Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn
Message Icon Chủ đề: ...DÂNG... Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
klan
Groupie
Groupie
Avatar

Tham gia ngày: 05/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 40
Quote klan Replybullet Chủ đề: ...DÂNG...
    Gởi ngày: 05/Jun/2007 lúc 6:27am
Wink  Dòng đời , con nước thóang qua ..
      Tim em vương vấn trong màu áo anh ,
      Cỏn con một mối tình say ....
      Mà đem dâng cả...tình này cho anh..!!!
                                     Klan.
     
Đường trần gian bụi mờ chân ,thiện , mỹ.
Cuộc nhân sinh như vó ngựa qua cầu.
IP IP Logged
HEICHPE
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 17/Sep/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 474
Quote HEICHPE Replybullet Gởi ngày: 01/Dec/2007 lúc 7:43pm
 
Bài thơ tháng sáu.
 
Em viêt bài thơ tháng sáu,
Mười môt không bẩy*, găng trà lời  em.
Mùa nây săp sưa sang Đông,
Giá tuyêt rơi phủ cho lòng xót xa.
Thơ em cứ vân mươt mà,
Lá vàng (*)Thu cũ làm quà quen nhau.Clap
 
* Tháng 11,07.
   Lá  thu: biêu tượng của K.Lan


Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 02/Dec/2007 lúc 6:59am
IP IP Logged
klan
Groupie
Groupie
Avatar

Tham gia ngày: 05/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 40
Quote klan Replybullet Gởi ngày: 02/Dec/2007 lúc 6:45pm

TRÁCH - GÌ .

Lỡ rồi chẳng trách gì anh

Bao năm chiếc lá vàng xanh mái đầu

Thữơ xưa ước hẹn cùng nhau

Chiến tranh hai đứa , hai đầu nhớ thương

**

Đâu thời son trẽ ! , nay còn vấn vươn

Đêm đêm gió thoảng mùi hương

Nhắc chi chuyện cũ cho người đau thêm

Bồn chồn tình cũ chưa yên .

Thẩn thơ lại nhớ người yêu thữơ nào !!

Biễn xa sóng vỗ rì rào

Gió vươn gợi nhớ , ngọt ngào lời ru ....

Nụ cười , ánh mắt tình thơ .

Đễ em nữa thực , nữa mơ chuyện mình

Đong đưa mưa gió bồng bềnh

Em mơ , trỡ lại .... tình xưa một thời

Giật mình thức giấc đơn côi

Một gian phòng vắng trông vời đêm đen .!!!

KLAN . 15-Feb-07



Chỉnh sửa lại bởi klan - 02/Dec/2007 lúc 6:46pm
Đường trần gian bụi mờ chân ,thiện , mỹ.
Cuộc nhân sinh như vó ngựa qua cầu.
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 09/Dec/2007 lúc 12:58am
Xin lỗi chị KLan và anh Heichpe nhe , thơ anh chị tình quá , lả lướt quá thế mà đến nay PT mới thấy để đọc . Cha chả , vì tiểu muội lên núi nên ngày về quên cả lối đi thường ngày. Hôm nay đọc thấy hay quá. Khen cho sư huynh sư tỉ mình càng ngày thơ văn càng trơn tru bay bướm.
PhanThuy-CA
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 09/Dec/2007 lúc 1:15pm
Lá thu vàng trôi trên dòng....là KLan hay Heichpe vậy?  Thấy 2 anh chị cùng lấy lá phong làm dấu hiệu sao tui nghi quá.
Anh Heichpe , làm thơ hay quá nhưng để ngưới ta khensao Heichpe tự khen vậy???
PhanThuy-CA
IP IP Logged
HEICHPE
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 17/Sep/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 474
Quote HEICHPE Replybullet Gởi ngày: 09/Dec/2007 lúc 1:54pm
PT và K.Lan biết không:
HP nào biết làm thơ gì đâu, không như bậc sư là TLT,ĐQ,TH v..v..
HP chỉ viết vội vài dòng khi cãm hứng, có 1 chất xúc tác nào đó, thì vội ghi lại..Về đêm không ngũ được,  ý tứ nào chợt đến, nhanh tay ghi lại, kẻo ngày mai quên đi.
Thơ với thẩn gì, PT khen thì HP cũng mừng, nhung lời khen phải thật chứ đừng khen lấy lòng để rồi hạ đo ván.Đau lắm!! Nói cách khác, 1 bài thơ hay ý thơ có người đọc, thơ hay hay dở, người viết cũng vui rồi. Mình khen mình ,quê mình có câu "mèo khen mèo dài đuôi" hay, mẹ hát, con khen hay, cha thượng đài con khen giỏi"
Chiếc lá vàng, vì giờ nầy vào cuối thu, lá rơi,  không bị tuyết roi và lấp mất, ước mơ roi trên mặt nước dòng sông, nhứt là nước trong xanh, nước trong chứ không là nước đục, may ra còn trôi dạt bồng bềnh, để rồi chìm đáy nước, như  Trương Chi tìm hinh bóng bên mạn thuyền, hay người đẹp mà Trương Chi mơ tưởng, trong khỏanh khắc, Mỵ Nương  roi lệ trên tách nước, khi nàng thấy hình bóng TC, và để hình bóng đó tan theo nước trong ly.,
HP không mơ là chiếc lá vàng trôi tren dòng "sông Xanh", K.Lan hay HP, thôi thì PT đóan và nghỉ thế nào cũng được, có thiệt thòi gì đâu, hơn nửa không ai kiện tụng, đưa nhau ra tòa là được! Miễn sao vui khi có người nghỉ đến ta, dù tốt hay không tốt, HP không dùng chữ xấu.
 
Và cay nghiệt thay, :
 
Thôi được, cứ gọi bằng "ông" hay "chuq"
Đã trể rối ở buổi hòang hôn.
Gọi như thế, để K.Lan, PT vừa lòng,
Ba mươi năm trước, sức ta không thế>
Thủo tung hòanh, gai góc sá chi đâu.
Nay ngồi bó gối, đọc thơ"Thế Lử"
"Hổ nhớ rừng" nuối tiếc tuổi đôi mươi.!Cry
 


Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 09/Dec/2007 lúc 2:26pm
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 09/Dec/2007 lúc 7:46pm
Anh Heichpe , PT khen thơ anh hay là khen thật mà. PT cũng như anh vậy , lúc đầu chưa bao giờ biết làm thơ nhưng nhờ chuyện trò đùa với nhau qua lại nên tập tễnh làm vài câu theo ngẫu hứng và nay thì thấy làm thơ dễ hơn trước. PT thấy thơ anh lúc đầu cũng có vài chỗ chưa vần lắm nhưng càng lúc càng hay hơn và mượt mà hơn . PT thấy hay thật và càng hay và cảm động hơn khi gặp 1  tí mình trong đó. PT không có ý gì ác hay phan liệng gì đâu. PT thấy cái dấu vỗ tay thì thấy vui cười mà đùa với Heichpe 1 tí cho vui chứ không ngờ anh giận nói lời hơi nặng nề.  PT xin lỗi nhiều và rút lại lời đùa trên , xin lỗi anh lần nữa vậy. Unhappy
PhanThuy-CA
IP IP Logged
klan
Groupie
Groupie
Avatar

Tham gia ngày: 05/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 40
Quote klan Replybullet Gởi ngày: 10/Dec/2007 lúc 9:11am
Tongue Eo ơi ,chưa chi mà nỡ buôn lời hơi nặng với chị PT
vậy?! Anh HP ơi(gọi bằng anh chứ không Ông với chú gì cả) Wink 30 năm trước hay 40năm sau thì anh vẫn là anh
vậy thôi...thơ hay mà khen không chiụ còn trách móc gì
nữa anh ? cuộc đời này có bao lâu mà giận với hờn hở anh...đồng hương với đồng hương chị PT không nỡ phan
với liệng anh đâu !(phải không chị PT ) chúc anh ngày đầu tuần vui vẻ thoải mái ...suốt trong tuần ,tháng và năm nha....cười lên đi nhe anh như vậy nè LOL cười đến
híp mắt đó !!!! vui vu..i v..ui.
Đường trần gian bụi mờ chân ,thiện , mỹ.
Cuộc nhân sinh như vó ngựa qua cầu.
IP IP Logged
HEICHPE
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 17/Sep/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 474
Quote HEICHPE Replybullet Gởi ngày: 10/Dec/2007 lúc 12:35pm

Thân hửu K.Lan và PT:Thumbs%20Up

Cuối tuần mà đê người đẹp dổi hờn là không khá rồi. Mình phải xin lổi thôi " Forgive and forget" Tha thứ và quên đi. Hãy quên cái lổi lầm mà đừng quên cái hay cái đẹp. Như Lamartine có viết trong quyển Graziella : Le temps efface vite les évènements de la vie, mais il n'efface jamais les traces d'un premier amour", ở đây tệ hạ xin phep sửa là "de mon amour". Lamartine chết lâu, chắc không thưa tác quyền.  Faute avouee, mi pardonnee Tha thứ nhé.!. Ở đây khi tệ hạ, xuống vọng cổ câu XỀ, nghe mùi nảo ruột đó ,Mong rằng không "mi pardonnee"  mà "pardonnee totalement", hòan tòan tha thứ phải không K.Lan và PT, cả hai đều là cô giáo ngày xưa., hay ngày xưa hòang thị.. Thật oan ơi ông địa. Mình có biết lổi mình là gì đâu, vậy phải nhờ Tăng Hòa, bỏi xem hay xét xem lổi gì, sẻ nhờ Thầy Đông Quyên giài oan thì tệ hạ sấm hối ngay.Mà thôi nên sấm hối trước để được tha tội nhiều hơn, nhé PT. Phải cứu ngay tệ hạ ,bớ Đông...Đông...Đông Quyên. Đã 1 lần cứu bồ, nay thêm l lần ra tay nghĩa hiệp nửa ,cho tả hữu bình bình, âu còn hơn xây cất nghìn trùng phù đồ, phải không thưa sư huynh Đông Quyên.

Gọi nhau bằng anh thì vổ tay, gọi bằng ông hay chú cũng vổ tay. Đây là xã giao mà. Dạo nầy, những chính khách đọc diển văn , hiệu triẹu hay hay dở đều được vổ tay, mình vổ tay hòa điệu cho "Zui". Hay hay dở không biết ,thương nươc hay hại dân không cần , miển được xuất hiện trước quần chúng là được rồi. Cãm thông nổi niềm đó, tệ hạ có goi ý trong bài tản mạn.."30 năm trước anh còn trẻ. 30 năm sau, anh thành ông cụ rồi!" Buồn làm chi , ta chào mi. Buồn cũng bắt tay chào, vui cũng chào hồ hởi hơn..
Dài dòng, xin có mấy lời tâm sự để người xá tội cho:
 
Bài thơ nầy viết cho ai đó,
Ở miền xa có biết tháng ngày qua,
Ai lính chiến, em là nhà giáo,
khòac treillis tay súng giữ nước non nhà,
Đêm ngày dạn dày mấy dậm sơn khê,
Để yên lòng em làm nghề sư phạm,
 
Nơi bục giảng, tay em đầy bụi phấn,
Trên bảng đen vẽ hinh chữ S thân thương.
Trang sữ,  oai hùng Đinh, Lê, Lý, Lê, Trần,
Không sờn lòng chống giặc Bắc xâm lược.
 
Giờ em vẫn vui nghề dạy học,
Nhắc chuyện 30 năm, tuổi cha anh,
Cuộc chiến tàn, người lính cũng tàn theo,
Súng đã gẩy, thân nầy cũng gẩy.
 
Và K.Lan : PT thắc mắc chiếc lá thu nào theo dòng sông xanh.. K.Lan trả lời đi. Gánh dùm HP đi.
 
Chiếc lá vàng là hiện thân anh đó,
Trôi bồng bềnh, trôi mãi biết về đâu.
Dòng sông  xanh, nước nào  trong hay  đục
Mặc cuộc đời cho số kiềp long dong.
 
A ha hi hi,... vui thì thật là vui.Thumbs%20Up
 
 Clap
Vui nhé,PT và K.Lan cho mùa Xuân bất tận.
 
                                         Một chiề u vào Đông.
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 10/Dec/2007 lúc 1:47pm
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 10/Dec/2007 lúc 10:47pm
Nghe anh Heichpe phân trần PT mắc cười quá nên phải viết lên vài dòng. Thật ra đâu có ai có lỗi gì đâu mà xin.  Thôi mình bỏ qua hết đi. Mùa đông tới mà hờn trách làm gì cho thêm lạnh lẽo. phải không? Nghe anh Heichpe cầu cứu Đông Quyên mà buồn cười quá. Thôi đừng chọc anh Heichpe nữa chị KLan ơi , để anh ấy làm thơ đọc chơi cũng vui vậy , hi hi.
Hôm nay đọc mấy bài thơ của Nguyễn Hoài Nam nghe hay quá. Thêm nữa đi anh Nguyễn Hoài Nam.
PhanThuy-CA
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.125 seconds.