Thăm viếng Cali
In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Đời Sống - Xã Hội
Tên Chủ Đề: Tâm Tình
Forum Discription: Giải bài tâm sự về gia đình, xã hội hay chính mình về điều gì đó.
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=1767
Ngày in: 02/Jun/2025 lúc 6:44am Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com
Chủ đề: Thăm viếng Cali
Người gởi: lo cong
Chủ đề: Thăm viếng Cali
Ngày gởi: 12/Jun/2009 lúc 9:34pm
Vừa mới đi Cali về, viết những dòng nầy để cám ơn sự tiếp đón nồng hậu của các bạn bè và thân hữu miền Nam Cali: Các chị CT Loan,Lan Đinh, Bích Thủy, Hoa,...;các anh Sự, Minh, Hạnh, Đời, Xuân, Lít, Tùng, Hải, Lộ,...
Cũng xin gởi lên đây vài tấm hình kỷ niệm.
Ăn cơm ở nhà anh Sự:
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Trả lời:
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 12/Jun/2009 lúc 9:43pm
Buổi gặp gở ban điều hành Hội thân hũu Gò Công Nam California
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 13/Jun/2009 lúc 10:43am
Mừng anh Mười Lăm về lại Canada bình an.
Nhớ lại những ngày anh thăm viếng California rất vui. Mặc dù PT đang rất bận rộn chuẩn bị hành trang lên đường đi về Việt Nam nghỉ hè và thăm gia đình nhưng vẫn dành thì giờ đưa anh Mười Lăm đi viếng vài nơi .
Đầu tiên là họp mặt bạn hữu tại nhà anh Nguyễn Duy Sự , có anh Minh Bánh bàn , Lan Đinh và anh Kiêm , nhưng giờ chót anh Kiêm bận không đến được.
Sau đó là thì thăm thân hữu là anh Huỳnh Hạnh , chuyện trò tâm tình rất vui.
Tiếp theo là đưa anh Mười Lăm đến cuộc họp của Ban chấp hành và Ban cố vấn Hội Ái hữu Gò Công California .Nơi đây anh Mười Lăm được đón tiếp thật nồng hâu , ấm tình đồng hương , có phải không anh Mười Lăm?
Các anh chị vây quanh anh để thăm hỏi , chào mừng . Anh Mười Lăm có mang theo 1 bó hồng lớn để tặng làm ai cũng có 1 bông hồng chụp hình vui ghê .
Trên đây là hình chụp hầu hết mọi người có mặt hôm đó với hoa hồng trên tay . Bên dưới từ trái qua là chị Châu Thị Loan , anh Mười Lăm, anh Trần Nghĩa Đời , Đại tá Vũ Lộ và PT . Bên đây người ta cũng nghe danh anh Mười Lăm đi đâu cũng có hoa hồng để tặng đồng hương .
PT cùng vài người bạn bên đây đưa anh Mười Lăm đi ngoạn cảnh vài nơi như Seal Beach , Long Beach và Huntington Library . PT đang bận không post hình được bây giờ. Hẹn khi đi VN về PT sẽ viết thêm và gửi hình lên.
PT chuyển lời của Ban Chấp hành Hội Ái hữu Gò Công Nam Cali cùng các bạn hữu gửi lời chào anh và cám ơn anh Mười Lăm lắm .
------------- PhanThuy-CA
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 14/Jun/2009 lúc 9:09pm
Như vậy là PT lại trở về thăm lại cố hương. Mong rằng mấy hôm tôi ở Cali không làm chậm trễ việc sửa soạn hành lý của PT.
Chúc PT về VN bình an và thật là vui vẻ với gia đình và bạn bè. Hẹn chừng nào PT trở lại Mỹ sẽ có dịp đọc các bài vui nhộn của PT.
Bon Voyage!
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 15/Jun/2009 lúc 1:52am
Thank you lời chúc của anh ! Có có , anh Mười Lăm ơi , anh làm PT phải dời chuyến bay sau mấy ngày đó . Ngày mai PT bay rồi nhưng giờ này còn ngồi lục soạn , chưa xong đâu vào đâu cả .
Tuy vậy nhớ những ngày đi chơi vui quá . Tụi bạn PT còn nhắc anh đó , nhất là cô Lang và chị Tú . Cô em gái chị Tú mà anh Mười Lăm và anh Hạnh định trở lại thăm lần nữa đó , rồi hai anh có trở lại thăm chưa? Kết quả thế nào sao không nghe báo cáo ?? hi hi .
http://i44.tinypic.com/2ur33wl.jpg">
------------- PhanThuy-CA
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 15/Jun/2009 lúc 7:56pm
Sorry đã làm trễ chuyến đi về Việt Nam của PT, và bắt PT phải thức khuya tối hôm qua để dọn hành lý, nhất là lần nầy không ai tình nguyện đi theo xách valise cho PT như đã có một lần nào đó.
Mong rằng chuyến đi nầy của PTcũng suông sẻ như mấy lần trước để về nhà gặp lại chị em, con, cháu nội và bạn bè bên đó.
Gởi đây hình hoa hồng chụp tại Costa Mesa cách đây mấy hôm để ghi lại chuyến đi Cali vừa qua đã được bạn bè tiếp đón rất nồng hậu.
Về chuyện chị Tú và cô em tóc dài thì không biết anh Hạnh thế nào chứ tôi vì thời gian eo hẹp nên không có dịp gặp lại, hẹn lần sau vậy.
Chúc PT thật vui vẻ.
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 17/Jun/2009 lúc 10:30pm
Gởi thêm vài hình chụp trong chuyến đi Cali vừa qua
Vườn bông trong thư viện Huntington, California
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 18/Jun/2009 lúc 8:13pm
Mấy hôm ở Cali được PT đưa đi thăm Huntington Library, thấy một loại hoa rất lạ. Mởi xem đề mục HOA LẠ với nhiều chi tiết, cám ơn.
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 20/Jun/2009 lúc 8:10am
Hình buổi gặp gở đầu tiên với anh Hạnh
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: HEICHPE
Ngày gởi: 22/Jun/2009 lúc 2:05pm
Tặng anh Lộ Công và PT thân...
Ừ nhỉ, Hành trang sắp sẳn Ngày mai lên đuong. Đuợc tin anh đến, Thôi đành đổi ngày đi.. Chuyến về quê dù hệ trọng Xin để lại một bên, Ta vui trong họp mặt Đua anh đi tham quang cảnh Hành trình đôi lần đổi , Biết vì ai , không phài tôi..
Nay , Em hiện thực chuyến đi rồi , Bao cuộc vui xin dành lại, Ngày về tiếp tục thôi. …………………………… Và nay em đã về quê mẹ
Phố xua em tìm về quê mẹ.. Ta một mình , dỏi buớc em đi. Ngồi bên ly cà phê đen đắng, Giọt đắng buồn đếm bước em xa.
Gió nhẹ thỏang, đong dua cành lá , Lá khô rơi , tiếc nuối cây cành. Dã thảo nghiêng mình nhu đua tiễn, Ẻo lã hình hài quá mong manh.
Ánh trăng mờ đong đua buông thỏng, Tia sáng dài , chuổi hạt trai trong. Giăng giăng đầy , phủ lối em di,. Hồi cố quốc Việt Nam quê cũ. hp
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 23/Jun/2009 lúc 10:46pm
Bải biển Long Beach,California
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 24/Jun/2009 lúc 9:53pm
Gặp gở bạn bè
Tại nhà hàng Royal
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 26/Jun/2009 lúc 9:01pm
Gặp các cháu
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 27/Jun/2009 lúc 9:07am
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 27/Jun/2009 lúc 9:10am
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 29/Jun/2009 lúc 2:48pm
Thăm viếng các cháu
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 02/Jul/2009 lúc 10:58pm
Thêm hình Cali
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 03/Jul/2009 lúc 4:54pm
Gởi thêm một hình chụp trong buổi họp ban Chấp hành và cố vấn hội thân Hữu Gò Công Nam Cali
Với bình hoa Hồng đỏ tươi.
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 04/Jul/2009 lúc 9:58am
Thêm hình buổi họp của Hội Gò Công Nam Cali
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 04/Jul/2009 lúc 4:05pm
Chiếc tàu Queen Mary tại Long Beach, California
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 05/Jul/2009 lúc 7:35pm
Hoa ở Cali đẹp hơn hoa ở Quebec nhiều lắm
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: HEICHPE
Ngày gởi: 13/Jul/2009 lúc 8:41am
Anh , Anh thật là có sồ “thiên di”
Anh đi khắp năm châu bốn bể. Nơi nào anh đến đều mang theo hoa hồng đỏ để tặng bạn bè thân thương , như PT đã viết : “Bên đây người ta cũng nghe danh anh Mười Lăm đi đâu cũng có hoa hồng để tặng đồng hương…” Với tôi quanh quẩn tỉnh bang nầy , chỉ biết gửi đến anh cũng cành hoa nầy mua tận Cửa hàng do cháu LanH làm chủ , xin gửi tặng anh. Xin xem đây là chút quà , loại hoa qúy anh thường trao đi , mà ít khi nhận lại được. Rất tiếc ,hàng đã yêu cấu giao dến địa chỉ , mà cô chủ LanH quá bận rộn vì dịch vu rất đông khách mua , nên chưa giao hàng được ! Thôi thì xin anh thông cãm và xem bài sau đây , giài trí giây phút với niềm vui đầu tuần , anh nhé. Ha…ha…ha…. Tấm ảnh. Chiều lên bãi biển Long Beach. “Bãi biển dài” , Nuớc biển biếc xanh, Trải dài mông mênh , Bên kia Tháí Bình là quê huong tôi đó… Dáng em đứng, Vươn cao huớng thuợng, Tóc buông dài , vươn tỏa vè xa. “Gió sẽ mừng vì tóc em bay , . Cho mây hồng quyện trên vai ,”* “Tóc em từng sợi nhỏ , Rớt xuống đời làm sóng lênh đenh”* Tóc em dài Nhu phóng tầm tay , Vuon về quê cũ… Rồi ngày mai , em về bên nớ, Bên kia biển Thái Bình thẩm xa…..
Những đuờng nét Đậm dài như hàng hàng lớp lớp Trên nền áo em mang , Trải “tu duy” mơ màng.. Bềnh bồng dòng tâm tuởng, Nhu làn sóng sau xô vào sóng truớc, Sóng dập dồn , sóng cữoi vào nháu. Trôi thật xa Tựa đuờng tình vạn huớng, Trôi , trôi mãi về điềm đến não tim!. Em đừng đó , đôi mắt em rực sáng, Nhín về xa Nhu mo uớc bóng hình ai ? Trong ánh mắt Vẫn ẩn chứa điều chua nói Như nghìn trùng cách biệt xa xôi , Nghỉ , nhìn về ai , ai đó em oi...
HP * Lời nhạc TCS :Nhu cánh vạc bay do Hồng Nhung trình bày,
http://www.youtube.com/watch?v=KrWnn_ZNTF8
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 16/Jul/2009 lúc 9:13pm
Cám ơn anh HP đã có nhã ý tặng cành hoa của nhà hàng Hoàng Lan Flower. Anh biết tôi là người yêu hoa. Bài thơ anh viết tả quang cảnh trong hình lại đoán ra tâm trạng của nhân vật, vui.
Ngoài ra chuyến đi vừa qua tôi đã thăm được nhiều bà con và bạn bè củ lại còn được biết thêm vài bạn mới như anh Hạnh và chị Lang do PT giới thiệu (xin xem hình sau đây). Thật là tốt đẹp.
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 18/Jul/2009 lúc 10:44pm
À quên, còn quen thêm chị Kiều Hoa, một người cộng tác rất nhiều cho hội thân hữu Gò Công tại Nam Cali
Lang,PT,Mười Lăm và Kiều Hoa
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 23/Jul/2009 lúc 8:55am
Nhân dịp đến Cali cũng được đi sang Las Vegas mặc dầu đã đến đó vài lần rồi. Nhưng Las Vegas thay đổi liên tục, mỗi năm đều có cái mới. Sau đây xin gởi vài ảnh chụp lúc đó.
Las Vegas ban đêm
Light show
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 23/Jul/2009 lúc 9:14am
Và đây là một hình Las Vegas ban ngày
------------- Lộ Công Mười Lăm
|
|