AO TRƯỜNG ĐUA
In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Văn Học - Nghệ thuật
Tên Chủ Đề: Quê Hương Gò Công
Forum Discription: Những cảm xúc về quê hương Gò Công
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=1062
Ngày in: 01/Jun/2025 lúc 7:10am Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com
Chủ đề: AO TRƯỜNG ĐUA
Người gởi: lo cong
Chủ đề: AO TRƯỜNG ĐUA
Ngày gởi: 07/Sep/2008 lúc 11:42pm
http://edu.net.vn/photos/original/10636670.jpg">
(hình do HNH post trên "Gò Công-Mạng giáo dục")
|
Trả lời:
Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 08/Sep/2008 lúc 6:23pm
Hình Ao Trường đua này do PT chụp vội khi xe chạy ngang qua trong chuyến về Việt nam tháng 7 vừa rồi.
http://s4.tinypic.com/2zyvgxx.jpg - 
------------- PhanThuy-CA
|
Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 08/Sep/2008 lúc 6:27pm
Thêm 1 tấm nữa . Xin lỗi vì xe chạy khá nhanh nên ảnh không được ngắm kỹ chỉ chụp rất vội.
http://s4.tinypic.com/2ed77o4.jpg - 
------------- PhanThuy-CA
|
Người gởi: thonglo2003
Ngày gởi: 08/Sep/2008 lúc 6:42pm
Ông nào bỏ xe ở ao Trường Đua chạy theo PT vậy???
Có ai lo lắng thì để bụng nha!!!
|
Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 08/Sep/2008 lúc 6:48pm
Hi hi , anh Thông thật là dí dỏm. Đâu có ai chạy theo đâu , Cái xe bỏ đó có lẽ là họ thấy PT chụp hình nên lật đật bỏ của mà chạy lấy người đó mà !!!
------------- PhanThuy-CA
|
Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 08/Sep/2008 lúc 6:52pm
Đây , nói có sách , mách có chứng . PT chụp thiệt đó mà.
http://s4.tinypic.com/k1uhdx.jpg - 
------------- PhanThuy-CA
|
Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 08/Sep/2008 lúc 6:58pm
Tượng Đức ông Trương Công Định
http://s4.tinypic.com/33e5rux.jpg - 
------------- PhanThuy-CA
|
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 09/Sep/2008 lúc 9:02am
AO TRƯỜNG ĐUA NHỚ MẤY CHO VỪA (*)
(Nhóm ảnh sau đây do người từ Gò Công gửi về - chụp từ điện thoại di động từ mùa Đông, 2007)

________________________________________________________________
(*) Câu thứ 8 trg bài thơ Thăm ngoại: http://edu.net.vn/forums/13/295688/ShowThread.aspx - http://diendan.edu.net.vn/forums/13/295688/ShowThread.aspx ; một câu trong lời 2 - bài hát Đưa con về thăm ngoại: http://edu.net.vn/forums/26/295688/ShowThread.aspx - http://diendan.edu.net.vn/forums/26/295688/ShowThread.aspx
------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 09/Sep/2008 lúc 9:55am
Cái nhận xét dí dỏm của ông Thông cũng hay đó nha. Cười tươi như vậy ai mà không muốn chạy theo ha. Nhưng sao PT về VN hơi thường đó? Dầu sao đi nữa cũng chẳng có gì đáng lo (để trong bụng) cả. Đã nói là AO TRƯỜNG ĐUA mà.... hi hi   
Tấm hình mà "phóng viên" PT chụp trong lúc ngồi "xe máy dầu" đẹp lắm. Nhưng tôi lại thích hình xưa (của HNH post trong Re: Gò Công) hơn:
Nhất là có cậu bé câu cá rất chăm chỉ đó, sao mà dễ thương thế!
Đúng là "Ao Trường Đua nhớ mấy cho vừa" đó anh HNH ơi.
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: tuavanle
Ngày gởi: 09/Sep/2008 lúc 2:17pm
Đây , nói có sách , mách có chứng . PT chụp thiệt đó mà.
Chị PT mua cái nồi cơm điện đó bên VN hay là Chị mang về từ U S A.
|
Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 10/Sep/2008 lúc 11:51pm
Chào anh Tua ,
Ha ha , anh nói về cái nồi cơm điện làm PT phát bật cười .
Ờ đúng đó , hồi mới về Sài Gòn nghe cô em PT nhà ở bên đó nhắc con gái khi dắt xe Honda ra :
- Nhớ đem theo cái nồi cơm điện nha.
PT thắc mắc :
- Bộ nó nấu ăn luôn trong sở làm à?
Cả nhà bật cười chỉ chỉ cái nón bảo hộ....:
- Bên đây gọi là nồi cơm điện đó.
PT cười to hôm đó , bây giờ nghe anh Tua nhắc nồi cơm điện PT lại cười to hơn. Phải , ở VN bây giờ ra đường hầu như 99% người đi xe gắn máy đều có nồi cơm điện hết. Mà ngộ , trông người người đội nón ấy khăp đường phố lại thấy đẹp và văn minh hơn.
------------- PhanThuy-CA
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 14/Sep/2008 lúc 10:18pm
THÊM MỘT HÌNH AO TRƯỜNG ĐUA
http://s220.photobucket.com/albums/dd201/thsacp31/?action=view¤t=AOTRUONGDUA-P2-1.jpg">
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 15/Sep/2008 lúc 12:14am
.
CHUYỆN TÌNH AO CÁ
Sáng tác: Trương Quang Tuấn
***
Nhắc lại chuyện cái ao Lòng anh bỗng thấy nao nao Cái ao khổ công anh đào Đào đêm đào ngày anh cũng ráng cho mau Đào xong anh thả cá Cá tình cá nghĩa nàng ơi Nàng vui con cá quẩy đuôi Cá duyên cá nợ Công anh đào vì ai
Nhắc lại chỉ bấy nhiêu Lòng anh bỗng thấy buồn hiu Cái ao uổng công anh đào Giờ đây còn gì tăm hơi cá ai ơi Vì sao anh hổng thấy Cá chìm cá nổi chạy đâu Vì sao anh biết hỏi ai Cá ơi cá hỡi biết bao ngày đào ao !
Ngờ đâu người lạ đến câu Câu cá câu tình Câu cá đã đành câu luôn tình thương mến Tham phú phụ bần nàng đến với người ta Bởi anh thiệt thà mắc lừa một phen Bởi anh nhẹ dạ ngậm đắng mình ên
Giờ đây tình buồn hắt hiu Ao cá tiêu điều Thêm xót xa lòng nghe ai đàn bên xóm Con nước ngược dòng sầu héo trái mù u Tiếng chim lạc bầy mỏi mòn mình anh Ao cá còn đây gió ru từng canh
__________________________________________
Ca sĩ Ngô Quốc Linh: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ysiAA5d9EV - http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ysiAA5d9EV
Ca sĩ Quang Linh: http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=29200&iType=20 - http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=29200&iType=20
------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: thonglo2003
Ngày gởi: 24/Sep/2008 lúc 3:28pm
Water Village in Vietnam http://www.panoramio.com/photo/2540259">
|
Người gởi: 6cauhuyen
Ngày gởi: 24/Sep/2008 lúc 7:33pm
Bình Minh Trên Biển Tân Thành
|
Người gởi: 6cauhuyen
Ngày gởi: 24/Sep/2008 lúc 7:42pm
Đình Trung
http://www.gccom.net/home/popup.html?Upload/Ads/2007/9/1/8826620077e5bb4c4f4o.jpg#">
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 20/Dec/2008 lúc 10:57pm
Mời xem pháo bông đốt Tết nam ngoái tai Ao truong đua
http://edu.net.vn/forums/t/43481.aspx?PageIndex=81 - http://edu.net.vn/forums/t/43481.aspx?PageIndex=81
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: Hoang_Ngoc_Hung
Ngày gởi: 01/Jan/2009 lúc 11:08pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ lo cong
THÊM MỘT HÌNH AO TRƯỜNG ĐUA
http://s220.photobucket.com/albums/dd201/thsacp31/?action=view¤t=AOTRUONGDUA-P2-1.jpg"> |
HEICHP
Ao trường đua
Cám ơn nguời , cho ta hình ảnh cũ,
Nơi ấy ngày xua có một thời.
Ta cùng bè bạn quanh hồ dạo,
Hồ ấy giờ đây đổi thay nhiều..
Nhà đã lên cao, cây cao bóng,
Mặt hồ yên lặng, nuớc hồ trong.
Tìm đâu thấy dáng nguời trong mộng,
Chốn cũ nguời xưa đã có chồng.
***
Mặt hồ êm , sao tinh mịch quá,
Không gian trầm lặng bóng nguời qua.
Nguời đi biền biệt, không lời hẹn,
Ta về chốn cũ biết đâu tìm .
***
Nguời đi như nuớc xuôi biển cả,
Trăm nguồn đổ về một biển đông.
Mặt biển rộng lòng nguời trải rộng,
Hoa tiêu hải trình lạc lối đi.
***
Đi tìm em, em nơi biển rộng,
Anh là hoa tiêu chuyến hải trình.
Ta chơi vơi tìm tòi hải lộ,
Hút bờ bến biết tìm em đâu
------------- hoangngochung@ymail.com
|
Người gởi: HEICHPE
Ngày gởi: 23/Jan/2009 lúc 1:01am
Anh Hoang Ngoc Hùng mến:
Rất cám ơn anh HNH đã post bài thơ "Ao Trường Đua " của HP.
Năm hết Tết đến , xin trích 2 câu để nhớ môt thời...:
Nguời đi biền biệt, không lời hẹn,
Ta về chốn cũ biết đâu tìm .
Nhưng thôi , dành phần sau chúc các anh , chị
Phan Thủy , Lộ Công , Thông Lộ , Tua Lê , 6 Cầu Huyện , Hoàng Ngọc Hùng và gia đình cùng các thân hữu trên diễn đàn "biết mà chưa gặp" nhân ngày TẾT KỶ SỬU :
Đong cho đầy Hạnh Phúc. Gói cho tròn Lộc Tài. Giữ cho mãi An Khang. Thắt cho chặt Phú Quý. Cùng chúc nhau Nhu Ý, Hứng cho tròn An Khang, Chúc năm mới Bình An. Cả nhà đều Sung túc."   
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 10/Sep/2009 lúc 8:15pm
Mời xem hình ao Trường đua ngày xưa
http://s220.photobucket.com/albums/dd201/thsacp31/?action=view¤t=GOCONGD.jpg">
(hình DPN)
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 10/Sep/2009 lúc 10:39pm
Cám ơn anh Lộ Công Mười Lăm đã cho xem lại hình ảnh AoTruongDua ngày xưa.
Bây giờ, mỗi khi đi ngang Ao Trường Đua, mk rất nhớ hình ảnh một AoTruongDua như hình trên ! .
Thân kính,
------------- mk
|
Người gởi: Hoa Xuan
Ngày gởi: 13/Sep/2009 lúc 1:51pm
HX xin chung góp vài hình ảnh còn trong trí nhớ của người Gò Công xa xứ.
Chuyện hồi đó.... Hồi đó ...chẳng mấy ai nhớ tên đường ,hỏi nhà và tìm nhà cứ chọn vài chỗ đặc biệt mà ai cũng biết để mà hướng dẫn .Ở chợ thì dễ nhất ,cứ từ đó mà định hướng : .phía trên thì lấy cột mốc là cầu Long Chánh ,xuống dốc cầu không đi ngang qua chợ thì về hướng bệnh viện rồi từ đó rẻ lên kho muối ,đi tới chùa Thiêng Liêng hoặc rẻ xuống vòng ngang qua lăng Trương Định . .từ chợ đi xuống thì đi tới trường nam ,trường bà phước . .ra phía ngoài thì ngang qua dinh tỉnh mới ra cầu Tàu .về hướng đi biển thì ao Trường Đua nằm ở góc đường ;thẳng hướng nam sẽ đến Bình nghị-An hòa -Tăng hòa ;dọc hướng đông sẽ về hướng ngã ba đi Bình ân -Tân tây. Hồi đó ...Sát ngã tư và phía đối diện có mấy gốc dương già ,cao và thẳng ,có lẽ được trồng cùng thời với các cây bên bờ lộ dương .Dương là cây chịu khô nên rễ mọc sâu ,khi trồng gần ven bờ ao chắc có ý muốn giữ cho đất khỏi sạt lở .Bờ ao sát đường về phía tây bắc có dốc thoai thoãi nên mùa khô nước cạn khách đi ngang qua có thể dừng chân ngồi trên bờ ao bên nầy để ngắm nước ao trong xanh ,bờ bên kia có hàng dừa trồng quanh ao in bóng phẳng lặng .Ao Trường Đua là điểm tập trung của đám trẻ con- con của các gia đình sống quanh đó ,có khi người lớn cũng tham gia tắm ao vào các buổi chiều mùa hè .Từ hướng bờ lộ me đi tới có một chiếc cầu ao to rộng ,trụ xi măng vững chắc ,dân trong vùng tới gánh nước về xài đều phải dùng chiếc cầu nầy làm nơi tập trung đế múc nước từ ao đưa lên .Không ít mối tình đã chớm nở từ đây ,mấy anh trai trẻ khỏe mạnh đã chứng tỏ tình yêu bằng cách giúp bạn gái của mình lôi cái thùng nặng chứa 20 lít nước từ dưới ao lên cầu [thùng gánh nước thường là thùng cở bằng thùng dầu lữa hiệu con sò]Cũng không ít anh chàng "hão ngọt" bị lợi dụng lòng tốt , cứ giúp người đẹp này cô em nọ mà cả buổi chỉ gánh được vài đôi nước về nhà . Người Gò Công chắc cũng không thể nào quên hình ảnh những chiếc xe bò chở nước từ ao Trường đua đem phân phối cho các nhà vùng quanh quanh .Xe là một thùng gỗ to được kéo bởi 2 con bò ,bánh xe làm bằng gỗ nên bò kéo đi rất khó khăn ,khi chở nước thì đặt thêm một thùng tròn to bằng tôn chứa cở 2,3 chục đôi nước [1đôi thùng chứa được 40 lít nước ] miệng thùng ở trên cao và có lổ thoát bên dưới đáy thùng.Chủ xe phải thuê người gánh nưóc từ ao đổ đầy thùng ,bò kéo xe đi ,tới nơi thì lại phải gánh vào cho chủ nhà chứa trong các lu nước .Xóm ao Trường Đua đã có ít nhất 3 gia đình sống bằng nghề nầy .Dần dần ,tiến bộ hơn ,người ta biết sử dụng các bánh xe hơi cũ để thay cho các bánh xe gỗ ,có máy bơm chạy bằng xăng dầu thay cho sức người ,chủ xe chỉ cần thuê một người đánh xe và một người nữa biết nổ máy bơm để lấy được đầy xe nước từ ao và dẫn nước từ xe vào nhà người khách thuê bằng ống nhựa .Làm việc đó người Gò Công gọi là đi "đổi nước" chớ không nói là "bán nước". Nhắc đến ao Trường Đua mà không nhắc đến cá trong ao cũng là thiếu sót ,tắm ở đó ,câu cá từ đó rồi cũng dùng nước ở đó để tắm giặt ,rửa ráy ...Nước ở ao Thiết ít hơn lại dùng để lọc thành nước máy -nước"phông tên"[fontaine]-nên dân ở chợ Gò Công trông cậy vào ao Trường Đua để có nước xài quanh năm ,mùa nắng gọi xe đem nước tới có khi phải chờ đợi vài ngày ,chủ xe kiếm khá tiền nên sau này họ đả tậu được xe hơi thay cho xe bò kéo . Sông thì có bên lở bên bồi nhưng ao Trường Đua chứa nước không di chuyển lên xuống mà bờ ao 4 hướng đều bị sạt lở ,các gốc dừa dần dần bị trơ rễ già ,thân ngã cong về hướng bên trong ao ,dừa cằn cỗi vì thiếu đất bám .Sau 1975 ,dân đi lao động công ích đã đắp thêm các chỗ sạt lở của bờ ao nhưng cũng chỉ giải quyết tạm thời .Người xài nước ao ít hơn trước vì có nước máy ,nước ghe nhưng có người lại xin được phép chứa cá con trong ao để bán ,quanh ao thì có chỗ rất dơ bẩn vì người xài nước ao không có ý thức gìn giữ .Dân Gò Công và nhất là các nhà quanh vùng nầy thay rất buồn và thương cho cái ao sạch đẹp thơ mộng ngày nào . ....... Hồi đó ...Ao Trường Đua đã là một hình ảnh đẹp trong ký ức nhiều người. .....Xa Gò Công... .....Nhớ... và được nghe nhiều đổi thay . Nhìn ảnh đẹp Ao Truong Đua bây giờ nhưng không ai có thể quên hình ảnh ngày nào ...Và chuyện "hồi đó" thì chắc còn rất nhiều trong ký ức mọi người -người Gò Công năm tháng cũ -kỷ niệm có liên quan ít nhiều tới Ao Trường Đua chắc cũng còn nhiều lắm trong lòng người đã từng sống ở Gò Công .
------------- HP
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 17/Sep/2009 lúc 10:46pm
http://edu.net.vn/forums/t/43481.aspx?PageIndex=26 - http://edu.net.vn/forums/t/43481.aspx?PageIndex=26
Nguyễn Phúc Nghiệp
Ao Trường đua (Thị xã Gò Công) – nơi diễn ra cuộc đua xe đạp được tổ chức sớm nhất ở Tiền Giang
Năm 1863, ở Gò Công, chính quyền thực dân Pháp cho thành lập Nhà Bưu điện và điện tín có trụ sở đặt tại tỉnh lỵ và sáu Trạm bưu điện ở các xã Bình Xuân, Đồng Sơn, Long Hựu, Tăng Hòa, Tân Niên Tây, Vĩnh Lợi.
Mỗi Trạm Bưu điện chỉ có một nhân viên, mà dân gian quen gọi là Tuần giả. Việc nhận – phát công văn, thư tín, bưu phẩm, v.v… của các Trạm Bưu điện đều dựa vào đôi chân đi bộ của các Tuần giả.
Mãi đến đầu năm 1917, các Trạm Bưu điện mới được trang bị xe đạp. Khi đó, xe đạp rất cồng kềnh và nặng nề; bánh xe được làm bằng sắt và được bao bọc bằng cao su đặc, chứ chưa có vỏ và ruột cao su như hiện nay.
Đến ngày mùng ba Tết Nguyên Đán năm ấy, theo lệ hàng năm, ngoài cuộc đua ngựa ở vòng quanh ao Trường Đua; chính quyền còn tổ chức thêm cuộc đua xe đạp. Đây là cuộc đua mới lạ, lần đầu tiên xuất hiện ở địa phương, nên thu hút đông đảo quần chúng đến dự khán.
Thành phần tham dự cuộc đua là 6 viên Tuần giả của 6 Trạm Bưu điện và 2 nhân viên thuộc cơ quan thông tin. Theo thể lệ quy định, tám vận động viên phải chạy hai vòng quanh ao Trường đua với chiều dài tổng cộng là 6km và có ba giải thưởng : giải nhất 20 đồng (khoảng 70 giạ lúa), giải nhì 15 đồng (khoảng 55 giạ lúa) và giải ba 10 đồng (khoảng 40 giạ lúa).
Sau tiếng còi khai cuộc, tám vận động viên nhấn mạnh bàn đạp, lướt tới rất nhanh trong tiếng reo hò cổ vũ của bà con. Chạy được nửa vòng đua thứ nhất, có hai con ngựa sắt bị lạc tay lái, đâm nhào xuống ruộng, buộc phải bỏ cuộc. Sáu con còn lại tiếp tục cuộc đua. Được một vòng rưỡi, thêm một vận động viên phải rời đường đua vì kiệt sức. Còn lại năm tay đua thi nhau bứt phá hết sức quyết liệt. Khi còn khoảng 50 mét đến đích, chiếc xe của vận động viên dẫn đầu, bánh cao su bị tuột ra, kể như bị loại giữa lúc cuộc đua đang hồi gay cấn.
Cuối cùng, tay đua của trạm bưu điện Tân Niên Tây về đến đích đầu tiên, giành giải nhất
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 06/Mar/2010 lúc 9:45pm
Mời xem hình mới của Ao Trường Đua
Ao Trường đua
(Ảnh: zDucNamz).
Trich từ HNH http://edu.net.vn/forums/rss.aspx?ForumID=901&PostID=295688 - http://edu.net.vn/forums/rss.aspx?ForumID=901&PostID=295688
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 09/Apr/2013 lúc 9:49pm
"Ao Trường Đua (thị xã Gò Công) có lịch sử hình thành từ hơn 80 năm
nay. Thời Pháp thuộc, nhằm mục đích lấy đất đắp đường vào chợ vốn xây
dựng ở vùng đất trũng ven kinh rạch ..."
Ao Trường Đua được đào để lấy đất đắp đường và đắp nền xây Dinh Tỉnh Trưởng ? Nếu đúng, Ao Trường Đua bây giờ đã trên 100 tuổi ?
MyKieu
Ao Trường Đua Gò Công
"Ao làng mây tắm trăng bơi
Nước trong như nước mắt người tôi yêu..."
(Thơ Hoàng Tố Nguyên)
Ao Trường Đua (thị xã Gò Công) có lịch sử hình thành từ hơn 80 năm
nay. Thời Pháp thuộc, nhằm mục đích lấy đất đắp đường vào chợ vốn xây
dựng ở vùng đất trũng ven kinh rạch và chủ yếu để phục vụ nhu cầu giải
trí xa hoa của giới thống trị, nhà cầm quyền huy động dân phu đào một ao
vuông chu vi độ 3.000 mét, sâu 5 mét, bờ lề rộng 5 mét, giáp đường Tổng
Thứ (nay là đường Nguyễn Huệ), dựng khán đài cho quan khách ngồi xem
đua ngựa. Những ngày lễ lớn của Pháp như ngày 14 Juillet (kỷ niệm phá
ngục Bastille năm 1789), bọn thực dân tổ chức đua ngựa, vui chơi để dân
ta quên sự nghèo đói, hận thù, đấu tranh. Người Gò Công mỉa mai gọi là
lễ "Chánh chung". Dịp này, chính quyền sở tại tỏ ra dễ dãi đôi chút với
kẻ phạm pháp, bởi thế có câu truyền tụng thời ấy "Cách- to- ru- dết,
đánh chết không tội!". Một cuộc đua xe đạp kỳ thú đã diễn ra tại vòng bờ
ao Trường Đua, chỉ có 4 nhân viên Nhà Dây thép tham dự. Nguyên do cả Gò
Công vừa được cấp 4 chiếc xe đạp dùng liên lạc công văn, giấy tờ mà
không ai biết sử dụng. Thế nên trên Sài Gòn phải đưa một "chuyên gia"
người Pháp về dạy cách dẫn xe, đạp xe. Các "vận động viên" lóng ngóng,
leo lên té xuống vất vả cả nửa tháng rồi cũng chạy tạm được. Ngày hội
đua xe đạp rất đông người hiếu kỳ đến xem. Kết quả: một anh thì xe bung
vỏ đặc không gắn lại được, hai anh bỏ cuộc vì ngã riết đâm sợ, còn một
anh ráng gò lưng đạp quanh quẹo về tới đích. Phần thưởng gồm gạo, vải và
cái vinh dự "hạng nhất cuộc đua xe đạp đầu tiên ở Gò Công"...
Gò Công là xứ đồng chua nước mặn, vào mùa nắng việc lo nước ngọt tiêu
dùng là vấn đề khó khăn. Cứ vào khoảng tháng 10 âm lịch, người người lũ
lượt gánh nước mưa chứa từ ao Trường Đua về nhà sử dụng. Ao sâu nên hầu
như không bao giờ cạn nước, thỉnh thoảng làng cho bơm vét sạch, cá lưu
niên có con năm, bảy ký lô là thường. Những hàng cây dương, me trồng
quanh ao vừa lấy bóng mát, vừa giữ đất không sạt lở. Bao thế hệ người Gò
Công dù xa xứ, mỗi khi nhớ quê vẫn không quên những kỷ niệm về ao
Trường Đua. Các cô cậu học trò ngày nghỉ ra ngồi dưới bóng cây để ôn
bài, trò chuyện, ký ức ấy khó mà phai mờ. Ao Trường Đua như một biểu
tượng gắn bó, gần gũi với Gò Công xiết bao!
Những năm sau "giải phóng", dân cư đông lên mà nhà máy nước chưa đủ sức
cung cấp nên vào mùa khô các xe đổi nước vẫn đến ao Trường Đua chuyên
chở liên tục. Thiếu quản lý, nước ao ô nhiễm nặng và lúc ấy chẳng hiểu
sao người ta lại cho chặt bỏ những cây dương già bao bọc quanh ao. Bờ ao
trống trải, ai đi ngang qua cũng thấy man mác buồn tiếc như thiếu vắng
điều gì vốn đã rất ràng buộc, thân thiết. Ao Trường Đua trở nên chơ vơ,
lặng lẽ hơn.
Thị xã chỉnh trang, đường phố rộng đẹp và ao Trường Đua được khởi
công nạo vét, xây dựng bờ kè, lát gạch vỉa hè và trồng cây xanh trở lại.
Đêm đêm, dưới ánh đèn cao áp mát dịu, mọi người ung dung dạo mát hoặc
ngồi vào băng ghế ngắm cảnh ao lấp loáng để hồi tưởng quá khứ vui buồn.
Chỉ là một cái ao mà chất chứa dấu ấn lịch sử, con người qua bao thăng
trầm, biến động; thật đáng gìn giữ, trân trọng. Tâm hồn, tấm lòng người
Gò Công là vậy, mong sao ao Trường Đua vẫn còn mãi mặt nước trong xanh
đến những đời sau.
Nguyễn Kim
http://www.tiengiang.gov.vn/xemtin.asp?idcha=3609&cap=2&id=11271
------------- mk
|
|