Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Âm nhạc
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Âm nhạc  
Message Icon Chủ đề: VIDEO NHẠC Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 121 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 27/Aug/2018 lúc 2:37pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 30/Aug/2018 lúc 10:05am

Đâu Phải Bởi Mùa Thu     <<<<<





Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 04/Sep/2018 lúc 4:05am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 04/Sep/2018 lúc 8:17am

Giọt Mưa Thu     <<<<<

  



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 04/Sep/2018 lúc 9:30pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 07/Sep/2018 lúc 7:11am

Mùa Thu Không Trở Lại   <<<<<


%20


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 07/Sep/2018 lúc 7:48am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 11/Sep/2018 lúc 8:44am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 15/Sep/2018 lúc 10:08am


VỀ MÁI NHÀ XƯA

Mấy tuần trước, tôi có dịp giới thiệu với thân hữu yêu nhạc và độc giả Cỏ Thơm youtube "Bến Xưa" với hình ảnh thành phố biển trữ tình Sorrento khi chúng tôi đi du lịch nước Ý tháng 6, 2018 vừa qua. Nhạc của youtube là từ ca khúc "Torna a Surriento" của Ernesto de Curtis nổi tiếng thế giới mà nhạc sĩ Mạnh Phát và Phạm Duy đã viết lời Việt với tựa đề: "Trở Về Mái Nhà Xưa", được nhiều ca sĩ Việt Nam yêu mến và hát mấy chục năm nay.

Tôi cũng nhớ đến bản nhạc "Về Mái Nhà Xưa" rất hay của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Bài này ông sáng tác vào đầu thập niên 60 - bản nhạc gốc đề in tại nhà in Tuyết Vân, do nhà xuất bản Tân Thanh ấn hành năm 1964, danh ca Hà Thanh thu âm cho hãng dĩa Việt Nam. Sau này, danh ca Thái Thanh cũng được mời hát "Về Mái Nhà Xưa" trong băng nhạc Sơn Ca 10 (Tiếng hát Thái Thanh và Ban hợp ca Thăng Long) do nhạc sĩ Phượng Linh (tức Nguyễn Văn Đông) phụ trách.

Nếu nhạc sĩ Ernesto de Curtis sáng tác bản "Torna a Surriento" cho thành phố ông mến yêu thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông cũng gởi gấm tâm sự của mình về quê nghèo ở Tây Ninh nhưng đầy kỷ niệm qua nhạc phẩm "Về Mái Nhà Xưa".

Sau khi thư từ qua lại và quen biết nhiều với nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, trong 8 năm ông đã gởi một số hòa âm và bản nhạc cho tôi, kèm ghi chú chỉ dẫn cho Tâm Hảo hát những bản nhạc mà ông cho là hạp với chất giọng và cách trình bày của Tâm Hảo. Trong số các hòa âm này có bài "Về Mái Nhà Xưa" mà Tâm Hảo mới thu âm (tháng 8, 2018) và cho thực hiện youtube để tưởng nhớ tới người nhạc sĩ tài hoa, một đàn anh dễ mến, tính tình khiêm tốn và hòa nhã với vợ chồng chúng tôi, tuy chưa hề gặp mặt nhưng thân tình như anh em trong gia đình.

                 

  Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và phu nhân Nguyệt Thu (Ảnh tư liệu - nhạc sĩ NVĐ tặng PAD &TH)

Bản thu âm và trang đặc biệt này cũng để riêng tặng bà Nguyệt Thu, phu nhân của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, người đã sát cánh bên ông từ lúc làm việc ở hãng băng dĩa Continental, thành hôn với ông trước 1975 và kiên nhẫn chăm sóc sức khỏe cho ông từ lúc đi tù Cộng sản về cho tới ngày qua đời (26 tháng 2, 2018).

Kính mong bà giữ gìn sức khỏe, tiếp tục làm việc từ thiện, giúp đỡ mọi người và hoàn tất một số ước nguyện của cố nhạc sĩ, cựu Đại Tá QLVNCH Nguyễn Văn Đông.

Phan Anh Dũng
Richmond, Virginia USA - 30 tháng 8, 2018

                   

                    Tâm Hảo hát: VỀ MÁI NHÀ XƯA - Nhạc & lời: Nguyễn Văn Đông 

                                        (Riêng tặng chị Nguyệt Thu thân quý)

                                                              

VỀ MÁI NHÀ XƯA
Nhạc và lời: Nguyễn văn Đông                                     

Dâng mảnh đất quê nghèo G.D.T. (Tây Ninh)
mà sau 10 năm xa cách, ngày về vẫn với tâm hồn bơ vơ, cô độc
và tấm lòng dễ tin dễ yêu như ở buổi ra đi.  - NVĐ 1964

Về đây ngơ ngác chim bay tìm đàn.
Về đây hoang vắng lạnh buốt cung đàn.
Tôi lắng nghe tâm tình nhân thế
qua đáy tim chưa đục sông Mê (1)
qua ước mơ duyên tình đơn sơ.

Về đây đâu phút vui xưa sum vầy.
Thềm hoang thêu nắng phượng thắm rơi đầy.
Anh có nghe trong lòng Thu chết
bao lá khô phai nhạt hương đêm
tan tác bay phiêu bạt dưới trời quên.

Nơi xưa quê nghèo, nhà tranh nát tiêu điều,
tình xưa không hàn gắn (người xưa không còn nữa)
Người đã xa rồi, người về đâu có hay,
đâu vòng tay đắm say.

Về đây mây nước đêm thâu lạnh lùng.
Vườn dâu thưa lá ngại nói tương phùng.
Em ái yêu trong chiều Đông gió
mang áo xanh theo chồng sang sông
quên mái tranh quên con đò xưa./.

(1) nghĩa bóng: lòng không bợn nhơ

                

                     

                                           

             

                 

                                                        BẢN NHẠC ( PDF)

                                  

                               Hà Thanh hát VỀ MÁI NHÀ XƯA cho hãng dĩa Việt Nam

                                

                       Thái Thanh hát "Về Mái Nhà Xưa" trong băng nhạc Sơn Ca 10

                                                ____________________

 ...Vào năm 1960, tôi và người bạn cao niên tên là Huỳnh Văn Tứ, một nhà doanh nghiệp có tiếng ở Sàigòn, cùng đứng ra sáng lập hãng dĩa Continental và Sơn Ca. Ông Huỳnh Văn Tứ phụ trách Giám Đốc Sản Xuất, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông phụ trách Giám Đốc Nghệ Thuật. Chủ  trương của chúng tôi là nhắm vào hai bộ môn Tân Nhạc và Sân Khấu Cải Lương Ca Cổ. Về lãnh vực Tân Nhạc, tôi cho ra đời hàng trăm chương trình mang dấu ấn của hãng Continental, Sơn Ca, Premier. Chính hãng Continental, Sơn Ca đã đi tiên phong trong việc thực hiện Album riêng cho từng cá nhân ca sĩ, như Khánh Ly với Sơn Ca số 7,  Lệ Thu với Sơn Ca số 9, Thái Thanh và Ban Hợp Ca Thăng Long với Sơn Ca số 10 và nhiều Album cho Phương Dung, Thanh Tuyền, Giao Linh,  làm vinh danh những tài năng này ở thập niên 60 và 70. Riêng về bộ môn Sân Khấu Cải Lương Ca Cổ, tôi đã thực hiện hàng trăm chương trình Tân Cổ  Giao Duyên và trên 50 vở tuồng cải lương kinh điển nổi tiếng như Nửa Đời Hương Phấn, Đoạn Tuyệt, Tiếng Hạc Trong Trăng, Sân Khấu Về Khuya, Mưa Rừng… vân vân. Chính trong thời gian này, tôi tạo thêm hai bút danh nữa là nhạc sĩ Phượng Linh và soạn giả Đông Phương Tử, nhằm phục vụ cho bộ môn Cải Lương Sân Khấu và Tân Cổ Giao Duyên. Bút danh Phượng Linh để sáng tác phần nhạc đệm và bài ca tân nhạc lồng trong các vở tuồng cải lương, phối hợp với giàn cổ nhạc gồm những danh cầm như Văn Vỹ, Năm Cơ, Hai Thơm. Còn bút danh Đông Phương Tử là soạn các bài tân cổ giao duyên và đạo diễn thâu thanh các vở tuồng cải lương...

(Trích lời NS Nguyễn Văn Đông)




E-mail


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 15/Sep/2018 lúc 10:11am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 20/Sep/2018 lúc 6:53am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 22/Sep/2018 lúc 8:17am

Sầu Viễn Xứ   <<<<<


Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 24/Sep/2018 lúc 8:10am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 26/Sep/2018 lúc 4:14am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 121 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.188 seconds.