Print Page | Close Window

Vui Mừng được tin đồng hương

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Tổng Quát
Tên Chủ Đề: Làm Quen Nhắn Tin
Forum Discription: Làm quen, chào hỏi và nhắn tin giữa các thành viên.
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=1204
Ngày in: 05/Jul/2025 lúc 11:30pm
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: Vui Mừng được tin đồng hương
Người gởi: thonglo2003
Chủ đề: Vui Mừng được tin đồng hương
Ngày gởi: 23/Oct/2008 lúc 8:13am
Anh Thong!
 
Neu em khong lam co phai anh la con trai cua Lo Cong Bich va la anh cua Lo Thu Anh co phai khong? Em day la ban cua Lo Thu Anh hoi nho luc em hoc lop 6,7. Sau khi Thu Anh lay anh Man tui em khong con lien lac nua. Hoi xua em hay xuong nha anh choi voi Thu Anh. Luc Thay Huynh Ngoc Con con muon nha cua ba anh. Bay gio Thay Con cung o cung tieu bang Connecticut voi em nhung em chi co lien lac bang dien thoai 1 lan thoi. Thay Con bay gio khong phai nhu hoi xua nuoi hoc tro o day nha. Bay gio bi vo cot chan roi.
Em dinh cu o my da 20 nam nay chua tung gap nguoi Gocong nao la ban cu. Co mot lan vao hon 10 nam ve truoc em co gap anh mot lan o khu eden ngo ngo giong anh ma em khong dam nhin. Tinh co toi hom qua em len mang thu danh Gocong nhung that la bat ngo . Em mung lam tim lai duoc dong huong . Toi qua em co doc to bich bao Vung ky niem cua tui B4 ben phap van. Luc do em hoc 11b2 anh van..... Con nhieu dieu that ky thu.... nhan duoc thu em anh Thong co the lien lac qua dien thoai hay mail cung duoc de tuong lai vao dip tet hay bat cu ky le nao em se co gang sap xep di du. Nho thay co va het thay anh chi em than yeu cua minh o xu GoCong vung nuoc man nhung dao tao nguoi that tha chat phac nhu loi da viet tren dien dan toi hom qua em da doc duoc. That la niem hanh phuc lon lao... tim lai duoc dong huong.
Em Lan Huynh . 



Trả lời:
Người gởi: longchanh
Ngày gởi: 12/Nov/2008 lúc 6:55pm
hi Lan H.Cam on tin nhan cua banda goi nho lai Thay Con va ban huu.Theo minh biet chinh la han ta day va My Nhi la....ua ma han da tra loi ban chua?.Thu ban viet de thuong qua troi sao ma tui khong biet ban la ai.Dung la tuoi gia lu lan                                                 l


Người gởi: sevenkiet
Ngày gởi: 15/Nov/2008 lúc 3:53am
Clap Chao các anh chị đồng huơng!
Mình là một nguời con xứ Gò công rạch luôn nè, nhưng từ truớc tới giờ chưa biết tâm sự với ai cùng huơng, cùng quê!
mai mắn quá hôm nay tìmđuợc địa chỉ này, hy vọng sau này có thể sẽ chia cùng các anh chị, các bạn nhiều rôi.
Mình tên đầy đủ là: Nguyễn Tuấn Kiệt, học truờng Truơng Định khoá 2002.
Hiện jờ đang đi làm Ngân hàng.
Năm nay là năm thứ 6 rồi mà chưa một lần đi lang thang hít không khí Gò Công thân yêu, buồn mà thấy chạnh lòng wá....!

Không biết hiện giờ chúng ta có tổ chức họp mặt gặp nhau của những nguời đồng huơng Gò Công chưa nè? Nếu chưa thì Các anh chị, các bạn ơi. Kiệt có ý kiến này không biết thấy thế nào, nhưng tại sao chúng ta sẵn có Hội thân hữu gò công này mà chúng ta phát triển lên giống như đây là một nợi, có thể chia sẽ, trao đổi thông ti và giúp đỡ lẫn nhau, dù gì tất cả chúng ta cùng một Quê huơng Gò Công mà, phải không nè?

Chúng ta thuờng xuyên tổ chức họp mặt định kỳ, có như vậy Kệit tin là Hội những nguời Gò Công ngày càng lớn mạnh và phát triển để có thể trở thành một ngôi nhà chung để mọi nguời đến và "chung sống" với nhau.

Cám ơn các anh chị, các bạn rất nhiều!
đây là email cua mình: sevenkiet@yahoo.com
nếu có gì thắc mắc, hay muốn làm wen vui lòng liên lạc nha!.

-------------
khong bao gio quen
"Never forget"


Người gởi: LanH
Ngày gởi: 15/Nov/2008 lúc 10:53pm
WinkHi Longchanh! La Lan H day. cam on ban da chieu co den loi nhan cua minh. Cam on ban da qua khen coi chung lam to nhe ban. Dam con trai hoc chung minh ngay xua no thuong goi minh la su tu ha dong do. Ban da biet minh la ai chua... la su tu ha dong do ma. No o ngay cau Long chanh chay thang vo cau duc roi queo phai....Ban rang tim nhe.


Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 01/Feb/2009 lúc 6:34am
Kính chào Ban Điều Hành,
Kính chào các khoá đàn anh 8, 7, 6, 5 , 4, 3, 2,1 ...
Và các khoá đàn em : 10, 11, 12, ....

Xin Cám ơn Ban Điều Hành đã thành lập trang web nầy; Hoa Hạ  tin rằng : Đây sẽ là nơi giao lưu  thân thiết của những cựu học sinh và những người cùng quê hương Gò Công : " Xứ Cherise quê tôi," Quê  hương của chúng ta .

Kính lời thăm gia đình và kính chúc sức khoẻ đến  : Thầy Lừng, Thầy Ba, Thầy Côn, Thầy Hậu, Thầy Duy, Thầy Toại, Thầy Mực, Thầy Tiếng, Cô Mỹ, Cô Nhẩn, Cô An, Cô Trang ...  còn nhiều và nhiều lắm các Thầy cô kính mến của lớp Đệ Thất 5 ....  Đệ Tam B3, Nhị B3 ...

Thân mến trao về các bạn cựu học sinh Trường Trung Học Công Lập Gò Công xưa, và các bạn đồng môn khoá 09 Trường THCL Gò Công : Thông, Hưng, Quốc, On, Khánh Phượng, Quang Diệp , Nhung,  Danh, Hữu Hiền, Kim Lang, Sen , Sáu, Ni , Hường, Hồng...
Ưu ái trao về Les Six Jeunes files của lớp đệ Tứ 5: Nhan, Dung, Nhung, Sang, Phụng, Phượng  lời chào thân mến ...
 Mong sao tất cả chúng ta cùng góp bàn tay  xây dựng " mái ấm " nầy càng ngày càng thân thương nồng ấm ...
Xin gửi đến các bạn đã nằm xuống và người bạn rất thân của tôi : ĐOÀN VĂN THO những giọt lệ tiếc thương  ngày tháng cũ hồn nhiên bên nhau, giúp nhau " trau dồi kinh sử " ...chờ ngày bảng hổ đề danh ...


Kính mến .

Hoa Hạ








Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 01/Feb/2009 lúc 6:52am
Kính tặng Thầy, Cô và các bạn hình ảnh người học trò , người bạn cũ trong một lần về thăm lại trường xưa





Hoa Hạ



Người gởi: Hoa Xuan
Ngày gởi: 01/Feb/2009 lúc 11:10am
Big%20smileTongue
Chao ban dong mon-Khoa 9 THGC


-------------
HP


Người gởi: trankimbau
Ngày gởi: 01/Feb/2009 lúc 12:48pm
 
  Hình Hoa Hạ xa quá, không thấy rõ.
  Mùa Hạ có hoa gì đây?
  Anh Báu gởi lời thăm.


-------------
kb


Người gởi: HEICHPE
Ngày gởi: 01/Feb/2009 lúc 2:53pm
Xuân về xứ lạnh đầy hoa tuyết,
Xuân Hạ năm nay hoa đẹp nhiều
Forum đất Gò vui rạng rỡ,
Kỷ Sửu niên lai ấm cúng lòng.
 
Mạn phép chào hai chị HOA XUÂN và HOA HẠ vào Forum Gò Công
Hữu Phan



Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 01/Feb/2009 lúc 7:08pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ Hoa Xuan

Big%20smileTongue
Chao ban dong mon-Khoa 9 THGC


Thân chào bạn đồng môn Khoá 9 THCL Gò Công . Hoa Hạ học đệ Thất 5 đến đệ Tứ 5  ban Pháp văn chung với Đoàn văn Tho, lên đệ nhị cấp thì học Tam B3 ...còn Hoa Xuân? xin cho biết một vài thông tin mới có thể nhớ ra được ...
Chúc vui vẻ .
Thân mến.
HH


Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 01/Feb/2009 lúc 7:21pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ trankimbau

 
  Hình Hoa Hạ xa quá, không thấy rõ.
  Mùa Hạ có hoa gì đây?
  Anh Báu gởi lời thăm.


Chào anh Trần Kim Báu, Vị Đại Diện của học sinh trường THGC năm nào em quên mất .
 Anh Trần Anh Tài bây giờ ở đâu vậy Anh ? Cho em gửi lời thăm gia đình anh với nhen.
Mùa Hạ có hoa Sen, Hoa Phượng ...hình avantar của em là Hoa Phượng mà anh  ....vậy làm sao anh nhớ đến em được nè ...
Nhà Em ở con đường Hàng Dương ngày xưa, phía sau  Dinh Tỉnh Trưởng, Cách nhà Thầy Châu Văn Giao ( Ba của cô Châu thị Hoa ) có vài căn nhà mà thôi . Anh Báu cũng có nhiều lần đến nhà em rồi đó ...hihi

Hoa Hạ


-------------

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ



Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 01/Feb/2009 lúc 7:41pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ HEICHPE

Xuân về xứ lạnh đầy hoa tuyết,
Xuân Hạ năm nay hoa đẹp nhiều
Forum đất Gò vui rạng rỡ,
Kỷ Sửu niên lai ấm cúng lòng.
 
Mạn phép chào hai chị HOA XUÂN và HOA HẠ vào Forum Gò Công
Hữu Phan



Chào anh Hữu Phan,



Mạn phép đáp lại anh Hữu Phan một vài câu thơ cho đúng là ...dân Gò Công .SmileCry

Mai, Đào đang rực nở,
Duyên dáng đùa gió Xuân
Hoa Phượng hồng chưa nở
Kỹ niệm về bâng khuâng ...
Sân trường xưa còn đó
Thầy, bạn cũ xa rồi
Cây Phượng buồn ngơ ngẩn
Nhìn năm tháng trôi qua ...
Xanh xanh mầu  lưu bút
Tim tím mực mồng tơi
Nghe quanh mình tiếng lá
Rơi rơi và rơi rơi ....

Hoa Hạ

Smile







Người gởi: trankimbau
Ngày gởi: 01/Feb/2009 lúc 10:23pm
 
      Hoa Hạ,
 
      Anh Báu đã biết Hoa Hạ lâu rồi, Đặc San Gò Công ở đây cũng có đăng bài của Hoa Hạ nữa. Đâu cần phải nhắc nhiều như vậy bởi vì anh Báu chưa quên. Đã gặp Nhung, Sang, Phụng. Cỏn Nhan thì ở bên Pháp.
      Lúc Ba em ở tù, không thấy em đi thăm, có lẽ em đã về Cần Thơ(đoán vậy thôi). Nghe nói em có chương trình đi Mỹ nhưng dường như đã thay đổi phải không. Cho thăm em và cả gia đình.
Thân,


-------------
kb


Người gởi: HEICHPE
Ngày gởi: 02/Feb/2009 lúc 6:19am
 
Sao không nghe Hoa Hạ kể :
Cánh hoa Ô-Môi , ôi tuyệt đẹp,
Trắng phớt hồng như má môi em.
                          hp


Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 02/Feb/2009 lúc 10:40am

Anh Hữu Phan nè, Anh cũng " ngộ" được nét đẹp của hoa Ôi Môi như HH nữa hả ? Clap 
Hồi xưa nhà Nội của HoaHạ có một cây Ôi Môi to lắm ...Hoa Hạ không thích ăn trái mà chỉ thích ngắm hoa nở, mầu hồng đằm thắm hơn cả Hoa Đào Đà Lạt Anh nhắc đến làm Hoa Hạ nhớ cả chị bạn học tên Hường, tên Hồng không biết bây giờ hai người đang ở đâu !!

Hoa Hạ




Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 02/Feb/2009 lúc 10:55am
~::Trích Dẫn nguyên văn từ trankimbau

 
      Hoa Hạ,
 
      Anh Báu đã biết Hoa Hạ lâu rồi, Đặc San Gò Công ở đây cũng có đăng bài của Hoa Hạ nữa. Đâu cần phải nhắc nhiều như vậy bởi vì anh Báu chưa quên. Đã gặp Nhung, Sang, Phụng. Cỏn Nhan thì ở bên Pháp.
      Lúc Ba em ở tù, không thấy em đi thăm, có lẽ em đã về Cần Thơ(đoán vậy thôi). Nghe nói em có chương trình đi Mỹ nhưng dường như đã thay đổi phải không. Cho thăm em và cả gia đình.
Thân,


Anh Báu biết em lâu rồi mà không nhắn tin cho em vìa nhà thì tội anh cũng lớn lắm đó, bỏ em gái đi lang thang trên net ...bây giờ về đến trang nhà thì chùn chân mõi gối đâu còn hơi sức đâu mà đóng góp cùng các anh chị nữa ...!! hỏng biết phải " phạt " anh cái gì cho " đúng tội ".Smile
Em không đi thăm Ba được vì lúc Ba em còn trong Nam thì không biết đang ở đâu mà thăm, chừng được tin thì đã ở tuốt mù ngoài Bắc .
Dạ đúng đó anh, Kim Sang nói cho anh nghe phải không ? lẽ ra em đã được gặp Ba Má em năm 2006, nhưng xui quá hồ sơ bị rắc rối vì Ba Má em dời nhà ....bây giờ em cũng vẫn tiếp tục nhưng chắc phải mất thời gian ...CHỜ Cry


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 02/Feb/2009 lúc 11:47am
~::Trích Dẫn nguyên văn từ HEICHPE

 
Sao không nghe Hoa Hạ kể :
Cánh hoa Ôi Môi , ôi tuyệt đẹp,
Trắng phớt hồng như má môi em.
                          hp
 
 
Cánh hoa Ôi Môi trắng phớt hồng. Rất tiếc là những ngày vừa qua lúc tôi còn ở Việt Nam không thấy được hoa nầy mà có ăn lại trái Ôi Môi làm hàm răng và môi ĐEN THUI THUI hà.WinkWinkWinkWink
 
 
 
 
 


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: trankimbau
Ngày gởi: 02/Feb/2009 lúc 6:44pm
 
 
     Hoa Hạ,
 
  Ba em ở khám đường Gò Công gần một năm, sau đó bị đày ra đất  Bắc.
  Sau nầy, em trai em cũng ở tù tại Mỹ Phước, lâu lâu, anh thấy có Mẹ em lên thăm.
  1983, anh Báu về Gò Công, được biết nhà em nhiều thay đổi buồn và em cũng biệt tin luôn. Tưởng chừng như không bao giờ còn dịp. Thôi cũng nên cảm tạ đất trời, nhưng anh Báu không cảm tạ mái tóc ngắn đâu nha. Bộ muốn làm "cô em Bắc kỳ nho nhỏ" hả.
  Muốn phạt anh Báu cũng chịu thôi, biết đâu mà nhắn. Nếu còn Duyên thì sẽ gặp lại, THIỆN TAI, THIỆN TAI. Cho nên cuối cùng thì cũng TÙY DUYÊN.


-------------
kb


Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 03/Feb/2009 lúc 11:30am
Anh Báu ơi, mừng ngày Hoa Hạ được gặp và quen biết các anh chị em trong trang nhà, mình nói chuyện vui đi há. Kể cho em nghe chuyện " Lưu lạc " của anh đi ...cái nầy chắc vui hơn chuyện tha phương lập nghiệp của em  ...
 Em đọc cả mấy ngày mà chưa hết trang web nhưng cũng nghe ấm tình quê hương lắm !!
Xin cám ơn các anh chị trong Ban Điều Hành, Cám ơn Lộ Công Thông đã cho Hoa Hạ địa chỉ trang nhà, Cám ơn anh, cám ơn tất cả ..
Cám tạ ơn đời .
Cảm tạ Ba em nên em mới được hảnh diện nói rằng " Hoa Hạ cũng là người Gò Công " Embarr***ed


Người gởi: HEICHPE
Ngày gởi: 03/Feb/2009 lúc 12:26pm

Thân hữu Hoa Hạ:

Đuợc làm quen với Hoa Ha qua “Cánh hoa Ô Môi:”

“Sao không nghe Hoa Hạ kể :

Cánh hoa Ô- Môi , ôi tuyệt đẹp,

Trắng phớt hồng như má môi em.”

Tên gọi Ô Môi có lẻ đúng hon là Ôi Môi , vì anh Lộ Công về VN vừa rồi , anh ăn trái Ô Mội thấy màu đen nhuộm cả răng và miệng. Vậy chữ Ô Mội chắc đúng hon.

HP đọc bài tuổi thơ ấu cuả Hoa Hạ mà nhớ về khoảng năm 1946-1949 , cũng trên đuờng về nhà ở Vĩnh Thạnh , nay là Thanh Trị chổ xóm của thầy giáo Phan Văn Tiểng hay Phan Thị Mai (là chú va cô của tôi) , mổi lần đi bộ qua khoảng AO So Đủa , là chạy nhanh qua quảng đuờng nầy vì…sợ MA. Thời đó hai bên đuờng không có nhà cửa của ai cả , hon nửa học trò nghèo làm gì có xe đạp hay đi xe ngựa , chưa có xe LAM nhu Hoa Hạ đuợc đi sau nầy.

Đọc bài của Hoa Hạ thật cãm động…nhớ về tuổi học trò (thời của tôi thuờng dùng học trò hon là học sinh).

Phải chi bài nầy đăng vào Đặc San Hội Thân Hữu Gò Công , hay biết mấy. Thôi đành chờ đợi bài viết của Hoa Hạ vào dịp tới , phải không anh Đông Quyên hay thầy Trần Kim Báu.!

Chào.



Người gởi: Albatros
Ngày gởi: 03/Feb/2009 lúc 4:04pm
Thân chào Hoa hạ, có phải Hoa Hạ lúc trước có học trường Y Tế ớ Sài Gòn. Chúc Hoa Hạ vui vẻ.


Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 03/Feb/2009 lúc 9:51pm
HP đọc bài tuổi thơ ấu cuả Hoa Hạ mà nhớ về khoảng năm 1946-1949 , cũng trên đuờng về nhà ở Vĩnh Thạnh , nay là Thanh Trị chổ xóm của thầy giáo Phan Văn Tiểng hay Phan Thị Mai (là chú va cô của tôi) , mổi lần đi bộ qua khoảng AO So Đủa , là chạy nhanh qua quảng đuờng nầy vì…sợ MA ..."

Chào " anh " Hữu Phan,


Đọc đoạn trên chắc HH phải kêu " Anh " bằng " Chú " mới đúng quá !! Như vậy là Chú Hữu Phan khoảng tuổi nào hay một thời của Ba Hoa Hạ ?. Thầy Giáo Tiểng và Cô Mai HoaHạ có nghe Ba Mẹ mình nhắc tên, nhưng HH thuộc lớp nhỏ và cũng rời Vĩnh Trị lâu quá rồi nên không được biết .
  HH cũng thường gọi là " Ô Môi "( dù không hiểu chữ Ô Môi có nguồn gốc từ đâu , bây giờ nghe Chú giảng mới biết rõ xuất xứ nó là như vậy vì HH chỉ ngắm hoa mà không ăn trái của nó nên hỏng thấy môi miệng mình bị đen thui ...) nhưng thấy trong diễn Đàn .. viết " Ôi Môi " nên HH sửa theo vì sợ mình dùng sai chữ ...Hoa Hạ sẽ sửa lại là Ô Môi .
 Hoa Hạ cũng mong là mình đóng góp được một chút gì đó cho trang nhà Cám ơn Chú Hữu Phan đã có lời động viên Hoa Hạ .

Hoa Hạ
Smile




Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 03/Feb/2009 lúc 10:01pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ Albatros

Thân chào Hoa hạ, có phải Hoa Hạ lúc trước có học trường Y Tế ớ Sài Gòn. Chúc Hoa Hạ vui vẻ.


Chào anh Albatros,

Hoa Hạ có một thời ở trong căn nhà của Bác Bảy Ẩn mà anh cũng đã từng ở đó  Smile.
Dạ phải, sau khi rời trường trung học Gò Công, HH Học trường CSYT ở Sài Gòn và về làm HLV trường Cần Thơ ....rồi ...mọc rể dâu ở đó luôn đến bây giờ . Cô Bảy Ánh và chú tám Sáng có tình thân, bà con với Hoa Hạ .
Còn anh ?


Người gởi: Albatros
Ngày gởi: 04/Feb/2009 lúc 3:48am
Thân chào tái ngộ Hoa Hạ,
Tưởng dọn nhà đi đâu xa, té ra cũng ở gần. Lần chót gặp Hoa Hạ, lúc đi bán báo Xuân Hàng Hải ở trường CSYT, rồi ra trường đi tàu miết ít khi về Vietnam, rồi qua Pháp tiếp tục đi tàu cho Pháp. Bây giờ lên bờ rồi. Gia đình tôi cũng dọn về ở Cần Thơ lâu rồi. Tôi có hỏi thăm tin tức về gia đình cô Ba, má Hoa Hạ, chỉ biết gia đình cô qua Mỹ rồi vậy thôi. Tôi không biết Hoa Hạ có bà con với Sáng và chị Ánh, nhớ lúc gia đình tôi còn ở chung nhà với gia đình Hoa Hạ cũng vui. Hôm qua viết trả lời Hoa Hạ, tôi không để ý, tưởng Hoa Hạ sống ở Mỹ, bửa nay nhìn lại mới biết còn ở Việt Nam. Thầy Cô Ba bây giờ ra sao ? Ba tôi mất lâu rồi, còn bà già tôi sống ở Cần Thơ với mấy đứa em. Cho tôi gởi lời thăm tất cả gia đình và chi Ánh. Thân.  


Người gởi: Hoa Hạ
Ngày gởi: 04/Feb/2009 lúc 11:11pm
Chào anh Albatros,

Gia đình anh về CT nhưng anh thì ở chổ khác phải không ? hay cũng đã về CT luôn ? Dòng đời là vậy ai rồi cũng đến lúc trở về với hư không ...Ba Mẹ HH dạo nầy sức khoẻ cũng yếu lắm, đau yếu hoài thôi ...
Các cô em gái xinh của anh chắc bây giờ đã tay bế tay bồng hết rồi hén . Nhớ hồi đó mấy anh em bọn nhóc tụi mình trốn ngủ ra vườn sau ...hái ổi trộm của nhà ông Toà Ý ..vui hết biết . Cây vú sửa hột gà và cây ổi vườn sau nhà ấy thật là ngon. CT ổi Xá Lỵ thật nhiều nhưng HH chưa ăn được trái nào nó ngon như vậy, có lẻ nó chỉ đơn thuần là trái ổi mà không có chứa kỹ niệm của tuổi thơ . Chú tám Sáng HH nghe nói bị thương tật hay ...rồi . Còn cô Bảy thì cũng như anh, lâu rồi HH không gặp lại .Cho HH gửi lời thăm thật nhiều đến từng người trong đại và tiểu gia đình của anh nhen .
Thân mến .



-------------

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ



Người gởi: Albatros
Ngày gởi: 05/Feb/2009 lúc 4:10pm
Chào Hoa Hạ,

Gia đình tôi ở CT thôi, còn tôi ở Pháp, Thầy Ba, Cô Ba cũng trên 80 tuổi rồi, ở tuổi đó con ngươí suy yếu bịnh hoạn; với lại Thầy Ba đã trải qua những năm trong tù, sức khoẻ suy sụp ít nhiều. Các em của Hoa Hạ ở Việt Nam còn ai? Mấy đứa em của tôi bây giờ đâu còn tay bế tay bồng nửa, nếu có thì chỉ bồng cháu thôi, Nguyệt, em gái kế của tôi mất mười mấy năm rồi, hai đứa con của nó lập gia đình hết rồi, Mai có đứa con gái đã lập gia đình và có con rồi, nó thành bà ngoại, còn Hoa có ba đứa, hai đứa học đại học.
Hoa Hạ còn nhớ những kỹ niệm cũ nhiều quá há  Tôi thì cũng nhớ cây ổi mọc ở bờ ao của Ông Tòa Ý, nhưng chưa bao giờ thấy trái ổi chín cây vì khi nó mới vừa chua chua là đã lọt vô bụng tôi rồi. Tôi cũng nhớ cây ổi mọc cạnh hồ nước đầy kiến đen, cây mận da người ngọt lịm, cây vú sửa, cây mận hồng đào, màu trắng đỏ đẹp nhưng cơm mõng mọc phía trước nhà. Ngoài ra phía sau vườn còn có cây dừa lửa và mấy cây dừa xiêm trái nhỏ, lớn hơn cái chén ăn cơm, hai cây me. Những buổi trưa hè, trèo lên mái nhà hái khế ngọt, cây khế ở nhà Mười Cai nhánh mọc gác trên mái ngói. Mấy đứa em tôi gần như năm nào cũng tổ chức đi về quê thăm Gò Công, nhưng không có ghé ai, chỉ chạy xe ngang qua, quay phim máy căn nhà Thầy Ba Giao, Ông Bảy Đài, Bà Mười Cai, Thầy Bảy Ẩn, Ông Tòa Ý, trại Thầu Quê Hương, Ao Ông Hộ, trường THGC rồi đi về và gởi đĩa phim qua cho tôi, nhờ vậy nên tôi cũng biết những thay đổi ở GC.
Sáng con bà Mười Cai đã mất trong cuộc pháo kích ở Long Khánh, anh Ba Long cũng mất rồi ờ Thụy Sĩ, chi Năm Thêu cũng mất rồi. Bên dây tôi có liên lạc với Cô Mỹ, Thầy Lừng thường xuyên, Thầy Cô sống ở Bỉ, sát bên Pháp, có mời tôi qua chơi, có lẽ để bửa nào trời tốt tốt làm chuyến qua thăm. HH hiện giờ còn làm ở trường ĐH CT không? HH có lên chức làm bà cố nội, cố ngoại  hay bà nội, bà ngoại gì chưa ? Big%20smile Tôi chỉ có thể chuyển lời thăm của HH đến đại gia đình của tôi mà thôi vì tôi không có tiểu gia đình. Tôi sống cu ky hồi đó đến giờ. Cho tôi kính lời thăm Thầy Ba, Cô Ba và các em của HH. Thân.

Albatros   



Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info