Print Page | Close Window

Thoáng quê hương

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Văn Học - Nghệ thuật
Tên Chủ Đề: Quê Hương Gò Công
Forum Discription: Những cảm xúc về quê hương Gò Công
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=1836
Ngày in: 05/Sep/2025 lúc 1:40pm
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: Thoáng quê hương
Người gởi: phạm Đăng K
Chủ đề: Thoáng quê hương
Ngày gởi: 15/Jul/2009 lúc 2:04am

SmileSmileSmileKính chào các bác, các chú và các anh chị em trong diễn đàn.

Tôi là người xa xứ, rời quê nhà suốt 30 năm.Năm nay tôi mới có dịp trở về  thăm quê.Trên con đường gọi là quốc lộ 50, nhưng bể rộng con đường chỉ khoảng 8 m trên mặt đường đầy hâm hố làm cho chiếc xe cứ nhẩy cà tưng suốt một chặng đường dài, người ngồi thì cứ than vắn thở dài... rồi lại ước ao " giá như quê mình có người làm lớn để làm cho con đường rộng ra, bằng phẳng.. thì người Gò công đi lại thông suốt thì mới có thể giàu được...."Quê Gò công  tự hào là vùng đất có 2 bà hoàng hậu,  con người Gò công thì thông minh, học giỏi....phụ nữ Gò công thì vừa đẹp lại vừa khéo tay qua các kỳ thi đấu xảo về tài gia chánh.. có những người nổi tiếng trong văn nghệ như bà Phùng Há, bà Bảy Nam,  cô Kim Cương, cô Phương Dung.... nhưng quê mình vẫn là vùng đất nghèo, và có những người rời xa  quê nên có những ngôi nhà  thờ của tổ tiên phải thuê người giữ hộ một thời gian rồi đành phải bỏ hoang ở trong làng.

Hôm nay, trên diễn đàn  này tôi  chỉ  mong ước tất cả các bác, các chú, các cô.. gần xa trong Hội có những hoạt động nào đóng góp để xây dựng quê hương, không còn những ngôi nhà hoang nữa.
 
Phạm Khoa
 



Trả lời:
Người gởi: tuannguyen
Ngày gởi: 15/Jul/2009 lúc 11:55pm
Bạn Khoa thân mến
- Nói hoài về cái cảnh đó chán lắm! chẳng những cà tưng mà còn đau bụng, tôi đi phải trỡ đường qua Mỹ Tho. Quốc lộ 1A thì láng o, nhưng tới khúc quẹo vế Nam Bình Chánh thì "vũ như cẩn" nói hoài cứ thế lúc chưa mở đường, nay mở đường, cứ hy vọng ngày mai đi nhé Khoa ạ. Khoa có liên lạc họ Phạm Đăng ở Gò Công? Chào Khoa nhé
bà Phùng Há ở Chợ Gạo, bà Nam Phương ở Chợ Dinh- Tân An, còn bà Bảy Nam và Kim Cương thì chưa được biết rõ.
Nguyễn Quốc Tuấn


Người gởi: phạm Đăng K
Ngày gởi: 16/Jul/2009 lúc 12:12am

Tuấn mến,

Nói hoài vẫn thế, chán lắm, nói mãi... Vậy Hội thân hữu Gò công mình có ý kiến gì không. Vì theo mình biết như  công ty CP nệm mouse Kymdan nổi tiếng ở trong và ngoài nước cũng là người Gò công.... thì sao. Dường như  gia đình cô Kim Cương  cũng thuộc dòng  họ nổi tiếng ở Gò công đó.

Phạm Khoa


Người gởi: kiengphuoc
Ngày gởi: 23/Jul/2009 lúc 9:24am
các Bác lâu mói về không biết, hiện nay Gò Công có rất nhiều dự án lớn, trong đó có nâng cấp quốc lộ. Có điều dự án hơi chậm, hy về lần sau sẻ tốt hơn.   


Người gởi: tuannguyen
Ngày gởi: 24/Jul/2009 lúc 5:21am
Cháu Khoa thân mến
- Chắc có lẻ cháu còn trẻ, chú năm nay 56 tuổi, Khoa có liên lạc vi họ Phạm-Đăng ở Gò-Công đã có đến 12 đời từ lúc vào Nam-Việt, tên cháu lại trùng với Cụ tổ đời thư nhứt đó.
Chào Khoa nhé! Chúc sức khỏe


Người gởi: phạm Đăng K
Ngày gởi: 28/Jul/2009 lúc 2:46am
Chú Tuấn của cháu Khoa mến,
 
Chỉ là tên trùng tên.Cũng mang họ Phạm, cũng sinh ở đất Gò công. Xa xứ quá lâu  gần 40 năm, chỉ nghe kể lại thực hư thế nào không rõ lắm, nhất là chuyện ông thầy địa lý người Hoa và giòng họ Phạm có liên quan gì  đó...đến chuyện mồ mã?Chú có thể nói rõ hơn các chi của giòng họ Phạm từ Quảng Ngãi vào đất Gò công không?
Cám ơn ông chú của cháu Khoa. Nếu chú đúng 56 tuổi là tuổi Giáp Ngọ à.  Cháu có ông anh cả bằng tuổi chú đấy,anh ấy người bận rộn lắm,  xa quê từ lúc 18 tuổi đến nay, học rất giỏi là người thành đạt nhưng đa nghi lắm chẳng tin ai cả.
Chúc chú khỏe.
Phạm Khoa
 



Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info