Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tiếu Lâm
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tiếu Lâm
Message Icon Chủ đề: ÔNG CHỒNG NGOAN Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Chủ đề: ÔNG CHỒNG NGOAN
    Gởi ngày: 24/Jun/2008 lúc 11:04pm
   Ông Chông` Ngoan
 
Ngày xưa vợ phải thờ chồng
Chồng chết ở vậy nằm không tháng ngày .
Bà nào muốn tái giá ngay
Ba năm phải đợi qua ngày mãn tang .
Bà nào giòng giống đoan trang
Trăm năm thủ tiết không màng tái hôn .
Nuôi con tới lúc lớn khôn
Hy sinh trọn nghĩa bảo tồn thanh danh ..
........

Ngày nay xã hội tan tành
Luân lý đổ vỡ nghĩa tình đáng chi
Tha phương học được cái gì ?
Trượng phu, thằng ở cũng thì giống nhau
Cày nhiều tiền bạc cất đâu ?
Nợ hơn chúa chổm ! phờ râu suốt đời .
Xe dơ hút buị lau chùi
Xe hỏng nằm đó ai thời sữa sang .
Xe anh cà rịch cà tang
Xe nàng láng cốm thì nàng mới vui .
Suốt ngày làm đổ mồ hôi
Cũng không hết việc , trời ơi là trời!!!!!
Lau nhà, hút bụi xong rồi
Rửa chén, rửa dĩa , rửa nồi rửa soong
Giặt quần áo. xấy vừa xong
Ngồi ủi từng cái muốn còng cái lưng .
Đồ nàng , đồ nỉ , đồ lông
Đem tiệm giặt ủi mười đồng một manh .
Quần jean, T shirt phần anh
Quân tử độc bộ xoay quanh bốn mùa
Máy này hỏng, máy kia khua
Phải mò, phải sữa , phải mua phụ tùng
Nhà này sáu bảy căn phòng
Trang trí , sơn phết cho vừa lòng em
Giường kia nằm chẳng đặng êm
Bàn ghế không hợp , phải nên đổi liền
Suốt đời cái túi không tiền
Mặt mủi hốc hác như ghiền xì ke .
Mùa xuân rồi đến mùa hè
Trồng rau, cắt cỏ chớ hề ở không
Qua thu rồi lại sang đông
Cào lá , xúc tuyết , việc công ông làm .
.....
Nữ trang , quần áo một kho kếch xù .
Tha hồ em sắm lu bù
Thời trang lắm mốt, lắm trò đổi thay
Tiếc tiền anh muốn giải bày
"Đồ kẹo, đồ cheap", em thời mắng anh .
Muốn cho ngon ngọt cơm canh
Nghiến răng nhịn nhục làm lành cho mau .
Nàng rãnh nàng đi chơi mall
Chớ để cho bà giận lâu
Bà xé hôn thú là chầu diêm vương .
............
Anh kia qua Mỹ đã lâu
Mà vẫn không thuộc sáu câu thờ bà .
Đạo này không phải đạo ta
Đạo này của Mỹ luật toà hẳn hoi
Chồng ngoan phải biết thờ bà
Nếu bà ly dị, chia ba gia tài .
Khôn ngoan lý lẽ người ngoài
Hổn láo, cãi vợ có ngày nhà tan...
 
Cay đắng thiệt !


Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 24/Jun/2008 lúc 11:07pm
PhanThuy-CA
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 25/Jun/2008 lúc 8:13am
 
 
        Rất may, mình chưa có quốc tịch Mỹ
kb
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 25/Jun/2008 lúc 9:05am
 
 
Anh Báu ơi,
Có quốc tịch Mỹ hay không, luật Mỹ vẫn có hiệu lực đó anh ơi!!!
Thôi làm sao cho "yên cửa yên nhà" thì tốt rồi. Anh thấy lưng tôi "GÙ" lắm không?  Hi hi hi  LOL
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 25/Jun/2008 lúc 11:47am
Ý anh Báu nói là tuy anh ở Mỹ nhưng anh không phải là  người chồng Mỹ. Còn anh Lộ Công 15 không phải Mỹ kiều nhưng hành xử với vợ đúng y như Mỹ. Thiện tai!  Thiện tai ! Thiệt tội tình cho mấy ông.
Lời bàn : Nếu mình cưng vợ thì làm gì cũng không thấy mệt( gù lưng cũng khỏe). Còn nếu không cưng vợ thì làm người chồng Made in Viet Nam , bắt vợ cưng mình.
Theo PT thấy dù ở nước nào cũng vậy , người vợ  mà biết yêu chồng thì họ cưng chồng hết biết , không để chồng gù lưng như bài Ông Chồng Ngoan đâu , hi hi.  Vợ trong bài thơ trên là vợ yêu vợ quỉ mà !!!!


Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 25/Jun/2008 lúc 11:49am
PhanThuy-CA
IP IP Logged
HEICHPE
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 17/Sep/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 474
Quote HEICHPE Replybullet Gởi ngày: 25/Jun/2008 lúc 4:50pm
Thua các thân hửu:
Có quốc tịch hay không , không thành chuyện mặn nông.
Như anh Tu của tôi đây , ngày trứoc thuộc  hàng dân CẬU vùng Bạ Lieu,Cà Mau..anh Tư  hay hút thuốc 79 hay Half and Hàlf , dùng ống Pipe (ống Vố) cho oai ,  tỏ ra dân cậu.
Một hôm người vợ cùa anh , chị tư hỏi :
= Yêu em anh tặng cái gí?
Anh tư đáp :
- Cho em tất cả gia tài sự nghiệp , kể cả cái thân xác nầy..~
= Thật không?
 = Thật má !
Tức thì chị Tư chụp cái ống "VỐ" anh Tư đang ngậm , mở cửa sổ quăng ra thật xa, nhìn anh Tư ma cười , Như thế vậy anh mới thật sự yêu em...
Dân ghiền thuốc mà nhịn thuốc là khổ lắm.
 
Như thế đán ông Việt có "cưng" vợ không?


Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 25/Jun/2008 lúc 6:42pm
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 26/Jun/2008 lúc 12:31am
~::Trích Dẫn nguyên văn từ HEICHPE

 
 
Như thế đán ông Việt có "cưng" vợ không?
 
Phải, khỏi cần quảng cáo ai cũng biết anh Heichpe cưng vợ số một Virginia , hi hi hi
PhanThuy-CA
IP IP Logged
HEICHPE
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 17/Sep/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 474
Quote HEICHPE Replybullet Gởi ngày: 27/Jun/2008 lúc 6:26pm

Tắm sông.

 

 

Câu chuyện sau đây có thật, chính người trong chuyện kể lai. Ông ta là sĩ quan cấp tá (quan sáu) VNCH. Thuở nhỏ  ông sống ở nông thôn gia đình thuộc thành phần đại điền chủ , ruộng cò  bay thẳng cánh vùng Bạc Liêu Rạch Giá, Cà Mau. Lúc nhỏ ông  thường đi tắm sông với các bạn. Lúc bây giờ khỏang 13-14 tuổi, nhưng thuở đó tuổi nầy chưa biết gì  nói cách khác chưa cãm thấy  con tim đập khác là khi gặp bạn gái, Con thích tắm sông, , Có lần đang tắm với năm bảy thằng bạn trai, Ông bác của ông đi qua thấy số con trai   nô đùa dứoi sông, ông bác liền gọi người cháu  lên  gặp ông.  Cậu trẻ  liền đến trước mặt ông bác để được dạy bảo. Ông bác  bảo cậu trè :

 -Các con khá lớn rồi sao cứ tắm sông hòai , gió mùa nầy độc lắm không sợ  bệnh sao. Kìa con tắm chắc lâu lắm , nên nhìn xem rong rêu bám đầy người.....

Cậu trẻ   lể phép trả lời:

--Thưa bác con không sao cả ,  con cùng các bạn tắm một chút cho mát .tắm không lâu lắm , làm gì có rong rêu..thưa bác..
-..Nhìn kìa…

Cậu trẻ  nhìn xuống  và giật nẩy mình liền nhảy ùm xuống sông lặn sâu.....

Vui cuối tuần...hi...hi....Big%20smileBig%20smile


Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 27/Jun/2008 lúc 6:38pm
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.171 seconds.