Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Làm Quen Nhắn Tin
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Tổng Quát :Làm Quen Nhắn Tin
Message Icon Chủ đề: Làm giỗ Mẹ bằng bánh giá Gởi trả lời Gởi bài mới
Trang  of 3 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Chủ đề: Làm giỗ Mẹ bằng bánh giá
    Gởi ngày: 02/Jun/2008 lúc 1:33am
Những cái bánh giá đã từ hơn 30 năm nay mới được ăn lại , hôm nay do chính anh Sự , là con của Lò bánh giá Gò Công, làm thì chắc chắn là đúng hương vị chánh gốc rồi.
Chúng tôi , gồm anh Minh, cô Mười Loan( con Bác Tư Thế ), Đinh Thị Lan , Hoàng Mai( con ông Quận trưởng Thi ) và Phan Thủy
 Vào trong nhà là moi. người reo lên mừng rỡ khi trông thấy những dĩa bánh giá mới chiên vàng rượm , nóng hổi trên bàn.
Vừa hít hít mũi , Phan Thủy vừa hối mọi người ngồi vào bàn để chụp vài tấm hình kỷ niệm.
Hàng đứng : Đinh Thị Lan, Anh Minh, Anh chị Sự.
Hàng ngồi  : Mười Loan , Hoàng Mai
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 02/Sep/2011 lúc 12:41am
PhanThuy-CA
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 02/Jun/2008 lúc 1:40am
 
Cho Phan Thủy góp mặt với !
Bánh vá nóng dòn , cùng  với những lát bánh hỏi trắng muốt và những dĩa rau xanh mướt , tươi roi rói làm bụng mình cứ cồn cào..
 


Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 01/Sep/2011 lúc 7:28pm
PhanThuy-CA
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 02/Jun/2008 lúc 1:54am
Khoan khoan, nhớ sáng hôm qua từ Vỉrginia các anh Tua, Báu, Thông, Hữu, Huệ ... gọi vào nhắn là e-mail cho các anh ấy mấy cái bánh giá Big%20smileTongue 
 Hi hi , đây , Phan Thủy  và Đinh Lan gửi cho mấy cái đây ! Nhem , nhem!
Thèm không?Wink Anh Sự nhắn các bạn là năm sau sẽ mời các bạn bên đó về đây ăn bánh giá( vá ).
Cám ơn anh chị Sự về món quà quê hương bất ngờ ! Nhớ lời anh chị nói : Vì tuổi già sức yếu rồi nên bánh hôm nay làm là :
 Anh đi mua vật liệu , chị làm bánh , con trai trưởng đứng chiên. Thương mến lắm anh chị Sự ơi.
 
 


Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 02/Sep/2011 lúc 12:42am
PhanThuy-CA
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 02/Jun/2008 lúc 7:17am
 
 
               "Từ khi cô giáo có chồng
             Tôi ăn bánh vá Hòa Đồng không ngon..."
      
          Nói thì nói vậy chớ bánh vá của Dì Chín mới đủ tư cách luận bàn về "hảo xực". Cảm ơn P.Thuy cho một bữa ăn ngon. Nhưng chưa hết thèm. Chắc ngày nào đó phải dùng mấy chục thiên lý mã, thay ngựa thay người, chạy không nghỉ để đem bánh vá nóng hổi từ CA về DC mà đãi anh em.
          Xin cho mấy lời thăm hỏi quá giang.
          Anh Sự, P.Thuy dùng chữ "Giỗ Mẹ bằng bánh vá" đã làm nao lòng tôi nhiều lắm, dù không nghe tin nhưng biết Dì Chín đã đi. Buồn. Nghiệp cũng đi. Chị Tuyết Nga đang ở CA phải không, còn Út Mai?
          Mười Loan nghe nói ở Phila sao lại xuất hiện ở CA. "Nữ Hoàng sầu muộn" 8 Nga và Út Kiên thế nào. 9 Dung tôi có gặp 1 lần, lâu lắm, chắc hơn 10 năm và chưa gặp lại.
         Bèo mây. Tan hợp, hợp tan. Nghe anh em còn mạnh giỏi là mừng.
         Má đẹp. Cảm ơn đã cho tôi những phút giây cảm khái nầy. Mong sớm gặp lại. Chúc Má Đẹp tươi mãi, đẹp hoài. Xin thăm những ai quen với.
         Thân kết.
kb
IP IP Logged
HEICHPE
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 17/Sep/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 474
Quote HEICHPE Replybullet Gởi ngày: 02/Jun/2008 lúc 9:45am
Xin chào các anh , chị:
Đọc bài viết về bánh vá giổ mẹ , nhìn Phan Thủy hai tay cầm hai chiếc bánh ma chảy nước bọt, người có hai cái bánh , cứ giử chặc không gửi về Virginia , còn "lêu lêu" liền nhớ câu "cục muối cắn làm hai , hai  miếng bánh vá cố giử chặc..". Thoi thi ,
 
Bánh vá Gò Công , đặc sãn nhớ quá,
Người gửi về  cộng hưởng hương vị thơm.
Bành vá Gò Công , chợ Dinh , chợ Giồng,
Thuở em lấy chồng , bánh vá ai ăn.
Ngồi bên ấy Ca-li  em ăn bánh ,
Gửi về anh , hai bánh "nhem nhem"
Hương vị ngon thơm , tê đầu lưởi,
Như vị  hương nào phảng phất đâu đây.
 
Cãm hứng "sần sùi " không, xin gửi về bên ấy...
Vui và hẹn..


Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 06/Jun/2008 lúc 5:35pm
IP IP Logged
Ngo Phu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 28/Apr/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 155
Quote Ngo Phu Replybullet Gởi ngày: 02/Jun/2008 lúc 10:31pm
BÁNH GIÁ GÒ-CÔNG
 
"Bánh Giá Gò-Công", món đạc thù.
Cả hàng điền chủ tới nông phu,
Mấy ai nhắc đến không chơm chớp ?
Nào kẻ ăn qua chẳng gật gù ?
Nức nở khen ngon thay ý tưởng,
Trầm trồ bảo tuyệt thế ngôn từ.
Nhất đường Chợ-Gạo về Thành Phố,
Lắm quán chưa chiều, bán sạch khu.
 
TDT, JUN-02-08
Ngô Phủ
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 03/Jun/2008 lúc 6:21am

Được biết trưởng nam của ông bà Nguyễn Duy Sự đã tự tay chiên bánh giá để giỗ bà nội và đãi khách.  Điều này không chỉ thể hiện nét văn hóa quê nhà mà còn cho thấy gia phong hiếu thuận của Nguyễn gia. Thật đáng quý trước một tấm gương của Gò Công thế hệ mới.

 

ANH

EM

BÁNH

GIÁ

CÔNG

LÀM

GẮNG

BÁNH

GIÁ

CÔNG

NHỚ

NGHĨ

CÔNG

ĐỨC

NGHĨA

ÂN

MẸ

CHA

 

-         Bánh giá vừa là bí danh của gia chủ vừa là món lễ vật cúng giỗ.

-         Gò công vừa là địa danh vừa chỉ trạng thái “tập trung công sức” làm điều tốt.

hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 03/Jun/2008 lúc 10:48am
Hai câu đối hay quá , rất đáng quí trọng.
Đúng, đúng đó thầy Hùng ơi , PT và các bạn hôm đó đều thầm phục gia phong của chủ nhà.
Con trai lớn của anh Sự đã vào tuổi 40 , có vợ con,  ở riêng , nhưng đến nhà chiên bánh giỗ Bà  và cho Ba mẹ đãi bạn .
Gần tới lúc từ giã mới thấy mặt cháu. Cháu chào hỏi mọi người vui vẻ lễ phép làm tụi này thêm khâm phục
 vì ở Mỹ này điều này quá hiếm.


Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 02/Sep/2011 lúc 12:44am
PhanThuy-CA
IP IP Logged
tramtumac
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 01/Mar/2008
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 24
Quote tramtumac Replybullet Gởi ngày: 03/Jun/2008 lúc 2:17pm
Ai về Gò Công ăn bánh giá
Người xuống giồng nâu húp cháu bồi!
Kinh Anh Sự. Tôi sẽ gởi bài" Bánh Giá Gò Công" đã đăng báo HTĐ/VB tại Virginia để chia xẻ cùng anh nhân ngày giỗ Bác Chín gái. Xem diễn đàn thấy lại các em Gòcông thật tình làm tôi vui mừng lắm. Hôm qua khi nói chuyện với anh, tôi cũng rất vui mừng  .Cầu chúc anh chị có nhiều sức khỏe đê mãi sống hoài với các cháu.
Thấy anh còn quá trẻ và giọng nói như thuở nào, tôi ngưỡng mộ vô cùng. Chắc tôi không được như vậy. Tôi sẽ gởi bài lên diễn đàn.
Các em ĐINH LAN va BÍCH THỦY, anh Điểu thấy lại các em mà lòng quá hớn hở. Thủy thì anh Điểu gặp rồi tại DC, nhân dịp Hạ Vy hát cho Hội Gò Công.
Cô Út Lan thì anh chứa gặp lại. Cô Tám ơi, thỉnh thoảng anh Tài có goi cho anh và chúng tôi hàn huyên chuyện quê nhà Gò Công...
Kính chào tất cả mọi người. Nhìn cái BÁNH GIÁ  GÒCÔNG tôi thèm quá trời!
NGUYỄN VĂN ĐIỂU Gò Công.
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 04/Jun/2008 lúc 8:58am
 
 
 
         Khi chão nóng, đổ bột vào để chiên, nghe "cái xèo", thì cứ gọi là bánh xèo cho tiện viêc sổ sách. Hơi đâu tìm tên nọ, đặt tên kia cho mệt.
 
 
         Trước đây 7, 8 tháng gì đó, nhóm Gò Công nhỏ Hoa Thịnh Đốn  cũng được ăm một bữa bánh vá do chị Lê văn Cơ tự làm và đãi khách. Vườn rau nhà xanh um, đủ loại do chính tay chị Cơ trồng, đã vậy, chị Sáu Dần còn khệ nệ đem theo "một đống" rau cũng thuộc loại "cây nhà lá vườn", thành ra bánh vá hôm đó được chiếu cố tận tình. Nhân đây cũng thêm một lần cảm ơn anh chị Cơ cho ăn bánh vá ngon. Thật ra cũng không tử tế gì, cứ cảm ơn, cứ khen. Vì mùa rau đã tới(xứ lạnh nên rau phải chờ mùa ấm mới trồng), có nghĩa là sắp được "thím xực" bánh vá rồi. Ai muốn được ăn, xin cứ khen thêm vào.


Chỉnh sửa lại bởi trankimbau - 09/Jun/2011 lúc 9:21am
kb
IP IP Logged
Trang  of 3 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.127 seconds.