Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Âm nhạc
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Âm nhạc
Message Icon Chủ đề: Nữ ca sĩ Như Quỳnh Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
tramtumac
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 01/Mar/2008
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 24
Quote tramtumac Replybullet Chủ đề: Nữ ca sĩ Như Quỳnh
    Gởi ngày: 14/Jun/2008 lúc 5:44pm

GIỚI THIỆU GIỌNG CA HAY :

NỮ CA SỸ NHƯ QUỲNH.
*CON CHIM SƠN CA ĐẮC GIÁ *MỘT TÀI HOA THANH SẮC VẸN TOÀN
*TIẾNG HÁT CỦA NÀNG MÃI MÃI LÀM ẤM LÒNG NGƯỜI VIỆT THA PHƯƠNG
NƠI HẢI NGOẠI.

TRẦM TƯ MẶC.

Những người Việt xa quê sống nơi hải ngoại, kể cả đồng bào trong nước, mấy ai không một lần nghe tên NHƯ QUỲNH và nghe giọng hát ngọt ngào thiết tha của nàng, qua các làn sóng phát thanh văn nghệ, qua các đĩa hát và các băng hình DVD ca nhạc, suốt quá trình ca hát, trong vòng thập niên qua.

Nàng là con chim Sơn Ca đắt giá, và là một tài hoa thanh sắc vẹn toàn. Tiếng hát của nàng mãi mãi làm ấm lòng người Việt tha phương nơi hải ngoại.
Một lần vào dịp Xuân Ất Dậu 2005, và cũng là kỷ niệm mười lăm năm mừng ngày Hội Thân Hữu Gò Công lớn mạnh, góp mặt cùng chung với các hội đoàn hải ngoại, Gò Công mời Nữ Ca Sỹ NHƯ QUỲNH đến tham dự và ca nhạc giúp vui.
Quả thật không sai với lời đồn đãi, khi Như Quỳnh cất tiếng ca, âm thanh ngọt ngào trầm bổng. Hội trường im phăng phắc, để mọi người có mặt nhìn về sân khấu với sự thích thú và ngưỡng mộ. Bao cặp mắt của khán thính giả nhìn Như Quỳnh không nháy, óc tim mở hết volume để thưởng lãm âm thanh trầm ấm ngọt ngào. Đặc biệt, những thanh âm mà Như Quỳnh hát qua từng những bài ca điệu hò, có lúc cao vút như áng mây, có lúc trầm buồn như tiếng “khèn” của nàng sơn nữ. Nhất là điệu ngân thường hay rải rải… ở mỗi cuối câu của bài ca, làm nên cảm xúc ngọt ngào cho người ái mộ. Người viết cũng cảm thấy nổi da gà trong lúc đang nghe giọng ngân của nàng, từng lúc như khơi cảm từng thớ thịt.

NHƯ QUỲNH là ai? Là con chim sơn ca như đã nói ở trên! Nhưng mà gốc gác và thân thế của nàng ra sao? Chim sơn ca đã từ hành tinh và quỹ đạo nào mà đến đây? Đến ngự trị cảm tình trong từng khán thính giả. Đến để chíếm lỉnh hầu hết mọi trái tim người thưởng lãm một cách dễ dàng, bằng vóc dáng đài trang, bằng phong độ và cốt cách trình diễn dễ yêu và bằng âm điệu ngọt ngào, làm cho người ta cảm xúc vô vàn.

Thưa quí vị, Như Quỳnh đâu phải là người xa lạ. Nàng cũng đang ở hành tinh ta đang ở, và cùng trong quỹ đạo trái đất đang quay vòng quanh mặt trời. Như vậy thì mọi người đều biết Như Quỳnh. Nàng là người thiếu nữ gốc Việt Nam, được sanh ra từ miền Trung của đất nước, theo gia đình định cư với diện H.O. và sống tại hải ngoại. Nàng vốn là một danh ca khi còn ở trong nước với cái tên QUỲNH NHƯ đẹp đẽ, đã là thần tượng của các giới trẻ. Ra hải ngoại, nàng tiếp tục con đường sự nghiệp một cách bình thường và có phần sáng chói. Nàng được gia đình Cha Mẹ khuyến khích giúp đỡ, để đi theo con đường nghệ thuật mà nàng chọn. Nhạc sỹ Lê Dinh cũng nhiều lần chọn nhạc của Ông, vốn phù hợp chất giọng cho nàng trình diễn, khi được gia đình nàng yêu cầu và đã gặt hái được thành công. Nàng cũng luôn luôn hát nhạc của các nhạc sỹ khác, sáng tác từ nhiều năm trước và các nhạc sỹ trẻ hiện thời nơi hải ngoại. Các nhạc sỹ tài danh, các khán thính giả kính mến và các ca sỹ đồng nghiệp nam nữ, đều luôn luôn cảm mến nàng và dành cho Như Quỳnh nhiều cảm tình đặc biệt. Người viết nói lên nhận xét riêng của mình với nam ca sỹ Truờng Vũ, qua nhiều show trình diễn cùng Như Quỳnh trong “Thúy Nga Paris by Night”, thì quả là chàng danh ca hiền lành (đệ tử của sư phụ Duy Khánh và Chế Linh) đã được Như Quỳnh ban cho nhiều cảm mến nhẹ nhàng. Phong cách tự nhiên ân cần, có một chút nũng nịu chọc ghẹo của con gái, của Như Quỳnh, đã làm cho Trường Vũ hảnh diện, tự hào và tự tin, để luôn luôn cảm mến người em gái trẻ đáng yêu.

Người viết cũng nghe tin hành lang, sắp tới đây vào năm 2006, sơn ca Như Quỳnh sẽ đáp vào một tổ ấm mà chính nàng và Cha Mẹ đã chọn lựa. Không biết ai có diễm phúc được cùng nàng sánh đôi?
Vậy chàng nầy là ai? Bí mật… Chỉ có gia đình và nàng mới hiểu rõ mà thôi.
Nếu có ai hỏi người viết : “Người ấy là ai?”, thì khi gặp bạn, tôi sẽ nói cho bạn rõ.
Good bye NHƯ QUỲNH! Chào giả biệt nàng sơn ca yêu mến.Chúng ta còn có ngày tái ngộ thân hữu Gò Công trong show giúp vui như đêm nay. Người Gò Công luôn cảm tình với cô và mong một cuộc gặp gỡ tương phùng.

Thưa quí vị, cho đến nay thì Như Quỳnh đã lập gia đình và đã có cháu ẫm bồng. Nhưng không phải là chàng “bí mật” như nói trên. Chàng nghị viên của thành phố Westminster đã không được cùng nàng thành duyên giai ngẫu. Trên bước đường phụng sự nghệ thuật âm nhạc và ca hát, Như Quỳnh đã trở về lại với ASIA sau 10 năm xa cách. Vừa rồi, qua 2 chương trình của ASIA, người ta đã thấy lại Như Quỳnh cùng 2 người em trai là Tường Nguyên và Tường Khuê xuất hiện đóng góp. Đó là “Hiệp Phố Châu Hoàn”. (TTM).( Đã đăng Nguyệt san Nghệ Thuật tại Canada).

IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 16/Jun/2008 lúc 6:04pm
 
 
        Cũng may, Như Quỳnh thật sự đang ở hành tinh của chúng ta. TTM đã làm người ta hết hồn. Đã vây, NÀNG còn là người Việt Nam nữa chứ, NÀNG hát nhạc Lê Dinh, NÀNG luôn luôn hát nhạc của các nhạc sĩ khác sáng tác hồi nẵm và NÀNG cũng hát nhạc mới vừa sáng tác gần đây. NÀNG hát nhạc sáng tác từ trong nước xưa và nhạc sáng tác ngoài nước nay.
        NÀNG sắp lập gia đình,"người ấy là ai", "chỉ có gia đình và NÀNG mới hiểu rõ" và TTM. Thế mới thần kỳ. Khâm phục..Khâm phục. 
kb
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.161 seconds.