![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Thơ Văn | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Người gởi | Nội dung |
Hoa Hạ
Senior Member ![]() ![]() Tham gia ngày: 19/Jan/2009 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 968 |
![]() ![]() ![]() Gởi ngày: 01/Jan/2011 lúc 11:53pm |
Hình Ảnh Quê Nhà
Vậy là Tết nầy Ba Mẹ không về. Con lưu lại nơi đây vài hình ảnh chung quanh ngôi nhà của gia đình mình...Ba Mẹ và các em có nhận ra không con đường Hàng Dương xưa chạy ngang qua cửa?
![]() ![]() Bây giờ cũng còn sớm, chỉ có Tết Tây mà chưa có Xuân về trên quê hương, Mai chưa hé nụ, gió Đông chưa lạnh từng cơn thổi về...nhưng con bỗng nhớ Ba Mẹ thật nhiều. Tết nầy Ba Má đã già lắm rồi, mái đầu bạc trắng, nhưng vẫn còn " phong độ " lắm dù cái lưng tôm ngày xưa của Ba bây giờ đã còng hơn xưa , Ba Má yếu lắm rồi đi phải chống gậy, Má thì thường ngồi xe lăn hơn trước, bệnh thường hơn trước, những bệnh già và những dư chứng của những tháng năm lao khổ tủi nhục, đau buồn trong dĩ vãng đã tàn phá sức khoẻ của Ba Má rất nhiều, vậy mà con lại không gần gũi để săn sóc Ba Mẹ trong lúc tuổi già bóng xế..!!
Ba Má ơi, Đây là chậu xứ Thái Lan khoe sắc , kia là chậu xương Rồng với những chùm hoa mầu cam tươi thắm dưới cái lạnh mùa Đông, và đây những chùm Hoa Giấy bình dân mà không thể thiếu trước cửa ngỏ nhà ở miền thôn dã Việt Nam...tất cả như còn lưu lại bóng dáng Ba Mẹ sáng chiều vun phân tưới nước. Đây là chậu Mai Tứ Quí, chậu Mai chiếu Thủy, chậu Nguyệt Quế toả hương dịu dàng Ba đem về từ ngôi nhà của Tổ Phụ... ![]() Theo cơn lốc chung của Lịch sử, theo sự nghiệt ngã chung của dân tộc, ngôi nhà của tổ phụ không còn nữa. Theo từng chuyến thăm nuôi khi Ba còn trên đất Bắc xa xôi, từng bộ ván, từng cái bàn dài hơn hai thước rưởi bằng gổ mun đen, từng tấm Hoành sơn son thiếp vàng treo trang trọng trên ba gian nhà hương hoả, từng tấm vách ván dầy...và cuối cùng là hai hàng cột tròn to hơn một vòng tay ôm của con khi con còn nhỏ... đã rũ nhau ra Bắc thăm Ba...Ngôi nhà hương hoả cổ kính mang dáng dấp nên thơ của xứ Thần Kinh đã thật sự mất dưới đời Ba làm Trưởng Tộc đã để lại trong Ba biết bao hối hận, ray rức, muộn phiền không bao giờ quên được.
![]() Nhưng thôi Ba ơi! Con biết rằng những gì đã đánh mất, đã xa rời dù không phải do mình chủ tâm cũng luôn để lại trong tâm hồn muôn vàn lưu luyến, tiếc thương và theo bước thời gian lặng lẽ đi qua đời ta, một ngày nào đó chợt bắt gặp lại hình ảnh cũ thì thật mừng và niềm vui tràn về, choáng ngợp tâm hồn niềm hạnh phúc xa xưa... Tết nầy con muốn Ba Mẹ được vui với những hình ảnh trong ngôi nhà cũ ở đường Hàng Dương có Mẹ có Ba có anh chị em chúng con đoàn tụ đón xuân về.
![]() Phòng sinh hoạt gia đình
Thôi thì con chỉ còn biết cầu mong ơn trên giúp cho gia đình mình sớm đoàn tụ và Ba Má cùng các em bên đó được may mắn bình an, khoẻ mạnh sống năm tháng cuối đời thật hạnh phúc an nhiên Con của Ba Mẹ Hoa Hạ Chỉnh sửa lại bởi Hoa Hạ - 04/Jan/2011 lúc 7:24am |
|
Trời mưa không lớn lắm Nhưng đủ ướt đôi đầu Cuộc tình không lớn lắm Nhưng chiếm hết đời nhau. Hoa Hạ |
|
![]() |
|
mykieu
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
![]() ![]() ![]() |
Hoa Hạ ơi,
"Hình Ảnh Quê Nhà" cảm động lắm.
Những kỹ niêm khó quên của thế hệ Cha- Anh và chúng mình. May mắn , chúng ta vẫn còn "gặp" nhau ( dù là.... ảo ) đễ nỗi lòng còn có người chia xẻ , đồng cảm .
Đồng thanh tương ứng , nhà thơ Mặc Thủy xem hình và đọc tâm sự của Hoa Hạ , anh chạnh lòng nhớ về Cố Hương. Nhớ lại bài thơ anh đã làm từ 1958...1959 ...; mk xin mời Hoa Hạ và cả nhà thưởng thức những dòng thơ của anh Mặc Thủy, dù xa xưa , nhưng cảm xúc đâu có biên giới thời gian phải không Hoa Hạ ?
Cám ơn anh Mặc Thủy đã gửi cho mk .
"....Tôi có xem những hình ảnh quê hương và những tâm tình của Hoa Hạ vừa post lên DĐ rất cảm động. Hình ảnh Lộ Hàng Dương nơi nhà của Hoa Hạ có lẽ là nơi thơ mộng nhất của Gò Công thuở nào, làm tôi nhớ lại một đọan thơ diễn tả đúng ngay khu vực nhà của Hoa Hạ.......thơ của tôi viết hồi năm 1958 –1959….
Tôi đặt lại tựa và coi như là một bài "đường thi tứ tuyệt" , và lưu lại như là một kỹ niệm qúy báu . Bài thơ có lời lẻ mộc mạc, chân tình của gả thư sinh trẻ , gót chân chưa vướng bụi trần ai…....... " (Trích email của anh Mặc Thủy)
Gò Công ơi… *Tặng nhà thơ Quế Phượng, người đã nhắc lại dùm tôi đoản thơ này của một thời đã mất…. M.T Lâu rồi chẳng trở lại Gò Công, Nhìn nắng mai lên nắng lụa hồng… Nhìn tháp chuông cao chiều đón gió , Hai hàng dương liểu chạy song song… Mặc Thủy (1958-1959) Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 03/Jan/2011 lúc 6:11pm |
|
mk
|
|
![]() |
|
mykieu
Senior Member ![]() Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
![]() ![]() ![]() |
mk lang thang vào http://gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=901&PN=2 , nhìn lại đuọc Lộ Hàng Dương ngày xưa , có lẽ xưa lắm , vì trong hình là anh Nguyễn Duy Sự khi còn rất trẻ ( theo chú thích của PhanThuy).
Cám ơn PhanThuy
Cám ơn anh Nguyễn Duy Sự
Xin gửi đến Quý Thân Hữu Đồng Hương một chút.... bâng khuâng !
|
|
mk
|
|
![]() |
|
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |