Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Tổng Quát :Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ
Message Icon Chủ đề: Tin buồn Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
HEICHPE
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 17/Sep/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 474
Quote HEICHPE Replybullet Chủ đề: Tin buồn
    Gởi ngày: 07/Mar/2008 lúc 9:43pm
Anh Lo Cong:
 Có phải cô Dung nầy khỏang 1953 có dạy ở Petrus Ky, hệ Enseignement Superieur, vậy thì giờ chắc cô cở 90 tuổi, phải không anh/
Thời đó tôi học với Ông Tỏan bên Enseignement moderne trên lầu cùng dãy với infỉrmerie có ông Sáu Thâu người Gò Công chuyên cho Asprine,nen được danh là Mr. Aspirine. Ông Toản dạy cã năm không bao giờ ong nói tiềng Việt, ông cao lớn người trông giông như người Pháp, ông dạy Histoire va Geographie,  ong giảng băng tiếng Pháp (dỉ nhiên), học trò phải lấy NOTE.Khi giảng xong, ông xêp sách lại va goi lên Repeter, không đươc thì ZERO ENCADRE, chúa nhưt phải vào học, nhờ vậy mà học trò giỏi tiếng TÂY ! va ong Sữu(go C0ng) day thể dục.  có ong Dinh Ba Hue lam surveillant, nhà ông Huề ở lầu góc đầu dãy. Ông Huề là thầy cũ của tôi lúc Go cong hoc Superieur, ông có hai người là bác sĩ ,là Hào và,,,,,.. có lúc về gò công phục vụ.
XIN THẮP NÉN HƯƠNG CẦU NGUYỆN CHO CÔ LÂM THỊ DUNG VẬY>!!
IP IP Logged
HEICHPE
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 17/Sep/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 474
Quote HEICHPE Replybullet Gởi ngày: 07/Mar/2008 lúc 11:57pm
Anh Lo Cong men:
Thắm thóát 50 năm rồi. Thầy cô lần lượt ra đi.
Anh nhắc tôi nhờ, ô. Sang có dạy Anh văn tôi, ông hay mặc complet trắng, người hơi gây cao , đi xe decapotable trắng. Ong Hồ văn Kỳ Trân( con của o. Hồ Biểu Cháng- Go Cong) cũng có dạy Anh văn tôi, ong hay bắt vẽ va tô màu mấy bài học thuộc lòng (bài thơ) Anh văn. Mổi lần kiểm bài hay gọi số chẳng lần nầy , lần sau gọi số lẻ., Ong Mạnh dạy Pháp văn, sau khoang năm 1957 ong Mạnh và ông Lượt la Censeur của Pétrus Ký về Nguyễn Đình Chiểu My Tho. Thời đó ông Phạm văn Còn làm Proviseur, thỉnh thoảng xe Renault , công an Catinat vào khám xét và băt đi mấy chàng bên Enseignement superieur, dãy trệt dưới lầu, đem đi. Chắc sau 75 có người trở về tiếp quản và biết đâu có đi tìm thầy cũ để thăm(!).
BS Đinh Bá Hiệp la anh em voi BS Hào.
Cho tôi gừi lời chúc sức khỏe đến anh Lộ Công Mười Ba. Ngày trước cũng gầy và cao. Giờ đây chắc có bụng- tonneau- nên hỏi " bây giờ mấy thàng rồi hở...anh'.
Vui, anh nh1e.
Chào anh..
IP IP Logged
HEICHPE
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 17/Sep/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 474
Quote HEICHPE Replybullet Gởi ngày: 10/Mar/2008 lúc 10:10am
Anh 15 thân:
Vui nhắc lại chuyện ngày trước. Giờ lo cày, quảng cày đi ra đi vô nhớ về chuyện thế nhân buồn vui lẫn lộn.Mừng cho anh thóat d8i du học trước, giờ thì ổn định cã.Mùa tuyết bên ấy, nghe mà ớn lạnh.Bên HTD cũng có tuyết , may năm nay ít tuyết chỉ có 3 lần mà nhẹ thôi.  tháng tư nầy anh và anh 13 qua DC thăm Thông và gia đình, đi xem hội anh đào. Nếu tiện mời vài thân hữu quý cùng đến xem, e rằng anh đào năm nay chắc nở sớm vì thời tiết có thay đổi. Mùa đông này không lạnh lắm, và ít tuyết nửa.
Hẹn gặp anh, thôi thì trên forum tạm vậy.
Chúc gia đình anh và anh 13 luôn khỏe, hạnh phúc.
hp
 
** Tôi co học với Ông Cao  dạy Science naturelle
IP IP Logged
HEICHPE
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 17/Sep/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 474
Quote HEICHPE Replybullet Gởi ngày: 11/Mar/2008 lúc 9:36am
Anh 15, mến :
Cám ơn anh có chuyễn mục của anh Nguyễn Sơn về trang đặc biet  sự ra đi của cô Lâm Thị Dung. Theo tôi rất tốt. Riêng phần tôi, như đã thưa chuyện với anh , tôi có học ở hệ Enseignement Moderne , học với ông Tỏan , Mạnh , Cao , Kỳ-Trân , Sang, Kiệt v..v,. có biết tiếng bà cô Lâm thị Dung dạy sữ địa thuở đó. Tôi không có học với bà cô Lâm Thị Dung. Nhưng dù sao , đã biết là bậc tôn sư , việc  góp phấn phân ưu chia buôn cũng rất tốt.
Đã cùng hít thở chung không khí ở khuôn viên nha trường, cô Dung là bậc thày dạy  mà anh, tôi cac bạn khác la học trò..Kính Xin dâng một bó huong  trước di ảnh của cô LÂM THỊ DUNG ! và nguyện cầu anh  linh của Cô sớm siêu thoát.!!
 
Hữu  Phan.


Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 11/Mar/2008 lúc 9:49am
IP IP Logged
HEICHPE
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 17/Sep/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 474
Quote HEICHPE Replybullet Gởi ngày: 12/Mar/2008 lúc 9:23am
Kinh anh Nguyen Son:
Rat han hanh duoc biet ong anh qua anh Lo Cong Muoi Lam , cung la luc duoc tin Ba Co Lam Thi Dung bo hoc tro ma di. Nhu thua chuyen voi anh Lo Cong.. toi co nghe ten Ba Co Lam Thi Dung, luc con mai dung quan o Petrus Ky. Toi hoc he Moderne,nhung du sao cung cung mai truong va khung troi hoc duong ma Ba Co Dung da giang day. Ngay nguoi ra di, da biet du khong hoc duoi su chi day cua Co, cac ban be  lco hoc voi Co, thi minh han nhien cung xem la  ton su dang kinh. Y kien cua ong anh lap trang dac biet ve co rat hay. Voi toi khong thay co dieu gi tro ngai. Viec dong gop phung dieu hay chi phi ve viec nay xin anh cho toi biet, toi se gui den anh sau. Anh 15 va anh the nao , toi the ay.
Kinh tham anh va chuc suc khoe, hanh phuc o dat nuoc nguoi.
Kinh.
HP
 
Anh 15 kinh men:
Toi vua e mail den anmh Nguyen Son theo ncopy tren day.
Cam on anh nhieu, du sau toi se gap Thong de hoine mail cua anh.
Chuc anh mot ngay vui ve.
Than. hp
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.117 seconds.