãnh từ một sao đến ba sao, xét duyệt, rồi mới chuyển qua tổng thống.
Nếu được tổng thống chấp thuận, lúc đó, danh sách này được chuyển qua Thượng Viện để bỏ phiếu lần cuối cùng.
Vì thời gian chờ đợi là giữa lúc có cuộc bầu cử tổng thống, nên dù người nhận đề cử là Tổng Thống Barack Obama, nhưng người chuẩn thuận và chuyển danh sách có Chuẩn Tướng Seely qua Thượng Viện lại là Tổng Thống Donald Trump.
Ông Seely cho biết vì quân đội là không đảng phái, và vì sự đề cử này là công khai, nên cho dù có thay tổng thống, ông không bị ảnh hưởng.
Ngoài Iraq, Chuẩn Tướng Seely từng tham gia chiến trường Afghanistan.
Chuẩn Tướng Seely có vợ là bà Nhung Hồ Seely và hai người con, một trai và một gái. (Đỗ Dzũng)
—- Liên lạc tác giả: dodzung@nguoi-viet.com

(*) Exclusive: Marine Brig. Gen. Bill Seely over Iraq’s enduring defeat of ISIS

Communities Digital News 13/9/2019

 

 Bấm đọc :
https://www.commdiginews.com/world-news/exclusive-marine-brig-gen-bill-seely-iraqs-enduring-defeat-122741/



 Tướng Mỹ gốc Việt William H Seely III niềm tự hào người Việt nam và cộng đồng người Việt hải ngoại

 



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 08/Jan/2020 lúc 5:34pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 16/Jan/2020 lúc 8:56am

CHUẨN TƯỚNG GỐC VIÊT WILLIAM SEELY

Tướng gốc Việt chỉ huy lực lượng đặc biệt Mỹ ở Iraq được Tổng thống Trump thăng cấp



Chuẩn Tướng William Seely (trái) ngồi trên trực thăng trong một chuyến hành quân ở Iraq (ảnh: William Seely Twitter).


Chuẩn tướng Thủy Quân Lục Chiến Mỹ gốc Việt, William Seely, chỉ huy lực lượng đặc biệt Mỹ-Iraq chống ISIS ở Iraq, vừa được Tổng Thống Donald Trump đề cử lên thiếu tướng. Ông Mark Esper, bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, cho biết qua một thông cáo báo chí đưa ra hôm 14/1.

Theo tài liệu Thượng viện, đề cử của tổng thống được gửi qua Ủy ban Quốc Phòng hôm 9/1 và mang số hồ sơ “PN1402 – Marine Corps”.

Theo tờ Communities Digital News (CDN) ngày 13/9/2019, tướng Seely tham gia quân đội Hoa Kỳ hơn 30 năm. “Ông ra đời tại Sài Gòn. Cha ông là một nhà thầu làm phi trường ở Cam Ranh và Đà Nẵng, và gặp mẹ ông ở Nha Trang”, tờ CDN viết.

Cuối năm 1970, gia đình ông sang Mỹ. Ông học Đại học Mỹ (American University) ở Washington, D.C., và tốt nghiệp cử nhân ngành quan hệ quốc tế. Sau đó, ông gia nhập Thủy Quân Lục Chiến, được gửi đi học tại Đại học George Washington, chương trình sĩ quan hải quân trừ bị vào năm 1989.

Kế đến, ông được gửi đi học tại Đại học bang Oklahoma, Đại học tình báo quốc gia (National Intelligence University), Đại học chiến tranh hải quân (Naval War College), và đậu bằng cao học. Trong thời gian học cử nhân và cao học, ông còn học các khóa huấn luyện về sống sót, nhảy dù, đổ bộ, do thám, lặn, vũ khí và chiến thuật, và tình báo tại các đại học về chỉ huy và chiến tranh.



Từ trái, cựu Trung Tá Hải quân  ua Quân Tuấn Nguyễn, phóng viên Thanh Trúc, vợ chồng Chuẩn Tướng William Seely, và MC Tana Thái Hà tại một buổi tiệc của Hội quân nhân Mỹ gốc Việt tại Washington, DC (ảnh: Facebook Tana Thái Hà).
 Vào tháng 7/2019, ông được điều động làm chỉ huy Lực Lượng Đặc Biệt tại Iraq cho đến nay.

Trong một lần trả lời phỏng vấn của trường Wooster School hồi tháng 4/2017, trường mà ông học thời trung học, ông Seely, lúc đó là đại tá giám đốc tình báo, cho biết công việc của ông là đưa ra các kế hoạch và chính sách ảnh hưởng tới 7.000 lính Thủy Quân Lục Chiến khắp thế giới và ông rất tự hào với công việc được giao phó.

Ngoài Iraq, Chuẩn tướng Seely từng tham gia chiến trường Afghanistan.

Chuẩn tướng Seely có vợ là bà Nhung Hồ Seely và hai người con, một trai và một gái.

Nếu được chuẩn thuận, ông Seely sẽ là thiếu tướng gốc Việt thứ nhì trong quân đội Hoa Kỳ.

Người gốc Việt đầu tiên làm thiếu tướng trong quân đội Mỹ là ông Lương Xuân Việt, hiện là tư lệnh Lục Quân Mỹ tại Nhật, và làm việc ở căn cứ Camp Zama, chỉ huy 2.500 binh sĩ, nhân viên dân sự, và các gia đình quân nhân khắp 16 trại lính tại quốc gia này và đảo Okinawa.

https://www.dkn.tv/the-gioi/tuong-goc-viet-chi-huy-luc-luong-dac-biet-my-o-iraq-duoc-tong-thong-trump-thang-cap.html



Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 17/Jan/2020 lúc 3:44pm

‘Ông Tư lục tỉnh’ dựng gần 400 căn nhà miễn phí cho người nghèo

Ông Trương Văn Kiềm bên đống gỗ dành để làm nhà thiện nguyện. (Hình: Zing)
CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Một người đàn ông ngụ thành phố Cần Thơ gần 20 năm qua đã xây dựng gần 400 căn nhà miễn phí cho những người nghèo không hề quen biết ở khắp vùng sông nước miền Tây.
Tiếc rẻ vài chục ngàn cho ly cà phê mà mình từng uống ở Sài Gòn, nhưng ông Trương Văn Kiềm (hay còn gọi là Tư Kiềm) lại sẵn lòng bỏ tiền túi cả trăm triệu đồng để dựng cho những người nghèo không quen biết một mái nhà để che mưa che nắng.
Theo báo Zing, một ngày làm việc của ông Tư Kiềm bắt đầu từ 4 giờ sáng. Do theo Phật Giáo Hòa Hảo, sau khi thức giấc ông Tư ăn mặc chỉnh tề, khấn vái tứ phương rồi mới dắt chiếc xe gắn máy “tả tơi” đến gõ cửa từng nhà những người bạn trong nhóm thiện nguyện. Bên ngoài, trời vẫn tối mịt.
Lần này, nơi nhóm ông Tư dựng nhà khá xa. Đây là căn thứ hai mà nhóm của ông dựng lên trong Tháng Giêng, 2020. Đến nơi, trời cũng vừa tảng sáng. Cả nhóm liền bắt tay ngay vào việc.
“Đây là ông Bảy, cả nhà chỉ có mỗi chiếc giường đặt trên nền bê tông được xã hỗ trợ. Con trai ông ấy đến tìm gặp tui để xin ngôi nhà. Mình thì cứ theo thứ tự ai đến trước thì có trước nhưng nếu ai cần gấp hơn thì cũng phải xem xét lại để ưu tiên,” ông Tư nói.
Nói rồi ông Tư cùng bạn hữu sắp xếp gỗ đã thuê xe chở đến từ trước, cúng bái thổ địa rồi bắt tay vào dựng nhà. Căn nhà này khó hơn các nhà ông từng làm vì diện tích chỉ vỏn vẹn 16 mét vuông, trong khi trước giờ ông luôn làm 28 mét vuông. Ông buộc phải tính toán, cắt xén lại gỗ sao cho phù hợp. Nếu thời tiết thuận lợi sẽ mất khoảng hai tiếng để dựng xong một ngôi nhà.

 


Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 31/Mar/2020 lúc 11:43am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 14/Apr/2020 lúc 2:48pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 16/Apr/2020 lúc 9:44am

Chuyện một người Việt tình nguyện phát thức ăn cứu đói giữa dịch corona

Chuyện%20một%20người%20Việt%20tình%20nguyện%20phát%20thức%20ăn%20cứu%20đói%20giữa%20dịch%20...
Howard Pham (mũ đen, giữa) đang giúp đóng gói các kiện vật phẩm cùng với các hội viên khác của hội Freemason ở thành phố Houston, bang Texas.
Đại dịch virus corona đang khiến hàng triệu người ở Mỹ lâm vào cảnh thất nghiệp và mất thu nhập vì các biện pháp giãn cách xã hội buộc nhiều cơ sở kinh doanh phải đóng cửa.
Ngày càng nhiều người, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, phải đối diện với tình trạng thiếu thức ăn và các nhu yếu phẩm hàng ngày trong khi các tổ chức từ thiện đang hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu tăng vọt.
Các ngân hàng thực phẩm báo cáo nhu cầu trung bình tăng 40%, theo Feeding America, một mạng lưới bao gồm 200 ngân hàng thực phẩm và 60.000 tủ đồ ăn và chương trình phát bữa ăn miễn phí khắp cả nước, CNN đưa tin.
Ngoài ra, các ngân hàng thực phẩm cũng lệ thuộc vào hàng triệu người tình nguyện giúp đóng gói và phân phát thức ăn. Số người tình nguyện hiện không đủ để phục vụ khách hàng do nhiều người đang ở nhà vì sợ nhiễm virus.
Howard Pham, một người Mỹ gốc Việt ở thành phố Houston bang Texas, đang dành thời gian trong ngày làm việc bận bịu của mình để giúp đỡ những người đang cần thực phẩm thông qua một tổ chức từ thiện mà anh là thành viên.
“Nếu ai đó đang không làm việc/không nhận được chi phiếu trả lương và đang hết thức ăn, hoặc gặp khó khăn trong thời buổi này… xin đừng đi ngủ trong lúc bụng đói,” anh viết trong một lời kêu gọi bằng tiếng Anh đăng trên Facebook. “Gia đình Freemason của tôi sẽ rất vui lòng chia sẻ tất cả những gì chúng tôi có. Chúng tôi sẽ giao vật phẩm đến quý vị rồi đi và coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.”
Anh Howard, 41 tuổi, một nhân viên môi giới môi bất động sản, cho VOA biết anh đã thực hiện 36 chuyến giao hàng tới các gia đình gặp khó khăn trong bốn tuần qua. Có những ngày anh giao hai, ba kiện đồ và có ngày dù chỉ một kiện anh cũng chở đi, anh nói
Howard%20Pham%20nói%20anh%20đã%20thực%20hiện%2036%20chuyến%20giao%20hàng%20tới%20các%20gia%20đình%20gặp%20khó%20khăn%20ở%20Houston%20trong%20bốn%20tuần%20qua.
Howard Pham nói anh đã thực hiện 36 chuyến giao hàng tới các gia đình gặp khó khăn ở Houston trong bốn tuần qua.
“Xét cho cùng thì tất cả chúng ta đều là con của Chúa,” anh chia sẻ. “Chúng ta phải yêu thương và tôn trọng tất cả mọi người.”
Anh nói thêm việc anh đang làm không đơn thuần chỉ là mang đồ ăn đến giao rồi đi mà còn là cơ hội để anh trò chuyện với người nhận. Với anh sự giao tiếp này còn quan trọng hơn là thức ăn bởi vì nó giúp nhiều người hiểu rằng những vật phẩm anh mang tới không chỉ giúp đỡ về vật chất mà còn về tinh thần, rằng có những người quan tâm đến họ.
“Rất nhiều thứ có thể xảy ra nếu bạn nói chuyện một cách nhẹ nhàng và tử tế và mỉm cười,” anh nói. “Bạn lắng nghe họ. Đôi khi điều đó có ích hơn là thức ăn.”
Anh Howard nói anh làm việc thiện nguyện này là để làm gương cho các con anh noi theo vì đó là những đức tính mà anh đã học được từ cha mẹ anh, những người Việt tị nạn vượt biên đến Mỹ với hai bàn tay trắng và phải bắt đầu lại từ đầu.
Anh chia sẻ thêm:
“Cha tôi luôn dạy tôi đừng coi thường người nghèo. Họ cũng là con người. Ai cũng có tiềm năng để thành công. Tôi biết điều này nói ra nghe có vẻ sáo rỗng nhưng ai cũng có tiềm năng thay đổi thế giới. Đôi khi người ta cần sự khuyến khích, sự hỗ trợ để làm được điều đó.”
Anh Howard nói vì là công việc từ thiện nên anh cố gắng tỏ ra khiêm nhường khi nói về những việc anh làm và những người anh giúp đỡ. Nhưng nếu có một thông điệp nào đó anh muốn gửi đến mọi người thì đó là thông điệp về “niềm tin và hy vọng tươi đẹp cho mọi người.”
“Là một người Việt Nam, tôi hy vọng rằng cộng đồng người Việt Nam có thể nghe thấy câu chuyện này và họ có thể tự hào rằng có người Việt Nam đang làm công việc này,” anh nói.
Truyền thông địa phương cho biết nhu cầu thực phẩm “tăng vọt” ở Houston trong khi cư dân của thành phố này chật vật đương đầu với ảnh hưởng từ dịch Covid-19 vốn đang lây lan khắp nước Mỹ.
Ngân hàng Thực phẩm Houston đã giảm số lượng tình nguyện viên được phép vào trong các cơ sở để chấp hành quy định về giãn cách xã hội. Tổ chức này nói họ vẫn cần tình nguyện viên lái xe để phân phát các bữa ăn.
Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở bang Texas tiếp tục tăng, đạt gần 1 triệu hồ sơ tính đến thời điểm này
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 14/May/2020 lúc 8:18am

Thêm một thiếu tướng gốc Việt trong quân đội Mỹ

BM
Tân thiếu tướng LapThe Flora phát biểu tại lễ thăng quân hàm thiếu tướng hôm 02/05/2020 

  Chuẩn tướng gốc Việt LapThe Flora vừa được thăng quân hàm thiếu tướng và đang chờ nhận nhiệm vụ mới trong Lục quân Hoa Kỳ.

Chuẩn tướng LapThe Flora, có tên tiếng Việt là Châu Lập Thể, được thăng cấp thiếu tướng tại một buổi lễ được tổ chức ở căn cứ Richmond của Vệ binh Quốc gia Virginia hôm 02/05/2020, theo tin từ trang nhà của VA National Guard.

Lục quân Hoa Kỳ viết trên Facebook hôm 11/05 trong lời chúc mừng gửi đến vị tân thiếu tướng gốc Việt: “Ông Flora là Phó Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ vùng Phi Châu từ năm 2018. Sự lãnh đạo, cống hiến và phục vụ xuất sắc của ông không chỉ truyền cảm hứng cho các chiến sĩ mà còn rất quan trọng đối với thành công của Lục quân.”

Đáp lại những lời chúc mừng của cộng đồng gốc Việt, các thân hữu và các đồng nghiệp, tân Thiếu tướng Châu Lập Thể viết trên Facebook hôm 12/05: “Gia đình tôi và tôi vô cùng biết ơn vì có được danh dự và có được cơ hội tiếp tục phục vụ đất nước của chúng ta.”

Tại buổi lễ, Thiếu Tướng Timothy P. Williams, chỉ huy cấp cao của Vệ Binh Quốc Gia Virginia, đọc lời tuyên thệ thăng cấp cho tân Thiếu Tướng Lập Thể Flora cùng với sự chứng kiến của gia đình.

“Câu chuyện bản thân và sự nghiệp quân sự của tướng Flora sẽ là một hình mẫu cho mọi người về những gì có thể đạt được thông qua quyết tâm vượt khó và thực hiện nhiệm vụ xuất sắc nhất quán,” trang Vệ binh Quốc gia Virginia dẫn lời Thiếu tướng Williams, nói trong một thông cáo.

BM
Vợ và con gái cài quân hàm thiếu tướng cho ông Lập Thể Flora, ngày 02/05/202, Richmond, Virginia. Photo Twitter Va National Guard

“Ông đã cân bằng thành công nhiệm vụ của mình đối với gia đình, một sự nghiệp dân sự với trách nhiệm to lớn và nhiệm vụ Vệ binh Quốc gia khó khăn bao gồm làm nhiệm vụ ở nước ngoài. Sự lãnh đạo của ông đã đóng góp đáng kể cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia Virginia và sự đóng góp này còn được cảm nhận trong nhiều năm tới. Lục quân và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ rất may mắn có được Thiếu tướng Flora, người sẽ phục vụ ở cấp cao hơn trong nhiệm vụ tiếp theo,” Thiếu tướng Williams nói thêm.

Theo trang tin của Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện Hoa Kỳ, việc đề cử thăng cấp thiếu tướng của ông Lập Thể Flora được Thượng viện thông qua vào ngày 27/06/2019, theo đề nghị của Lục quân Hoa Kỳ và được sự chuẩn thuận của Tổng thống Donald Trump. 

BM
Chuẩn tướng Lập Thể Flora (phải) và Thiếu tướng Timothy P. Williams tại lễ tuyên thệ thăng quân hàm thiếu tướng.

Ông Châu Lập Thể, từng là một thuyền nhân Việt Nam được một cặp vợ chồng Mỹ nhận làm con nuôi rồi nỗ lực trở thành chuẩn tướng Hoa Kỳ vào tháng 6/2016. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA trước đây, ông cho biết rằng ông luôn mong gia nhập quân ngũ để trả ơn Hoa Kỳ.

Ta phải trả ơn đất nước đã cho chúng ta cơ hội thứ hai trong cuộc đời. Tôi đã trải qua thời kỳ khốn khó nên tôi hiểu rằng khi ai đó cứu ta, có thể nói là từ địa ngục, suy nghĩ thường trực trong đầu tôi, đó là phải trả ơn, và không có cách nào tốt hơn khi ta mặc quân phục.”

Gần đây thiếu tướng Lập Thể Flora là Phó Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ vùng Phi Châu, kiêm phụ tá Tư lệnh Vệ binh Quốc gia Virginia. Ông từng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ ở nước ngoài tại Bosnia, Kosovo và Afghanistan.

Sinh ra tại Sài Gòn năm 1962 và rời Việt Nam năm 1979, ông Châu Lập Thể vượt biên sang Indonesia và được cặp vợ chồng người Mỹ John và Audrey Flora nhận làm con nuôi vào năm 1980.

Thiếu Tướng Châu Lập Thể Flora là quân nhân Mỹ gốc Việt thứ hai mang cấp Thiếu Tướng trong Lục quân Hoa Kỳ, sau Thiếu tướng Lương Xuân Việt.


BM
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 16 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.156 seconds.