Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: HOA HẬU THẾ GIỚI NGƯỜI VIỆT Gởi trả lời Gởi bài mới
Trang  of 3 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Chủ đề: HOA HẬU THẾ GIỚI NGƯỜI VIỆT
    Gởi ngày: 06/Jul/2008 lúc 6:57am
Cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt
Tin cũ 30/08/2007
Mỗi người một vẻ... - Ảnh: L.Q.P
Trong bóng đá, đội có thành tích tốt nhất vòng đấu bảng thường được coi như một ứng cử viên của chức vô địch. Lý thuyết có phần khô cứng này, tất nhiên cũng được "vận dụng" trong cuộc thi người đẹp. Đây là chân dung các "đội đầu bảng" ấy tại Cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt do Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên, VTV và Vinpearl tổ chức.

*Teresa Sam, Hoa hậu người Việt tại Anh. (21 tuổi, cao 1,70 mét, nặng 51 kg. Số đo 80-62-90).

Cô gái người Việt gốc Hoa, hiện là công dân của Vương quốc Anh này có một thân hình rất cân đối, gọn gàng và mềm mại. Khuôn mặt hiền dịu của Teresa Sam cũng như chính tính cách của cô thu phục được cảm tình của nhiều người đồng giới.

* Lê Thị Hoa, Hoa hậu người Việt tại Đức. (22 tuổi, cao 1,67 mét, nặng 49 kg. Số đo 85-59-89).

Sắc sảo và nhanh nhẹn, có một khuôn mặt rạng rỡ và rất tươi tắn khi trang điểm. Cô gái quê Hải Dương đang sống và làm nghề nha khoa ở Đức này cũng có một thân hình khá đẹp và cuốn hút sự quan tâm của mọi người, nhất là các phóng viên bởi sự cởi mở.

* Natalia Trần, Hoa hậu người Việt tại Cộng đồng các quốc gia độc lập SNG. (20 tuổi, cao 1,67 mét, nặng 50 kg. Số đo 78-60-87).

Sinh viên có bố người Việt, mẹ người Nga, đang sống ở thủ đô CHLB Nga mang về một vẻ đẹp đặc biệt của cô gái Nga cùng một giọng nói tiếng Việt rất tốt. Natalia gây được chú ý bởi vẻ ngoài dung dị và đa cảm. Cô còn chiếm được cảm tình của chính các thí sinh cùng tham dự cuộc thi.

* Đặng Minh Thu, Hoa hậu các thành phố biển Việt Nam 2007. (19 tuổi, cao 1,68 mét, nặng 52 kg. Số đo 85-63-90).

Cô gái mau miệng sinh ở Nam Định nhưng sống ở Cầu Giấy, Hà Nội này có một khuôn mặt rất nét với một đôi mắt ấn tượng và rất ăn ảnh. Trước cuộc thi này, tại Việt Nam không tổ chức chính thức các cuộc thi hoa hậu cấp tỉnh thành hoặc khu vực theo kiểu vòng loại nên Đặng Minh Thu là người có danh hiệu cao nhất trong các thí sinh trong nước.

* Ngô Phương Lan, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu người Việt tại Anh. (20 tuổi, cao 1,70 mét, nặng 52 kg. Số đo 85-61-92).

Cô gái Việt Nam đang học đại học tại Thụy Sĩ này có một gương mặt rất Việt Nam và một dáng vẻ rất quý phái, đài các, sang trọng. Có nhiều kiến thức và khả năng hoạt động bề nổi gồm đàn hát, bơi lội. Dù không đoạt danh hiệu Hoa hậu tại Anh, Ngô Phương Lan vẫn được một số "bình luận viên" xếp vào danh sách những ứng cử viên sáng giá của cuộc thi lần này.

Theo những người có kinh nghiệm về các cuộc thi người đẹp, sự bất ngờ có thể đến vào phút chót, dù những năm gần đây các cuộc thi hoa hậu tại Việt Nam thường được tổ chức dài ngày để Ban giám khảo có thời gian làm quen và quan sát, cảm nhận thí sinh.

Giám khảo sẽ chọn ai?

Thanh Niên đã có cuộc phỏng vấn hai thành viên Ban giám khảo, đó là nhà thơ Dương Kỳ Anh, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức, Ban giám khảo và cựu Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thu Thủy, thành viên Ban giám khảo.

* Thưa nhà thơ Dương Kỳ Anh, ông thấy thí sinh cuộc thi này như thế nào?

- Gần 4.000 thí sinh trên khắp thế giới đã đăng ký dự thi và chúng tôi đã chọn 37 người dự vòng chung kết. Tôi đã làm giám khảo mấy cuộc thi ở nước ngoài. Họ đẹp đấy. Tự tin và đàng hoàng, có tri thức. Chỉ tiếc một số thí sinh như mấy cô ở Pháp trong cuộc thi ở Anh gần như không nói được tiếng Việt nên phải loại vì phạm vào quy chế, rất đáng tiếc. Thí sinh trong nước cũng rất đẹp. Kiến thức và bản lĩnh của các em ấy ngày càng khá lên. Nói chung, vẻ đẹp hình thể cũng như nét đẹp văn hóa của các thí sinh trong cuộc thi này rất phong phú.

* Thưa ông, nhan sắc, văn hóa hay kiến thức sẽ được đặt lên cao nhất trong cuộc thi này?

- Chúng tôi vẫn tập trung vào vẻ đẹp của người con gái Việt Nam nhưng được nâng lên một tầm cao mới. Đó là một vẻ đẹp hài hòa giữa hình thể và văn hóa. Đây sẽ là cuộc so tài một cách bình đẳng, không có sự phân chia vùng miền.

* Ông đã chọn được hoa hậu hay chưa?

- Tôi và Ban giám khảo... đang chọn!

Có mặt trên ghế giám khảo, Hoa hậu Việt Nam năm 1994 Nguyễn Thu Thủy nhận xét chung về các thí sinh: "Thí sinh năm nay rất đẹp. Rất đồng đều. Tiếc là khả năng nói tiếng Việt của một số bạn còn hạn chế. Quan sát các bạn trong sinh hoạt mấy ngày qua, tôi thấy các em ấy hòa nhã và thân thiện".

Trả lời câu hỏi về trình độ văn hóa và khả năng ứng xử của các thí sinh, cựu Hoa hậu Việt Nam nói: "Các em ấy tự tin, bản lĩnh hơn chúng tôi ngày xưa. Ngày xưa, khi một thiếu nữ 18-19 tuổi thì thua các bạn ngày hôm nay rất nhiều".

Lại hỏi, chị đã chọn được hoa hậu hay chưa và nếu so sánh về nhan sắc, thì Hoa hậu Việt Nam 1994 và các thí sinh hôm nay, ai hơn ai, Thu Thủy nói rằng chị đã chọn ra được một người cho riêng mình, nhưng cho cả cuộc thi thì chưa. Người đẹp 31 tuổi cũng cho biết chắc chắn các thí sinh đẹp, và... trẻ hơn mình bây giờ rất nhiều!

L.Q.P (ghi)

Lưu Quang Phổ

hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 06/Jul/2008 lúc 7:00am

từ điển mở

 

Hoa hậu Thế giới người Việt (tiếng Anh: Miss World Vietnamese) là một cuộc thi sắc đẹp dành cho các cô gái người Việt ở khắp nơi trên thế giới nhằm mục đích tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Cuộc thi do báo Tiền Phong, báo Thanh Niên, Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty cổ phần Vinapearl phối hợp tổ chức lần đầu năm 2007. Đêm chung kết của cuộc thi diễn ra vào ngày 2 tháng 9 năm 2007 tại khu du lịch Hòn Ngọc Việt, đảo Hòn Tre, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đương kim hoa hậu là cô Ngô Phương Lan, một du hoc sinh Việt Nam tại Thụy Sĩ.

//

 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007

Đêm chung kết có tất cả 37 thí sinh đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Việt Nam, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Thụy Sĩ, Đức, Cộng hòa Séc, Nga, Ukraina, Bulgaria, CanadaMỹ gồm 4 phần thi: trang phục tự chọn (trang phục dạ hội), áo tắm, áo dàiứng xử.

Các danh hiệu cao nhất

Top 10

Các giải thưởng phụ

  • Hoa hậu Ảnh: Nguyễn Cao Thu Vân
  • Hoa hậu Du lịch: Nguyễn Kang Wung Ching
  • Hoa hậu Biển: Nguyễn Thị Vân Anh
  • Thí sinh có làn da đẹp nhất: Vũ Ngọc Anh.
  • Thí sinh có phong cách trình diễn đẹp nhất: Nguyễn Thị Anh Ly.
  • Thí sinh mặc áo dài duyên dáng nhất: Anna Hứa Ngọc Anh.
  • Thí sinh mặc trang phục tự chọn ấn tượng nhất: Trần Ngọc Bích.
  • Thí sinh trả lời câu hỏi ứng xử hay nhất: Ngô Phương Lan.
  • Thí sinh có phong cách trình diễn đẹp nhất: Nguyễn Thị Anh Ly.
hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 06/Jul/2008 lúc 7:03am
Anna Hứa Ngọc Anh (SBD 879) - Vương quốc Anh. Sinh năm 1988. Cao 165 cm, nặng 51 kg. Ba vòng 82-60-90.
Đặng Minh Thu (SBD 049) - Nam Định. Sinh năm 1988. Cao 168 cm, nặng 52 kg. Ba vòng 85-63-90.
Ngô Phương Lan (SBD 888) - Thụy Sĩ. Sinh năm 1987. Cao 170 cm, nặng 52 kg. Ba vòng 85-61-92.
Natalia Trần (SBD 798) - SNG. Sinh năm 1987. Cao 167 cm, nặng 50 kg. Ba vòng 78-60-87.
Nguyễn Bình Phương (777) - Mỹ. Sinh năm 1985. Cao 165 cm, nặng 50 kg. Ba vòng 82-59-93.
Teressa Sam (SBD 999) - Vương quốc Anh. Sinh năm 1986. Cao 170 cm, nặng 51 kg. Ba vòng 80-62-90.
Trần%20Ngọc%20Bích%20%28SBD%2027%29
Trần Ngọc Bích (SBD 27) - TP HCM. Sinh năm 1984. Cao 168 cm, nặng 61 kg. Ba vòng 87-64-95.
Vũ Ngọc Anh (SBD 08) - Hà Nội. Sinh năm 1989. Cao 167 cm, nặng 47 kg. Ba vòng 77-61-87.
Chu%20Vân%20Anh%20%28SBD%2001%29.%20Sinh%20năm%201982.%20Cao%20169%20cm,%20nặng%2050%20kg.
Chu Vân Anh (SBD 01) - Hà Nội. Sinh năm 1982. Cao 169 cm, nặng 50 kg. Ba vòng 83-63-91.
Nguyễn Thị Vân Anh (SBD 963) - SNG. Sinh năm 1988. Cao 164 cm, nặng 48 kg. Ba vòng 81-60-88.

Bài, ảnh: Nguyễn Minh

hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 06/Jul/2008 lúc 7:05am

Ngô Phương Lan - Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2007

Cô gái 20 tuổi, hiện là lưu học sinh tại Thụy Sĩ, đã giành ngôi vị cao nhất trong đêm chung kết 2/9 của cuộc thi sắc đẹp diễn ra tại Vinpearl (Nha Trang). Teressa Sam là Á hậu 1. Đặng Minh Thu đoạt ngôi Á hậu 2.

Ngô%20Phương%20Lan%20trong%20phút%20đăng%20quang.%20Ảnh:%20Nguyễn%20Minh.
Ngô Phương Lan trong phút đăng quang. Ảnh: Nguyễn Minh.

Ngô Phương Lan có vẻ đẹp dịu dàng, đôn hậu, nói thành thạo cả tiếng Việt và tiếng Anh. Ưu thế về ngôn ngữ mẹ đẻ, sự tự tin của một sinh viên du học đã giúp cô giành luôn giải Ứng xử hay nhất. Khi nhận được câu hỏi "Vì sao hoạt động Hoa hậu luôn gắn liền với mục đích từ thiện?", cô trả lời rất trôi chảy: "Cái thiện là cái đẹp. Chân thiện mỹ là phẩm chất cao cả nhất của người con gái Việt Nam. Đó cũng là đỉnh cao của sự khát vọng mà mỗi con người cần phải vươn tới. Theo em, khi cái đẹp gắn với sự hảo tâm, trái tim nhân hậu và sự chân thành, cái đẹp ấy sẽ được tôn lên nhiều lần. Do vậy, vẻ đẹp của người Hoa hậu cũng sẽ được tôn lên khi gắn liền với các hoạt động từ thiện". Phần ứng xử của cô đã giành được nhiều tràng pháo tay của khán giả.

Trong các phần thi trang phục tự chọn, áo tắm, áo dài, Ngô Phương Lan đều tỏ ra rất tự tin, duyên dáng. Cô tham dự phần trình diễn áo dài với trang phục màu xanh cốm, có họa tiết hoa sen của công ty Ngân An, cùng chiếc khăn đóng trông khá đồ sộ. Tuy nhiên, ngay sau phần thi ứng xử, Phương Lan đã nhanh chóng vào hậu trường tháo bỏ chiếc khăn, còn lại là một mái đầu trần rất thuận lợi cho việc đăng quang. Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Trần Chiến Thắng đã trao vương miện cho người đẹp.

Cùng lọt vào vòng 5 người với Ngô Phương Lan còn có Vũ Ngọc Anh, Natalia Trần, Teressa Sam và Đặng Minh Thu. Mặc dù run rẩy, nghẹn ngào tới mức phát khóc vì không đủ vốn từ tiếng Việt trong phần thi ứng xử, Teressa Sam (Hoa hậu người Việt tại Anh) vẫn được trao ngôi Á hậu 1. Đặng Minh Thu - cô gái đến từ Nam Định, Hoa hậu Biển Việt Nam 2007 - giành danh hiệu Á hậu 2.

Hoa%20hậu%20và%20hai%20Á%20hậu:%20Teressa%20Sam%20%28trái%29%20và%20Đặng%20Minh%20Thu%20%28phải%29.
Hoa hậu cùng hai Á hậu: Teressa Sam (trái) và Đặng Minh Thu (phải). Ảnh: Nguyễn Minh.

Danh hiệu Hoa hậu Ảnh thuộc về thí sinh Nguyễn Cao Thu Vân (Mỹ). Nguyễn Kang Wun Ching (Đức) đoạt ngôi Hoa hậu Du lịch. Hoa hậu Biển là cô gái da nâu đến từ Ukraina Nguyễn Thị Vân Anh.

Nguyễn Thị Anh Ly (Hà Nội) đoạt giải Thí sinh có phong cách trình diễn đẹp nhất. Anna Hứa Ngọc Anh (Anh) là Người mặc áo dài duyên dáng nhất. Người có làn da đẹp nhất là Vũ Ngọc Anh (Hà Nội). Trần Ngọc Bích (TP HCM) đoạt giải Người mặc trang phục tự chọn ấn tượng nhất.

Ngoài 5 thí sinh lọt vào vòng thi ứng xử, 5 cô gái khác cũng có tên trong top 10 là: Lê Thị Hoa (Đức), Lê Thị Hồng Nhung (Canada), Phan Như Thảo (TP HCM), Võ Thị Lệ Thu (Cần Thơ) và Nguyễn Bình Phương (Mỹ).

Sau nhiều tràng vỗ tay khích lệ của khán giả và lời động viên của người dẫn chương trình, Teressa Sam mới hoàn thành phần thi ứng xử. Ảnh: Nguyễn Minh.

Khác với đêm chung kết của nhiều cuộc thi hoa hậu trên thế giới, Ban tổ chức Hoa hậu Thế giới người Việt cho cả 37 thí sinh tham gia toàn bộ các phần thi trang phục dạ hội, áo tắm và áo dài. Điều này khiến cho đêm chung kết có phần gấp gáp về đoạn cuối, khi hàng loạt giải thưởng được trao, trong khi phần đầu lại dàn trải, kéo dài. Bắt đầu từ 20h, đến 3 tiếng sau, chiếc vương miện mới tìm được chủ nhân của nó.

Tuy nhiên, Ban tổ chức đã thành công trong việc biến đêm tôn vinh nữ hoàng sắc đẹp thành một sự kiện hướng về nguồn cội, với những tiết mục tạp kỹ, ca nhạc, phông nền, nhạc nền cho các phần thi đậm tính dân tộc. Mở đầu là màn múa rối nước rồng phượng và hoạt cảnh chú Tễu bắt gà. Phần thi áo dài, các thí sinh trình diễn trên nền nhạc chầu văn, trong khi sân khấu và phông nền đều được trang trí bằng hình ảnh tre trúc. Lễ rước Hoa hậu lên ngôi cũng được thực hiện trang trọng mô phỏng nghi thức Cung đình Huế. Những bộ áo dài được các thí sinh lựa chọn cũng mang đậm nét dân tộc, với những họa tiết hoa sen, rồng phượng. Bộ áo dài của hai thí sinh đến từ Đăk Lăk là Mai Thị Ái Thị và Lại Tú Trâm đều có chi tiết cách điệu từ vải và hoa văn thổ cẩm. Tiết mục văn nghệ xen kẽ giữa các phần thi do Ngọc Khuê, nhóm AC&M, nhóm 5 Dòng Kẻ, nhóm Mặt Trời Đỏ... trình bày được chọn lọc cho phù hợp với tinh thần hướng cội nguồn của cuộc thi. 

Nguyễn Thị Vân Anh nhận giải Hoa hậu Biển. Ảnh: Nguyễn Minh.

Một số sự cố nho nhỏ cũng xảy ra với các thí sinh. Trong phần trang phục tự chọn, chiếc váy của Nguyễn Kang Wun Ching (Á hậu 1 người Việt tại Đức) do quá dài, lại có nhiều họa tiết trang trí rườm rà nên đã 4-5 lần mắc vào sàn sân khấu và gót giày. Một nam người mẫu phải chạy đến giúp đỡ váy, đưa người đẹp vào cánh gà. Phần thi áo tắm, chiếc áo liền mảnh màu cam Ban tổ chức cung cấp dường như không vừa cỡ với một số người đẹp. Có cô bị dúm phần hông, có cô lại nhăn ngang bụng. Nguyễn Hoài Milena, thí sinh trở về từ Bungaria, phải dùng chiếc cặp... giấy túm đằng sau áo cho vừa với eo.

Ban tổ chức và các người đẹp mới đăng quang sẽ dành cả ngày 3/9 cho hoạt động từ thiện.

Câu trả lời ứng xử của các thí sinh thuộc top 5:

- Vũ Ngọc Anh (Hà Nội): "Bạn thích câu ca dao Việt Nam nào nhất? Tại sao?".

Trả lời: Câu ca dao em thích nhất là "Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra/ Một lòng thờ mẹ kính cha/ Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con". Trong lòng mỗi người ai cũng có ba mẹ. Điều quan trọng là phải biết ơn ba mẹ, người đã sinh thành ra ta. Công lao cha mẹ như trời biển. Nếu ai không biết ơn thì sẽ không làm tròn chữ hiếu".

- Natalia Trần (Nga): "Hãy kể lại kỷ niệm đẹp nhất về quê hương".

Trả lời: "Em có rất nhiều kỷ niệm với Việt Nam, bởi từ khi 3 tuổi, em đã về thăm quê nội lần đầu. Sau đó, em nhiều lần về thăm ông bà. Với em, kỷ niệm đẹp nhất là hồi lớp 1, em được ông xin vào trường cho trẻ em khuyết tật về mắt Nguyễn Đình Chiểu. Em nhớ trong lớp có một bạn kém mắt nhưng rất chăm chỉ học tập. Em thấy rất cảm phục bạn đó. Em thấy, con người phải chăm chỉ và có mục đích trong cuộc sống để đạt được những mục đích đó".

- Teressa Sam (Anh): "Theo bạn, vấn đề nào hiện được cả thế giới quan tâm nhất?".

Trả lời: "Nếu chúng ta quan tâm hơn đến thế giới thì thế giới sẽ sạch hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn, chúng ta cũng sẽ có sức khỏe hơn. Nếu chúng ta quan tâm đến động vật xung quanh ta, thế giới cũng sẽ tốt đẹp hơn".

- Đặng Minh Thu (Nam Định): "Bạn thích ăn món ăn nào nhất? Vì sao? Theo bạn, món ăn Việt nào được nhiều người biết nhất?".

Trả lời: "Món ăn em thích nhất là canh rau muống và cà dầm tương. Vì sao em thích món ăn đó? Đó là bởi hồi nhỏ, em ở với bà. Nhà bà có trồng rau muống. Em nghĩ bà là người nấu món canh rau muống, cà dầm tương ngon nhất. Nói chung, mỗi khi được về với bà, bà em thường làm hai món đó cho em ăn và em ăn rất khỏe. Không biết bây giờ bà em có theo dõi chương trình của em hay không nhưng em xin cảm ơn bà vì đã làm cho em món ăn ngon nhất trong cuộc đời của em. Em xin phép mọi người cho em nói vậy, bởi đây là lần đầu tiên em được bày tỏ tình cảm với bà.

Còn món ăn Việt được nhiều người biết đến nhất, theo em đó là phở bò. Qua giao tiếp với bạn bè từ nhiều nơi trên thế giới, em thấy các bạn đều thích món phở bò. Và em tự hào vì quê hương Nam Định của em cũng là nơi có phở bò ngon nổi tiếng".

Y.P

hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 06/Jul/2008 lúc 7:11am

Ngô Phương Lan từ chối dự thi Miss World

Hoa hậu thế giới người Việt cho biết, cô đã nhận được lời mời tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 12. Tuy nhiên, cô không thể tham gia vì bận học.

Phương%20Lan
Hoa hậu Ngô Phương Lan. Ảnh: Hoàng Hà.

Trao đổi với VnExpress, Ngô Phương Lan tỏ ý tiếc vì không thể đại diện cho quốc gia tham dự cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới. Cô nói: “Em rất vinh dự và biết rằng được góp mặt tại Miss World là một cơ hội lớn. Tuy nhiên, ngày 17/9, em sẽ nhập học tại Thụy Sĩ và có thời khóa biểu dày đặc. Nếu đi thi Hoa hậu Thế giới, em cần có một tháng để tập luyện và một tháng tham gia cuộc thi. Đây là năm học cuối và em không muốn việc học tập bị trì hoãn”.

Phương Lan cho biết, cô cũng đã giải thích như vậy với đại diện của Elite Beauty VN - đơn vị giữ bản quyền đưa thí sinh Việt Nam đi thi Miss World.

Theo quy định, người giành vương miện trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt sẽ phải thực hiện nghĩa vụ Hoa hậu trong hai năm, nhưng Ngô Phương Lan đã xin Ban tổ chức cho hoãn lại một năm.

Bà Lê Thị Hòa, mẹ của Hoa hậu cho biết, bà ủng hộ quyết định của con gái. Bà biết Phương Lan luôn coi trọng việc học hơn bất kỳ chuyện gì khác nên không tác động để cô thay đổi ý kiến.

Phu nhân Đại sứ VN tại WTO nói: “Lan đến với cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt rất tình cờ, khi cùng tôi đi London (Anh). Được mọi người động viên, Lan đã đăng ký tham gia. Trước đó, tôi khuyên con nên ở lại Thụy Sĩ để học và làm thêm trong ba tháng nghỉ hè. Nhưng vì biết sẽ được về Việt Nam nếu lọt vào vòng chung kết nên Lan quyết định dự thi”.
hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 06/Jul/2008 lúc 7:14am

Hoa hậu Ngô Phương Lan trò chuyện

 
"Ở New York, cuộc sống rất năng động. Ở Geneva, mọi thứ trầm và yên tĩnh hơn. Tuy nhiên, được về sống ở VN, Lan vẫn thấy thoải mái nhất vì có cảm giác gần gũi, thân thuộc", Hoa hậu Thế giới người Việt tâm sự trong cuộc phỏng vấn trực tuyến với độc giả VnExpress.

- Chào em, chúc em một ngày hạnh phúc, chị ở tận Mexico không xem đươc đêm chung kết nhưng đọc báo thấy người nhận giải là em thì chị cho rằng Ban giám khảo đã có một lựa chọn đúng đắn. Từ lúc nhận giải đến giờ, em đã làm được gì mà em cho là ý nghĩa nhất? Em nhận thấy thế hệ trẻ VN như em thế nào? (Nguyen Thi Ngoc Chau, 29 tuổi, Kicovn@yahoo.com)

- Cám ơn những lời động viên của chị Ngọc Châu. Từ khi đăng quang, em đã có cơ hội tham gia một số hoạt động từ thiện tại Nha Trang và các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lụt như huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), Diễn Châu (Nghệ An)... Sắp tới em sẽ đi thăm một số huyện ở ngoại thành Hà Nội. Em cố gắng tranh thủ tối đa thời gian còn ở lại Việt Nam để tham gia các hoạt động xã hội và từ thiện. Đối với em, những việc này rất có ý nghĩa. Em muốn cố gắng tìm hiểu hoàn cảnh của những người gặp khó khăn, để tìm cách giúp đỡ họ tốt nhất. Mặc dù sức của mình nhỏ bé nhưng em hy vọng ít nhiều có thể ủng hộ bà con về mặt tinh thần.

Theo em, các bạn trẻ Việt Nam hiện nay có nhiều điều kiện để học hỏi, nâng cao kiến thức. Các bạn cũng rất năng động trong cuộc sống. Em tin rằng thế hệ trẻ ngày nay sẽ đóng góp được nhiều cho sự phát triển của đất nước.

- Chúc mừng chị đã giành vương miện Hoa hậu Thế giới người Việt. Trong đêm chung kết, phần thi áo dài, chị đội một chiếc mấn đồng bộ với áo. Xin hỏi chị, điều gì đã khiến chị quyết định tháo bỏ mấn ngay sau phần thi ứng xử? (Nghĩa Anh, 20 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội)

- Cám ơn bạn. Nếu Nghĩa Anh chú ý thì năm thí sinh cuối cùng lọt vào vòng thi ứng xử đều bỏ khăn đóng. Đó là yêu cầu của Ban tổ chức, vì một trong năm người sẽ là Hoa hậu. Bỏ khăn đóng là để trao vương miện được dễ dàng.

- Chào em, chị trông em có vẻ đẹp rất Việt Nam, rất đôn hậu. Sống trên đất nước Thuỵ Sĩ trong thời gian dài như vậy, em thấy người phụ nữ Việt Nam có cần học hỏi gì ở phụ nữ nước bạn? (Kim Hoa, 20 tuổi, Daokimhoa130704)

- Em nghĩ rằng trong cuộc sống, mọi người đều có thể học hỏi được nhiều điều. Người phụ nữ Việt Nam thì rất đảm đang, chịu khó và luôn sẵn sàng hy sinh lợi ích bản thân cho người thân. Người phụ nữ phương Tây năng động và đề cao công việc xã hội nhiều hơn. Em nghĩ rằng, nếu có thể, hãy dung hòa giữa hai cách sống trên. Tuy nhiên, cũng cần tùy theo hoàn cảnh của mỗi người.

- Lan là một người thông minh và có vốn tri thức phong phú về nhiều lĩnh vực. Nhưng chắc chắn con người thì không thể hoàn hảo. Vậy Lan có thể cho biết điểm mạnh và yếu nhất của mình khi đến với cuộc thi Hoa hậu năm nay không? (Le Hoang Gia, 27 tuổi, Lehoanggia@gmail.Com)

- Anh nói rất đúng. Không có ai hoàn hảo cả. Em rất tự hào khi được thừa hưởng của bố mẹ đức tính khiêm tốn, ham học hỏi. Còn điểm yếu thì em có nhiều lắm, ví dụ như thiếu kiên nhẫn, hơi nhút nhát khi phải phát biểu trước đám đông.

Em sẽ cố gắng khắc phục điểm yếu và phát huy điểm mạnh để hoàn thiện mình. Đây là quá trình lâu dài, và em sẽ cố gắng tiến bộ dần.

 - Trở lại quê nhà lần này, Phương Lan ấn tượng nhất điều gì? (Trần Huy Vu, 30 tuổi, Huyvu212003@yahoo.Com)

- Mỗi lần trở về Việt Nam, em đều gặp nhiều điều bất ngờ. Bước chân xuống sân bay Nội Bài và trên đường về thành phố, em thấy nhiều thay đổi, như những công trình mới xây, đường phố rộng rãi hơn. Tất cả đều thể hiện sự phát triển nhanh của thủ đô và đất nước.

Ngoài ra, trong chuyến trở về lần này để tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt, em còn được tới Nha Trang và ở Hòn Ngọc Việt. Đây là lần đầu tiên em tới thành phố biển xinh đẹp này. Trong thời gian ở đó, em rất ấn tượng với quá trình bảo tồn thiên nhiên và lao động sáng tạo để phát triển thêm những vẻ đẹp vô giá mà không phải ở đâu cũng có được.

- Chị thấy em vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang. Em muốn trở thành một nhà ngoại giao - một công việc rất bận rộn. Vậy em quan niệm như thế nào về cuộc sống gia đình trong thời đại hiện nay? (Phạm Minh Anh, 27 tuổi, Maitoan_ait10@yaoo.Com)

- Em rất cảm ơn lời khen của chị. Theo em, gia đình đã và luôn chiếm vị trí quan trọng nhất trong cuộc sống. Đó là động lực để động viên mỗi người phấn đấu. Nếu có một gia đình hạnh phúc, mỗi cá nhân sẽ yên tâm, toàn tâm toàn ý đóng góp cho xã hội và đất nước nhiều hơn.

 - Chị đã sống ở rất nhiều nước trên thế giới, cuộc sống ở đâu chị cảm thấy thích nhất? (Nguyễn Thị Ngân Trang, 19 tuổi, Bonghongtrangcogaihkong@yahoo.Com)

- Theo chị thì mỗi nơi đều có những điều thú vị riêng. Ví dụ như ở New York thì cuộc sống rất năng động. Ai cũng có một tác phong rất khẩn trương. Ở Geneva, mọi thứ trầm và yên tĩnh hơn. Tuy nhiên, được về sống ở Việt Nam, chị vẫn thấy thoải mái nhất vì có cảm giác gần gũi và thân thuộc.

- Cho anh hỏi một câu: Với tư cách là một Hoa hậu, em quan niệm thế nào là một tình yêu đẹp? (Phi Dũng, 26 tuổi, Dungphianh@yahoo)

- Theo em, một tình yêu đẹp có thể bắt nguồn từ một tình bạn đẹp. Trên cơ sở đó, hai người sẽ hiểu, chia sẻ, cảm thông với nhau và luôn luôn động viên nhau trong cuộc sống.

- Chào Lan, Lan có hay về quê không? Từ bé đến lớn, Lan về quê mấy lần? Trong công tác ngoại giao, nếu có người hỏi bạn biết gì về các trò chơi dân gian của Việt Nam, Lan sẽ nói gì? (Thuannd, 32 tuổi, Thuannd1975@yahoo.com)

- Em sinh ra tại Hà Nội. Từ 5 đến 12 tuổi, em sống ở bên Mỹ cùng ba mẹ và chị. Trong thời gian này, em cũng chỉ được về thăm quê hương một lần thôi. Sau đó, ba mẹ em hoàn thành nhiệm kỳ công tác và em trở về Việt Nam sống 3 năm. Rồi em sang Thụy Sĩ và ở đó cho đến bây giờ. Trong thời gian ở Thụy Sĩ thì đây là lần thứ hai em được về thăm nhà.

Trong ký ức của em, hồi bé toàn được ra ngoài đường cùng các bạn trên phố chơi nhảy dây, ùn đẩy, chơi chuyền, thả diều... Ngoài ra, em cũng được đọc trong sách về trò chơi ném còn hoặc đánh đu trong các dịp lễ hội ở vùng quê. Em cũng mong muốn sẽ có dịp tham gia những trò chơi này.

 - Chào chị Ngô Phương Lan! Em là Lê Trọng Nghĩa, tháng 11 này em tròn 17 tuổi. Khi xem chung kết Hoa hậu qua TV tại nhà với mẹ và anh trai, em thấy chị nói ngắn ngọn và súc tích nhất. Em có hỏi anh trai rằng: Chị này đẹp, duyên dáng, nói năng rất khéo, chắc là thông minh lắm vì đang theo học ở Thụy Sỹ và chắc có nhiều anh theo đuổi lắm? Vậy thì việc học hành của chị sẽ ra sao? Anh trai em bảo, em muốn biết cụ thể thì hỏi thẳng chị. Rất cảm ơn câu trả lời của chị. (Lê Trọng Nghĩa, 17 tuổi, Imextechntc@hn.Vnn.Vn)

- Chào em Nghĩa. Cảm ơn em vì câu hỏi rất thú vị. Từ trước đến nay, chị chưa bao giờ nghĩ rằng mình có gì nổi bật. Chị có nhiều bạn và chơi với nhau vô tư, chưa nghĩ tới những điều sâu xa. Chị rất quý trọng những tình bạn đẹp và trong sáng này.

Chị đang là sinh viên nên học hành phải là ưu tiên hàng đầu. Cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt diễn ra vào đúng dịp nghỉ hè nên chị có thể tham gia. Vài ngày nữa, chị sẽ sang Thụy Sĩ để bắt đầu năm học mới.

- Phương Lan sẽ xử lý như thế nào nếu có một người khác giới tại VN hâm mộ quá khích, ví dụ bắt gặp Phương Lan trên phố và ôm hôn túi bụi, hoặc theo Phương Lan qua Thụy Sĩ? (Trần Huy Vu, 30 tuổi, Huyvu212003@yahoo.Com)

- Kiểu này chắc em phải học một khóa đào tạo ngắn hạn về kungfu để tự vệ :-).

 - Nhiều người cho rằng việc bạn đăng quang ngôi Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2007 là vì bạn có một người bố có tiếng. Hơn nữa, bạn lại là sinh viên ngành ngoại giao của một trường đại học tại Thụy Sĩ. Do đó, việc bạn đoạt ngôi Hoa hậu là vì mục đích chính trị, chứ không đơn thuần vì bạn đẹp. Bạn nghĩ sao về điều này? (Phú Thanh Phượng, 19 tuổi, Thanhphuong3484@yahoo.Com)

- Em nghĩ rằng nền tảng gia đình, sự ảnh hưởng của bố mẹ là phần rất quan trọng trong cuộc sống của em. Ban giám khảo và Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt không biết bố em. Chỉ hai ngày cuối cùng, khi bố em bay vào Nha Trang, một số phóng viên tình cờ phỏng vấn đúng bố em nên mới biết. Em nghĩ rằng, Ban giám khảo không chọn Hoa hậu theo chỉ một hoặc hai yếu tố.

- Là một trong ba người đẹp thành công nhất của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt năm 2007, chị nghĩ sao về thành công của mình? Nếu bây giờ, chị phải chọn lấy chỉ một người để nói lời cảm ơn, chị sẽ cảm ơn ai? (Bích Hồng, 15 tuổi, Hà Nội)

- Cho đến bây giờ, chị vẫn còn cảm thấy rất hạnh phúc và vinh dự vì thành công này. Người đầu tiên chị muốn cảm ơn là mẹ vì mẹ đã giúp đỡ chị rất nhiều trong mọi bước đi của cuộc sống và đặc biệt là trong cuộc thi này.

- Theo bạn thì tuổi nào phù hợp để lập gia đình riêng, nhất là với những phụ nữ thông minh, có tri thức và cá tính như Lan (Phạm Văn Mạnh, 30 tuổi, Hà Nội)

- Em nghĩ rằng, trong thời đại này, mình không còn phải chịu những áp lực trong việc lập gia đình sớm như ngày xưa. Theo em, khi hoàn tất việc học và có một công việc ổn định, thì đó là lúc tốt nhất để lập gia đình. Khi đó, mình đã đủ chín chắn và đầy đủ điều kiện để toàn tâm toàn ý cho gia đình riêng của mình.

 - Các cô gái Việt Nam lớn lên ở phương Tây đều ít nhiều ảnh hưởng lối sống thoáng rất Tây như chuyện ăn mặc, tình yêu... Bạn có nằm trong số đó? (Thuchip, 19 tuổi, Boychip1984@yahoo)

- Mình nghĩ rằng, nét đẹp của người phụ nữ phương Đông - nhất là người phụ nữ Việt Nam được cả thế giới trân trọng. Vì vậy, mình phải giữ gìn những gì mình có. Dịu dàng, nết na, chung thủy, kín đáo... là đức tính tốt đẹp của người con gái Việt Nam mà mình luôn cố gắng trau dồi.

- Về VN đã được một thời gian, dù ngắn, bên cạnh những kỷ niệm vui, ấn tượng đẹp về đất nước chị có thể cho biết một vài điểm chị không - được - ấn - tượng - lắm về quê mình? (Ng Nhung, 27 tuổi, Nguyennhung97@yahoo.Com.Vn)

- Không chỉ riêng em mà các bạn bè quốc tế khi tới thăm Việt Nam thì luôn "ấn tượng" với hệ thống giao thông. Nhiều bạn kể rằng mỗi khi qua đường toàn nhắm mắt mà đi, để cho người khác tránh mình. Vậy nên cho đến bây giờ em vẫn chưa dám tự lái xe ra đường.

- Có phải Lan đang yêu? Việc đăng quang Hoa hậu có làm người yêu của Lan lo lắng vì sợ mất Lan? Lan tin bao nhiêu phần trăm vào câu nói thường nghe "Yêu một người, lấy một người khác"? Cảm ơn rất nhiều. (Phuong Nguyen, 20 tuổi, Trphuong.Nguyen@gmail.Com)

- Lan còn quá trẻ để nghĩ tới hôn nhân, nhất là khi mình còn một quãng đường dài để phấn đấu. Trong cuộc sống, ai cũng có những lúc lo âu về những điều không đoán trước được, nhưng nếu có niềm tin và tình yêu đích thực thì sẽ có thể vượt qua tất cả.

- Người ta vẫn thường nói, muốn làm một nhà ngoại giao thì cần phải có tố chất chứ không phải muốn là được. Vậy theo Lan, tố chất đó là gì? Và Lan có được bao nhiêu phần trăm tố chất đó? (Dương Thị Ngọc Diệp, 22 tuổi, Diepngoc_85@yahoo.Com)

- Em vẫn còn là sinh viên nên em cũng không biết đánh giá những tiêu chuẩn của một người ngoại giao giỏi là như thế nào. Tuy nhiên, về phần mình, em luôn cố gắng phấn đấu học hỏi được nhiều hơn nữa để trau dồi thêm kiến thức cho công việc và cuộc sống sau này.

 - Người ta nói rằng Lan có điều kiện quá tốt, hay có thể nói là quá hoàn hảo để đi đến thành công một cách dễ dàng, bạn nghĩ gì về điều này? (Phạm Quốc An, 25 tuổi, Quảng Ninh)

- Em không phủ nhận rằng mình rất may mắn khi có một gia đình luôn yêu thương và ủng hộ mình. Nhưng để đạt được những gì mình mong ước thì ai cũng phải nỗ lực hết sức mình.

- Lớn lên trong môi trường văn hoá phương Tây, hoa hậu có quan niệm thế nào về vấn đề sex đối với tình yêu? (Song Nguyên, 28 tuổi, Tân Bình TP ************)

- Em nghĩ mỗi người đều có ý kiến riêng của mình. Trong chuyện này, em nghĩ rằng mình luôn phải tôn trọng bản thân, gia đình và truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.

- Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc thi lần này của em là gì vậy? (Gunner_1605, 25 tuổi, Xuân Hoà, Phúc Yên, Vĩnh Phúc)

- Trong hai tuần diễn ra cuộc thi ở Hòn Ngọc Việt, có nhiều kỷ niệm mà em nghĩ rằng mình không thể nào quên được. Nhưng có lẽ điều ấn tượng nhất là khi tên mình được xướng lên trong đêm chung kết, các bạn đã ào tới chia sẻ niềm vui với em. Tình bạn, sự chia sẻ... đã cho em những cảm xúc không thể tả được. Em rất hạnh phúc bởi sau cuộc thi này mình đã có thêm nhiều người bạn ở khắp nơi trên thế giới.

 - Tôi từng sang Anh, làm việc tại London và thấy rất nhiều sinh viên Việt Nam đang học tập tại nước ngoài phải rất vất vả làm thêm để có tiền chi tiêu cho việc học và cuộc sống. Tại Thụy Sỹ, bạn có đi làm thêm để có thêm thu nhập cho việc học tập và chi tiêu của mình chứ? Nếu có thì đó là công việc gì và làm bao lâu ? (Lâm Nguyễn Hồng Bửu, 32 tuổi, TP HCM)

- Em may mắn vì đang sống với bố mẹ, không phải lo chi phí cho cuộc sống. Tuy nhiên, em vẫn đi làm thêm như dạy học, làm ở một số văn phòng luật sư, cộng tác với VTV4... Những kinh nghiệm này sẽ giúp em nhiều trong cuộc sống và công việc sau này.

- Chào Phương Lan! Mình đã "chấm" bạn là Hoa hậu ngay khi còn lại danh sách năm thí sinh. Xin chia vui cùng bạn. Mình thấy bạn có nét gì đó trên gương mặt rất duyên dáng thuỳ mị giống NSND Thu Hiền. Không biết có ai từng nhận xét như thế với bạn chưa? (Huong Giang, 22 tuổi, Tp HCM)

- Cám ơn bạn đã đưa ra những nhận xét rất thú vị mà có lẽ chưa ai nói với mình cả. Mình hâm mộ NSND Thu Hiền từ bé và rất thích nghe cô hát dân ca. Tiếc là mình chưa tập được bài dân ca nào cả.

 - Em đã về Diễn Châu (Nghệ An) lần nào chưa? Quê em có đẹp không? (Quy, 30 tuổi, Hanoi)

- Trong chuyến đi tham gia vào các hoạt động từ thiện ở miền Trung vừa qua, Ban tổ chức đã cho em cơ hội kết hợp về quê. Ở đó, người dân còn rất khó khăn, nhưng tình cảm của họ và nét dân dã, thôn quê của Diễn Châu luôn gợi trong em những hình ảnh đẹp.

- Em có dự kiến gì cho tương lai sau khi đăng quang? (Lê Đình Hưng, 28 tuổi, Xóm 1 Cổ Nhuế Từ Liêm Hà Nội)

- Vì đang là sinh viên nên em cố gắng học tốt để sau này có thể đóng góp vào sự phát triển của quê hương. Trong thời gian vừa qua, sau khi đăng quang, em đã tham gia một số hoạt động xã hội và từ thiện. Em cũng sẽ cố gắng tiếp tục duy trì các hoạt động này, kể cả khi em sang Thụy Sĩ để học tiếp.

- Cô hỏi Phương Lan một câu, cháu có muốn trở thành nhà ngoại giao giỏi và đẹp như cô Tôn Nữ Thị Ninh? (Tôn Tú Ngoc, 47 tuổi, E5, P122, Phương Mai , Đống Đa, Hà Nội)

- Cháu rất ngưỡng mộ cô Tôn Nữ Thị Ninh không chỉ riêng vẻ đẹp mà cả phong cách và trí tuệ nữa. Cháu mong rằng có thể noi gương cô để trở thành một nhà ngoại giao giỏi, có nhiều đóng góp cho đất nước.

- Ngô Phương Lan ơi! Nếu bây giờ mà tôi ngỏ lời cầu hôn với Phương Lan thì có được không nhỉ? Tôi đọc báo thấy nói là ba mẹ muốn Phương Lan lấy chồng là người Việt Nam nên tôi hy vọng nhiều lắm! Chúc em khỏe và thành công nhé! (Phương Vũ, 31 tuổi, Nhật Bản)

- Nếu nhận lời anh bây giờ thì em thiệt thòi quá, vì anh đã biết nhiều về em rồi nhưng em đã biết gì về anh đâu.

- Chào hoa hậu! Dư luận thường cho rằng mỹ nhân thường gắn liền số phận với đại gia (doanh nhân thành đạt hoặc người có chức có quyền). Trong trường hợp của cô thì liệu có gì khác quy luật này không? (Nguyễn Nam, 35 tuổi, TP HCM)

- Em nghĩ rằng mỗi người có hoàn cảnh riêng của mình. Trong chuyện tình cảm, với em phải có tình yêu đích thực và chân thành thì mới hạnh phúc được. Mình không nên để những yếu tố vật chất quyết định thay cho trái tim của mình.

- Chào Lan, cháu có nhớ tý nào về những ngày học ở HIS không nhỉ. Nếu nhớ, chắc cháu sẽ biết là cô Hường đang nói chuyện đấy. Cho cô gửi lời chúc mừng đến cả bố và mẹ nhé. Dạo này cháu có còn chơi piano không? Cô chưa thấy bài báo nào viết về ngón đàn của cháu và cả khả năng bơi siêu nữa chứ! (Tt Hường, 38 tuổi, Nghĩa Tân, Hà Nội)

- Cháu cảm ơn cô nhiều. Những kỷ niệm khi còn học ở trường HIS (Hanoi International School) thì cháu không bao giờ quên được. Sau hơn một năm tích cực học chơi đàn, cháu phải hoãn lại sau khi sang Thụy Sĩ vì lịch học quá bận. Khi có dịp, cháu vẫn đi bơi. Chính nhờ môn bơi này mà cháu đã vượt qua được phần thi Hoa hậu Biển. Chưa có dịp gặp cô, đến thăm cô nên cháu chúc cô và gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc.

- Số dự thi 888 là số do Ban tổ chức chọn hay là số của Phương Lan tự chọn vậy? (Kevin Nguyen, 25 tuổi, USA)

- Đó chỉ là tình cờ thôi.

 - Anh hoàn toàn ấn tượng bởi sự xinh xắn tự tin và những câu trả lời khéo léo của em. Ngày 14/9, em lại bay sang Thụy Sĩ rồi. Bao giờ em sẽ trở lại Việt Nam? (Anh Tuấn, 26 tuổi, Hà Nội)

- Em sẽ cố gắng thu xếp để về Việt Nam trong thời gian sớm nhất có thể, để có thể tham gia các hoạt động ở quê hương. Còn một năm nữa em sẽ tốt nghiệp và sẽ về nước.

Qua VnExpress, em xin cảm ơn sự quan tâm và động viên của độc giả đã dành cho em. Em rất tiếc vì đã không thể trả lời tất cả câu hỏi. Em hy vọng sau này sẽ có cơ hội giao lưu tiếp cùng mọi người.

VnExpress

hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 06/Jul/2008 lúc 7:18am

Hoa hậu trong mắt mẹ

Luôn theo sát con gái trên mỗi chặng đường, từ nấc thang nhỏ cho tới thành công lớn, mẹ của Hoa hậu thế giới người Việt, bà Lê Thị Hòa nhìn cô con gái 20 tuổi với ánh mắt ấm áp.

Hoa%20hậu%20Ngô%20Phương%20Lan%20và%20mẹ%20khi%20cô%20còn%20nhỏ.

Hoa hậu Ngô Phương Lan và mẹ khi cô còn nhỏ.

- Bà có thể chia sẻ điều gì về tuổi thơ của Phương Lan?

- Hồi nhỏ mọi người hay bảo vì Lan tuổi con mèo nên lười ăn. Sữa không bao giờ uống. Cho đến bây giờ Lan cũng không uống sữa mặc dù mê đồ ăn Việt Nam. Từ lúc sinh ra cho tới 25 tháng tuổi, con bé không chịu ăn thứ gì ngoài bú mẹ. Mà ngần đấy tháng rồi, tôi đâu còn nhiều sữa nữa. Vì vậy hồi nhỏ Lan gầy lắm, người tong teo, suy dinh dưỡng. 

- Vậy bà chăm sóc Phương Lan có gì vất vả?

- Chính ra tôi không vất vả lắm vì hồi đó bận đi làm suốt ngày, nhưng mọi người ở nhà thì khổ. Lan rất lười ăn. Tất cả các sản phẩm từ sữa con bé đều không động đến, chỉ chờ mẹ đi làm về là bú.

- Cân nặng của Hoa hậu khi mới sinh là bao nhiêu?

- Hồi đó, Lan nặng 3,4kg. Nhưng sau này lười ăn, thành ra đến 4-5 tuổi mà chân tay vẫn bé tẹo, lòng khà lòng khòng.

Phương%20Lan%20và%20chị%20gái.

Chị Hương, chị gái của Phương Lan bế "hoa hậu baby".

- Còn chiều cao của Phương Lan?

- Lúc bé xíu, Lan cũng chỉ tầm tầm như các bạn khác. Bắt đầu đến lớp 6, lớp 7, cháu bắt đầu cao nhanh. Tôi nghĩ chủ yếu là do khí hậu. Ngoài ra, ở khu tập thể nhà tôi hồi đó có một bể bơi lớn. Lan thì rất thích bơi và bơi sải rất giỏi.

- Tính cách Hoa hậu hồi nhỏ thế nào?

- Phương Lan rất có cá tính. Mọi người ở nhà hay bảo: "Con này nó ghê quá!". Cháu học các thứ rất nhanh dù chưa biết nói. Tôi nhớ nhất một lần khi Lan mới khoảng hai tuổi, trong đầu chưa có khái niệm gì nhiều. Ở nhà các cô hay trêu: "Đanh đá cá cầy". Về sau, có một người cứ trêu con bé, nó bực lắm, lắp bắp mãi mới bật ra được một câu giận dữ: "Cá cầy!" để "phản kháng".

- Có lần nào con gái khiến bà lo lắng?

- Có một lần. Hồi đấy Lan mới được 6 tháng tuổi. Tôi vẫn được nghỉ sau sinh ở nhà trông Lan. Khi đó, Lan bị viêm họng và sau là viêm phế quản. Ba đi làm, chị đi học, mẹ ở nhà trông con. Nhưng vì cái tội lười ăn, nên không đủ sức đề kháng để khỏi bệnh dù tôi cho uống thuốc liên tục. Một buổi chiều sau khi uống thuốc Lan bị trớ. Đúng lúc bố và chị về nhà, thấy mặt con bé tái xanh và thở thoi thóp. Chúng tôi vội vàng đưa Lan đến bệnh viện. Tới nơi, cô bác sĩ bảo: "Sao bây giờ chị mới cho cháu đến", tôi sợ vô cùng, run rẩy cả người. Họ chuẩn đoán Lan bị viêm phổi cấp phải nằm viện. Khoảng hai ngày tiêm huyết thanh và kháng sinh thì cháu đỡ, rồi bắt đầu ăn được. Đấy là lần tôi sợ và nhớ nhất vì tôi ở nhà trông con, thế mà lại để nó bị nặng như thế.

Phương%20Lan%20trong%20bộ%20lễ%20phục%20tốt%20nghiệp%20tiểu%20học%20ở%20New%20York.

Phương Lan trong bộ đồng phục tốt nghiệp tiểu học ở New York.

- Hồi nhỏ con gái bà thích nhất món ăn gì?

- Lan chỉ thích ăn bún ốc thôi. Tôi nói cháu thích ăn bún ốc là vì ngày nào cũng có thể ăn được. Vợ chồng tôi đi làm, hay gửi Lan lên bà ngoại, sát cửa nhà có hàng bún ốc. Thế là cứ đến nhà bà là ăn, một ngày đều đều một bát. Đặc biệt, Lan ăn nhiều tương ớt vô kể.

- Con đường học hành của Phương Lan từ nhỏ tới lớn thế nào?

- Đầu năm 1993, chúng tôi quyết định sang Mỹ. Rút kinh nghiệm cô chị, sang Nga với ba mẹ từ 5 tuổi rưỡi - ở bên đó không có trường dạy tiếng nên sau này lớp 3 mới bắt đầu học tiếng Việt, tôi cho Lan đi học sớm một năm ở trường Việt Nam - Cu Ba để xóa nạn mù chữ. Rồi sang Mỹ, Lan vào học lớp 1 theo hệ thống của Mỹ. Hết lớp 7, tức là cuối năm 1999, chúng tôi trở về Việt Nam.

Sau đó, chồng tôi lại sang Thụy Sĩ làm việc. Bên Thụy Sĩ học phổ thông 13 năm toàn bằng tiếng Pháp. Lan không biết chút tiếng Pháp nào, may gặp bà con Việt kiều giới thiệu bên Pháp có một trường quốc tế học 12 năm, nửa tiếng Pháp, nửa tiếng Anh. Đi phỏng vấn, ông giáo bên đó nhận ngay vì tiếng Anh của Lan rất khá. Tuy nhiên, chương trình nặng, chúng tôi phải thuê giáo viên dạy tiếng riêng cho Lan, giá rất đắt 30 euro/giờ. Cũng may 1/3 các môn còn lại bằng tiếng Anh.

Khi tốt nghiệp phổ thông, chúng tôi tìm cách để Lan sang Thụy Sĩ học cho gần nhà và thuận tiện. Hệ phổ thông ở Thụy Sĩ là 13 năm, nên sinh viên các nước muốn vào học phải đạt một điểm số quy định. May mắn, Lan thi đỗ. Chúng tôi thấy cháu có năng khiếu về khoa học xã hội nên khuyên đăng ký học những ngành đấy. Đó là lần đầu trường đại học Geneves ở Thụy Sĩ có khoa quan hệ quốc tế nên chương trình khá khó, được cái thuận lợi là ba mẹ ở gần. Tôi không đi làm nên luôn chăm sóc để Lan có thời gian tối đa phục vụ cho việc học.

Gia%20đình%20Phương%20Lan%20chụp%20chung%20với%20bộ%20trưởng

Phương Lan cùng gia đình chụp chung với Bộ trưởng Trần Thị Trung Chiến tại Lễ nhận giải thưởng thế giới về công tác dân số - New York 1998.

- Bà có thể tiết lộ năng khiếu hay điểm nổi bật của Phương Lan?

- Con bé có cách học rất khoa học, làm project rất nhanh. Từ hồi lớp 1, ở trường tiểu học của Mỹ, họ đã dạy trẻ con phương pháp học này. Lan đặc biệt ham mê đọc sách. Tôi nghĩ việc đọc sách rất quan trọng vì giúp nâng tầm hiểu biết. Ngoài ra, cháu cũng có khiếu thẩm mỹ, trang trí, nghệ thuật khá tính tế.

- Ông bà nghĩ sao về chuyện yêu đương của Phương Lan?

- Chúng tôi luôn luôn ủng hộ sự lựa chọn của Lan. Tuy nhiên, cũng nói với Lan rằng khi con lựa chọn một người nào đấy, người đó sau này phải biết thông cảm với con, động viên con. Tức là cả hai phải hỗ trợ nhau để tiến bước trong sự nghiệp và xã hội.

- Bà cảm thấy thế nào khi cuộc sống của con gái ngày một phức tạp hơn sau khi đăng quang?

- Đối với một người mẹ, tự nhiên con mình có vinh dự lớn lao như thế mà chưa chuẩn bị tâm lý để hoàn thành nghĩa vụ của một Hoa hậu, nên tôi thấy đó là điều vất vả cho Lan. Tôi thương con nhưng cho rằng đấy cũng là mặt tốt. Vì thanh niên bây giờ phải liên tục phấn đấu để hoàn thiện mình. Nếu đã là Hoa hậu, lại càng cần hoàn thiện hơn để xứng đáng với sự tin cậy và sự mến mộ của mọi người.

Cô%20gái%2020%20tuổi%20mê%20nhất%20món%20bún%20ốc%20Hà%20Nội.

Phương Lan có nét đẹp thuần Việt.

- Nếu chỉ nói một câu về Lan thôi, bà sẽ nói câu gì?

- "Lan là người rất biết tôn trọng người khác, có trách nhiệm với gia đình, ba mẹ và mọi người". Đôi khi tôi rất tự hào về con, bởi nó biết nghe lời và rất thương yêu bố mẹ. Lan ham học hỏi, hay tâm sự với tôi. Tôi khuyên con nên thế này, không nên thế kia. Con gái cần nhất là biết giữ sự kín đáo, ý tứ, đặc biệt con gái Á Đông, không nên thấy bạn bè thế nào cũng a dua theo. Sắc đẹp chỉ là một phần, cái đẹp bên trong - trí tuệ của mình mới là quan trọng.

Nhật Thu thực hiện

var arrSImage726=new Array() arrSImage726[0]='/FileStore/PhotoAlbum/2007/09/20/01.jpg';arrSImage726[1]='/FileStore/PhotoAlbum/2007/09/20/04.jpg';arrSImage726[2]='/FileStore/PhotoAlbum/2007/09/20/05.jpg';arrSImage726[3]='/FileStore/PhotoAlbum/2007/09/20/06.jpg';arrSImage726[4]='/FileStore/PhotoAlbum/2007/09/20/07.jpg';arrSImage726[5]='/FileStore/PhotoAlbum/2007/09/20/010.jpg';arrSImage726[6]='/FileStore/PhotoAlbum/2007/09/20/012.jpg';arrSImage726[7]='/FileStore/PhotoAlbum/2007/09/20/013.jpg';arrSImage726[8]='/FileStore/PhotoAlbum/2007/09/20/014.jpg';arrSImage726[9]='/FileStore/PhotoAlbum/2007/09/20/15.jpg';arrSImage726[10]='/FileStore/PhotoAlbum/2007/09/20/16.jpg'; < = ="/Service/PhotoAlbum/Scroller/MainEx.js"> var scrImage726 = new imagescroller(arrSImage726,"scrImage726","100%",78,5,726); < id=NameHolder =>
hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 06/Jul/2008 lúc 7:22am
Hoa hậu Thế giới người Việt
 
Lương Trọng Nghĩa
Gửi cho BBC từ Vinpearl Land, Nha Trang
 
 

document.getElementById('picGalleryNoScript_0').style.display = 'none';

Cuộc thi Hoa Hậu thế giới người Việt, do báo Tiền Phong, báo Thanh Niên, VTV và Vinpearl Land đồng tổ chức, quy tụ 35 thí sinh từ Việt Nam và nhiều quốc gia. Đêm chung kết diễn ra ngày 2-9, với phần thưởng 320 triệu đồng cho hoa hậu.

hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 06/Jul/2008 lúc 7:25am

document.getElementById('picGalleryNoScript_1').style.display = 'none';

Hình ảnh này rất thường thấy tại sảnh khách sạn Vinpearl- Nha Trang, mỗi lần đi quay ngoại cảnh các thí sinh thường tập trung ở đây để chụp hình.

hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 06/Jul/2008 lúc 7:25am

document.getElementById('picGalleryNoScript_2').style.display = 'none';

Xe bus kiểu này thường được các người đẹp ngồi lên mỗi lần di chuyển có cái tên dễ thương: Tuktuk-tên của một loại xe rất phổ biến ở Thái Lan.

hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Trang  of 3 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.141 seconds.