Xin gởi đến các thân hữu vài mẩu chuyện về thế vận hội Bắc Kinh 2008:
1- Thế vận hội đầu tiên đã được tổ chức tại OLYMPIA (Greece) từ thời xa xưa. Về sau ông Pierre de Coubertin là người đã sửa đổi lại cách tổ chức Thế Vận Hội thời hiện đại. Vì De Coubertin là người Pháp nên ngôn ngữ chánh thức của Thế Vận Hội là tiếng Pháp. Vì vậy nên xướng ngôn viên nói tiếng Pháp trước rồi mới đến tiếng Anh và sau đó là tiếng của xứ tổ chức.
2- Các phái đoàn đi diển hành theo thứ tự ABC của tên nước mình. Lần nầy Trung Quốc săp theo thứ tự cách viết của chữ Tàu, tính các nét để viết tên mỗi nước theo chữ Tàu chứ không theo ABC Tây phương. Và phái đoàn của nước tổ chức đi sau cùng.
3- Nghe nói là lần tổ chức thế Vận Hội ở Helsinki, Finland năm 1952 là suông sẻ nhất vì sau đó bị "khủng hoản" hay boycot... Tuần rồi tôi được diễm phúc thăm thành phố Helsinki và những di tích của lần tổ chức nầy.
Hôm qua xem lễ khai mạc Olympic games được biết thêm nhiều cái hay:
1- Ngọn nến Olympique đầu tiên là lần tổ chức tai Amsterdam.
2- Hôm qua có phái đoàn NAURU là một nước nhỏ. Nước nầy chỉ có 13,000
dân và nước nầy lại không có thủ đô(!?)
3- Người cầm cờ của phái đoàn Trung Quốc ngày hôm qua cao đến 7' 6" (2 m 33) và phái đoàn Trung Quốc có trên 1000 người.
4- Người cầm cờ cho phái đoàn Thụy sỉ sanh ngày 8 tháng 8 (ăn lễ sanh nhựt ngày hôm qua).
5- Người cầm cờ cho phái đoàn Mỹ là người gốc ở Phi châu bị chánh phủ đưa vào trai tị nạn. Ông chui lỗ rào trốn ra, chạy trong ba ngày liên tiếp để trốn. Từ đó anh ta mới tập chạy để dự Thế Vận Hộicho nước Mỹ.
6- Lúc phái đoàn Việt Nam đi qua thì người xướng ngôn viên có nói là VN có hy vọng được huy chương về Thái Cực Đạo.
Ngoài ra tôi được biết một chuyện đặc biệt là Thế Vận Hội Montreal 1976 là lần đầu tiên mà giám khảo cho điểm 10/10 vì trước đó 9.99 là nhiều nhất. Lần đó cô NADIA COMANECI, người Roumanie được điểm "hoàn hảo" trong bộ môn Gymnastique. Hôm đó bảng electronic không ghi 10.00 điểm được và ghi là 0.00 thay vì 10.00 vì chỉ có ba vị trí số. Người có trách nhiệm về các máy điện tử hôm đó lại là một học trò củ của tôi (mới chết!). Tối hôm đó anh ta phải sửa các program lại để sáng hôm sau khỏi "trục trặc" nữa.
Đó là vài mẫu chuyện về Thế VậnHội. Mong rằng quý vị đọc những mẫu chuyện nầy vị không thấy "chán" lắm.
Chúc quý vị theo dõi các event vui vẻ.
------------- Lộ Công Mười Lăm
|