Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Âm nhạc
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Âm nhạc
Message Icon Chủ đề: Nhạc Sỹ Hoàng Phương Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
Admin
Admin Group
Admin Group


Tham gia ngày: 01/Jan/2006
Thành viên: OffLine
Số bài: 199
Quote Admin Replybullet Chủ đề: Nhạc Sỹ Hoàng Phương
    Gởi ngày: 02/Jun/2007 lúc 12:18am

"Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng
Hương nồng hoa tình ái, đậm đà đây đó gọi tên
Nhà nàng cách gần bên, giàn hoa sứ quanh tường
Nhìn sang trộm nhớ thương thầm, mơ ngày mai lứa đôi...
"

 

 


Trước 75, có một bản nhạc làm cho nhiều người chú ý rồi ưa thích với tên "Hoa sứ nhà nàng" mà tác giả là Hoàng Phương, một tên tuổi còn khá xa lạ trong giới tân nhạc Việt Nam thuở ấy. Nhưng rồi người ta thường nghe tên Hoàng Phương nhiều hơn qua những ca khúc khác như Hoa sứ nhà nàng II, Tình hè, Hương sơ-ri, Chuyện tình hoa muống biển, Biển tím, v.v... với các tiếng ca Phương Dung, Mỹ Huyền, Bảo Yến, Ngọc Sơn... và từ đó, tên tuổi Hoàng Phương lên cao và cao hơn nữa trong lãnh vực tân nhạc ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại. Những sáng tác của Hoàng Phương phần nhiều hướng về quê hương Gò Công của anh, với miền bãi biển Tân Thành, Vàm Láng, Cầu Huyện, Ao Trường Đua, vườn sơ-ri..., với những kỷ niệm thời thơ ấu, bắt bướm, hái hoa, xếp thuyền giấy thả trôi theo giòng nước.
Trước 1975, Hoàng Phương là một người làm ăn có thể nói là khá giả ở tại thành phố Gò Công. Anh có gia đình êm ấm và 8 đứa con kháu khỉnh, nhưng rất nặng tình với "nàng văn nghệ" cho nên sau 1975, anh trôi nổi bấp bênh theo cuộc sống buông thả để rồi, vì đa mang, năm 1989, anh từ giã vợ con và xây dựng một mái ấm thứ hai. Nhà cửa, tiệm buôn không còn, anh sống với người yêu mới - cô Mộng Vân - nhỏ hơn anh 2 con giáp và sau cùng chỉ còn một căn nhà lá nhỏ theo như lời anh viết trong thư: "Em hiện giờ ở biển Tân Thành, xây được một căn nhà lá rộng 2 thước, ngang 2 thước, sống với 1 vợ và 1 con. Vợ em nhỏ hơn em 2 con giáp, trong khi vợ của anh Y Vân nhỏ hơn anh ấy 1 con giáp, tức em là "thầy" của Y Vân (lời nhận xét của nhạc sĩ lão thành quá cố Thẩm Oánh)...". Nghèo túng, buồn phiền, phẫn chí dai dẳng đeo đuổi anh khiến anh đâm ra rượu chè, say sưa bất kể ngày đêm, năm tháng. Một trái cóc, một trái ổi và một chai đế... cũng đủ để làm cho anh quên đời và rồi... đời cũng quên anh khi anh mang trong mình bệnh ung thư gan.
Hoàng Phương mất ngày 19-10-2002 tại Gò Công, hưởng thọ 60 tuổị Đám tang được tổ chức sơ sài trong căn nhà nhỏ hẹp 2m x 2m của vợ chồng anh tại biển Tân Thành. Hoàng Phương mất đi còn để lại một số bản thảo viết tay của khoảng 10 ca khúc tình cảm nhẹ nhàng như: Biển khóc, Thuyền giấy chiều mưa, Hương bâng khuâng, Tình hạ buồn, Tìm em quán Phượng, Bươm bướm ngày thơ, Em vẫn chờ, Kiếp tơ tằm, Mộng tàn, Mùa nhạn trắng, v.v...

Hoàng Phương không còn nữa nhưng hình ảnh một thanh niên trẻ trung (trước 1975), yêu đời, hoạt bát, với chân đi hơi khập khễnh... và nhất là với một tâm hồn say sưa văn nghệ, còn hằn nét đậm sâu trong lòng những người có cảm tình với Hoàng Phương, người viết nên ca khúc "Hoa sứ nhà nàng".

Hòang Phương không còn nữa, nhưng những sợi tơ rút từ cõi lòng văn nghệ của anh vẫn quấn quít, lãng đãng bay trong bầu trời văn nghệ. Ước mong sao, những ca sĩ trình hát nhạc của Hòang Phương biết nghĩ về, nhớ về tác giả, cho kẻ ra đi đỡ tủi lòng.

IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 11/Jun/2007 lúc 11:01am
Những ca sĩ,những trung tâm băng nhạc khi sử dụng nhạc của Hoàng Phương có nên làm một chút gì đó cho phải đạo chăng.
kb
IP IP Logged
yeudocovinhlong
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 09/Mar/2013
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 2
Quote yeudocovinhlong Replybullet Gởi ngày: 09/Mar/2013 lúc 12:45am
TOI RAT TIEC LA HIEN NAY KHONG TIM THAY AI DANG GIU GIN BANG NHAC GO CONG DO NHAC SI HOANG PHUONG THU AM NAM 1986. MOT TUYET PHAM DE DOI NHU THE NHUNG TIM KHONG DUOC. TIEC THAT.

IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.109 seconds.