Print Page | Close Window

GÒ CÔNG CALI MỪNG XUÂN CANH DẦN

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Tổng Quát
Tên Chủ Đề: Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ
Forum Discription: Chia sẻ vui buồn giữa các thành viên
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=2379
Ngày in: 04/Aug/2025 lúc 12:22am
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: GÒ CÔNG CALI MỪNG XUÂN CANH DẦN
Người gởi: Phanthuy
Chủ đề: GÒ CÔNG CALI MỪNG XUÂN CANH DẦN
Ngày gởi: 08/Mar/2010 lúc 11:05am
Trong diễn đàn này , anh Lộ Công Mười Lăm đã có post tin và hình ảnh buổi họp mặt này ở mục Hoạt động của Hội Thân hữu Gò Công phía dưới forum.
Nhưng vì nằm gần cuối nên ít đồng hương scroll down và cũng vì nhiều hình nên trang này hiện ra rất chậm.
Vì vậy PT xin gửi thêm hình ở đây cho đồng hương xem tiếp .
PT xin giới thiệu các vị trong ban Cố vấn và Ban Chấp hành Hội Ái hữu Gò Công đang niệm hương theo truyền thống thờ cúng ông bà ngày Tết .
Từ trái : anh Lê Thiện Tùng , anh Nguyễn Hồng Phấn, Đại tá Vũ Lộ , anh Hội trưởng Trần Nghĩa Đời.
 
 
http://i46.tinypic.com/n33t52.jpg">


-------------
PhanThuy-CA



Trả lời:
Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 08/Mar/2010 lúc 11:13am
Đồng hương tụ họp đông đảo tay bắt mặt mừng rất vui.
Chúng ta thấy có anh em nhà Bác Trần Công Đán là anh Lộc , Chị Phượng...cùng đi với gia đình.
 
http://i48.tinypic.com/e80acg.jpg">


-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 08/Mar/2010 lúc 11:18am
Có anh Lộ Công Mười Lăm và một đồng hương nữa từ Canada qua tham dự .
Hai anh đều mang những món quà rất thân tình tặng cho Hội Ái hữu California .
 Trong hình này từ trái qua :
Anh Nguyễn Duy Sự , PT , vợ chồng chị Tiêu Quí Huê , anh Lộ Công Mười Lăm , anh Ngô Văn Minh
 
 
http://i48.tinypic.com/35aow7q.jpg">


-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 08/Mar/2010 lúc 11:27am
Đặc biệt trong hình này , quí đồng hương sẽ được gặp ông bà Điểu , thân sinh của chị Hoa Hạ . 
 PT tưởng tượng chị Hoa Hạ sẽ cảm động khi thấy hình của song thân trên forum và biết chúng tôi đón tiếp nồng hậu hai vị.
Bác Điểu là 1 trong 4 vị cao niên được tặng hoa và bằng chúc thọ cho các cụ trên 80 tuổi  và sau đó được vinh dự lì xì lấy hên cho con cháu .
Bác đã 84 nhưng trông rất khỏe mạnh , hồng hào , tráng kiện .
 
 
 
http://i47.tinypic.com/2s1m8ox.jpg">


-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 08/Mar/2010 lúc 11:30am
Phát tặng đặc san Xuân Canh Dần cho đồng hương .
 
 
http://i48.tinypic.com/2s1t8cg.jpg">


-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 08/Mar/2010 lúc 11:35am

Màn Sớ Táo Quân được trình diễn  .

Từ trái qua :  Hoàng Mai , Ngọc Thượng , Kim Anh , Quang Thuấn , PT , Hồng Phấn .
 
 
http://i45.tinypic.com/2rw0nbp.jpg">


-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 08/Mar/2010 lúc 11:43am
PT cùng chị cựu Hội trưởng Mộng Thu cô nương
 
http://i48.tinypic.com/apitu9.jpg">


-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: HEICHPE
Ngày gởi: 08/Mar/2010 lúc 9:38pm

.

Ngày trước mình thường nghe hát “….anh ơi , sáu mươi năm cuộc đời…’ Đến hôm nay , bạn bè , người thân quen ngày trước , nay đã trên “TÁM BÓ” như ông Điểu thân sinh của thân hữu Hoa Hạ , đã có đôi lần nói chuyện qua điện thoại , cũng nhờ nhà thơ Thy Lan Thảo cho số điện thoại ; thoạt đầu ông Điểu hơi ngở ngàng , đâu biết ai từ Virginia gọi đến..Sau khi nói qua “sơ yếu lý lịch” , ông bạn Điểu nhớ ngay người quen từ khoảng thập niên 60. Cũng may là phu nhân ông Điểu cũng nhận ra tôi , biết tên tôi , chị là cô giáo Ngọc Anh ngày trước dạy ở trường Thái Lập Thành , dảy trường kế nhà đèn tỉnh lỵ Gò Công (cũ). Trong câu chuyện tôi có hỏi qua Hoa Hạ , thoạt đầu ông Điểu chưa bắt kịp câu chuyện , ông hơi chần chừ , liền khi đó` phu nhân ông đở lời , ông Điểu mới nhớ Hoa Ha (một thành viên đã và đang góp nhiều tài liệu , thơ văn trên trang mang của Hội Thân Hữu Gò Công vùng Hoa Thịnh Đốn). Đúng là quả đất tròn.

Qua lần điện thoại với ông bà Điểu , tôi ghi nhận lòng tốt của ông bà , mặc dù cách xa nhau 45 năm , ông bà vẫn còn nhớ những sinh hoat THỜI GẶP NHAU Ở Gò Công. Đạc biệt ông bà Điểu , sau ít hôm có gửi đến tôi ít cây dược thảo trị “ĐƯỜNG TRONG MÁU” Loại cây nầy rất dể trồng , tôi đã trồng và dưởng , đến nay có thêm vài cây nhỏ , tên cây thuốc nầy là “KIM THẤT TÀI”  Nhân đây , một lần nửa tôi cám ơn ông bà Điểu , thân sinh của cháu Hoa Hạ. Nhin ănh của ông bà Điểu trong ngày sinh hoạt mừng Xuân Canh Dần tại nhà hàng Emeraldl Bay , nếu không có lời ghi chú cuả Phan Thủy , làm sao tôi nhận biết được ông bà Điêu , tuổi đời hơn TÁM BÓ , trông thật tráng kiện và “đẹp lảo” nửa. Xin chúc mừng ông bà và chắc ông bà đang mong người con gái của ông bà là HOA HẠ sẽ đoàn tụ với ông bà ngày gần đây , như ông bà có tâm tình với tôi trong lần điện thoại trước. Chúc mừng , chúc mừng.

Cũng cám ơn ông Điểu có lời hỏi thăm tôi qua Tiến Sỹ Mười Lăm mà quý vị đã gặp nhau trong ngày hội của Hội Ái Hữu Gò Công California tại nhà hàng Ẻmerald Bay...

Nhân đây , bằng những tấm ảnh do Phan Thủy post trên diển đàn , tôi  nhìn lại được vài người (đúng ra một người quen có đôi lần gặp , và một người biềt , rất tiếc chưa được gặp!!!). Đó là Trần Công Lộc và Trần Thị Phượng…Thật ra gia đình họ Trần với tôi có liên hệ bà con… rất tiếc những người trẻ không hẳn biết hay quan tâm ! Và có lần tôi đọc được sinh hoạt thời đó , đã ghi trên  trang mang GC vùng Hoa Thịnh Đốn , nên cãm tác đôi dòng khi đọc về Việt Trung :

Đã qua rồi thời gian áo trắng ,

V Hòa Đồng ,Hòa Lac, Hòa Tân ,

Đuờng nào đưa ta đi mổi sáng,

Huớng Hòa Bình trung học truờng xua

                         Thời gian  hơn bốn mươi năm truớc

                          Ngày ngày xuyên xuốt đoàn nguời đi ,

                     Công tử Trần , công nương cùng họ

                         Vui bạn bè vùng đất Bình Đông....

  (ba2i nầy cũng có trong ấn bản Hội Thân Hữu Cò Công vùng Hoa Thịnh Đốn)

 

Thôi thì , những gì chưa biết , cứ để yên hay có biết rồi cứ để vào quá khứ lảng quên              ; Tuy nhiên , xin cho tôi gửi lời thăm người chị thứ ba cuả Lộc và Phương

                                                     Phan Hữu .

 

 

 

 



Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 08/Mar/2010 lúc 10:45pm
 
Chuyến nầy đi Cali dự buổi họp mặt mừng xuân Canh Dần hân hạnh được quen biết với anh chị Điểu như PT và HP đã nói. Tôi có dịp ngồi nói chuyện rất lâu với anh Điểu và được biết là ngày xưa anh ở cùng trại với anh tôi là Lộ Công Bích.
 
Gặp được chị Tiêu Quý Quê là bạn hoc cùng lớp ngày xưa (gần 60 năm rồi còn gì!). Phu quân của chị Tiêu Quý Quê, anh Trác người rất vui vẻ và hiền lành lại biết bác Lộ Công Danh. Sực nhớ lại, có một lần nghe ai nói chị Tiêu Quý Quê là người học giỏi nhất Gò Công. Rất tiếc là tôi rời Gò Công quá sớm, rồi được học bổng đi Canada từ năm 1960 nên không được biết!
 
Trong buổi họp mặt đó tôi lại tình cờ găp được một người quen, anh Dương Tấn Đức ở Quebec gần nhà tôi, sang Cali trốn lạnh. Thật không ngờ vì trước đó tôi đâu biết anh là người Gò Công.
 
Mừng xuân thì có màn đọc sớ Táo Quân (do bà Táo đọc, có hai ông Táo đi kèm hai bên), múa lân và phần văn nghệ. Tôi xin gởi lên đây vài tấm hình văn nghệ.
 
 
 
 


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 08/Mar/2010 lúc 11:19pm
 
Người xem lên tặng hoa
 
 
 
Anh Khiêm tặng hoa cho ca sỉ
 
 
 
Phan Thủy và bó hoa được tặng
 
 


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 09/Mar/2010 lúc 2:19am
Thêm hình tặng hoa cho ca sĩ nữa nè :
Ca sĩ cây nhà lá vườn Ngọc Hiếu được anh Nguyễn Minh Chiêu tặng hoa
 
http://i49.tinypic.com/25ti0xe.jpg">


-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 09/Mar/2010 lúc 2:26am

Bàn ca sĩ hội nhà : Ái Phương , Kiều Hoa

http://i49.tinypic.com/2882yqd.jpg">


-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 09/Mar/2010 lúc 2:32am
Trao giải trúng thưởng xổ số.
 
http://i47.tinypic.com/bfovpg.jpg">
 


-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 09/Mar/2010 lúc 2:40am
Đồng hương dự tiệc


-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 09/Mar/2010 lúc 2:45am

Bích Thủy và Ngọc Hiếu , ai cũng tưởng hai chị em

http://i50.tinypic.com/2552iwp.jpg">


-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 09/Mar/2010 lúc 2:49am
Phóng viên đang phỏng vấn chị Trần Nghĩa Đời ( áo đỏ ).
Ngồi ngoài mặc áo đen là anh Lưu Cầu ,
 nhà mạnh thường quân của Ái hữu Gò Công.
 
http://i45.tinypic.com/30bo9c7.jpg">


-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 09/Mar/2010 lúc 2:54am
Người đứng là anh Lợi ( khóa 4 ) cùng với giáo sư Lê Quí An( đứng sau ) đến cụng ly từng bàn bạn hữu .
 
 
http://i47.tinypic.com/zt67pg.jpg">


-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 15/Mar/2010 lúc 6:39am

 

      CHÚC MỪNG HỘI THÂN HỮU GÒ CÔNG CALI
    HỌP MẶT MỪNG XUÂN CANH DẦN TỐT ĐẸP
 
  Tôi là thân hữu Gò công. Chỉ biết nước Mỹ trên bảng đồ hay qua sách báo...Nay được xem nhiều hình ảnh do thân hữu GC tổ chức lể mừng xuân ờ Californie thật đầy đủ, đẹp đẽ, sang trọng và hoành tráng....Mọi người ai cũng tươi vui đón niềm hy vọng và cơ hội mới ở xứ người ...Có xem hình mới thấy vui,thấy sự thành đạt của cộng đồng  GC ở Mỹ. Và củng cảm động gặp lại nhiều người GC mình biết mà không quen, cũng như nhiều người  GC nghe quen mà không biết vì chưa gặp mặt ...Cám ơm TS Mười Lăm và cô Phan Thũy đã post hình cho xem (nghe quen mà chưa gặp ) . Cũng mừng  gặp thấy lại Anh chi Điểu người GC cao tuổi, đẹp khỏe ở Californie...Tôi biết anh mấy chục năm mà không quen, thấy anh đi ngang tôi cứ gặt đầu , sau nầy hai đứa con trai của anh lớn lên , đi ngang thấy tôi nó cũng gặt đầu...ôi cái tình Gò công là vậy...Rồi anh chị đi xa , nên mỗi  sáng và chiều chù nhật Tôi không thấy anh đạp xe lên  Cầu Móng , Ụ giữa,.. chạy ngang  cửa ngỏ nhà tôi ...Nay được tin, chúc mừng anh chi sớm vui vẽ sum họp
        Cám ơn Diễn Đàn HTHGC , Chúc Diễn Đàn càng ngày càng tốt đẹp .       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
             


Người gởi: HEICHPE
Ngày gởi: 18/Mar/2010 lúc 2:51pm

Bạn Van Phan , cùng gừi vể thân hữu Hoa Hạ:

Một thành viên thân hữu của Hội Thân Hũu Gò Công , thân chào người bạn (chắc là trẻ tuổi hơn tôi) , xin chào bạn Văn Phan.

Thưa bạn :

Với phương tiện mạng lưới toàn cấu ngày nay , những người đi xa hay không có điều kiện  gặp gỡ hay đã biết nhưng chưa có dịp trao đổi tâm tình với nhau , bạn và tôi cùng ở trong môi trường nầy.

Đọc qua đoản văn bạn viềt về miền ký ừc , dường như để chào mừng ra mắt Hội , dồng thời nhắc lại , anh viết  “…Có xem hình mới thấy vui,thấy sự thành đạt của cộng đồng  GC ở Mỹ. Và củng cảm động gặp lại nhiều người GC mình biết mà không quen, cũng như nhiều người  GC nghe quen mà không biết vì chưa gặp mặt ...Cám ơm TS Mười Lăm và cô Phan Thũy đã post hình cho xem (nghe quen mà chưa gặp ) . Cũng mừng  gặp thấy lại Anh chi Điểu người GC cao tuổi, đẹp khỏe ở Californie...Tôi biết anh mấy chục năm mà không quen, thấy anh đi ngang tôi cứ gặt đầu , sau nầy hai đứa con trai của anh lớn lên , đi ngang thấy tôi nó cũng gặt đầu...ôi cái tình Gò công là vậy...Rồi anh chị đi xa , nên mỗi  sáng và chiều chù nhật Tôi không thấy anh đạp xe lên  Cầu Móng , Ụ giữa,.. chạy ngang  cửa ngỏ nhà tôi ...” (trích)

http://i47.tinypic.com/2s1m8ox.jpg - - - - - - - -

  http://i47.tinypic.com/2s1m8ox.jpg">

Thật cãm động khi Văn Phan  tìm thấy  lại anh chị  Điểu trong hình ở  ngày sinh hoạt của  Hội Ái Hữu Gò  Công Nam California“..biết anh mấy chục năm mà không quen, thấy anh đi ngang tôi cứ gật đầu……” Thật qúy hóa , người cùng xã Thânh Trị  , đôi lần gặp mà chưa có dịp chào hỏi , có phải chăng thời gian những năm tháng qua miền Nam còn nhiều khó khăn , cuộc sống phải bon chen làm cho cung cách xử sự cũng phài hạn chế.

Một bài viết ghi lại tâm tình , một giai đoạn sống nơi quê nhà , những kỹ niệm , biết đâu đó là yếu tố giúp tìm đưởc dấu vết người quen , như Hoa Ha viết trong bút ký “Thuở thơ ấu của tôi”   :

”…. Sát ngay con lộ đá đỏ nối liền Chợ Gò và quận Hoà Đồng, cách cầu Móng khoảng non nửa km, Bên nầy là dòng sông ông trồng một hàng dừa soi bóng nước. Bên nầy con lộ ông trồng một hàng Me: Bốn cây me chua và một cây Me ngọt (cây me nầy là một thế giới huyền diệu của chị em tôi hồi đó..) không biết được trồng từ lúc nào mà tán lá sum xuê xoè rộng che mát một khoảng đường. Vườn nhà cách lộ một con mương nhỏ chạy dọc dài hai hàng cây Cau, vào những đêm trăng hoa Cau nở trắng thơm lừng một mùi hương dịu ngọt. Cửa ngỏ là một dàn hoa giấy mầu tím, nhỏ nhoi dưới bóng một cây Phượng vĩ ( chắc sau nầy Bà nội mới trồng , vì so với cây Me thì nó vẫn còn bé con). Dọc theo con đường lát đá tàn ong, xanh mượt hai hàng cỏ Lan cỏ Chi nở những bông mầu tím hồng. Ngôi nhà nằm giữa khu vườn cây ăn trái, trên nền đá tàng ong cao hơn mặt đất khoảng một mét, mái lợp ngói móc câu, vách ván. Ngôi nhà gồm ba gian, hai chái, còn thêm một nhà bếp và xa xa ở cuối vườn là một chuồng nuôi gà vịt, heo, ngỗng đôi trâu….”

Rỏ , đây là Phượng Xưa , Phượng của ngày xưa (… như Diễm Xưa…) ,nhờ cô con gái tên PH…mà  tôi gặp lại ông bà Điểu  qua nhà thơ ThyLanThào , vì Hoa Hạ, (hay Ph…) là ái nữ cuả ông bà Điểu ; đọc lại đôi dòng trên , một thoáng ý thơ gợi về tôi :

 

Phượng ngày ngày đi qua “Cầu Móng”.

Chiều về nghiêng nghiêng  tà áo bay bay.,

Bên dòng nước hai  hàng dừa soi bóng,

Con đường đầy lá me , hoa cau lay.

………………………..

Anh Văn Phan :

Anh tham gia  Hội Thân Hữu Gò Công trên trang mạng toàn cầu là điểu hân hạnh .Ngày càng khá đông các thành viên trẻ chuyễn gửi tâm tư , những bài viết về văn thơ hay sưu tập nhiều tài liệu rất qùy cho thân hữu ở nước ngoài có dịp ôn lại những kỷ niệm ngày xưa , hay tìm gặp người thân quen ngày trước.

Thưa anh Văn Phan :

Cách đây ba năm , là một điểm “kỳ ngộ” , dù rắng tôi và gia đính đã  an cư chốn nầy khoảng 15 năm, tôi lên trang mạng Gocong.com , lúc bấy giờ có ít thành viên , mà phần lớn bậc trung niên như sáng lập viên  thầy Trần Kim Báu  Đông Quyên , Lê văn Cơ , Lê văn Tua , Le^ Vũ , Lộ công Thông , Lộ Công Mười Lăm  Phan Thủy , và thành viên đóng gòp bài văn thơ như ..  ThyLanThảo ,  Rể Gó Công , Lảo Gia Gia ,thầy giáo Lơi Quan ,thầy giáo Hoàng Ngọc Hùng , Nguyển Thị T.H ,K Lan ,Gia Huyền Vi , 6 Long Chánh , 6 Câu Huyện , Đào Cốc Lã , Đông Tà , Ao Trường Đua , Cô Giáo Ấp , Đông Sa Bang ,Gái Già Gò Công,Năm Mập , Quề Phượng ,Tăng Hoà , Thiên Hồng , Hoài Nam , ,,…các bạn giờ nấy ở đâu , sao vắng tiếng trên mạng lưới Gocong.com… và ít nhiều bạn trẻ hơn cùng mang tâm trạng tìm bạn cùng chung ước mong , gặp lại bạn cũ hay các bậc trưỏng thượng thầy cô dạy học thuở thiếu thời như … Nguyển Phan Ngọc An , Phuong Vy ,Hoàng  Yến..…

Ngày nay Forum Gocong.com ngày thêm nhiều thân hữu trẻ nhu Lan Huynh , Nhom 12 yêu thương , Sao Mai ,Hoa Xuân , Hoa Ha , Ranvuive , Mỹ Kiều , Mỹ Nhi ,Việt Trung ,Trang Thạnh Trị , Mai Phan (Cũng Thạnh Trị và …Phan, biết đâu bạn Văn Phan nên tìm hiểu xem có liên hệ nào…?)…

Anh Phan có biết không thành viên Hoa Hạ là gì cúa ông bà  Điểu ¿ Nếu anh Phan nhiều lấn  gặp và gật đầu chào ông bà Điểu , có lẻ ngáy đó anh Phan cũng có dĩp biết Hoa Hạ…

Anh Văn Phan :

Năm dài , tháng rộng…Vài thành viên ở ngày tháng trườc đã đóng góp bài vở trên trang mạng Cocong.com , dấn dà bài cũng ít dần , cũng mòn mỏi..Ngày nay nhìn vào tổng số 486 thành viên , còn có được số thành viên trẻ hơn lớp tuổi của tôi , nhiệt tình dấn thân vào trang ”không gian ảo” của Hội Gò Công , nhu Lan Huỳnh , Hoa Ha ,Mỹ Kiều , RanVuiVe ….. là Gò Công Forum“Vẫn Mãi Vui Vẻ..”, phải không DS Ranvuive , phải không anh Văn Phan , người cùng họ , và mổi khi bạn Mười Lăm , người có nhiều hình ãnh đi du lịch và Phan Thủy hay Lan Huỷnh ,Mỹ Kiều qúy hữu dày công sưu tập tư liệu lịch sử , thơ văn...…

Mong anh chi trẻ mãi mãi gòp nhiều  bài vở cho Forum ngày thêm phong phú , kết nối tình quê hương và cũng không quên xin các thành viên mà người viết bài nầy quên nhắc tên , xin thứ lổi.

                   Phan Hữu.



Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 19/Mar/2010 lúc 1:17am
Chào Van Phan ,
 
Đọc những lời tâm tình của VP mà PT cũng như nhiều bạn bên này cảm kích lắm . Định viết trả lời tình cảm đó thì anh Phan Hữu đã nói lên rồi.
Cám ơn VP , cũng như PT biết nhiều đồng hương bên này cũng như bên Việt Nam muốn chia sẻ cảm tưởng qua những hình ảnh và bài đọc , nhưng có lẽ vì ngại ngần nên không làm quen.
Thật sự đã là đồng hương , cùng vào forum thì ai cũng muốn chia sẻ tình cảm , hiểu biết , nhận xét của mình để giúp forum thêm vui vẻ , sinh động , hào hứng .
Cho nên mỗi lần được ý kiến hay chia sẻ cua các bạn là mọi người vui lắm .
Mong Van Phan cứ mạnh dạn hòa nhập vào post bài , hình ảnh , tâm tình lên đây nha.
Cuối tháng 3 PT có việc phải về Việt Nam 2 tuần , vậy các đồng hương bên Việt Nam có muốn gặp PT để chuyện trò không?
Có thể chúng ta cùng tổ chức một buổi gặp gỡ đồng hương  của forum Gò Công một ngày nào đó không? 
 PT sẽ đứng ra tổ chức , các bạn liên lạc với nhau đễ chọn một ngày chúng họp mặt ở tại nhà ai đó hoặc không thì ở một nhà hàng nào đó ,
PT sẽ đài thọ tốn phí ăn uống , có được không? 
 PT về ở Sài Gòn , nhưng nếu nhiều bạn ở Gò Công thì PT cũng ráng về họp mặt ở Gò Công vậy .
PT thấy có Ranvuive là một cô gái rất năng động, vui vẻ , nhiệt tình , có thể nào Ranvuive kêu gọi tụ họp anh chị em mình được không?
Mình sẽ họp mặt một ngày gần giữa tháng 4 thì hay nhât.
Xin ý kiến các bạn Việt Nam.


-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: ranvuive
Ngày gởi: 20/Mar/2010 lúc 6:30pm
 
ranvuive xin chào cô PT,
 
ranvuive cảm ơn cô PT đã tín nhiệm. ranvuive sẽ cùng với nhom12yeuthuong đảm nhận khâu tổ chức và mời các cô chú anh chị đồng hương họp mặt với nhau.
 
ranvuive nghĩ là có thể mình sẽ tổ chức tại Gò Công. Và tổ chức vào ngày thứ bảy 10/04 là hay nhất. Cô PT thấy như thế nào? Để ranvuive còn chuẩn bị mọi thứ và mời các cô chú anh chị đồng hương.
 
 
 


-------------



Người gởi: HEICHPE
Ngày gởi: 21/Mar/2010 lúc 7:44am

Tháng Tư ta về

“Quê huong là chum khế ngọt” (ĐTQ)…

Nhửng kẻ đi xa , mơ ngày về sum họp…”

Phải , càc anh chị cứ hẹn ngày về gặp gở ;

Bốn mươi năm xa cách,

Chén rượu đoàn viên thơm tuổi học trò.

Cuộc đổi đời mờ mịt quanh co,

Làm sao biết , chúng mình có ngày gặp lại..’(VĐ)

                             

Các anh chị cứ hẹn ngày tao ngộ

Tháng TƯ, ta về

 RANVUIVE là trụ mốc ,

Quy tụ bè bạn  mới cũ  ,

Thương mến ngày xưa…

Ngày tôi đi.... chưa hề quen  biết !

 Không lời tiễn biệt…

Tháng Tư như  hẹn hò ,

Uóc mơ

Gặp nhiều bạn thân thiết…

Mừng ngày tao ngộ…

Người về gặp gở…

             PH.…...



Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 21/Mar/2010 lúc 9:25pm
Thật vui khi được Ranvuive hưởng ứng.
Được như vậy thì còn vui nào bằng.
Cám ơn Ranvuive trước , nhưng ngày cụ thể thì chưa dám chắc.
PT sẽ cố gắng sắp xếp ngày thứ bảy 10-4 ,
 nhưng nếu có gì thay đổi do lịch trình người nhà PT tổ chức đi du lịch thì PT sẽ báo sau nhé.
PT sẽ cho số phone và sẽ liên lạc Ranvuive ngay khi PT tới Sài Gòn.
Cùng cám ơn anh Hữu Phan đã chúc vui họp mặt.
 
 


-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: van phan
Ngày gởi: 22/Mar/2010 lúc 11:09am

 Cám ơn anh Hữu PHAN và cô Phan Thũy có lời phúc đáp , tình cãm đậm đà thân hữu mừng nhau, đọc rồi khó quên...Anh Hữu à ! sao anh rành về vùng đất Thạnh Trị , Ụ Giữa , Cầu Móng , Cầu Đình...còn Cầu Đạo nửa đó , anh nhớ không . Chắc  trước năm 1949 anh là dân ở Hòa Đồng...? Anh cùng họ với tôi ( PHAN ) thôi bà con rồi còn gì ,Anh đoán đúng , tôi còn trẽ hơn anh nhiều ,tuổi tôi bảy bó còn thiếu , anh thì bảy bó có dư ..và chuyện tâm tình , thơ văn ,ca nhac...anh hay quá , xin bái phục. Anh TS Mười Lăm cho biết ở xã Thạnh Trị bây giờ có cái Lầu Xanh cũng được lắm ( hồi nhỏ tôi có học lớp nhứt thầy Lộ Công Bích ). Tôi không nhớ rỏ cô Hoa Hạ , thành viên tích cực của Hội Thân Hữu GC mình ,nhà tôi ở  dưới nhà Nội của Hoa Hạ 3 km . Bác Sáu Ông nội HH là bạn Hương Chức làng với Ba tôi , Anh trai tôi biết anh Điểu từ hồi cùng đi học , hai em gái của anh Điểu là bạn học của chị tôi, sau nầy họ về SG sinh sống , gặp nhau vui vẻ tới giờ.. Hai  em trai của HH chắc biết tôi ....Anh Điểu và 2 cậu trai thường về làm ruộng mới đi ngang qua cửa ngỏ nhà tôi , gặp nhau hai bên cứ  mỉm cười mà gật đầu... Chúc nhà Thân Hữu Gò Công luôn vui. Hẹn gặp lại anh Hữu PHAN.           



Người gởi: trankimbau
Ngày gởi: 22/Mar/2010 lúc 2:44pm
 
 Thế giới trở thành nhỏ nhoi và thu hẹp dần vì người có tình ngày một đông hơn. Tình tự ấy, yêu thương ấy là những nhân tố ngọt ngào bện thành lưới đan trói buộc người lại với nhau.
 Rất mong, ngày họp mặt nầy sẽ là một dấu ấn chung cho những người có mặt, là ước mơ diễm tuyệt với những người chưa có cơ duyên.
 Cảm ơn P.Thủy, cảm ơn Ranvuive, cảm ơn tình nước non.


-------------
kb


Người gởi: lo cong
Ngày gởi: 26/Mar/2010 lúc 3:05pm
 
 
Chúc PT đi về Việt Nam chơi vui vẻ, họp mặt với bạn bè thân mật. Cho tôi gởi lời chào các thân hữu bên nhà như ranvuive, Van Phan, v. v...
 
Bon voyage!
 
 
 


-------------
Lộ Công Mười Lăm


Người gởi: Lan Huynh
Ngày gởi: 26/Mar/2010 lúc 6:13pm
CHÚC CHỊ PHAN THỦY THƯỢNG LỘ BÌNH AN


Người gởi: Phanthuy
Ngày gởi: 27/Mar/2010 lúc 1:14am
Trời , sao mà cảm động thế này !
Thủy xin chân thành cảm ơn anh Lộ Công Mười Lăm , anh Trần Kim Báu, anh Phan Hữu , Chị Lan Huỳnh đã dành sự ưu ái chúc cho chuyến đi của PT.
Hoa đẹp mà tranh cũng rất đẹp. Thanks !
Khi gặp các bạn bên nhà , PT sẽ nhắn lời thăm hỏi của các anh chị.
Chúc các anh , các chị ở nhà vui vẻ , mạnh khỏe và viết nhiều hơn cho diễn đàn nha .
 
 
 
 
 
http://i44.tinypic.com/ja8fm8.jpg">


-------------
PhanThuy-CA


Người gởi: HEICHPE
Ngày gởi: 28/Mar/2010 lúc 10:20am

 

Người đi rồi , đường về quê mẹ

Chúc an bình khắp lồi người qua !

                                 PH




Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info