Print Page | Close Window

chuyen ti em

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Tuổi Trẻ Gò Công
Tên Chủ Đề: Quê Hương Gò Công
Forum Discription: Viet Nam
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=1286
Ngày in: 30/Apr/2024 lúc 9:47am
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: chuyen ti em
Người gởi: longchanh
Chủ đề: chuyen ti em
Ngày gởi: 18/Nov/2008 lúc 5:12am

Sáng nay thức dậy,việc đầu tiên của thằng con lớn lá chạy lại ôm Má và hỏi:

Sáng nay chúa nhật Má có đi chùa không ?

Con có thích đi không ?

Có,Má vui là con vui

Ôi con tôi là như vậy đó sao mà tôi khônh tiến bộ chút nào từ suy nghĩ cho  đến hành động.

Trên đường đi,vì cần mua một ít đồ nên chúng tôi ghé vào một siêu thị,vì là ngày cuối tuần nên đông người và ai cũng vội và.Thằng em đậu xe bật đèn hiệu chờ chổ trông…Thật may một xe ngay trưóc măt nổ máy xin ra ,con tôi vội thụt lui một chút cho xe nọ dể chạy ra .Đột nhiên có một chiếc khác chạy ngược chiều chạy tới ra hiệu cho con tôi lui xe thêm  tí nữa cho hắn chạy ngang,con tôi vội làm theo.Lúc nầy chổ đậu đã trống và hắn ta ở thế thuận tiện hơn đã chạy vào đậu ngay chỗ đó .Phản ứng đầu tiên của tôi là đặt tay lên nút bấm kiếng quay xuống và thò đầu ra toan quát….nhưng chợt nhớ có 2 đứa con đang ở trong xe nên dừng kịp .Quay nhìn con :thằng lớn đang đoc báo chẳng biết gì cả còn thằng nhỏ vẫn im lặng sau tay lái.

Tôi hỏi con:

Con thấy thế nào ?

Chẳng có gì dính đến con hết.

Chấm hết. Mà lòng tôi vẫn còn động cặn, cặn bả do mình tạo cho mình

 

longchanh




Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info