Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn
Message Icon Chủ đề: Tăng Hòa về đây nè... Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 3
Người gởi Nội dung
đông quyên
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 04/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 267
Quote đông quyên Replybullet Gởi ngày: 07/Nov/2007 lúc 10:08am
 
 
        Gaigia GoCong,
 
         Bớt tính khó đi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.Tội gì thơ 8 câu 5 vần mà mình phải họa lại 8 câu 8 vần, thơ Tứ tuyệt cũng vậy, 4 câu, 3 vần, nếu có họa thì cũng chỉ 3 vần thôi. Như vậy phải đõ khổ hơn không. Lâu lâu làm một vài bài Thơ Luật cho vui chớ ĐQ cũng không khoái khẩu lắm loại thơ nầy. Viết cái gì ra cũng phải coi chừng phạm luât.
         Trên trang nhà, trước đây ĐQ có đọc vài bài HỌA thơ, cũng kiểu như Gaigia nói, tưởng tác giả thích làm như vậy, ai ngờ tới nay mới biết có một TRƯỜNG PHÁI MỚI, HỌA THƠ 8 CÂU 8 VẦN.
 
         Hân hạnh - Hân hạnh.
bx
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 20/Nov/2007 lúc 12:25am
Chị gái Gò công ơi , bộ ở Gò công vô net khó lắm sao mà lâu nay không thấy chị ra chưởng nữa?  Chị có cần giúp gì không hô lên 1 tiếng là PT ứng trực hầu chị liền vì PT ái mộ chị lắm. Còn anh Tăng Hòa đi tầm sư học đạo gì mà lâu quá không thấy xuất đầu lộ diện vậy ? He he , nói xuất đầu mới nhớ anh nói đi tầm sư học đạo chứ không cạo đầu nữa , vậy anh học đạo gì ? đừng nói là đạo tu nha Wink
PhanThuy-CA
IP IP Logged
6longchanh
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 07/Nov/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 6
Quote 6longchanh Replybullet Gởi ngày: 20/Nov/2007 lúc 8:37am

Quý vị đồng hương quá cao tay ấn, dùng chử cao siêu quá tại hạ không hiểu nổi.

Chi PT Đạo Tu là đạo gì vậy? Tại hạ mới nghe đó!!
Đông Quyên đi giang hồ nhiều chắc biết là gì, cắt nghĩa thử xem có giống ý chị PT không?
IP IP Logged
đông quyên
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 04/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 267
Quote đông quyên Replybullet Gởi ngày: 20/Nov/2007 lúc 9:01am
 
     Chú 6longchanh,
 
     đôngquyên chịu thua, bởi vì thế giới Đạo rộng lớn quá. Chú 6longchanh còn làm ra vẻ lạ lẫm thì đôngquyên mắc mớ gì thắc mắc cho.
bx
IP IP Logged
Chu9XomDao
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 20/Nov/2007
Đến từ: Albania
Thành viên: OffLine
Số bài: 1
Quote Chu9XomDao Replybullet Gởi ngày: 20/Nov/2007 lúc 6:21pm

Lợi hại, Chị PT cao thâm quá.

Tiểu đệ mò xem tự điển Hán Việt, tìm không ra, tìm không ra!
Cả ĐôngQuyen cũng chịu. 6longchanh có mò tự điển nào chưa?
Nếu chưa thì ráng mò cho đựơc, chắc chị PT không chịu bật mí đâu!
 
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 20/Nov/2007 lúc 11:34pm
Ủa , sao quí đàn anh lại thắc mắc làm gì chứ PT nghĩ cái nghĩa quá rõ ràng , hay là còn nghĩa bóng gì nữa đây? PT đâu có biết vì về quê hay nghe người ta nói đạo tu , đạo hữu , đạo tà tà....thì mình nghe quen tai mà dùng thế thôi. Nếu có gì sai xin bỏ qua cho. PT xin mến chào chú 9 Xóm đạo. Chú từ xứ Albania xa quá mà quá bộ đến thăm diễn đàn thật hân hạnh , mà là người khách thứ 100 nữa chứ . Xứ ấy có gì hay kể cho đồng hương nghe cho vui với.

Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 21/Nov/2007 lúc 1:11am
PhanThuy-CA
IP IP Logged
TangHoa
Groupie
Groupie


Tham gia ngày: 25/Jun/2007
Thành viên: OffLine
Số bài: 89
Quote TangHoa Replybullet Gởi ngày: 28/Nov/2007 lúc 8:22am
Ý da, lâu quá hỏng có nhắc tới cái đạo của Tăng Hòa, để chú 9 Xóm Đạo, anh 6 Long Chánh và chị PT đặt câu hỏi... Thôi thì cũng xin thưa một lần cho sáng cái chân tu...
Số là Tăng Hòa tầm sư học đạo, gặp trúng ông thầy đầu không cạo mà xưng mình là Sư, nói nghe cũng vô lổ tai nên cuốn gói theo chàng... ủa quên... theo người. Lên núi cao mới phát giác ra ông Sư ăn toàn mít, tối ngày chỉ có một món mít, độc một chuyện, đệ tử dọn mít ướt ông mới ăn, còn mít gì khác như mít dừa, mít khô, mít... đặt... là từ chối thẳng tay.
Chiều chiều ra hóng gió non cao, mắt rưng rưng ngâm thơ, đệ tử hỏi thăm thì Sư bảo đó là đạo, học đi, chừng nào rưng mắt như thầy, sẽ cho xuống núi. Hèn chi Tăng Hòa lậm ổng rồi cho nên Gái Già GC mới gọi Tăng Hòa là ông mít ướt... Chết tui rồi.... bây giờ mới ngẫm ra... là như vậy... Thành ra tui đây là đệ tử của ông ĐẠO MÍT ướt, hii...hii...
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 26/Mar/2010 lúc 9:00pm
Km9%20ĐT862
 
 
Đình%20-%20Tăng%20Hoà%20-%20Temple

.

Trường%20tiểu%20học%20Tăng%20Hoà
 
(ảnh cũ)
 
Cống%20Giồng%20Lãnh
hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 3
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.156 seconds.