|
( http://tygiangoaite.net - ty gia ngoai te ) -Giữa tuần trước,
ở trận đấu với
Ajax Amsterdam tại
Champions League, Sergio Ramos cố
tình câu giờ để nhận thẻ
đỏ. Nhưng rạng sáng nay, cũng vào những phút cuối
trận ở trên sân Nou Camp, với cú quét trụ hiểm dành cho Messi và sau đó là 'cú đấm' vào mặt Puyol, hậu vệ Ramos đã nhận
thẻ đỏ 'xịn' từ
trọng tài, đồng thời khép lại
một trận thua muối mặt của
Real trước Barca.

• Siêu kinh điển:
Kịch bản nào cho cuộc đại chiến:
http://kinhdoanhtructuyen.info - kinh doanh truc tuyen
• Barca - Real: Bạn
đặt cửa nào: http://kinhdoanhtrenmang.net - kiem
tien online
• “Cuộc
chiến” thật sự của
Mourinho: http://banhangtrenmang.net - web ban hang tren mang
•David Villa: “Chúng tôi không thể mong gì hơn”:
http://banhangquamang.info - cach ban hang qua mang |
http://www.24h.com.vn/hoa-hau-trai-dat-2010-c78e1582.html - hoa hau trai dat
2010
Sau trận
đấu, Carles Puyol cho biết: "Trong bóng đá, những tình huống như thế
luôn xảy ra. Tôi chạy đến để
bảo vệ đồng đội
của mình thôi, vì đó là một pha vào bóng rắn đối với
Messi. Bây giờ không có vấn đề gì nữa,
tôi đã quên chuyện đó rồi. Giữa tôi và Ramos luôn có mối quan hệ
tốt đẹp".
Lần
này thì Sergio Ramos nhận
thẻ đỏ 'xịn', không phải
cố tình câu thẻ.
Đội trưởng của Barca tiếp
tục: "Chúng tôi
không mong chờ một chiến thắng
lớn thế này, bởi Real luôn là một
đối thủ đáng gờm. Do đó, chúng tôi đang rất hạnh
phúc, nhưng không muốn nói nhiều thêm nữa vì phía trước còn có nhiều trận đấu
quan trọng. Còn về Real, ở đó chúng tôi vẫn
có những người bạn thực
sự thân thiết".
|