Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Chuyện Linh Tinh | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh |
Chủ đề: HOA KHÔI, HOA HẬU | |
<< phần trước Trang of 8 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung | ||||||||||||||||||||||||
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
Gởi ngày: 05/Jul/2008 lúc 4:17am | ||||||||||||||||||||||||
NHÓM BÀI LẠC ĐỀ Tour tham quan khu làng Yến Gò Công.
Xuất phát từ những lợi thế về điều kiện khí hậu, chim yến làm tổ tự nhiên trong nhà đã có từ lâu ở Việt Nam, và hiện đang được phát triển ở một số tỉnh Nam Trung bộ và đồng bằng Cửu Long với khoảng 50 ngôi nhà nuôi yến. Với mức giá yến sào thành phẩm trung bình khoảng 20-30 triệu đồng/kg, mỗi căn nhà nuôi yến thành công rộng khoảng 100m2 có thể đem lại 15.000 USD/năm. Công ty Yến sào Khánh Hòa, thuộc tỉnh Khánh Hòa - nơi được coi là thủ phủ của nghề nuôi yến-đã thử nghiệm và thành công trong việc ấp nở, nuôi nhân tạo đàn chim yến trong nhà, mở ra triển vọng lớn cho nghề nuôi chim yến trong nhà để lấy tổ. Trung tâm Eka Việt Nam ở Sài Gòn cũng là một trong những cơ sở rất thành công với mô hình này. Hiện Eka Việt Nam đã xây dựng và chuyển giao công nghệ cho hơn 30 nhà yến ở một số tỉnh thành như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Tiền Giang... Riêng ở Gò Công cơ sở này đã có trên 10 căn nhà nuôi yến và đang triển khai kế hoạch xây dựng thành làng yến tại đây với số lượng gấp 10 lần. Bởi vì đặc điểm sinh thái cộng thêm khí hậu nóng ẩm ở Gò Công là điều kiện thuận lợi đặc biệt cho nghề nuôi chim yến. Hiện đàn yến tự nhiên ở đây cũng có trên 3.000 con và dự báo chỉ vài năm sau, số lượng này sẽ gấp tăng 10 lần. Loài chim yến chuyên làm tổ trong nhà, tên khoa học là Aerodraus Fuciphagus Amechanus, có thể sinh sản và làm tổ quanh năm trong khi loài chim yến làm tổ trên các đảo chỉ sinh sản và làm tổ mỗi năm 2 lần. Tuy thế, giá trị tổ chim yến trong nhà không thua kém nhiều so với tổ của loài chim yến ngoài đảo. Theo các nhà khoa học, trên thế giới hiện có khoảng 100 loài chim yến, trong đó chỉ có 4 loài cho tổ ăn được. Đã thế, không phải loài yến nào cũng có thể nuôi trong nhà, ngoại từ yến tổ trắng (Aerodramus Fucifagus) và yến hàng (Aerodramus Germanicus). BÀI 2:
Yến sào bán, Dạy nuôi yến trong nhà, Nhà nuôi Yến lấy tổ bán |
|||||||||||||||||||||||||
hoangngochung@ymail.com
|
|||||||||||||||||||||||||
IP Logged | |||||||||||||||||||||||||
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
Gởi ngày: 05/Jul/2008 lúc 4:25am | ||||||||||||||||||||||||
.
|
|||||||||||||||||||||||||
hoangngochung@ymail.com
|
|||||||||||||||||||||||||
IP Logged | |||||||||||||||||||||||||
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
Gởi ngày: 05/Jul/2008 lúc 4:26am | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
hoangngochung@ymail.com
|
|||||||||||||||||||||||||
IP Logged | |||||||||||||||||||||||||
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
Gởi ngày: 05/Jul/2008 lúc 4:51am | ||||||||||||||||||||||||
Bài của Lý Chí Hùng (Việt kiều Mỹ) “Những ngôi nhà di động” và hoa hậu hoàn vũ 2008 Những chiếc xe trang bị giường nằm máy lạnh chở khách cũng như những chiếc xe diễu hành của cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2008 đều được chúng tôi gọi một cách ví von là “những ngôi nhà di động”. Vừa về đến sân bay Tân Sơn Nhất từ nước Mỹ xa xôi vào ngày 29.6.2008, tôi cùng nhóm bạn vội vàng liên hệ để đặt mua vé đi Nha Trang với mong muốn được xem buổi diễu hành của hoa hậu hoàn vũ 2008. Với số tiền 150.000 đồng, tôi đã có được một “chiếc giường” để nằm trong suốt thời gian về Nha Trang. Lần đầu tiên sử dụng dịch vụ xe chở khách đặc biệt này, tôi cảm thấy hài lòng với chất lượng cao mà nó mang lại: an toàn, thoải mái,...
Đến tối ngày 30.6, tôi lại được cảm giác đầy hứng khởi khi ngắm nhìn những chiếc xe diễu hành chở các hoa hậu đến từ khoảng 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Những chiếc xe này đã thực sự cho người xem cảm giác thích thú, sôi động và thân thiện. Điều đó thể hiện qua sự gắn bó, quan tâm lẫn nhau của các mỹ nhân như thể là chị em một nhà và qua những cái vẫy tay chào không ngơi nghỉ kèm theo những nụ cười rạng rỡ…
Tôi không thể nào quên những ánh mắt và khuôn mặt rạng ngời, những tà áo dài duyên dáng và điệu nhảy lắc lư của những người đẹp cũng như những tràng pháo tay và tiếng reo hò của người xem…
Về quê sau ba năm xa cách, tôi không khỏi bất ngờ ...
|
|||||||||||||||||||||||||
hoangngochung@ymail.com
|
|||||||||||||||||||||||||
IP Logged | |||||||||||||||||||||||||
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
Gởi ngày: 05/Jul/2008 lúc 5:21am | ||||||||||||||||||||||||
Lại..."lạc đề hoa hậu linh tinh" Trên ngôi nhà di động
Trước khi lên xe, các túi hành lý được dán nhãn, giày dép cởi ra bỏ vô bọc ni lông. Sàn xe trải thảm sẫm màu êm dịu nhiệt độ điều hòa mát lạnh. Cảm giác thật thoải mái khi ngồi xuống tấm nệm giường êm ái. Từ chiếc loa trong xe vang lên: “Xe bắt đầu xuất bến”. Tôi nhìn đồng hồ - đúng giờ.
Thoải mái Tôi cao hơn 1,6m, nằm giường còn dư hơn gang tay nên rất thoải mái. Đuôi giường có chiếc tủ nhỏ, tôi cho đôi dép trong bọc, áo ấm và chiếc máy ảnh vào đó. Nệm giường phía chân dày khoảng 10cm, phía đầu dày khoảng 20cm, gối sạch sẽ. Nhiệt độ trong xe 22 độ C.
Xe đến Khánh Hòa, đang ngon trớn chợt dừng lại. Nhiều hành khách vẫn ngủ ngon. Thấy bác tài đứng dưới đất, bên hông xe, tôi gõ cửa sổ xe ra hiệu muốn xuống. Chợt nhớ quy định mọi sinh hoạt đều trên xe, tuy nhiên bác tài đã bấm điều khiển tự động mở cửa, nói với tôi: “Bị hỏng cuống van”; “xe bình thường hai bánh cũng chỉ 16 con ốc. Chiếc ni đến 40 con, kinh khủng thật” bác thợ sửa xe ô tô Võ Tiến ở thôn Mại Kim, xã Ninh Ích (Ninh Hoà, Khánh Hoà) nói thêm. Mất hơn tiếng tại tiệm sửa xe Đã gần 7 giờ sáng, hành khách trên xe lần lượt thức dậy. Hoàng Vũ Tĩnh , 26 tuổi, từ Sài Gòn về quê Thanh Hoá ăn Tết, cho biết: “Trước nay tôi hay đi máy bay. Lần này về thời gian rảnh rỗi nên đi xe này, không mệt gì cả”.
Ở dãy giường C, Vũ Đình Tiến từ Sài Gòn về quê Nam Định ăn Tết, cùng đứa em nằm chung giường, nói: “Đây là đứa em con chú mới 3 tuổi”. Ở dãy giường B, chị Đặng Ngọc Ti 28 tuổi, quê Vũng Tàu và con gái 8 tháng tuổi về quê chồng ở Nam Định. Chị Ti kể: “Lúc đầu mẹ con tôi tính không về, chỉ mình anh về. Nhưng có xe chất lượng cao, cả nhà về luôn”. Mẹ con chị Đặng Ngọc Ti thấy rất thoải mái
Có tiếng rên nho nhỏ của người thanh niên nằm chiếc giường bên trái tôi. Quay sang thấy anh đang bóp bóp cái chân phải băng bó. “Bị gãy gần 10 ngày nay”, Lê Văn Tuyên từ Sài Gòn về quê Nam Định nói “may có xe này chứ xe khách thường không dám đi”.
Sinh viên Đinh Thị Trang (Khoa Mỹ thuật, Trường ĐHDL Văn Lang – TPHCM) và bố từ TPHCM về quê Ninh Bình. Bố đọc báo, còn cô đang ghi chép cảnh đẹp của đất nước nhìn qua cửa xe. Xe vẫn chạy. Cô sinh viên ấy nhận xét: “Xe đã quá, giá vé theo em là hợp lý, mỗi người một giường rộng rãi, thoải mái có khi còn hơn tàu hỏa”.
Lịch sự Xe đến trạm nghỉ tại Đà Nẵng lúc 18 giờ sau một ngày, một đêm khởi hành từ bến xe miền Đông. “Mời quý khách vào trong có nơi tắm rửa và nghỉ ngơi để xe vô dầu mất chút thời gian”.Tôi nhìn người đàn ông có khuôn mặt thân thiện đang tươi cười hướng dẫn hành khách, bảng tên đeo trước ngực: Thanh tra Nguyễn Văn Sáu. Chúng tôi ở trạm dừng gần một tiếng đồng hồ. Trước khi lên xe, thanh tra Nguyễn Văn Sáu lại đứng bên cửa xe hướng dẫn và giúp đỡ hành khách. Thanh tra Nguyễn Văn Sáu lên xe cuối cùng. Nhưng sau khi kiểm tra, thăm hỏi từng giường “bác tài đối xử như thế nào, phục vụ ăn, uống ra sao?” ông Sáu xuống xe. Trước khi xuống xe, ông Sáu nói: “Cảm ơn quý hoách đã đi xe chất lượng cao giường nằm của Cty Hoàng Long. Chúc quý khách một chuyến đi thoải mái. Đối với Cty, còn nhiều vấn đề tiếp tục phải hoàn thiện như nhân lực, cơ sở hạ tầng, các trạm nghỉ dừng chân dọc đường. Những điều gì chưa vừa lòng, rất mong được quý khách góp ý”. Cửa xe đóng lại. Xe lao đi. Hành khách trở nên thân thiện với nhau, bông đùa: Xe có thêm ly bia hay rượu thì tuyệt. Tuy nhiên, thời gian ngồi xe không dài, sau 32 giờ, hành khách cuối cùng đã tới bến xe Lương Yên (Hà Nội). Còn tôi, xuống dọc đường. Ở trạm nghỉ, tôi đã kịp hỏi tài xế chính tên là Hà Văn Giang, 42 tuổi, chạy xe khách hơn 20 năm nay. Ông cho biết, chiếc xe 16N – 3445 trị giá trên 2 tỉ đồng và đây là chuyến thứ 3 ông điều khiển nó chạy suốt Nam-Bắc. Khi tôi xuống xe, người khỏe khoắn và chiếc áo trắng vẫn…trắng như đi máy bay, vẫn ngỡ ngàng về những đổi thay của ngành vận tải hành khách. một số hình ảnh
Bài và ảnh: Phạm Duy Khương Chỉnh sửa lại bởi Hoang_Ngoc_Hung - 05/Jul/2008 lúc 6:40am |
|||||||||||||||||||||||||
hoangngochung@ymail.com
|
|||||||||||||||||||||||||
IP Logged | |||||||||||||||||||||||||
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
Gởi ngày: 05/Jul/2008 lúc 6:44am | ||||||||||||||||||||||||
khoe sắc trong trang phục áo tắm
02-07-2008 (NLĐO)- Sáng 2-7, 80 thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ đã có buổi chụp ảnh và quay phim trong trang phục áo tắm tại khu vực hồ bơi Diamond Bay. PV ảnh báo Người Lao Động Online đã ghi nhận một số hình ảnh về hoạt động này của cuộc thi.
Tối 02/7, các hoa hậu sẽ trình diễn áo tắm tại sân khấu nhạc nước khu du lịch Hòn ngọc Việt. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2 và VTV9 lúc 20g.
B.T.N - Ảnh: Hồng Thúy |
|||||||||||||||||||||||||
hoangngochung@ymail.com
|
|||||||||||||||||||||||||
IP Logged | |||||||||||||||||||||||||
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
Gởi ngày: 05/Jul/2008 lúc 6:46am | ||||||||||||||||||||||||
Có một hoa hậu khác ở Nha Trang 03-07-2008
Hơn 10 ngày qua, cô cùng đoàn làm phim Âm tính đã có mặt ở Nha Trang để thực hiện các cảnh quay của mình. Gặp Thúy khi cô đang thể hiện một vài phân đoạn ở Tháp Bà (Nha Trang), trông Thúy đen, gầy hơn trước nhiều nhưng nét mặt cô không bao giờ thiếu những nụ cười rạng ngời. Nhận xét về Mai Phương Thúy, diễn viên Ngọc Lan (từng đóng phim Kiều nữ và đại gia) nói: “Tận mắt chứng kiến Thúy nhập vai mới thấy hết được sự nỗ lực, trách nhiệm và cả phong thái của một diễn viên đạt được trình độ chuyên nghiệp. Trong cảnh quay bị đánh đòn tơi tả, trông Thúy thật thảm hại nhưng khi chú Điền (đạo diễn Phương Điền) vừa nói cắt, Thúy lại trở về đời thường, cười nói huyên thuyên, đôi khi còn chọc ghẹo người khác nữa. Có lẽ, vì điều đó mà Thúy được yêu mến hơn là một hoa hậu”. Góp tiếp câu chuyện, một nhân viên hậu cần thổ lộ: “Thúy vào vai nghiện trông như thật”. Có lẽ, trong lời khen ngợi ấy của mọi người có phần ưu ái cho cô hoa hậu lần đầu tiên đóng phim này. Nhưng chắc chắn, cách thể hiện vai diễn của Thúy thật sự chinh phục được những người có mặt trong đoàn làm phim. Với Thúy, điều cô quan tâm không phải cô sẽ gặt hái được gì từ bộ phim. Cô tham gia bộ phim này đơn giản là “vì yêu nhân vật. Có thể, nhiều người nói rằng tôi sáo rỗng trong câu nói quen thuộc này. Thế nhưng, tôi biết mình đang được làm một việc mà mình thật sự yêu thích. Vào vai hoa hậu với những cảm xúc thật của một cô gái có sắc đẹp, danh vị, địa vị, với Thúy có lẽ không khó. Nhưng, những mảnh vỡ, những mảng màu đen sau ánh hào quang lại là điều mà Thúy chưa từng nếm trải”. Thúy nói: “Tôi đã từng rất lo lắng khi nhận lời đóng vai một hoa hậu mắc phải căn bệnh thế kỷ, vì không biết mình có thể kham nổi một vai diễn mà cuộc đời quá nhiều sóng gió và cay đắng như thế không. Nhưng giờ mọi thứ đã khác. Tôi tự tin với quyết định cũng như lựa chọn của mình”. Nói về công việc mới này, Thúy cho biết “đóng phim cực lắm nhưng tôi lại thấy rất vui”. Bài và ảnh: T.Trang |
|||||||||||||||||||||||||
hoangngochung@ymail.com
|
|||||||||||||||||||||||||
IP Logged | |||||||||||||||||||||||||
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
Gởi ngày: 05/Jul/2008 lúc 6:54am | ||||||||||||||||||||||||
20 người đẹp lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 tự tin khoe đường cong trong trang phục bikini. Đây là một phần tranh tài nằm trong khuôn khổ của cuộc thi Hoa hậu Ảnh.
Chỉnh sửa lại bởi Hoang_Ngoc_Hung - 05/Jul/2008 lúc 6:57am |
|||||||||||||||||||||||||
hoangngochung@ymail.com
|
|||||||||||||||||||||||||
IP Logged | |||||||||||||||||||||||||
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
Gởi ngày: 05/Jul/2008 lúc 6:59am | ||||||||||||||||||||||||
80 người đẹp có buổi ghi hình cho kênh truyền hình BSC trước đêm trình diễn trang phục biển tối qua. Tại Wonderpark, Nha Trang, các hoa hậu chơi đùa với biển, chèo thuyền và lướt sóng trên môtô nước. Dưới đây là một số hình ảnh đẹp của các mỹ nhân đăng tải trên AP và Reuters:
(Theo Ngôi Sao) |
|||||||||||||||||||||||||
hoangngochung@ymail.com
|
|||||||||||||||||||||||||
IP Logged | |||||||||||||||||||||||||
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member Tham gia ngày: 16/Jan/2008 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 1332 |
Gởi ngày: 05/Jul/2008 lúc 7:04am | ||||||||||||||||||||||||
Khán giả: Vũ Chi Mai 'Các Hoa hậu đều trìu mến khi nói tới Việt Nam' Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ là một dịp rất tốt để quảng bá cho hình ảnh VN đến với con mắt bạn bè quốc tế. Tôi rất tự hào khi được nghe họ kể về Đà Nẵng, Hội An và những nơi chốn các bạn đã đi qua với những tình cảm trìu mến, rằng nhất định các bạn sẽ quay trở lại đất nước bé nhỏ và xinh đẹp này. (Vũ Chi Mai)
Cầm tấm vé xem đêm trình diễn chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2008 trên tay, tôi vui lắm và dự định mang theo ống nhòm để có thể chiêm ngưỡng rõ hơn vẻ đẹp của đại diện 80 quốc gia trên thế giới. Niềm vui của tôi càng thêm bất ngờ và được nhân lên nhiều lần khi được mời đi dự Đêm Đại sứ (Ambasadors's Gala Dinner), tổ chức tại Khách sạn Daewoo ngày 26/6 với sự có mặt của tất cả thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ khi đến Hà Nội. Cảm ơn NAM A BANK, một trong những nhà tài trợ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 đã cho tôi có được may mắn và vinh dự này. Gần hai giờ trò chuyện và chụp ảnh với khoảng 20 thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ của các quốc gia và vùng lãnh thổ, tôi cảm thấy thật vui khi được chia sẻ thông tin, tình cảm đặc biệt của các bạn dành cho đất nước và con người của chúng ta. Mỗi nơi đặt chân đến đều để lại ấn tượng đẹp trong lòng các bạn về quang cảnh thanh bình, con người hiền hậu, mến khách. Thực sự, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ là một dịp rất tốt để quảng bá cho hình ảnh Việt nam đến với con mắt bạn bè quốc tế. Tôi rất tự hào khi được nghe các bạn kể về Đà Nẵng, Hội An và những nơi chốn các bạn đã đi qua với những tình cảm trìu mến, rằng nhất định các bạn sẽ quay trở lại đất nước bé nhỏ và xinh đẹp này...
Ấn tượng nhất của tôi về các Hoa hậu Hoàn vũ là sự thân thiện, tự tin nhưng không mất đi vẻ hồn nhiên, trong sáng của tuổi trẻ. Ngồi cùng bàn tiệc với tôi là Hoa hậu CH Dominica, Hoa hậu Ecuador và Hoa hậu El Salvador. Tôi yêu vẻ khoẻ mạnh và quyến rũ rất Nam Mỹ của Hoa hậu Dominica. Hoa hậu El Salvador có vóc dáng nhỏ bé hơn nhưng ánh mắt và nụ cười của cô thật đôn hậu và dịu hiền. Hoa hậu Ecuador đẹp lộng lẫy và có phần sắc sảo. Các bạn nói chuyện thật cởi mở. Hoa hậu El Salvador đặc biệt thích áo dài Việt Nam. Cô hỏi tôi chuyện đặt may áo như thế nào.
Miss Dominica và Miss Ecuador rất thích món ăn Việt Nam. Họ thể hiện lòng yêu mến đó bằng cách không bỏ qua một món nào trong bữa tiệc. Hoa hậu Slovenia vuốt tóc tôi và hỏi rằng có phải tóc xoăn tự nhiên không. Tôi xác nhận và ngạc nhiên hỏi sao bạn lại biết. Cô gái dễ thương khoe rằng mái tóc vàng của cô cũng xoăn từ nhỏ và hôm nay cô đến dự bữa tiệc này để tóc hoàn toàn tự nhiên, không sấy... Còn nhiều câu chuyện nho nhỏ và thú vị khác mà vì bài viết có hạn tôi không chia sẻ hết được với các bạn ở đây.
Tôi rất khâm phục sức khoẻ, sự dẻo dai và tươi tắn của các người đẹp. Với tần suất di chuyển liên tục, trên môi các bạn vẫn luôn thường trực nụ cười tươi. Thật là thừa nếu tôi mãi khen các bạn thật xinh đẹp. Đó là điều cả thế giới đều đã công nhận.
Lời kết của bài viết này xin được cảm ơn ông xã của tôi, người đã giúp tôi chụp những bức hình lưu lại kỷ niệm đẹp này, người đã thì thầm vào tai khi chúng tôi ra về, rằng "em luôn là Hoa hậu Bà xã của anh và các con". Vâng, có thể là hài hước, nhưng tôi cũng chỉ cần vậy thôi. Chỉnh sửa lại bởi Hoang_Ngoc_Hung - 05/Jul/2008 lúc 7:06am |
|||||||||||||||||||||||||
hoangngochung@ymail.com
|
|||||||||||||||||||||||||
IP Logged | |||||||||||||||||||||||||
<< phần trước Trang of 8 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |