( http://www.24h.com.vn/bong-da-c48.html - bong da )
- Đã có lúc nhiều người chỉ trích Ferguson là kẻ ham tiền,
bội bạc khi để cậu
học trò cưng một thời David Beckham đến
Real năm 2003. Nhưng rồi cuối cùng tất cả đã phải
thừa nhận rằng đó là một
quyết định sáng suốt của “ông già gân”.
Cùng với
Giggs, Scholes, anh em nhà Neville, Beckham chính là một trong những
sản phẩm tốt nhất
của lò đào tạo trẻ của
MU trong nhiều năm qua.
Chính sự tỏa sáng của lứa cầu
thủ mà Ferguson đã ươm mầm đã tạo nên kỉ
nguyên thành công nhất
trong lịch của Red Devil với rất nhiều
danh hiệu giải Ngoại hạng
Anh và đặc biệt là cú ăn 3 vĩ đại vào mùa giải 1998/1999, trong đó Becks là
người đã đóng góp công sức rất lớn
trong giai đoạn thăng hoa
nhất sự nghiệp thi đấu
của anh.
Nhưng rồi cuộc vui nào cũng có lúc tàn, dù là
thần tượng của các CĐV sân Old Trafford nhưng chàng tiền vệ đẹp trai Beckham đã
phải ra đi trong nỗi ấm ức với ông thầy Ferguson, người mà anh đã từng coi như
người cha thứ hai. 25 triệu bảng là số tiền mà MU đã nhận được từ phía Real để
bán đi ngôi sao sáng nhất của mình thời điểm đó. Tất nhiên, với các CĐV của MU
thì họ cảm thấy không hài lòng với BLĐ CLB và đặc biệt là HLV Ferguson về việc
bán Beckham sau những gì anh đã đóng góp cho đội bóng.
Tuy nhiên, cái gì cũng có cái lý của nó và việc
ra đi của Becks là hợp lý. Do mâu thuẫn với ông thầy khó tính mà đỉnh điểm là
vụ “chiếc giày bay” trong phòng thay đồ gây nên vết rách trên mắt của Becks,
sân Old Trafford đã không thể dung 2 hổ và người phải ra đi tất nhiên phải là
Beckham bởi Ferguson luôn là số 1, là không thể thay thế. Bất cứ ai “chống đối”
lại máy sấy tóc đều phải nhận những kết quả không hay dù đó là ai.

Mâu thuẫn
với Ferguson là lý do
chính của việc Becks bị tống khứ,
nhưng việc bán anh cho Real cũng không
phải là ý tưởng tồi của
Sir Alex. Khi đó Becks đang có dấu
hiệu phong độ đi xuống nên việc
bán anh với giá 25 triệu bảng là hoàn toàn hợp
lý và Ferguson đã cho tất
cả thấy rằng dự
cảm của ông là đúng bởi từ ngày rời
Old Trafford, Beckham chưa bao
giờ tìm lại được phong độ
đỉnh cao mà minh chứng là anh chỉ giành được một danh hiệu
vô địch Liga duy nhất với Real.
Trong khi đó kể từ khi Becks rời Old Trafford,
Ferguson đã xây dựng cho MU một lối đá có phần hoa mỹ và đa dạng hơn
trước để tiếp tục đem về các danh hiệu. Đặc biệt, việc đưa Cristiano Ronaldo từ
Sporting Lisbon về để thay thế vị trí của Becks đã tạo ra một số 7 huyền thoại
mới còn xuất sắc hơn cả tiền bối với việc góp đại công vào cú đúp danh hiệu
giải Ngoại hạng và Champions League mùa giải 2007/2008. Bán Becks để thu về một
khoản tiền lên đến 25 triệu bảng, đồng thời mở ra kỉ nguyên chiến thắng
mới cho MU, quả thật Ferguson đã có một quyết định rất sáng suốt trong nghiệp
cầm quân của ông.
http://www.24h.com.vn/ - tin tuc | http://ketquaxoso.24h.com.vn/ - ket qua
xo so | http://game.24h.com.vn/ - game online |
http://nhac.vui.vn/ - nghe nhac | http://nhac.vui.vn/ - nhac
mp3
|