Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Tổng Quát :Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ
Message Icon Chủ đề: Thương Tiếc Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
thylanthao
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 1051
Quote thylanthao Replybullet Chủ đề: Thương Tiếc
    Gởi ngày: 17/Aug/2010 lúc 9:07pm

 THƯƠNG  TIẾC

                                        *

   Vô Cùng Xúc Động hay tin :

 

              Kỷ Sư   PHAN  THANH  LIÊM

                        Sinh năm 1949 tại làng Tân Bình Điền- Tỉnh Gò Công- Cựu học sinh khóa 7 Trường trung học Gò Công.Cựu sinh viên trường kỷ thuật Phú Thọ. Nguyên giám đốc( Nghỉ hưu) nhà máy điện Ô Môn Cần Thơ

Vừa từ giã cõi đời, trong sự thương tiếc của gia đình và bằng hữu vào lúc nửa đêm ngày 17 tháng 8 năm 2010 tại tư gia Cần Thơ. Hưởng dương  61 tuổi

                                   Tang lễ cử hành tại Cần Thơ

     

          Nhóm bằng hữu cựu học sinh Trường Trung Học Gò Công, kỷ thuật Phú Thọ thương tiếc chia buồn cùng Bác, chị em Hồng Dung, Hồng Nhan cũng như vợ con người quá cố. Cầu nguyện Anh Linh PHAN THANH LIÊM sớm về cõi Phật

- Hai Dương ( GC)- Nguyễn văn Bảy ( Houston) Quốc Bình ( Kiểng Phước)- Thu Hường và Hưởng ( Sacramento)-Hà Thanh Rồi( Bình Tiên)- Huỳnh văn Mọi ( Houston)-Tiên ( Sai Gòn)- Bùi Ẩn( MD)-Đổ thái Quan( Vàm Láng)-Võ văn Chợ ( Austin)-Trần văn Quyết ( Tân Bình)- Sơn ( Houston)- La Thông ( Long Chánh)-Nguyễn văn Huỳnh ( Thạnh Trị)-Nguyễn Thị Kim Cúc (IO) Năm Mạnh ( Hốc Môn)- Hồng Công Chánh ( GC0- Bà Trương văn Triệu ( SG)- Lê văn Liệt ( Thạnh Trị)- Nguyễn thị Châu ( CA) Lê Văn Nghĩa ( GC)...

 

      ĐỒNG  THÀNH  KÍNH  PHÂN  ƯU

                   

 ( Liêm là con thứ tư trong một gia đình có cha đi tập kết,Trên Liêm là Phan Thành Đậu ( Khóa 6 THGC) và Phan Hồng Dung ( Khóa 7 THGC) sau Liêm là Hồng Nhan ( Khóa 11 THGC)Liêm có một bà mẹ thật hiền và đạo đức, dù còn rất trẻ,tần tảo nuôi con ăn học nên người, sống bằng một sap báo nhỏ nhất trong 4 sạp báo tại Gò Công ( giữa thập niên 60)  3 sạp báo kia là Thái Ngọc nằm trên đường Lê lợi đối diện đồn Quân Cảnh, Huê Mỹ Ngay ngã ba Từ Dũ Phạm Đăng Hưng và Tín Nghiã trước Tiệm nước Quảng Lợi Hòa) sạp báo của gia đình Liêm nằm bên hông tiệm Thuận Nguyên , gốc ngã ba Hai Bà Trưng và Phạm Đăng Hưng.

Chiều báo theo xe đò về, hai anh xếp báo xong giao cho Dung trông sạp, hai anh em cỡi ngựa sắt đi giao báo. Liêm rất hiền và học rất giởi, xong năm học đệ tam, Liêm đậu vào ban cán sự điện Phú Thọ cùng với anh là Phan Thành Đậu, hai anh em chung lớp, ra trường Đâu về làm cho xi măn Hà Tiên, Liêm thi đậu vào ban kỷ sư Điện.

 Nhà nghèo nhưng biết chuyên cần và cố gắng nên hai anh em đều thành công

 Tiếc cho Liêm ra đi còn quá trẻ

                             THƯƠNG  TIẾC



Chỉnh sửa lại bởi thylanthao - 19/Aug/2010 lúc 5:44pm
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 17/Aug/2010 lúc 10:28pm
 
 
Chân Thành Thương Tiếc
Anh PHAN THANH LIÊM
 
mykieu
 
 
 
 
 
~::Trích Dẫn nguyên văn từ thylanthao

                   

 Kỹ Sư Phan Thanh Liêm là con thứ tư trong một gia đình có cha đi tập kết,Trên Liêm là Phan Thành Đậu ( Khóa 6 THGC) và Phan Hồng Dung ( Khóa 7 THGC) sau Liêm là Hồng Nhan ( Khóa 11 THGC)Liêm có một bà mẹ thật hiền và đạo đức, dù còn rất trẻ,tần tảo nuôi con ăn học nên người, sống bằng một sap báo nhỏ nhất trong 4 sạp báo tại Gò Công ( giữa thập niên 60)  3 sạp báo kia là Thái Ngọc nằm trên đường Lê lợi đối diện đồn Quân Cảnh, Huê Mỹ Ngay ngã ba Từ Dũ Phạm Đăng Hưng và Tín Nghiã trước Tiệm nước Quảng Lợi Hòa) sạp báo của gia đình Liêm nằm bên hông tiệm Thuận Nguyên , gốc ngã ba Hai Bà Trưng và Phạm Đăng Hưng.

Chiều báo theo xe đò về, hai anh xếp báo xong giao cho Dung trông sạp, hai anh em cỡi ngựa sắt đi giao báo. Liêm rất hiền và học rất giởi, xong năm học đệ tam, Liêm đậu vào ban cán sự điện Phú Thọ cùng với anh là Phan Thành Đậu, hai anh em chung lớp, ra trường Đâu về làm cho xi măn Hà Tiên, Liêm thi đậu vào ban kỷ sư Điện.

 Nhà nghèo nhưng biết chuyên cần và cố gắng nên hai anh em đều thành công

 Tiếc cho Liêm ra đi còn quá trẻ

Thương Tiếc !

                            



Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 17/Aug/2010 lúc 10:33pm
mk
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.133 seconds.