Đừng gọi anh bằng chú
In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Đời Sống - Xã Hội
Tên Chủ Đề: Chuyện Linh Tinh
Forum Discription: Nói chuyện linh tinh về đủ mọi điều ...
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=1391
Ngày in: 08/Aug/2025 lúc 3:45am Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com
Chủ đề: Đừng gọi anh bằng chú
Người gởi: Phanthuy
Chủ đề: Đừng gọi anh bằng chú
Ngày gởi: 09/Jan/2009 lúc 2:23am
Bài thơ này vui ghê mà cũng rất có duyên.
Mời đồng hương đọc cho vui
Ấy ơi !
******
Cái cô này, ô hay sao mà lạ, Tôi chưa già nên đâu đã có râu, Nhìn kỹ coi, mới băm mí tuổi đầu, Mắc mớ chi cứ gọi tôi là chú? Tiếng Việt mình biết bao nhiêu là chữ, Có lẽ nào không đủ để xưng hô, Chú cháu làm chi nghe dị chết mồ, Tôi chẳng có cháu như... cô đâu nhé! Cô hiểu cho vì tôi hãy còn trẻ, Nên vẫn còn như cậu bé ham chơi, Tôi không thèm làm người lớn, cô ơi, Đừng bắt tôi mau già tội tôi quá. Lỡ một mai - tôi nghĩ thầm - cô ạ, Tôi với cô lại đem dạ ưa nhau, Chẳng lẽ tôi lại thủ thỉ bằng câu: "Chú...thích cháu"...nghe dị mần răng rứa. Cô biết không, chỉ mới vừa gặp gỡ, Mà tôi nghe lòng hớn hở quá chừng, Ai dè đâu, cứ "chú, cháu" cô xưng, Làm cho tôi thật ngại ngùng khó xử. Tôi xin cô đừng gọi tôi bằng chú, Tôi chẳng khờ đi làm chú cô đâu, Nếu như cô e ngại buổi ban đầu, Thôi thì kêu tôi là " ấy " cũng được. Cô ơi, sao cứ tần ngần, Mà không gọi thử một lần " ấy ơi ", Để tôi mê mẩn trả lời, "Gớm, nghe "ấy " gọi mà rụng rời con tim."
|
------------- PhanThuy-CA
|
Trả lời:
Người gởi: HEICHPE
Ngày gởi: 13/Jan/2009 lúc 1:12pm
Ấy oi !     
Buổi sơ giao nên gọi bằng chú,
Xem tuổi nguời đáng bậc chú , anh?
Đã biết bên “ẤY” vừa băm mấy,
Chừ , sửa lại gọi “ẤY” rất nhanh ?.
Đã gọi bên “ẤY” là “ẤY” đấy
“ÂY”gọi đàng ni cũng “ẤY”sao?
Cả hai đàng đều gọi “ẤY” “ấy”
Lúc ni đàng “ấy” lại "ấy" nao?   hi.....hi..
|
Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 31/Jan/2009 lúc 8:05pm
Bác "ẤY " ơi ,
Và sau đây là lời của cô em đã nhờ PT chuyển lại cho bác Ấy nè , đừng có giận nghe ! 
Bác Ấy ơi, lúc đầu khi gặp bác Em liếc nhìn thấy bác ngẩn trông xa Trong mắt em chỉ thấy một cụ già Không có râu, vẫn trông sao già thế
Bác Ấy ơi , nói ra thì quá tệ Tuổi cháu đây chỉ thích mỗi trai tơ Muốn tung tăng đâu thể mãi đứng chờ Trên đường phố chờ bác đi đếm bước
Bác Ấy ơi, dầu sao phải nói trước Sức bác còn, chịu đựọc mấy tăm hơi Mà ráng theo bọn trẻ ngạo với đời Khéo đứng tim , nửa đường ngưng hơi thở
Bác Ấy ơi, thôi ráng về vui với vợ Tuổi tuy già nhưng cũng chỉ ngang nhau Sánh nhau đi, đôi lứa bạc mái đầu Đừng để tiếng , già rồi chơi trống bỏi
------------- PhanThuy-CA
|
Người gởi: HEICHPE
Ngày gởi: 01/Feb/2009 lúc 1:19pm
Ô hay ,
Thơ đầu nàng nhìn tôi “băm mí” tuổi,
Tôi chưa già nên tôi chẳng có râu !
Buổi sơ giao , e bên “ấy” khó gọi,
Nên đề nghị “ấy” gọi là “ấy” thôi.
Đến thư ni , ấy cho tôi già cụ.
Dân ta râu ít không là Sadam .
Nào tôi có đèo bồng chi rứa !
Đừng nhầm lẩn tôi và bạn vong niên.
Bạn vong niên : thân cùng thế cạn,
Trở về yên sống thú điền viên.
Chỉ hưng phấn vì văn chương thi phú,
Không mơ "trống bỏi" , "bồ nhí" đào tiên.
Ừ nhì , cùng bạn vong niên nam giới,
Một dòng máu không là phái nữ lưu.
Thấy hoa đẹp dù tuổi già sức yếu,
Hay ngắm hoa , ân điển trời ban.
Thôi đùa chi tuổi gìà xế bóng,
Nguời đi truớc , kẻ sau đều đến.
Thích ngắm hoa , vì là hoa đẹp
Thuởng ngọan hoa không hái hoa thôi…
Không như mùa Xuân Hà Nội phố ,
Du khách hái lộc, vập vùi hoa.
Hoa như thiếu nữ trời cho đẹp,
Tao nhân mặc khách nâng niu nhìn.
Vã lại , người là cành hoa quý !
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 01/Feb/2009 lúc 1:55pm
Làm sao để khỏi em kêu chú Đổi cả trần gian anh cũng ưng Bởi chỉ thèm nghe em gọi khẽ Một lời anh nhẹ dẫu run run...!
Ha ha ha
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 01/Feb/2009 lúc 8:49pm
Chết ! Ấy là cháu chỉ đùa thế thôi mà hai chú đã tấn công cháu tới tấp.
Anh Thy Lan Thảo ơi ,cứu bồ !
Hay các văn thi sĩ nam nữ của Diễn đàn Gò Công ở đâu hết rồi , xin tiếp ứng ! 
------------- PhanThuy-CA
|
Người gởi: đông quyên
Ngày gởi: 02/Feb/2009 lúc 10:19am
Ai mà thèm cứu chuyện đầu môi Chú chú anh anh, một kiếp người Anh anh, chú chú tha hồ gọi Chú chú, anh anh, cũng vậy thôi
Thì cũng vậy thôi, cũng vậy mà Anh thì như bạn, chú như cha Ăn nhập gì đâu, "ây" với "ấy" Nhà ai nấy ở, ngại gì ha.
------------- bx
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 02/Feb/2009 lúc 11:36am
Đông Quyên viết:
"Ai mà thèm cứu chuyện đầu môi Chú chú anh anh, một kiếp người Anh anh, chú chú tha hồ gọi Chú chú, anh anh, cũng vậy thôi
Thì cũng vậy thôi, cũng vậy mà Anh thì như bạn, chú như cha Ăn nhập gì đâu, "ây" với "ấy" Nhà ai nấy ở, ngại gì ha."
Ha ha ha !!!
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: HEICHPE
Ngày gởi: 02/Feb/2009 lúc 12:24pm
Thy Lan Thảo đã bỏ cuộc vui ,
Chỉ còn Đông Quyên , nguời "minh chính"..
Ô hô ! Thiện tai..thiện tai.........
|
Người gởi: Huy-Tưởng
Ngày gởi: 04/Feb/2009 lúc 12:03am
Chẳng dám bênh ai, chẳng bỏ ai
Ấy cũng là đây bậc râu mày
Chỉ xin nhắn nhủ vài câu nhé
Kẻo lại ngậm-ngùi tủi phận trai
Nguyễn Trải năm xưa đầu đã bạc
Gặp nàng Thị Lộ tuổi tròn trăng
Nào ai dám bảo già …trống bỏi
Ấy chẳng qua duyên định bởi trời.
Nhắc lại chuyện năm xưa, sau khi ngài Nguyễn Trải từ quan, trên đường về quê thì gặp một người con gái đang đội chiếu gon đi bán, Ngài cao-hứng đọc mấy câu thơ chọc ghẹo:
Ả ở đâu mà bán chiếu gon
Chẳng hay chiếu ấy hết hay còn
Xuân xanh phỏng độ chừng bao nhỉ
Đã có chồng chưa .. được mấy con ???
Người con gái đặc chiếu xuống bên đường, tuy kính-cẩn nhưng không kém phần chanh-chua đã trả lời rằng:
Thiếp ở Tây-Hồ bán chiếu gon
Can chi ông hỏi hết hay còn
Xuân xanh vừa độ trăng tròn lẻ
Chồng còn chưa có… hỏi chi con….
Hai người vì mến tài nhau và đã trở thành một đôi tri-kỷ, sống chung với nhau nơi Lệ-chi viên, để rồi sau nầy Nguyễn Trải phải bị diệt tộc cũng vì nàng.
Duyên định bởi Trời như ngài Nguyễn-Trải và nàng Thị-Lộ thì chắc không ai dám nhận phải không Quí-vị ???
------------- mhth
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 04/Feb/2009 lúc 9:00am
Vui quá PT post bài "ẤY" gây nhiều phản ứng.
Tâm hồn còn trẻ ai muôn kêu chú, bác hay anh có sao đâu. hi hi hi...
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: HEICHPE
Ngày gởi: 04/Feb/2009 lúc 9:33am
Thân chào anh Huy Tuờng, Nhớ không lầm , HP đã một lần gặp anh chị trong buổi Picnic của Hội TH Gò Công mùa Hè 2008, bắt tay và nói chuyện được vài câu ; kế anh chị bận phải chạy đi. Đêm văn nghệ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội TH GC ,có mặt anh chị Huy Tuờng , lại không được chào hỏi. Rất tiếc…Nay , anh Huy Tuờng lại nhắc lại cuộc găp Nguyễn Trải và Thị Lộ. Với câu thơ cuối , Thị Lộ đáp :“Chồng còn chua có..hỏi chi CON” . Thuật sử dụng chữ ..HỎI CHI CON ,rất thâm , và có học giả giải thích chữ CON ở đây , Thị Lộ ẩn ý CON là NGUYỄN TRẢi. Thật “tuyệt chiêu và thâm”. Với tên cúng com ở thề kỷ 15 là Thị Lộ , tên không đẹp mà có sự thông minh xuất chúng , văn chuong thi phú đối đáp rất “tuyệt” , để Ức Trai Đệ Nhất Công Thấn đời nhà Lê phải cảm kích và xin cuới làm hầu thiếp.
Cám ơn anh Huy Tuờng.
Anh 15 ơi :
HP có nói :........................................................................
"Chỉ hưng phấn vì văn chương thi phú,....."
|
Người gởi: đông quyên
Ngày gởi: 04/Feb/2009 lúc 9:43am
Chưa chắc là duyên trời định, nhưng chắc đó là ý trời. Vì Thi Lộ mà Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc sao gọi là duyên. Duyên mang ý nghĩa đẹp, duyên làm người ta ưa cho nên thiên hạ hay cầu duyên, chờ duyên.
Nguyễn Trãi nếu biết trước trên đầu chữ "sắc" có chữ "đao" thì dù Thị Lộ nhà ta bán gì đi nữa, lão già nầy cũng không dám lén phén, la cà đâu. Thi hứng ví dù có nổi lên, bất quá Nguyễn Trãi cũng viết như thế nầy thôi:
Này mụ, ở đâu mà bán chiếu gon?
Đi bán lẹ lên, chiếu vẫn còn
Can cớ gì đâu mà ọng ẹo
Không tội ông chồng, cũng tội con
Sau đó còn kêu lính đét vào đít Thị dăm bảy roi rồi đuổi đi cho khuất mắt. Số là như vầy:
Một hôm nhân lúc trời u ám, Nguyễn công bèn lấy tập Bình Ngô Đại Cáo ra đọc lai, hiệu chính vài chữ, định gửi lên Boston nhờ ông chủ nhà in Nguyễn Hưng, vốn đồng liêu xưa in giùm. Bỗng nghe ngoài vườn có tiếng lao xao, Nguyễn công bước ra xem thử. Thấy bọn lính đang dùng mã tấu chém đầu mấy con rắn, Nguyễn công không can ngăn còn buột miệng: "Đồ vô duyên". Bầy rắn bị giết chết phơi xác đầy vườn, duy nhứt còn con rắn cái bị chặt đứt đuôi, chạy thoát nhưng cũng nghe được lời Nguyễn công chửi vô duyên. Rắn cái đâm hận. Hận cả nhà bị chết lãng xẹt thì ít mà hận bị chửi vô duyên thì nhiều. Rắn cái chạy trốn trên mái nhà, ôm mối thù coi như truyền kiếp. Nguyễn công trở vào nhà, tiếp tục đoc Bình Ngô Đại Cáo, bỗng thấy một giọt máu từ nóc nhà rơi xuống ngay chữ "ĐẠI", máu thấm ướt những 3 trang sách. Nguyễn công ức lắm, ngước lên trần nhà, nhìn thấy chị rắn cái đang liếc xéo mình, Công lập tức kêu lính lên nóc nhà bắt luôn chị rắn cái đem xuống nấu cháo đậu xanh.
Một hôm rãnh rang, Nguyễn công ra khu thương mại Eden ngồi uống cà phê, tình cờ có nhà tướng số, địa lý phong thủy ngồi bàn bên cạnh, nhìn mặt Nguyễn công rồi thở dài. Công đứng dậy thi lễ và hỏi nguyên ủy. Lão tướng số nhìn chung quanh một lượt , nói:
- Ở đây không tiện, ta tìm một chỗ khác vắng vẻ tốt hơn.
Nguyễn công thỉnh nhà tướng số về nhà mình. Sau khi phân ngôi chủ khách, Công vòng tay cung kính hỏi nhà tướng số:
- Chẳng hay tiên sinh thấy tôi có gì bất ổn, xin giúp cho vài lời, Nguyễn mỗ vô vàn cảm tạ.
- Không dám, không dám. Chẳng qua tôi thấy ấn đường của ngài u tối, không chừng có họa sát thân sau nầy. Nguy hại hơn nữa là liên lụy đến nhiều người vô tội trong gia tộc. Tôi hỏi thật, gần đây, ngài có gây nỗi oan tình cho ai không?
- Thật không có, không có.
Lão địa lý tình cờ nhìn ra góc vườn, thấy oan khí xông lên ngùn ngụt, nghiêm sắc hỏi Nguyễn Trãi:
- Chỗ đó có chuyện gì vậy?
Hồi lâu, Nguyễn Trãi mới nhớ chuyện giết bầy rắn, kể lại cho tướng số gia nghe, nhưng không nói về giọt máu rơi trên chữ "ĐẠI" ướt thấm 3 trang giấy.
Ngẫm nghĩ chừng nửa canh giờ, nhà tướng số nói:
- Căn cứ theo ngày giờ mà bầy rắn bị giết tại nhà ngài thì ứng vào nghiệt báo. Đọ theo cung bổn mạng của ngài thì quả không ổn. Có một con rắn nuôi chí báo thù, ngài sẽ không thoát được đâu. Chắc ngài biết câu "độc như rắn " mà.
Nói thì nói vậy, Nguyễn Trãi vẫn sống phây phây, chuyện ngày xưa rơi vào lãng quên. Rồi Nguyễn Trãi cưới Thị Lộ làm thiếp. Sau nhà vua có lần ghé nhà Nguyễn Trãi chơi, đòi ăn món rắn nấu cháo đậu xanh nổi tiếng do Thi Lộ nấu. Sau khi ăn xong tô cháo rắn, đêm đó, vua băng hà. Triều thần ghép tội Nguyễn Trãi thí vua, luận án tru di TAM ĐẠI họ Nguyễn.
Sau nầy, khi các hồ sơ mật được giải mã, người ta mới biết Thị Lộ chính là nàng rắn cái cụt đuôi ngày xưa trốn ở nóc nhà Nguyễn Trãi bị bắt đem nấu cháo đậu xanh. Cho nên, Thị Lộ có bước chân khập khễnh và nấu cháo rắn rất ngon. Còn nữa, khi đem phân tích mối hận của nàng rắn hóa thân Thị Lộ năm xưa, các nhà tâm lý học nổi tiếng thế giới đều kết luận rằng: Con rắn hận Nguyễn Trãi giết cả gia tộc nhà rắn thì ít mà hận câu chửi "VÔ DUYÊN" của Nguyễn Trãi thì nhiều. Phải rồi, khi không chửi người ta vô duyên, bị tru di tam tộc cũng đáng.
------------- bx
|
Người gởi: HEICHPE
Ngày gởi: 04/Feb/2009 lúc 10:04am
Xin thưa rằng thịt rắn nấu cháo đậu xanh , uống rựợu toa thuốc vua MINH MANG (ớ quên , thời vua Lê , thế kỷ 15 làm gì có toa thuôc vua MINH MANG, xin đinh chánh. .., vậy vua quan thời đó uông thuôc bổ gí đó Đông Quyên hiền huynh) để vua phải ĐỘT TỬ và thãm thay án tru di Tam Đại nhà họ Nguyễn.Than ôi.."Vì người đẹp Nguyễn Trải phải thọ tử và nhà vua cũng DIE".Quả thật , không sai "sắc bất ba đào dị nịch nhân".
HẢY TRÁNH XA...TRÁNH XA....để lấy ÉLAN.. hi...hi...
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 04/Feb/2009 lúc 1:31pm
Nguyễn Trải bi tru di tam tộc nhưng tôi nghe nói còn sót lại một người con trai.
Câu chuyện như thế nầy. Tại thành phố Quebec, Quebec, Canada có một bức tượng Nguyễn Trải đặt tại một nơi trung tâm thành phố, nơi có rất nhiều du khách đến thăm. Chính là hậu duệ của Nguyễn Trải đã xúc tiến việc xây tượng nầy. Đó là GSTS Nguyễn Ngọc Định, em của GS Nguyễn văn phú, dạy toán trường Hưng Đạo Saigon ngày xưa.
Hôm nào tìm ra hình của tượng nầy tôi sẽ mạng phép đưa lên diễn đàn này.
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 04/Feb/2009 lúc 9:19pm
Nhắc đến chuyện Nguyễn Trãi-Thị Lộ , PT nhớ lại cái thắc mắc từ lâu không biết hỏi ai , nay sẵn dịp anh Huy Tường và rồi các anh nhắc tích Thị Lộ , PT nhờ các anh các chú giải thích dùm vì chỉ cánh đàn ông mới biết được.
Tại sao Thị Lộ về làm thiếp cho Nguyễn Trãi lúc vị thượng quan này gần 70 tuổi mà ông vẫn không sao , trong khi ông vua mới được Thị Lộ hầu có 1 đêm thì đã bị trúng gió chết. Sách có viết rõ là lúc ấy nhà vua hào hoa này mới hăm mấy , ghé nhà Nguyễn Công chơi thấy Thị Lộ đẹp quá nên bảo Nguyễn Trãi cho cô hầu vua 1 đêm. Đêm chưa tàn thì vua đã băng hà .Vậy ông già giỏi hơn nhà vua trẻ rồi , có đúng không?
------------- PhanThuy-CA
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 05/Feb/2009 lúc 10:47am
PT viết:
"Chết ! Ấy là cháu chỉ đùa thế thôi mà hai chú đã tấn công cháu tới tấp. " 
PT lý luận như bài hôm qua (Vậy ông già giỏi hơn nhà vua trẻ rồi , có đúng không? ) nhiều khi cũng có lý chứ. "gừng già gừng cay" đó.
Chắc vì vậy mà "cháu" PT đã than phiền "hai chú" tấn công chứ gì. Hi Hi Hi....
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: HEICHPE
Ngày gởi: 05/Feb/2009 lúc 5:22pm
Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 05/Feb/2009 lúc 9:47pm
Trời hỡi , thiệt tình cháu lạy 2 chú rồi đó. Hết biết ! Nói gì không hiểu gì hết. Thôi đóng hồ sơ này lại đi. Cháu chịu thua hai tướng quân rồi.
------------- PhanThuy-CA
|
|