Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: HÀ TĨNH Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Chủ đề: HÀ TĨNH
    Gởi ngày: 06/Mar/2012 lúc 10:46pm

Đám cưới “khủng” ở Hà Tĩnh

TT - Trong hai ngày 29-2 và 1-3, đám cưới con của một đại gia phố núi đã thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người dân thị trấn Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) khi có sự tham gia của các ca sĩ hải ngoại và trong nước.

Sáng 29-2, đường về thị trấn Sơn Tây đã tắc nghẽn giao thông khi người dân đổ ra hai bên quốc lộ 8A xem dàn siêu xe rước dâu như Audi A5 Sportback, Mercedes GLK, Mercedes C250 CGI, Porsche Cayenne, BMW...

Đây là đám cưới của H. (25 tuổi, con một đại gia ở huyện Hương Sơn) với L. (20 tuổi, con một đại gia ở Hà Nội).

Cả cô dâu và chú rể đang du học tại Singapore.

Ở đám cưới này, gia chủ đã bỏ tiền tỉ thuê cả một dàn sao gồm các nghệ sĩ hải ngoại như Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Quang Lê cùng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và dàn âm thanh, ánh sáng từ Hà Nội về biểu diễn.

VĂN ĐỊNH

hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 06/Mar/2012 lúc 10:47pm

đám cưới “siêu sang" ở Hà Tĩnh

Thứ ba 06/03/2012 11:15
Mấy ngày qua, dư luận xôn xao về một đám cưới tại Hương Sơn (Hà Tĩnh) với số tiền lên đến hàng triệu USD, với đoàn rước siêu xe, các ca sỹ nổi tiếng...

Để tìm hiểu thực hư câu chuyện, PV đã có cuộc trò chuyện với bà Nguyễn Thị Liễu - mẹ của chú rể “đình đám” này.

Bà Nguyễn Thị Liễu (thứ 3 từ trái sang) trong đám cưới con trai Nguyễn Huy Hoàng. Ảnh: TG

Thông tin quá sức tưởng tượng

Người ta nói, phải rất giàu có bà mới có thể tổ chức một đám cưới xa xỉ và hoành tráng đến như vậy?

- Nhẽ ra tôi không tâm sự ra đây, nhưng do vì một số thông tin đưa quá sức tưởng tượng về đám cưới nên tôi mới nói. Sống ở khu vực biên giới 2 nước Việt- Lào, ngay từ nhỏ tôi đã nuôi chí làm giàu từ nghề buôn bán. Sau khi học xong cấp 3, tôi buôn bán các mặt hàng nhỏ lẻ như mỹ phẩm, gạo, bánh kẹo… rồi chuyển sang buôn đồ điện tử tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện từ Việt Nam sang Lào, Thái Lan và ngược lại. Khi có được một khoản tiền kha khá tôi cùng một số bạn bè ở Vien tianne, thị xã Pac Xan (Lào), Bangkok (Thái Lan) đầu tư kinh doanh bất động sản ở cả Hà Nội và TP ************.

BẤM VÀO ĐÂY XEM CHÙM ẢNH ĐỘC VỀ THIẾU GIA LÀM SIÊU ĐÁM CƯỚI PHỐ NÚI

Những gì tôi làm đều vì các con, bởi cả hai đứa ngoan hiền, học giỏi. Từ nhỏ đến lớn hai đứa đều có ý thức tự lực, dù có người giúp việc trong nhà nhưng ngoài giờ học đứa nào cũng tranh thủ làm việc nhà giúp mẹ. Vì thế, việc tổ chức đám cưới cho con trai, tôi đã chuẩn bị từ hơn một năm nay. Việc tổ chức hết bao nhiêu tiền chỉ có tôi mới biết, ngoài ra kể cả cha mẹ, anh em, con cái không ai biết gì. Chẳng qua, thấy tổ chức như thế nên họ suy đoán cả thôi.

Còn cơ sở để họ suy đoán như việc tôi dự tính mời 3.000 khách, phát sinh đến 4.000 khách, đây thể hiện tình cảm của bạn bè đối với mẹ con tôi. Cũng vì thế mà họ cho là kinh khủng, nhưng thực tế số tiền chi tiếp 4.000 khách này chưa đến 2,5 tỷ đồng.

Có lẽ chưa có một đám cưới nào ở Việt Nam mà quy tụ một dàn sao ca nhạc “khủng” như vậy. Các ca sỹ đến với bà là vì tình riêng hay là vì những món cát xê cao ngất?

- Nhiều người đồn rằng, tôi bỏ 60.000 USD để đi thuê các ca sỹ về hát phục vụ cho đám cưới con, nhưng thực tế thì ngược lại hoàn toàn. Tôi quen Đàm Vĩnh Hưng đã 4-5 năm nay, xem Đàm Vĩnh Hưng như em út, lúc nào vào TPHCM chị em cũng thường gặp gỡ, chuyện trò. Từ Đàm Vĩnh Hưng mà tôi quen đến Phi Nhung, chị em cũng thường liên lạc qua điện thoại. Gần đến ngày tổ chức đám cưới cho con trai, tôi đã đặt vấn đề mời Phi Nhung và một số ca sỹ như Mạnh Quỳnh, Quang Lê, MC Lê Anh về cùng dự đám cưới cho vui. Họ đến vì mối quan hệ quen biết chứ còn nói “thuê” về hát thì không bao giờ họ về, bởi đường sá xa xôi, vả lại danh tiếng của họ còn lớn hơn gấp ngàn lần số tiền mà một số người nghĩ.

Ngoài nữ trang là căn hộ…
Nói cho cùng thì đám cưới của con trai bà cũng rất hoành tráng, đình đám, bà tổ chức lớn như vậy với mục đích...?

Thương gia Nguyễn Thị Liễu (SN 1969), sinh ra trong một gia đình Việt kiều Thái Lan về nước, bố mẹ làm thợ may nổi tiếng ở Hương Sơn một thời. Năm 1987, cô “công chúa” xinh đẹp ở phố núi se duyên với anh Nguyễn Hữu Dũng, sau một thời gian chung sống 2 vợ chồng sinh được 2 người con: Con trai Nguyễn Huy Hoàng và con gái Nguyễn Thị Thanh Nhi. Cách đây 6 năm, vợ chồng bà Liễu chia tay. Ông Dũng ra sống ở TP Vinh (Nghệ An), còn mình bà Liễu ở lại phố núi bươn chải làm ăn, gồng gánh nuôi hai đứa con ăn học .
- Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền núi nghèo khó, xung quanh tất cả mọi người đều sống tình cảm, chất phác, giản dị. Tuy cuộc sống hiện tại của gia đình tôi chủ yếu ở Hà Nội và TP HCM nhưng tôi nghĩ phải về quê tổ chức đám cưới cho con để có lời cảm ơn bà con làng xóm, anh em bạn bè. Cũng nhân đám cưới này, tôi nhờ anh em bạn bè ca sỹ về hát cho bà con nghe luôn chứ mấy khi mà họ được chứng kiến tận mắt các ca sỹ nổi tiếng.

Bà nói gì về dàn xe “siêu sang” trình diễn trong đám cưới?

- Thực ra những chiếc xe ấy là của bạn bè, anh em họ hàng chứ thực tế chỉ có chiếc xe Ferrari Califonia tôi mua tặng cho con trước lúc cưới. Còn chiếc xe Rolls-Royce là phương tiện đi lại thường ngày mà tôi sắm từ lâu.

Thế ngoài chiếc xe và số nữ trang rất lớn, món quà cưới bà dành tặng con còn những gì?

- Hiện tại tôi có căn hộ ở Hà Nội với giá trị cũng kha khá. Sau đám cưới này tôi cũng tặng cho vợ chồng chúng nó luôn để có nơi ăn ở, sinh hoạt, xem như của hồi môn suốt đời cho con.

Nhân gian thường nói “ma chê cưới trách”, bà nghĩ sao về câu nói này?

- Quả đúng như họ nói, bởi bất kỳ ai khi làm việc gì dù lớn hay nhỏ, sau nhìn lại vẫn có những điều băn khoăn, sơ suất. Mặc dầu, đám cưới của con tôi đã được chuẩn bị hơn một năm trước, mọi việc khá chu tất nhưng tôi không tưởng tượng nổi bà con, bạn bè đã dành tình cảm đến với mẹ con tôi như vậy. Lường được vấn đề này nên tôi đã mua thêm một vài suất đất bên cạnh để mở rộng vườn nhà, có điều kiện tiếp khách. Tuy nhiên, đến giờ đón dâu, khách đưa dâu nhiều người không vào được hội trường phải đứng ngoài. Ngoài sơ suất đó ra, thì việc thông tin đám cưới con tôi tiêu tốn hàng triệu đô, có cả dàn “siêu xe”, thuê ca sỹ nổi tiếng về hát, dù sao chăng nữa thì những vấn đề trên đều ngoài sức tưởng tượng của tôi.

BẤM VÀO ĐÂY XEM CHÙM ẢNH ĐỘC VỀ THIẾU GIA LÀM SIÊU ĐÁM CƯỚI PHỐ NÚI

Cảm ơn bà về cuộc trò chuyện!

Tuấn Bình/Gia đình và Xã hội


Chỉnh sửa lại bởi hoangngochung - 06/Mar/2012 lúc 10:51pm
hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 06/Mar/2012 lúc 10:54pm
... trả gấp 5 lần hát bên Mỹ
Thứ ba 06/03/2012 05:55
(GDVN) - Nói về đám cưới 'siêu khủng' ở Hà Tĩnh, Quang Lê cho biết lúc đầu anh không tin có gia đình nào mời hát tại đám cưới với giá cát-xê lớn tới vậy...
- Ngày 29/2 vừa qua, nhiều người không khỏi bất ngờ khi thấy Quang Lê xuất hiện tại một đám cưới ở Hương Sơn, Hà Tĩnh cùng Phi Nhung, Đàm Vĩnh Hưng, Mạnh Quỳnh. Nhiều người đồn đoán Quang Lê có mối quan hệ thân thiết với gia đình chú rể?

Quang Lê: Mọi người diễn cùng hôm đó thì Quang Lê không biết, riêng Quang Lê thì nói thật là không có quan hệ thân thiết với gia đình nhà chú rể. Quang Lê được mời tham dự lễ cưới tại Hà Tĩnh thông qua quản lý của ca sỹ Phi Nhung.

Quang Lê không quan trọng lắm vấn đề hát ở đâu, miễn là nơi đó được khán giả hưởng ứng và coi trọng.

Anh quản lý của Phi Nhung có gọi điện qua Mỹ nói rằng mời Quang Lê đi hát ở một đám cưới với giá cát-xê rất cao. Điều kiện đưa ra là nếu Quang Lê đồng ý về hát đám cưới, gia đình chủ nhân sẽ trả cát-xê cao gấp 3, 4 lần cát-xê mỗi lần đi hát tại Việt Nam, và gấp 5 lần hát bên Mỹ.

Lúc đầu, Quang Lê nghĩ chắc là chuyện đùa, không có chuyện đó đâu, ai mà đại gia như vậy! Thế nhưng, chỉ sau 2 ngày, người ta chuyển vào tài khoản của Quang Lê một số tiền rất lớn. Từ đó, Quang Lê mới nghĩ rằng đây không phải chuyện đùa và nhận lời. Thỏa thuận hát tại đám cưới này được hoàn thành cách đây khoảng 2 tháng, rơi vào dịp trước tết Nguyên đán.

- Lịch trình di chuyển của Quang Lê vào hát tại Hương Sơn, Hà Tĩnh có gặp nhiều khó khăn?

Quang Lê bay ra Hà Nội, sau đó từ Hà Nội vào Vinh. Từ Vinh hình như đi xe khoảng mấy trăm cây mới vào chỗ đám cưới được. Nhưng, điều Quang Lê mừng ở đây là người ta đã nghĩ tới mình, yêu quý mình và muốn được gặp gỡ mình.

Tiền thì cũng thích thật, nhưng Quang Lê ở tận bên Mỹ mà người ta vẫn nghĩ tới, đó là tình cảm rất đáng trân trọng. Hơn nữa, người ta nói, đời người chỉ có 1 lần cưới nên Quang Lê cũng ráng góp mặt dù đường xá hơi xa xôi một chút.

- Như lời anh nói, nhận lời biểu diễn một nơi xa xôi, bên cạnh tiền bạc thì điều không thể thiếu là tình cảm. Quang Lê thấy tình cảm của gia chủ nói riêng, người dân Hương Sơn nói chung với anh ra sao?


Quang Lê thấy mình hát ở đám cưới này rất đúng. Bởi đám cưới không chỉ gồm anh em họ hàng nhà chú rể tham dự mà còn là ngày vui của hàng nghìn người xung quanh. Thậm chí, nhân dân ở làng, xã bên cạnh cũng kéo qua đây coi.

Quang Lê cảm thấy đến phục vụ đám cưới thì ít mà phục vụ bà con nhân dân ở đó thì nhiều. Đây là món quà tinh thần không nhỏ. Chính Quang Lê phải cảm ơn gia đình cô dâu, chú rể đã mời các nghệ sỹ đến hát để bà con chòm xóm được thưởng thức một đêm nhạc quý báu.

Quang Lê từng hát 5 lần phục vụ đám cưới.

- Anh nghĩ sao về việc ca sỹ đi hát đám cưới – nhất là những người đã có tên tuổi?

Quang Lê không quan trọng lắm vấn đề hát ở đâu, miễn là nơi đó được khán giả hưởng ứng và coi trọng. Quang Lê hát ở đám cưới đó được bà con lân cận kéo về coi thấy rất hạnh phúc. Khán giả đông tới nỗi trong nhà kín mít không còn lối đi. Ca sỹ bước lên sân khấu phải chen chúc giữa bao nhiêu người, đoạn đường ngắn mà di chuyển khá khó khăn. Có tới 10 anh bảo vệ cũng không... đỡ nổi!

- Ở vùng xa xôi, người hâm mộ ít được tiếp xúc với nghệ sỹ nổi tiếng. Vì vậy, không hiếm chuyện ca sỹ bị khán giả vồ vập, muốn giật cho bằng được cái khăn, cái tóc... làm kỷ niệm. Anh gặp tình huống như vậy trong đám cưới vừa qua không?


Khi vừa dừng xe bước vào nhà chú rể có tới vài trăm đứng xung quanh, ban đầu họ chưa nhận ra Quang Lê vì Quang Lê đeo kính và đi nhanh một chút. Tuy nhiên, đi đến cửa bị mọi người nhận ra và hô to Quang Lê kìa! Thế rồi mọi người chạy xúm lại, nhưng rất may, các anh bảo vệ ngăn cản kịp nên... không sao cả (cười).

- Nếu có 1 sự so sánh, anh thấy sự khác biệt của việc đứng trên sân khấu lớn, hoành tráng với 1 sân khấu đám cưới là gì?

Nói về sự đầu tư, chắc chắn sân khấu đám cưới không bao giờ bằng được sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp. Nhưng cái lạ ở đây là hát đám cưới, không chỉ phục vụ khách tới dự đám cưới mà là rất nhiều nhân dân xung quanh nữa. Đó là sự khác biệt!

- Trong cuộc đời nghệ sỹ, anh từng hát đám cưới chứ?


Quang Lê nhớ không nhầm, thì hát tại đám cưới ở Hà Tĩnh là lần thứ 5 đi hát đám cưới. Hai lần đầu hát cho các em ruột lập gia đình, một lần khác hát cho người dì. Thêm một lần nữa, năm 2008, hát đám cưới cháu một vị khán giả hơn 70 tuổi.

Vị khán giả hơn 70 tuổi đó rất yêu quý Quang Lê và muốn nghe Quang Lê hát trong ngày trọng đại của cháu bà. Bà cứ sợ Quang Lê không hát nên viết rất nhiều thư, tìm cách gọi điện cho Quang Lê. Bà xem Quang Lê như một người cháu và nói Quang Lê nhất định phải giúp bà hát ở đám cưới. Thấy được sự chân thành từ tấm lòng vị khán giả nên Quang Lê đã hát không hề ngần ngại.

- Xin cảm ơn Quang Lê!
hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 06/Mar/2012 lúc 11:07pm
 
 
2010
 
Hà Tĩnh: Người dân chờ cứu trợ

Thứ Ba, 19.10.2010 | 10:24 (GMT + 7)

Đến ngày 18/10, các huyện Vũ Quang, Hương Khê và Thạch Hà của tỉnh Hà Tĩnh đang bị chia cắt. Nước lũ đang ngập nhấn chìm hàng ngàn ngôi nhà, nhiều người dân đang ngóng chờ được cung cấp lương thực và nước uống.

Mặc dù nước đã rút nhưng trời vẫn tiếp tục mưa lớn, theo nhận định nếu lượng mưa duy trì thì mực nước các sông lại tiếp tục lên.

Tại huyện Vũ Quang, 15 chiếc ca nô của lực lượng cứu hộ mang theo hàng ngàn thùng mỳ tôm và nước uống đã tiếp cận được những vùng ngập nặng như xã Ân Phú, Đức Giang, Đức Bồng, Đức Hương và Đức Liên để cứu đói cho người dân. Đồng thời đưa những người già đau yếu ra khỏi vùng lũ để đảm bảo tính mạng.

Hiện Vũ Quang và Hương Khê là 2 vùng nước lũ ngập sâu nhất, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang nỗ lực giúp nhân dân đối phó với lũ.

Ông Phạm Quốc Thanh, Phó chủ tịch UBND huyện Vũ Quang cho biết: Hiện huyện cùng các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang ra sức tiếp ứng lương thực và nước uống trước mắt cho người dân và đưa những người ở vùng không an toàn về nơi an toàn. Lũ chưa qua lại có nguy cơ bão lớn đổ bộ vào đất liền chúng tôi đang triển khai mọi phương án để bảo đảm tính mạng cho người dân một cách tốt nhất.

Lũ lớn nhấn chìm nhiều ngôi nhà dân ở huyện Hương Khê.
Quốc lộ 1A biến thành “sông” khiến nhiều phương tiện gặp nạn.
Người dân dựng lán cho đàn bò đã cứu được trong đêm lũ.
Khẩn cấp đưa mỳ tôm vào cứu cứu đói cho người dân đang bị ngập sâu trong lũ.
Người dân trong lũ rất cần nước sạch như thế này.
Hầu hết người dân xã Ân Phú phải ngồi trên gác nhà nhiều ngày để chờ nước rút.
Lực lượng cứu nạn huyện Vũ Quang đang cố đưa một người dân bị bệnh ra khỏi nhà ngập lụt để đi bệnh viện.

Long Sơn

 

Kiệt sức giữa rốn lũ

Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt vô hồn, chị Hoài (Hương Khê, Hà Tĩnh) cố chèo chiếc thuyền nan nhỏ xíu vượt dòng nước chảy xiết, chờ nhận mì tôm của đoàn cứu trợ. Trên mái nhà, nhiều người dân cũng đang vẫy tay cầu cứu.

Hòa Hải - một trong những xã ngập nặng nhất của huyện Hương Khê, chiều 18/10 nước lũ vẫn bao vây tứ bề. Nhiều dãy cột điện, cây cổ thụ cao vút bị ngập đến tận ngọn… Giữa những ngôi nhà đang bị ngập đến mái, hàng trăm người dân vẫn đang bám trụ, che bạt ngủ trên mái ngói để chờ nước rút. Mỗi khi nghe tiếng xuồng cứu hộ đi qua, giơ tay xin ứng cứu…

Trong chiếc áo ướt sũng, đôi mắt trũng sâu thì mất ngủ, chị Nguyễn Thị Hoàng kể lại, trời mưa cả ngày 15/10 nhưng nước không lên nhanh như đợt lũ trước, nhiều người dân vẫn có tâm lý chủ quan. Thế nhưng sau một ngày mưa lớn, đến khoảng 2h sáng ngày 16/10, nước từ thượng nguồn đổ về khiến người dân hoảng loạn.

Thuyền trở thành phương tiện di chuyển chính của người dân. Ảnh: Hà Khoa

“Nước cứ chảy ào ạt giữa đêm tối, ở đâu cũng nghe tiếng người dân la hét, kêu cứu. Vợ chồng tôi lục tục dọn đồ lên sàn nhưng nước nhanh chóng vượt sàn, cả nhà phải trèo lên ngói chờ cứu hộ. Tiếng trâu bò rống, chó sủa, lợn kêu, tiếng trẻ con than khóc, tiếng bà già kêu râm ran cả xóm,…”, chị Hoàng nói, mắt đỏ hoe.

Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt vô hồn, chị Nguyễn Thị Hoài ở rốn lũ Phương Mỹ, cố gắng chèo chiếc thuyền nan nhỏ xíu vượt dòng lũ đang chảy xiết để đi nhận mì tôm và nước uống của đoàn cứu trợ. Chị nói với giọng yếu ớt: “Lụt chi mà kinh khủng thế không biết, mấy bữa trước đã trôi hết nhà cửa, lợn gà chưa kịp thu dọn thì bữa ni lại phải tránh lũ nữa. Dân làng khổ quá”.

Nhiều người dân vùng rốn lũ Phương Mỹ, Hà Linh, Hương Điền, Hương Đô,… của huyện Hương Khê cũng rơi vào cảnh bất lực trước những dòng nước đổ về từ thượng nguồn. Đợt lũ trước, Hương Khê là rốn lũ, tất cả các xã đều bị chia cắt, khoảng 70% nhà dân bị ngập, nhiều gia đình bị trôi mất trâu bò, lợn gà, thóc gạo bị ướt chưa kịp phơi khô thì mưa lớn rồi lũ lịch sử lại đổ về.

Chị Vân kể lại trận lũ lịch sử. Ảnh: Hà Khoa

Sau mấy ngày đi lánh nạn, chiều 18/10, chị Trần Thị Vân ôm bọc quần áo cùng với 3 đứa con đang rét căm căm vì ướt tìm cách vượt lũ về thăm nhà nhưng bị bộ đội ngăn lại bởi lũ chưa rút, thuyền nhỏ không thể vượt sông. Chị than ngắn thở dài: “Cứ tưởng là đập Hố Hô không bị bể thì dân làng hết cảnh chạy lũ nhưng ai mà ngờ được lũ lại to như thế. Ba mẹ con may mắn được xuồng cứu hộ đưa đi sơ tán kịp thời, chồng tôi vì tiếc của nên trụ lại trên sàn nhà. Nước ngập, phải leo lên mái ngói, giờ không biết sống chết thế nào”.

Nhìn toàn bộ tài sản tích góp bao năm trôi theo nước lũ, chị Nguyễn Thị Phúc ở xã Hương Giang ôm mặt: “Cách đây mấy tháng, ruộng đồng còn nứt nẻ vì hạn hán thì nay nhà cửa, tài sản, trâu bò, lợn gà đều lần lượt bị nước cuốn trôi. Chúng tôi kiệt sức rồi!”.

Ngày 18/10, nước bắt đầu đã rút, mưa đã dừng nhưng mực nước lũ vẫn đang đạt mức lịch sử, người dân Hương Khê vẫn đang sống cầm hơi bằng những gói mì tôm và chai nước khoáng cứu trợ. Đang lo lắng chưa biết nhà cửa mình bị ngâm trong lũ bao nhiêu ngày nữa thì hơn 20.000 hộ dân của huyện lại thấp thỏm nghe tin siêu bão tới. “Nếu bão mà đến nữa chắc chúng tôi chết mất, nước chưa rút, lại thêm gió bão nữa thì không hiểu được sẽ thế nào”, chị Vân nói.

Nước ngập gần hết cột điện. Ảnh: Hà Khoa

Ông Hoàng Công Lý, Phó chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết, đợt lũ này Hương Khê có 2 người chết, 20 người bị thương. 9 xã gồm Phương Mỹ, Hà Linh, Phương Điền, Hòa Hải, Hương Đô,… đang bị cô lập. Toàn bộ hàng cứu trợ của đợt lũ thứ nhất cũ bị nước cuốn trôi khiến người dân thiếu trầm trọng lương thực, thực phẩm, nước uống và thuốc chữa bệnh.

“Người dân đang suy kiệt vì phải chống chọi với lũ liên tiếp”, ông Lý thở dài.

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, từ 14/10 đến nay, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa rất to, phổ biến 500-700 mm, nhiều nơi như Cửa Hội, Nam Đàn (Nghệ An), Cẩm Nhượng, thị xã Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) tới 900 mm. Mức lũ tại Hà Tĩnh đã vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1978.

Đến chiều 18/10 miền Trung có 31 người chết, 23 người mất tích.

 
2011
chống bão/ nhậu

Thứ Hai, 26.9.2011 | 22:41 (GMT + 7)

Người dân đang hối hả chạy bão số 4 thì trưa nay 26.9, một số cán bộ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vẫn ung dung “chén chú, chén anh” phó mặc cho nhân dân đối phó với bão.

Bão số 4 đến gần, ngày 25.9, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Công điện số 24/CĐ-UBND. Nội dung công điện có đoạn: “Yêu cầu tất cả các huyện, xã phường phân công cán bộ xuống trực tiếp các thôn triển khai ngay việc giằng, chống nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh xá; đồng thời huy động các lực lượng (DQTV, đoàn thanh niên…) tổ chức giúp đỡ gia đình neo đơn, khó khăn”.

Người dân xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn bất kể trời tối và mưa vẫn hối hả tuốt lúa chạy bão.


 

Một số cán bộ huyện Hương Sơn thì vẫn say sưa nhậu.

Ngày 26.9, mặc dù diễn biến thời tiết xấu, trời mưa, lúa chưa chín nhưng người dân vẫn hối hả ra đồng gặt lúa, tuốt lúa chạy bão.

Đến chiều tối ngày 26.9, trời mưa rất to nhưng hộ dân ông Tân, xóm 2 xã Sơn Trường vẫn hối hả tuốt lúa nhằm tránh bão.

Trong khi người dân tất bật, chạy bão thì một số cán bộ của huyện Hương Sơn vẫn ung dung ngồi uống rượu trong quán nhậu.

Trưa ngày 26.9, tại quán nhậu gà đồi Thanh Quang, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn (nằm trên đường ************, các trung tâm huyện Hương Sơn khoảng 7km) một số cán bộ huyện này còn tụ tập “chén chú, chén anh” say sưa.

Theo tìm hiểu của phóng viên, những cán bộ huyện này gồm ông Phạm Xuân Cảnh- Phó Chủ tịch huyện Hương Sơn, ông Nguyễn Đình Công- Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện, ông Dương Văn Bình- Trưởng Ban Xây dựng cơ bản huyện, nữ kế toán tên Thủy của Ban Xây dựng cơ bản và ông N.T.N- Giám đốc một doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Không những chỉ “chén chú, chén anh” mà trong lúc cao hứng những cán bộ huyện này còn yêu cầu một số nhân viên nữ đi vòng quanh bàn lần lượt chúc mỗi cán bộ một chén để mua vui.

Điều này, làm cho nhiều người dân thất vọng bởi sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của những cán bộ huyện này trong lúc “nước sôi lửa bỏng”.

Được biết, đến thời điểm này, toàn tỉnh mới thu hoạch được khoảng 50% toàn vụ lúa hè thu còn khoảng 7.000ha lúa hè thu chưa được thu hoạch.

Ngày 26.9, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã cho toàn bộ học sinh THPT và THCS trong toàn Hà Tĩnh nghỉ học hai ngày 26 và 27.9, để giúp gia đình thu hoạch lúa hè thu và phòng chống bão.

Long Sơn

 
 
Đăng ngày 08-03-2011

Góp phần chia sẻ gia đình nạn nhân bị lũ lụt tại Nghệ An, Hà Tĩnh,TT trụ trì chùa Phật Quang, HTT Phật Quang, đạo tràng Phật An và một số Phật tử đã đến:

* Nghệ An: tổng số tiền là 196.760.000 VND. Chia ra:

160 hộ dân xã Nam Cường - 160 hộ dân xã Nam Phúc với mỗi phần quà gồm bì thư 200.000VND và một chăn.

24 phần quà đặc biệt cho 2 xã trên, mỗi phần gồm 2.000.000VND và một chăn.

Đồng thời, phái đoàn còn giúp cho UBND Huyện Nam Đàn 30 triệu hỗ trợ thiết bị, máy móc bị hỏng hóc và người dân xã Nam Thanh 20 triệu hỗ trợ giống hoa màu bị thhiệt hại do lũ lụt vừa qua.

* Hà Tĩnh: tổng số tiền là 158.860.000 VND. Chia ra:

xã Tùng Lộc (Can Lộc): 8 hộ dân, mỗi hộ 5 triệu và một chăn và 3 hộ dân, mỗi hộ 3 triệu và một chăn.

xã Đức Lạc (Đức Thọ): 11 hộ dân, mỗi hộ 5 triệu và một chăn và 4 hộ dân, mỗi hộ 3 triệu và một chăn.

* Núi Quyết:

Giúp gia đình bị sập tường: 500.000 VND. còn tiếp



Chỉnh sửa lại bởi hoangngochung - 06/Mar/2012 lúc 11:08pm
hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
hoangngochung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 27/Nov/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 513
Quote hoangngochung Replybullet Gởi ngày: 06/Mar/2012 lúc 11:10pm
MỪNG CƯỚI CHO TÀI XẾ
 
Gần 20 chiếc siêu xe với đầy đủ các phiên hiệu nổi tiếng như Benley Coupe Continental GT, Bentley Continental Flying Spur, Porsche Panamera 4S, Bentley Mulsanne, Audi A8… đã có mặt trong đám cưới của người làm tài xế cho một đại gia phố núi Hương Sơn, Hà Tĩnh. Lần đầu tiên, tỉnh nghèo như Hà Tĩnh lại xuất hiện một đám cưới với dàn xe siêu sang tham gia nhiều như vậy. Lúc đầu nhìn những chiếc xe từ 3 tỷ cho đến những chiếc xe xấp xỉ triệu đô, ai cũng nghĩ đây là đám cưới của một vị thiếu gia hay đại gia nào đấy.

Khi tìm hiểu thì mới được biết, chủ nhân của đám cưới siêu sang này có tên Quang H., làm nghề tài xế cho một đại gia giàu tầm cỡ khu vực miền Trung, đang ngụ ở phố núi Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Để chúc mừng đám cưới người tài xế, vị đại gia này đã mua tặng một chiếc ô tô Honda CRV trị giá gần một tỷ đồng cho đôi tình nhân.

Do có quan hệ rộng nên rất nhiều đại gia từ các vùng miền khắp cả nước đã quy tụ về tham gia đám cưới của người tài xế này. Và những chiếc xe siêu sang có giá trị hàng trăm nghìn đô đã đổ về, tham gia đoàn rước dâu.

Một số hình ảnh đám cưới với dàn xe siêu sang vào ngày 18/12:

Xuất phát từ xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), dàn siêu xe rước dâu bắt đầu với chiếc xe dâu Benley Coupe Continental GT màu cà phê sữa. Lịch trình của đoàn xe sẽ đi đến TP Vinh để tổ chức lễ cưới.

Vị trí thứ hai trong đoàn xe là chiếc Porsche Panamera 4S màu trắng ngọc có giá trên thị trường gần 10 tỷ đồng




Đoàn siêu xe đang đi trên con đường làng đã được rải thảm bê tông, quê hương cô dâu.


Chiếc xe siêu sang Audi A8 tham gia với vị trí thứ 3 trong đoàn xe.


Đoàn xe chầm chậm chạy theo hướng TP Vinh. Khi ra đến QL1A thì có thêm sự xuất hiện của những chiếc xe siêu sang khác như Bentley Mulsanne; Bentley Continental Flying Spur, Mercedes S550, Audi Q7, Q5, Lexus LS 460L, BMW X6…




Sang đến TP Vinh, ngay lập tức có 3 chiếc Moto khủng nhập đoàn với vai trò chạy dẫn đường cho đoàn xe dâu.


Bentley Continental Flying Spur có giá trên 15 tỷ đồng của một đại gia Hà Tĩnh đọ dáng cùng Bentley Mulsanne đến từ Hà Nội trước sảnh khách sạn tổ chức đám cưới.


Chật cứng những chiếc xe siêu sang đến tham dự đám cưới của người làm lái xe cho một vị đại gia.

Theo VietNamnet

hung0989077120@ahoo.com
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.117 seconds.