Có một cái gì không ổn đang diễn ra ở Giuseppe Meazza, dường
như nhà vô địch
đang bắt nhịp quá chậm với mùa bóng mới.
Mang
gánh nặng bảo vệ vương miện trên vai rõ ràng là một thử thách cho bản lĩnh của
Inter nhưng dường như nhà ĐKVĐ Italia và Châu Âu vẫn chưa tìm ra được con đường
chính xác nhất để bước đi. Mọi HLV mới đều cần có thời gian để thực hiện những
sự thay đổi cũng như mang đến những điều tích cực cho đội bóng. Benitez không
phải là thần thánh để có thể hóa phép mọi thứ theo ý muốn. Ông đã có và sẽ tiếp
tục có thêm thời gian nhưng nếu chiến lược gia người Tây Ban Nha không sớm đưa
ra được cách thức vận hành tốt nhất, có thể lúc đó đội bóng của ông đã sa lầy
xuống tận vực sâu.
Benitez
đang cố thay đổi Inter và cố để khiến Inter chơi theo cách của ông chứ không
phải của Mourinho, nhưng quãng thời gian vài tháng ngắn ngủi chưa đủ để giúp
các cầu thủ thích nghi với phong cách mới. Ngay trong ngày đầu đặt chân tới
Milan, Rafa đã có những phát biểu hết sức đẹp đẽ làm nức lòng các CĐV rằng
Inter của ông sẽ lấy tấn công làm chủ đạo và quả thực những trận đấu vừa qua
Nerazzurri đều thể hiện một cách chơi khác hẳn so với thời Mourinho. Nhưng vấn
đề cũng bắt đầu nảy sinh, lấy ví dụ tiêu biểu từ trận đấu mới nhất với Twente
tại Champions League.

Mỗi
khi có bóng, Inter thường đẩy cao đội hình với hàng phòng ngự cũng dâng cao và
triển khai những pha bóng đâm thẳng vào trung lộ của đối phương. Nhưng tốc độ
lên bóng chậm khiến cho đội bóng Hà Lan nhanh chóng lùi về và tạo ra một “mớ
người” hết sức chật chội trong vòng cấm, cộng với việc chưa có được sự ăn khớp
cao trong các pha phối hợp nên Nerazzurri thường xuyên bị đánh bật ngay khi đưa
bóng áp sát khung thành. Dù rằng 2 bàn thắng của Sneijder và Eto’o đều là những
sản phẩm của những pha phối hợp, dứt điểm tương đối đẹp mắt và đúng ý đồ nhưng
nó cũng cần nhiều đến khả năng tỏa sáng của các cá nhân.
Một
vấn đề khác nữa, có vẻ như cách chơi này đang khiến Milito cảm thấy khó khăn.
Trước đây khi chơi theo kiểu Mourinho, “Hoàng tử” luôn được ưu tiên tiếp nhận
các đường bóng đặc biệt của Sneijder từ tuyến 2 để thực hiện các pha qua
người hoặc dứt điểm và hiệu quả thế nào thì ai cũng thấy rõ. Khi đó Inter được
chia thành 2 tuyến rõ rệt với 4 cầu thủ Sneijder, Eto’o, Pandev và Milito
chuyên làm nhiệm vụ tấn công còn 6 người còn lại lo bảo vệ khung thành. Khi đó
thì ở 2 cánh Eto’o và Pandev lùi khá sâu và đảm nhiệm chức năng quấy rối.

Dưới
thời Benitez, khi đội hình đẩy cao, 2 cầu thủ này có nhiều hơn cơ hội để tiếp
cận khung thành và vô tình khiến các khoảng trống dành cho Milito vơi đi. Cách
đá này giúp các tiền đạo biên có nhiều cơ hội dứt điểm hơn thể hiện qua số
lượng bàn thắng của “Báo đen” tăng lên rõ rệt (4 bàn/5 trận) trong khi Diegol
vẫn tịt ngòi. Cũng có thể một phần do từ trước tới nay chỉ chơi ở các đội bóng
nhỏ và khi sang Inter của Mourinho cũng chơi phòng ngự phản công nên Milito vẫn
chưa “quen” với việc dồn ép đối phương. Nhưng Benitez cũng phải có trách nhiệm
để giúp đỡ cậu học trò và đánh thức bản năng săn bàn của anh, nếu không muốn
chứng kiến cảnh tiền đạo Argentina ghi bàn… về lưới nhà như trong trận Twente.
Hàng
phòng ngự cũng là một mối lo. Sau 5 trận đấu đầu tiên của mùa giải mới (tính từ
siêu cúp Italia), Inter đã thủng lưới đến 6 bàn. Tấm đê chắn lừng danh đã từng
vô hiệu hóa Chelsea, khiến Barca phải bất lực lại bị xuyên thủng bởi những
Udinese, Twente thì chắc chắn phải có vấn đề. Dẫu biết mọi sự so sánh đều khập
khiễng nhưng cũng xin nhắc lại trong suốt 38 trận đấu tại Serie A mùa giải trước,
Inter chỉ thủng lưới có 34 bàn, tức chưa đến 1 bàn/1 trận. Tấn công cũng có
nghĩa là phải chấp nhận rủi ro và các interista vẫn có thể chấp nhận đội
nhà thủng lưới nhưng phải với điều kiện - họ phải ghi nhiều bàn hơn đối
phương. Là thế đấy, thưa Benitez!
http://game.24h.com.vn/ - game hay |
http://game.24h.com.vn/ - game vui |
http://nhac.vui.vn/ - nhac | http://vieclam.24h.com.vn/ - Tìm vi
|