Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Âm nhạc
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Âm nhạc
Message Icon Chủ đề: Don Ho- Ha Vy Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
HEICHPE
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 17/Sep/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 474
Quote HEICHPE Replybullet Chủ đề: Don Ho- Ha Vy
    Gởi ngày: 11/Mar/2008 lúc 3:11pm
    
   

Cuộc đời là những ngày tháng tiếp nối rất êm đềm, thơ mộng vì cảnh trí thiên nhiên , thêm vào  những sinh họat của sinh vật sống trên quả đất nầy. Trong đó con người đóng góp rất nhiều , rất phong phú  dày công trình nghiên cứu , khoa học , nghệ thuật , văn chương , âm nhạc..Đặc biệt phần âm nhạc , các nhạc sĩ , ca sĩ đã cống hiến cho con người những giây phút thòai mái , khi cãm nhận một bản nhạc , một ca sĩ trình bày một vài nhạc phẫm nào đi vào  tâm trạng của người nghe, người thưởng thức , đánh thức  một điểm hội ngộ nao trong tiềm thức , trong thời gian đã qua..Một trong những bản nhạc hay , đầy ý nghỉa và đặc biệt được trình diễn do một ca sĩ trẻ tuổi – lẻ dĩ nhiên sẽ kế tục sự nghiệp nghệ thuật của những ca sị bậc  anh hay chị.. một giọng hát hiện nay rất được người nghe thích thú , đôi lúc nghe xong lại đi tìm CD hay DVD mua về để nghe lại hoặc chờ đời một SHOW nào có những ca nhạc sĩ mà mình thích , những nghệ nhân nầy đã gieo vào tâm khảm của người nghe những tuyệt phẫm qua giọng ca ,  tiếng nhạc hòa âm . Tôi muốn nói lên đây đó là nữ ca sĩ HẠ VY đã một lần đến vùng Hoa Thịnh Đốn,  đứng trên  sân khấu ngày Hội thân hữu Gò Công vào năm trước vẫn còn âm hưởng đến ngày nay và mãi vế sau. Điếu rất thú vị và  ngạc nhiên, có nhiếu bạn bè hỏi tôi sao không mời ca sỹ HẠ VY trở lại trình diễn..Tôi chỉ mịm cười và trả lời “Chi3 thời gian thôi......mà điều ước ao càng kéo dài , khi hiện thực bất ngờ mới là điều trân quý..” Theo đây tôi POST nhạc phẫm nầy trong đ1o HẠ VY và DON HỒ cùng  đem tất cả nghệ thuật , tâm huyết cộng với ngọai cảnh, hình thành một khỏang khắc chơi vơi , khi thưởng thức và thả hồn mình về chốn xa có hình ảnh đông phương. Thật tuyệt vời.

              
 
             DON HO- HA VY : Cuoc tinh chon dau.
 


Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 12/Mar/2008 lúc 10:24am
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.114 seconds.