Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Quê Hương Gò Công
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Quê Hương Gò Công
Message Icon Chủ đề: GỐC GÒ CÔNG Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Chủ đề: GỐC GÒ CÔNG
    Gởi ngày: 20/Jan/2008 lúc 2:40am
Có một doanh nhân Pháp gốc Việt

 
Trước mặt tôi là một người đàn ông lịch thiệp có đôi mắt nhìn chăm chú và giọng nói chầm chậm, nhấn nhá từng chữ đặc trưng của những người ở nước ngoài lâu năm.

Tôi được giới thiệu thế này: Ông Cổ Minh Đức, sinh năm 1943, người Pháp gốc Việt - Giám đốc khu vực Châu á kiêm Trưởng đại diện Văn phòng đại diện của Tập đoàn Prévoir tại Hà Nội. Ông Đức đã tốt nghiệp kỹ sư tại Học viện quốc gia về khoa học ứng dụng tại Lyon. Bảo vệ luận án Tiến sĩ quốc gia về vật lý tại Đại học Claude Bernard Lyon I. Ông Đức đã được Hội đồng thi đua khen thưởng TP HCM trao tặng Bằng khen năm 2002 do công lao xây dựng đất nước. Năm 2003 này, ông Cổ Minh Đức lại được trao tặng Huân chương Bắc đẩu bội tinh của Nhà nước Pháp. Câu chuyện giữa tôi và ông đôi khi bị ngắt quãng bởi những cú điện thoại. Và lần nào cũng thế, trước khi nghe máy ông lại nhìn tôi nói lời xin lỗi.

Từ tiến sĩ... đến doanh nhân

- Ông có bao giờ nghĩ rằng ở VN với quan niệm thông thường - đang từ một ông Tiến sĩ - giảng viên của những trường đại học danh tiếng như Đại học Paris 12, Đại học thương mại Arras - SupTercom... lại đi làm Giám đốc, Trưởng đại diện Văn phòng là một bước thụt lùi? Với dân ta học hàm học vị bao giờ cũng được ngưỡng mộ hơn doanh nhân nhiều!

Điều này theo tôi nghĩ chỉ là cách nhìn của một số người. Quan niệm của tôi là điều quan trọng đối với con người không phải anh đang là gì mà anh đã làm gì và đang làm được gì. Có kiến thức để trở về với thực tế là một điều đúng đắn. Các cụ ta xưa cũng đã từng có câu “Mạnh vì gạo, bạo vì tiền”. Mọi người cũng như tôi đều mong ước cho đất nước mình giàu mạnh hơn. Và điều này thì trông cậy vào tầng lớp doanh nhân.

Thực ra tôi chỉ là người Pháp trên danh nghĩa thôi. Còn con người tôi, tâm hồn tôi và trái tim tôi vẫn là người VN. Quê tôi ở Gò Công, tôi đi du học tại Pháp từ khi còn trẻ (năm 1964). ở nước ngoài, càng đi nhiều, biết nhiều tôi càng thấy thương đất nước mình. Năm 1975 khi thấy hết chiến tranh đất nước mình thống nhất, tôi đã nghĩ ngay đến việc phải tích luỹ kinh nghiệm để sau này có dịp trở về giúp ích cho đất nước. Mà với một đất nước vừa trải qua cuộc chiến khốc liệt thì chắc chắn phải xây dựng lại nền kinh tế gần như từ ban đầu. Đang làm Phó Giám đốc Chương trình đào tạo giáo sư - Học viện sư phạm quốc gia Kinshasa (Zaire), năm 1978 tôi đã nhận lời sang làm Giám đốc nghiên cứu chiến lược của Cty Cerep thuộc Tập đoàn Caisse de Dépôtset Consignation ở Paris rồi sang làm Giám đốc phụ trách khu vực. Cho đến năm 1990 khi về thăm VN sau bao năm xa cách, tôi đang làm Phó Tổng Giám đốc Vendome (thuộc tập đoàn bảo hiểm VAP). Và quyết tâm trở về làm ăn tại VN càng nung nấu trong tôi.

Tôi hiểu điều ông tâm sự. Lâu nay chúng ta dường như quen với lối nghĩ cũ mòn - chưa đặt đúng doanh nhân vào vị trí xứng đáng của họ. Để đất nước thoát khỏi đói nghèo, chắc cần nhiều giáo sư, tiến sĩ rời khỏi “tháp ngà” dấn thân vào mặt trận kinh tế như ông Cổ Minh Đức đã làm.

Tất cả phải bắt đầu từ ý tưởng

Trước lần gặp này tôi đã nghe khá nhiều điều tốt đẹp về ông Cổ Minh Đức: là người yêu nước, có nhiều ý tưởng hay, say mê với công việc và rất chịu khó... Cũng nghe nói ông luôn là người khởi xướng những vấn đề mới. Nào là đào tạo chuyên gia tin học, đào tạo thư ký và trợ lý giám đốc từ khi việc này ở VN còn rất mới mẻ.

- ý tưởng là điều mà ông đánh giá rất cao?

Luôn luôn là những ý tưởng và những ý tưởng táo bạo thúc giục tôi. Sự sáng tạo cũng bắt đầu từ những ý tưởng - có thể là rất nhỏ ban đầu. Tôi bao giờ cũng băn khoăn: “Có thể tìm kiếm được điều gì mới?”.

- Đã có những ý tưởng gì của ông trở thành hiện thực?

ở VN tôi nhận thấy trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, rất cần nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ trong nhiều ngành kinh tế mũi nhọn. Do vậy trong quá trình công tác tại VN, tôi luôn tìm kiếm khả năng xây dựng các chương trình đào tạo cho các ngành mà ở VN chưa có hoặc chưa phát triển. Năm 1991 tôi là thành viên sáng lập Trường cao đẳng bán công Hoa Sen (TP HCM). Các nguồn tài trợ huy động được từ phía các DN Pháp và từ TP Paris (với sự ủng hộ của ông Jacques Chirac - Tổng thống Pháp - nguyên Thị trưởng TP Paris). Tôi cũng là thành viên sáng lập chương trình đào tạo cán bộ VN thuộc ngành bảo hiểm (Dự án ***ur); thành viên sáng lập Trường cao đẳng tin học Hà Nội mà nguồn tài trợ huy động được từ TP Paris và PTM CN Versailles, Bộ Ngoại giao Pháp. Rồi dự án đào tạo chuyên ngành Actuary (chuyên viên quản lý rủi ro tài chính bảo hiểm) tại Trường kinh tế TP HCM...

- Xin ông nói rõ hơn về chuyên ngành mới mẻ này ở VN?

Lần đầu tiên chuyên ngành Actuary được đào tạo tại VN và đây cũng là một ngành hoàn toàn mới ở các nước Châu á. Cả thế giới mới có 17.000 chuyên viên này và ở Pháp có 1.500 người. Với VN hệ thống ngân hàng chưa mạnh, nợ ngân hàng cũng là vấn đề nan giải, thị trường chứng khoán, trái phiếu... là những điều mới và vì thế rất cần các chuyên viên quản lý rủi ro tài chính bảo hiểm. Chúng tôi hiện đã tuyển chọn trong hàng ngàn sinh viên được 15 người cho khoá đầu tiên - đào tạo tại VN 2 năm và sau đó sang Pháp 3 năm. Hi vọng họ sẽ là những hạt nhân tốt cho nền kinh tế VN.

- Có vẻ như ông không chỉ là một doanh nhân mà còn giống như một nhà ngoại giao con thoi của Pháp và VN? Có phải vì những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy hợp tác Pháp - Việt mà ông được trao tặng Huân chương cao quý của Nhà nước Cộng hoà Pháp?

Bắt đầu sự nghiệp tại Pháp từ năm 1964, tôi luôn luôn chủ động thúc đẩy các mối quan hệ của tôi tại Pháp và huy động sự ủng hộ từ phía Pháp để phát triển hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp vốn có giữa Pháp và VN bằng các dự án đầu tư cụ thể và hiệu quả. Tôi nhận thấy Pháp là một quốc gia phát triển có kinh nghiệm và chuyên môn cao trong lĩnh vực đào tạo và y tế. Do vậy tôi luôn đi sâu tìm hiểu các khả năng hợp tác với đối tác Pháp trong lĩnh vực này để thực hiện các dự án tại VN. Vì vậy, việc trao tặng Huân chương này cho tôi cũng vì những đóng góp về sự thúc đẩy hợp tác Pháp - Việt.

- Với các dự án đã làm, ông cho rằng điều gì quan trọng để thành công?

Theo tôi không phải tiền bạc là vấn đề quan trọng mà quan trọng là tìm được đối tác tốt, xây dựng dự án tốt.

- Ông có nhận xét gì về doanh nhân VN - những điều chưa được chẳng hạn?

Cái đáng lo là trong số họ nhiều người chỉ lo thu lợi (lo cái ngắn hạn) mà không nhìn thấy cái lâu dài.

Tôi có nhiều dịp ở Trung Quốc và nhận ra rằng ngoài những thế mạnh của họ như: hiệu quả sản xuất, sản phẩm đẹp, rẻ, phong phú... thì họ còn có một lợi thế mà không phải dân tộc nào cũng có. Đó là tính cộng đồng của doanh nhân người Hoa ở trong nước cũng như nước ngoài. Và họ biết cách phát huy lợi thế đó. Tôi nghĩ đội ngũ doanh nhân của mình phải học được điều ấy. Đáng mừng là Phòng Thương mại và Công nghiệp VN - cơ quan đại diện cho cộng đồng DN VN càng ngày càng mạnh lên, sẽ là nơi gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa các DN.

Năm 2000 tôi cùng với nhiều thành viên sáng lập Hiệp hội DN người VN ở nước ngoài và nguyên là Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội giai đoạn 2000 - 2001.

Và đời thường...

Tiếp xúc với ông Đức, tôi có cảm nhận rằng ông là người có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Quả vậy khi ông trìu mến nhắc đến vợ mình - Tiến sĩ Pháp văn, cũng gốc Việt và hai cậu con trai sinh đôi 31 tuổi - một là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, một là kỹ sư tài chính. Tôi nhận xét rằng gia đình ông quả thực là một mô hình tuyệt vời - công việc của người này bổ sung và làm phong phú cho người khác. Ông Đức cười và khẳng định:

Với tôi gia đình là chỗ dựa vững chắc.

- Sau những lúc bận rộn với ý tưởng, các dự án và công việc, ông thường làm gì?

Một trong những công việc yêu thích của tôi là hoạt động xã hội. Ông Đức cho rằng vấn đề chăm sóc sức khoẻ, phổ cập giáo dục cần được quan tâm và đầu tư hơn nữa nhằm tạo động lực cho các chương trình phát triển đất nước. Tại Gò Công, ông đỡ đầu Trường THPH Trương Định, là thành viên sáng lập Bệnh viện đa khoa 250 giường với nguồn tài trợ huy động từ Hiệp hội bác sĩ vùng Rhône - Alpes và các cty Pháp. Năm vừa qua ông là người khởi xướng dự án xây dựng lớp học trên biển dành cho trẻ em nghèo xã Hùng Thắng, TP Hạ Long. Sau rất nhiều công việc đã làm được, ông tâm sự: Làm được những điều này là ông nhớ và tri ân người mẹ thương yêu đã khuất của mình. Người đã cho ông cả cuộc đời và không hề chờ đợi một chút nào đền đáp của con mình. Cũng như đất mẹ VN với ông vậy...

Khi nói với tôi những lời này, đôi mắt luôn nhìn thẳng của người đàn ông lịch thiệp này thoáng mờ nước!

Thuỳ Dương



Chỉnh sửa lại bởi thonglo2003 - 23/Oct/2008 lúc 8:15am
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 20/Jan/2008 lúc 2:50am

Cánh chim xa về xây tổ trong khu vườn cũ

QUỲNH LỆ

Doanh nhân Nguyễn Thanh Hà: Mỗi lần trở về lại thấy lòng mình thêm gắn bó với quê nhà

Hơn 35 năm sống và thành đạt nơi xứ người, cứ tưởng rằng doanh nhân Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty V-TECH Services ở thành phố Philadelphia của vùng đông bắc Hoa Kỳ - sẽ như cánh chim bay cao bay xa và đã quen rồi phương trời lạ...

Nhưng, khi tìm về nơi chôn nhau cắt rốn ở Hòa Đồng, Gò Công - Tiền Giang, đắm mình trong tình thương họ hàng làng xóm, say sưa với gió nội hương đồng và thưởng thức lại những món ăn quê mùa dân dã... ; khi tìm đến những tỉnh nghèo của vùng đồng bằng sông Cửu Long và khúc ruột miền Trung, ngắm những bóng dừa nghiêng nghiêng trong nắng, nhìn những vạt đất chơ vơ gió cát... trái tim của anh chợt cồn cào bao niềm thương mến.

Nhịp sống thôn dã mộc mạc nơi bạt ngàn vườn dừa Bến Tre, tuy còn lắm khó khăn nhưng chân chất và nồng ấm tình người; những triền đồi xứ Quảng tưởng khô cằn sỏi đá nhưng mặn mà và nặng sâu nghĩa đất, tất cả như những sợi khói mong manh nhưng đã đan quyện vào nhau để níu bước chân anh. Và, trong sâu thẳm tâm hồn, anh tự cảm thấy ray rứt như người có lỗi - vì mấy mươi năm qua anh chỉ biết chăm chút cho bản thân mình, cho gia đình mình, mà chưa hề đóng góp chút gì cho quê nhà, cho những miệt vườn miệt biển quanh năm cây trái cá tôm nhưng mà số đông nông dân và ngư dân vẫn tay lấm chân bùn, nhọc nhằn vất vả…

"Nhất định trong tương lai rất gần Việt Nam sẽ đổi mới để hoàn thiện và phát triển"

 

 

Anh kể: -“Lần đầu tiên tôi về Việt Nam là năm 1994, lần thứ hai năm 1996, và nhiều lần sau đó. Mỗi lần trở về lại thấy lòng mình thêm gắn bó với quê nhà. Cuối năm 2004, tình cờ được bạn bè mời đi dự cuộc họp kêu gọi đầu tư của tỉnh Bến Tre, qua các ý kiến phát biểu mời gọi của lãnh đạo tỉnh, lắng nghe sự bày tỏ rất chân tình của các nhà đầu tư tại hội nghị, tôi chợt tự cảm nhận rằng từ lâu lắm rồi bản thân mình chưa làm được gì cho đất nước…”

Trở về Mỹ điều hành công ty V-TECH và đốc thúc công việc xây dựng một công ty mới ở Philadelphia, nhưng anh đã luôn trăn trở với ý tưởng phải làm một điều gì để có thể đem lại lợi ích thiết thực cho quê hương. Anh đã mời gọi bạn bè thân thiết và những nhà doanh nghiệp có tầm cỡ bên Mỹ - đề nghị họ cùng anh sang Việt Nam tham khảo thị trường và bàn bạc kế hoạch đầu tư lâu dài…

Anh khẳng định bằng giọng nói từ tốn: -"Quan niệm sống của tôi là: Việc làm phải đi đôi với lời nói - đã nói là phải làm!”. Vâng, anh đã nói là anh sẽ đầu tư ở những vùng quê nghèo để tạo công ăn việc làm cho bà con nông dân, sẽ mở Văn phòng đại diện ở TP HCM để làm marketing và lên kế hoạch xây dựng những chương trình đầu tư từ Mỹ về Việt Nam… Chỉ trong vòng 3 tháng, qua đôi chuyến bay về Việt Nam, xuống Bến Tre và ra Quảng Nam, anh đã nhanh chóng ký hợp đồng thuê đất ở khu công nghiệp Giao Long (Bến Tre) để xây dựng nhà máy đóng đồ hộp các sản phẩm từ dừa và trái cây; ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam) để mở nhà máy đóng đồ hộp thủy hải sản xuất khẩu. Vốn đầu tư cho mỗi dự án trong giai đoạn đầu là 5 triệu USD.

Mặc dù biết rất rõ là bước đầu sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì điều kiện hạ tầng cơ sở của địa phương còn nhiều yếu kém, vì các thủ tục hành chính ở các địa phương nói riêng và ở Việt Nam nói chung còn rườm rà, bất cập so với phương thức làm ăn của Mỹ, nhưng anh vẫn rất thông cảm và không hề nản lòng. Anh lý giải với những người bạn của anh, rằng: “Sở dĩ còn những bất cập như thế vì Việt Nam vẫn còn là một đất nước nghèo khó, chưa phát triển, nhưng nhất định trong tương lai rất gần Việt Nam sẽ đổi mới để hoàn thiện và phát triển, sẽ tự điều chỉnh tự sửa đổi để hòa nhập kinh tế thế giới…“ 

Bằng uy tín cá nhân, bằng thương hiệu và vị thế của công ty V-TECH, anh đã thuyết phục bạn bè là những doanh nhân Việt kiều và một số nhà doanh nghiệp của Mỹ cùng với anh về Việt Nam đầu tư. Và công ty T & J, do chính anh làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đã được hình thành bởi sự liên kết của các công ty ở Hoa Kỳ. Đó là: V-TECH Services,INC; South Mill Mushroom Sales, Kaolin Mushroom Farm; TITAN Group, Ltd.; Telecom Team Consultanstd, IND; Sunny Dell Foods.

Ngay trong ngày 2 tháng 5 năm 2005 này, hòa trong không khí cả nước nô nức với những Lễ hội mừng 30 năm tổ quốc thống nhất, T & J sẽ long trong tổ chức lễ ra mắt công ty (tại khách sạn Caravell) và khai trương Văn phòng đại diện (tại số 77 đường Lý Chính Thắng, p 8, quận 3, TP HCM).  

Chủ tịch Hội đồng Quản trị của T & J cho biết: -“Kế hoạch trước mắt của T & J trong năm nay là xây dựng hòan chỉnh 2 nhà máy chế biến đóng hộp trái cây và thủy hải sản xuất khẩu, sẽ chính thức đi vào hoạt động cuối năm 2005. Khi ấy, sẽ thu nhận từ 1000 đến 2000 công nhân lao động tại 2 địa phương trên. Sau lễ ra mắt, chúng tôi sẽ tuyển kỹ sư công nghệ thực phẩm và chuyên  viên kỹ thuật để đưa đi đào tạo tay nghề chuyên môn ở Mỹ và một số nước. Trong chiến lượt phát triển của mình, T & J sẽ xây dựng một nhà máy đóng giày xuất khẩu, mở trang trại trồng tỏi và sản xuất nấm công nghiệp; tổ chức liên kết với các cơ sở trong nước gia công may đồng phục công nhân (cung cấp cho các công ty bên Mỹ); tổ chức môi giới xuất khẩu các sản phẩm gỗ mỹ nghệ và trang trí nội thất… Tất cả những sản phẩm ấy sẽ được xuất sang thị trường Mỹ và khu vực EU.

- “Ngoài ra, với khả năng, kinh nghiệm và tiềm lực của V - TECH và các “công ty mẹ”, mục tiêu của T & J còn hướng đến các lĩnh vực: xây dựng – kỹ thuật, viễn thông, các họat động thương mãi khác… Song song với các hoạt động đầu tư ở Việt Nam, hướng tới chúng tôi sẽ mở Show Room tại thành phố Philadelphia để giới thiệu và tìm thêm “đầu ra” cho các sản phẩm “Made in Việt Nam”. Chúng tôi mong muốn làm một đối tác tin cậy của các đơn vị sản xuất trong nước để giới thiệu và quảng bá mạnh mẽ sản phẩm của Việt Nam với thị trường Mỹ. Phương châm hoạt động của chúng tôi là “Đẩy mạnh xuất khẩu mà không cạnh tranh nội địa”. Cá nhân tôi luôn tin tưởng và tự hào được góp sức vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Việt Nam. Đó cũng là tiêu chí hoạt động của công ty T & J.  

Tất cả như những sợi khói mong manh nhưng đã đan quyện vào nhau để níu bước chân anh.

Trong những lần về nước, anh đã âm thầm giúp đỡ những người thân và bạn bè còn gặp khó khăn. Ở Quảng Nam, anh cũng đã ủng hộ xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình liệt sĩ… Tại lễ ra mắt công ty T&J, cá nhân anh sẽ ủng hộ 100 triệu đồng vào Quỹ Vì người nghèo của tỉnh Tiền Giang – quê hương nơi anh sinh ra. Anh bộc bạch: -Thâm tâm tôi rất vui, rất xúc động khi được làm điều gì đó góp phần phát triển kinh tế Việt Nam, được đóng góp phần nhỏ vào công tác xã hội và từ thiện, để giúp đỡ nhưng hoàn cảnh cần được giúp đỡ nơi quê nhà…”

Chúng tôi hiểu tâm trạng của anh - như một người con xa đang muốn báo hiếu cho cha mẹ già… Chúng tôi biết, trong đầu của anh còn nhiều dự định tốt đẹp khác, không chỉ là các hoạt động kinh tế - kỹ thuật và kinh doanh - thương mãi, mà còn lấp lánh những khát khao, những ấp ủ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội…

Sẽ không hề sáo rỗng kiểu xã giao hiếu hỉ khi có ai đó nói với anh và các bạn bè của anh một lời cảm ơn chân thành về những điều anh đang làm và sẽ làm. Chúng tôi tin, chắc chắn anh sẽ thực hiện được những điều tốt đẹp, đậm đà tính tình tự dân tộc đó.  

Cánh chim xa đã bay về kết tổ trong khu vườn cũ và cất cao tiếng hót giữa không gian thanh bình, ngập tràn nắng ấm… 

Q.L

 

Và...

BÍCH THỦY - QL

Ông Nguyễn Thanh Hà: "chúng tôi không đặt lợi nhuận làm mục tiêu hàng đầu, chúng tôi chỉ mong được cùng góp sức xây dựng kinh tế Việt Nam

Ngày 02.5.2005, Công ty TNHH Thương mại T&J (T&J Global Resources, Ltd) đã long trọng tổ chức lễ ra mắt công ty tại khách sạn Caravelle, Q1 và khai trương văn phòng giao dịch tại thành phố HCM (số 77 đường Lý Chính Thắng, Q3).

Công ty T&J hân hạnh đón tiếp các ông: Nguyễn Xuân phúc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Nguyễn Tấn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước; Hoàng Quốc Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre; Nguyễn Văn Phòng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và các cán bộ đầu ngành 4 tỉnh trên đến tham dự. Ông Nguyễn Việt Thuận, Phó Chủ nhiệm UB về người VN ở nước ngoài tại TP.HCM;  ông Phan Thành, Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp Việt kiều và đông đảo các hội viên Hiệp hội, các doanh nghiệp trong nước cũng đã đến chúc mừng T&J. 

Công ty T&J được hình thành bởi sự liên kết của các công ty mẹ tại Mỹ, gồm: V-TECH Services, INC; South Mill Mushroom Sales, Kaolin Mushroom Farm ; Titan Group, LTD; Telecom Team Consultants, INC và Sunny Dell Foods. Người sáng lập công ty T&J là ông Nguyễn Thanh Hà, Việt kiều Mỹ quê ở Gò Công, tỉnh Tiền Giang

Chủ tịch HĐQT công ty T&J ký bản ghi nhớ với BQL Khu kinh tế mở Chu Lai - Quảng Nam về việc đầu tư xây dựng Trung tâm viễn thông quốc tế 

Công ty V-TECH Services, INC (do ông Nguyễn Thanh Hà làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc) hoạt động trong các lĩnh vực: Quản lý, tư vấn, thiết kế xây dựng, thiết kế kiến trúc ngoại thất, bảo trì xa lộ, các tòa nhà cao ốc, hệ thống ga xe lửa, phi trường, quản lý cây xanh… V-TECH hiện có 4 chi nhánh tại 4 tiểu bang, với trên 950 công nhân. Tổng thu  nhập trong năm 2004 của công ty gần 50.000.000 USD, lợi nhuận đạt 9.000.000 USD. Tháng 4.2004, V-TECH đã nhận được giải thưởng kinh tế của trường đại học Havard, là công ty có khả năng phát triển tốt và thành công tại Mỹ.

South Mill Mushroom Sales (do ông John Pia - Phó chủ tịch HDQT công ty T&J - làm chủ) là một trong 5 nhà sản xuất nấm hàng đầu tại Mỹ về qui mô và chất lượng. Hàng năm, South Mill Mushroom Sales sản xuất và đóng hộp hơn 80.000.000 pounds nấm “chất lượng cao” (tương đương 36.320.000 kg), phân phối qua hệ thống 5 trung tâm phân phối chính tại 4 tiểu bang ở Mỹ. Doanh thu đạt 50.000.000 USD, lợi nhuận đạt hơn 5.000.000 USD.

Titan Group, LTD là doanh nghiệp thiết kế mẫu và sản xuất giày cho những thương hiệu giày nổi tiếng tại Mỹ. Với 2 nhà máy sản xuất chính đặt tại Brazil và Trung Quốc, với 10.000 công nhân, Titan Group là một trong những hãng đóng giày chất lượng vượt trội, có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng với giá cả cạnh tranh. Nhà máy lớn nhất đặt tại Quảng Châu - Trung Quốc, với 6.500 công nhân, có thể sản xuất 850.000 đôi giày mỗi ngày.

Telecom Team Consultants. INC (do ông Đặng Văn Trung, kỹ sư viễn thông người Việt Nam thành lập) hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, đang phụ trách các công trình xây dựng hệ thống và trung tâm viễn thông cho các công ty lớn tại Mỹ, như: AT&T, MCI,  XO, ATX, Net Carrer, công ty viễn thông William, Telecom và Cingular Wireless…

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trao giấy phép đầu tư cho cô Ngân Giang, Tổng giám đốc T&J.

Sunny Dell Foods là một công ty chế biến và cung cấp thực phẩm đóng hộp tại Mỹ. Thị trường của Sunny Dell Foods trải rộng khắp châu Mỹ. Khách hàng của công ty là những nhà các công ty công nghiệp thực phẩm và các siêu thị. Doanh số bán ra của công ty hàng năm lên hơn 20.000.000 USD… 

Với khả năng, kinh nghiệm cũng như thị trường đầu tư, tiêu thụ sản phẩm từ các công ty mẹ, Công ty  T&J có nhiều tiềm năng trong việc đầu tư các nhà máy sản xuất những mặt hàng trong nước để phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu và đầu tư vào các lĩnh vực dịch vụ đa dạng khác như xây dựng-kỹ thuật, viễn thông, thương mại… nhằm góp phần phát triển nền kinh tế Việt Nam. Theo kế hoạch, trong năm 2005, T&J triển khai xây dựng nhà máy chế biến đóng hộp trái cây xuất khẩu tại Khu công nghiệp Giao Long (Bến Tre) - Đây là đơn vị 100% vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên ký hợp đồng đầu tư tại Bến Tre. Còn ở tỉnh Quảng Nam, Công ty đầu tư xây dựng Nhà máy đồ hộp thủy hải sản xuất khẩu (ở huyện Đại Lộc). Sẽ đưa vào hoạt động vào cuối năm 2005. 

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Phúc Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã trao Giấy phép đầu tư cho công ty. T&J cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ với Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai - Quảng Nam về việc đầu tư xây dựng Trung tâm viễn thông quốc tế tại Chu Lai.  

Ông Thanh Hà trao 100.000.000 đồng cho UBND và MTTQ tỉnh Tiền Giang để giúp đỡ đồng bào nghèo của tỉnh.

Trong phát biểu tại buổi lễ , Ông Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị T&J cho biết: “ Là những người Việt Nam từ lâu sinh sống ở nước ngoài, chúng tôi luôn hướng về quê hương và mong được đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước. Khi nghe tin chúng tôi sắp về Việt Nam đầu tư, các bạn Việt kiều trẻ đã gửi hàng trăm bức thư ủng hộ hết sức nhiệt tình và bày tỏ tình cảm của các bạn đối với quê nhà...  Chúng tôi thật sự xúc động khi được lãnh đạo các tỉnh cho phép và tạo điều kiện để T&J nhanh chóng triển khai hoạt động. Trong định hướng phát triển của mình, chúng tôi mong muốn được liên kết, hợp tác với các nhà doanh nghiệp trong nước để đẩy mạnh việc xuất khẩu hàng Việt Nam vào thị trường Mỹ. Trong hoạt động của mình, chúng tôi không đặt lợi nhuận làm mục tiêu hàng đầu, chúng tôi chỉ mong được cùng góp sức xây dựng kinh tế Việt Nam”.

Nhân lễ ra mắt công ty, ông Nguyễn Thanh Hà cũng đã trao tặng cho đồng bào nghèo tại tỉnh Tiền Giang 100.000.000 đồng, để góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo tại quê hương nơi mình được sinh ra.

BT-QL

hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
loiquan
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 22/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 121
Quote loiquan Replybullet Gởi ngày: 23/Jan/2008 lúc 12:24am
Hỏng biết có thành viên nào của diễn đàn này chịu chơi cỡ như  Cổ Minh Đức, Nguyễn Thanh Hà trên đây không nhỉ.
 
Chà! Nghe ra cũng lắm sự tế nhị thì phải.
Cù lao Lợi Quan thương nhớ
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.105 seconds.