Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tiếu Lâm
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tiếu Lâm
Message Icon Chủ đề: CHUYỆN ẤY BẮT ĐẦU... Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Chủ đề: CHUYỆN ẤY BẮT ĐẦU...
    Gởi ngày: 16/Jul/2007 lúc 12:40am
 
Bây giờ PT diễn nha , ai cầm chầu đi  Tongue
 
 
 
Sau ngày làm việc vất vả ở công sở, ông chồng về nhà ngồi ngay vào ghế bành, bật tivi và nháy mắt với vợ...
- Nào, em yêu! Khẩn trương mang cho anh một cốc bia trước khi chuyện ấy bắt đầu.
Cô vợ đỏ mặt nhưng vẫn nén lòng đi lấy bia. Anh chồng làm một hơi hết sạch rồi lại yêu cầu vợ:
- Khẩn trương mang cho anh một cốc bia! Chuyện ấy sắp diễn ra ngay bây giờ đây!
Lần này cô vợ có vẻ không kiềm chế được nữa nhưng vẫn đi lấy bia. Làm một hơi hết sạch, anh chồng ra lệnh tiếp:
- Một cốc nữa đi em, trước khi chuyện ấy thực sự bắt đầu.
- Thế là đủ rồi! - Cô vợ trẻ cáu tiết - Anh là đồ vô tích sự. Tôi có khác gì kẻ nô lệ của anh. Anh có biết tôi phải nấu cơm, giặt giũ, quét dọn nhà cửa mỗi ngày.
Anh chồng thở dài:
- Thế là chuyện ấy đã diễn ra!
PhanThuy-CA
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 16/Jul/2007 lúc 12:48am
BÀI GIẢNG HAY
 
Những vị mục sư đang trong quá trình đào tạo. Diễn giả là những người nổi tiếng. Một diễn giả lên bục giảng, tập trung sự chú ý của toàn bộ đám đông ở dưới và nói, “Những năm tháng đẹp nhất của đời tôi là ở trong tay một phụ nữ không phải là vợ tôi!”.
Đám đông hoàn toàn bất ngờ và choáng váng! Diễn giả tiếp tục, “Và người phụ nữ đó là mẹ tôi!”. Đám đông cười ồ lên và diễn giả đã có bài diễn văn thật tuyệt.
Một tuần sau, một trong những mục sư đã tham dự hội nghị trên đã quyết định dùng câu truyện cười đó trong bài thuyết giảng của mình. Ông ta ngại ngùng bước tới bục giảng trong Hội thánh vào một buổi sáng Chủ nhật, cố gắng nhớ lại truyện cười trong trí óc của mình nhưng đột nhiên vị mục sư cảm thấy tối tăm mơ hồ, không thể nhớ rõ được.
Ghé lại gần micro, ông ta nói to, “Những năm tháng tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi là trong vòng tay của người phụ nữ không phải vợ tôi”.
Cử tọa choáng váng, bắt đầu rì rầm ở dưới. Sau khi đứng đó khoảng 10 giây cố gắng nhớ lại nửa sau của câu chuyện, vị mục sư cuối cùng bất lực thốt lên “... và tôi không thể nhớ được người đó là ai!”.
PhanThuy-CA
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 16/Jul/2007 lúc 12:59am
Câu chuyện một nhà sư
 
Tại một làng nọ có một vị sư rất đức độ, ai ai cũng kính trọng ông. Một ngày kia, có thằng nhỏ trong làng lén vào chùa hái trộm khế bị vị sư bắt gặp, ông không cho hái và đuổi nó ra khỏi chùa.
Thằng nhỏ tức lắm, về nhà mách với cha nó rằng nhà sư chửi nó, đánh nó rất đau. Nghe vậy, ông bố nổi giận và chạy lên chùa kiếm nhà sư:
- Thưa sư, lâu nay tôi rất kính trọng sư và xem sư như cha mẹ. Thế mà tại sao sư lại chửi con tôi?
Nhà sư từ tốn nói :
- Mô phật, bần tăng chưa chửi ai bao giờ.
- Nó là con nít, sao sư đánh nó?
- Mô phật, bần tăng chưa đánh ai bao giờ.
Ông bố tức giận :
- Sư dám làm mà không dám nhận. Có ngon thì đánh nhau với tôi nè.
Nhà sư lùi lại vài bước :
- Mô phật, bần tăng chưa ngán ai bao giờ.
PhanThuy-CA
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 18/Jul/2007 lúc 7:09am
 
 
     Ngày xưa, có một người rất thích đánh đàn, anh ta luôn hi vọng tiếng đàn của mình sẽ đem lại nụ cười và niềm vui cho người khác. Nhưng một hôm, có người hàng xóm đến nói với anh, tiếng đàn của anh làm ông ta rất khó chịu.
     Chàng nghệ sĩ buồn lắm, bỏ đi nơi khác và nhủ lòng sẽ không bao giờ đánh đàn ở nơi nầy nữa.
     Năm sau, tình cờ có dịp ngang qua chốn xưa, chàng nghệ sĩ ngạc nhiên vô cùng. Làng xóm dường như đượm vẻ tiêu điều hiu hắt, hỏi ra mới biết có rất nhiều người đã dọn đi. Tự nhiên, chàng lấy đàn ra gảy lại khúc nhạc xưa.
     Có một cụ già vì nghe tiếng đàn mà đến.
     - Chao ơi ! Người đã về rồi ư. Người đã đi đâu, sao người đã cất dấu niềm vui và nụ cười của chúng tôi bấy lâu nay.
     - Nơi nầy bây giờ vắng vẽ quá.
     - Phải. Không còn nghe được tiếng đàn của người ai cũng cảm thấy buồn nên lần lượt họ bỏ đi!.
kb
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 04/Aug/2007 lúc 4:41pm

Ô, chuyện kể của anh Báu hay quá , PT cảm động vô cùng ! Thật lòng cảm ơn anh , PT lại cầm chầu tiếp  Wink Sau mấy tuần nghỉ hè vắng mặt  forum , PT trở lại chốn xưa thấy sinh hoạt vẫn đều và bạn bè vẫn còn , lại mừng thấy thêm vài bạn mới. PT xin tái ngộ các bạn Big%20smile và sẽ kể vài chuyện vui.

PhanThuy-CA
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 02/Sep/2007 lúc 11:22pm
Chuyện thứ nhất :
 
Trong một bữa tiệc nghe được một câu chuyện như vầy:
Có 2 vợ chồng nhà nọ căi nhau, bà vợ cằn nhằn ông chồng:
- Anh có biết là từ khi lấy nhau em chỉ toàn nghe anh nói... đừng làm cái này, đừng mua cái nọ. Không bao giờ nghe anh nói ừ, em cứ làm điều em muốn, hay ừ em cứ mua đi... Chán quá, chắc em về nhà má em ở chắc là sướng hơn.
Ông chồng tỉnh bơ nói:
- Ừ, em cứ đi đi....

PhanThuy-CA
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 03/Nov/2007 lúc 4:01pm
 Chuyện thứ hai
Bà vợ thật thà

Hai vợ chồng đang lái xe đi chơi trên xa lộ thì bị Cảnh Sát công lộ hú còi, bật đèn chớp xanh đỏ bắt ngừng lại.

Viên Cảnh Sát: -Tôi đã dùng máy đo (radar) và thấy xe ông chạy tới 80 miles 1 giờ.

Người chồng: -Xin lỗi ông chứ, Tôi sử dụng "cruise control" và tôi chỉ để có 60 miles 1 giờ thôi, chắc là máy radar của ông hư rồi cần chỉnh lại.

Người vợ xía vào: -Này mình, đừng nói ẩu vậy, cái xe cùa mình có cruise control đấu mà sử dụng

Khi viên cảnh sát viết giấy phạt thì anh chồng quay sang vợ: - Tại sao không câm miệng lại, ăn nói cà chớn thế

Người vợ trả lời: -Này mình, mình còn hên đó, lúc đó mình đã tắt máy rà "radar của Cảnh Sát đi rồi

Người cảnh sát khoái chí lại viết thêm 1 giấy phạt nữa về tội tàng trữ máy móc rà radar của nhà nước .

Anh chống phùng má tức giận : - Này mụ kia có câm miệng đi không nào!

Viên Cảnh sát quan sát một hồi và nói: - Và tôi phải phạt anh thêm 75 đôla nữa về tội không thắt dây lưng an toàn

Người chồng cãi: - Tôi có dùng thắt lưng đàng hoàng mà, vì ông chặn lại đến hỏi giấy tờ nên tôi phải tháo giây lưng ra lấy cái bóp chứ!

Bà vợ nói : - Này anh, anh phải khai thật chứ. Anh đâu có bao giờ thắt giây lưng an toàn khi lái xe đâu?

Trong khi anh Cảnh Sát viết thêm giấy phạt thứ ba nữa thì anh chồng quay sang vợ: - Con mụ kia! Này làm ơn câm cái miệng lại nhé!

Cảnh sát viên đưa cho anh chồng 3 cái giấy phạt và quay sang hỏi bà vợ: - Có phải ông chồng của Bà luôn luôn nói chuyện cộc cằn với bà như vậy không?

Người vợ che miệng trả lời: -Không! Chỉ khi nào sau khi ông ta uống rượu say thôi ạ.

PhanThuy-CA
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.094 seconds.