Seongnam - Inter: “Người khổng lồ” cao giọng?
(Thể thao 24h) - Sau khi chức VĐ Champions
League vừa qua, Inter Milan tụt dốc thê thảm trên mọi đấu trường. Chuyến đi
châu Á lần này không chỉ là việc giành chiếc Cup còn thiếu trong bộ sưu tập mà
cũng là dịp để họ lấy lại “giọng nói” vốn có của mình.

Những hảo thủ của Inter tuyên bố sẵn sàng cho cuộc chơi đêm
nay.
Dưới danh nghĩa là một
giải đấu tầm cỡ thế giới nhưng dường như FIFA Club World Cup không khác gì một
“cuộc họp” của mọi tầng lớp trong xã hội. Ở đó không chỉ quy tụ những cầu thủ
hàng đầu thế giới (phần lớn là của Inter) mà còn có những…thày giáo, ngư dân,
thậm chí cả thổ dân (Hekari United).
Nhưng có một người không
quan tâm đến tầm vóc lớn hay nhỏ của giải đấu này, ông là Moratti. Điều ông
quan tâm đến chỉ là bằng mọi cách đội bóng Inter Milan phải mang về phòng
truyền thống chiếc Cup vô địch giải đấu năm nay.
Chẳng thế mà, ông đã huy
động đầy đủ những con bài tốt nhất trong tay sang châu Á lần này kể cả những
cầu thủ đang điều trị chấn thương như Milito, Maicon, Cesar. Thậm chí, kế hoạch
“trảm” Benitez cũng phải hoãn lại sau khi giải đấu kết thúc.
Sở dĩ Moratti mong muốn
một chức vô địch hơn bao giờ hết, một phần vì đây là chiếc Cup duy nhất còn
thiếu trong phòng truyền thống vốn đã “chật chội” chiến tích của CLB. Không
phải Inter chưa vô địch thế giới lần nào vì thời Angelo Moratti đã giành đến 2
chiếc Cup liên lục địa (Intercontinental Cup) vào năm 1964,1965.
Nhưng FIFA Club World
Cup lại là một điều khác. Nếu như Cup liên lục địa (thời kì trước) là nơi tổ
chức giữa hai đội bóng của Nam Mỹ và Châu Âu, FIFA Club World Cup là nơi quy tụ
những nhà vô địch của các châu lục. Vì vậy, trong lần đầu tiên tham dự giải đấu
(có thể sẽ rất lâu nữa mới có lần thứ hai), Inter quyết không bỏ qua cơ hội
này.

Giải đấu trên đất UAE chính là cơ hội để Inter lấy lại hình ảnh.
Ngoài ra, hành trình tìm
kiếm chiếc Cup này còn là lần “thử giọng” cuối cùng của thày trò Benitez trước
khi bước vào những cuộc chiến nóng bỏng sau giai đoạn nghỉ đông. Đây là lúc mà
Inter cần một điểm tựa để lấy lại hình ảnh của chính mình.
Những tin vui liên tiếp
bay về từ UAE trong những ngày qua, từ HLV Benitez đến những trụ cột như Eto’o,
Pandev, Sneijder đều cho biết họ rất nóng lòng muốn đem hết sức ra phục vụ đội
bóng. Không những thế, Milito cũng tuyên bố đã hết chấn thương và sẵn sàng
chiến đầu cùng đồng đội.
Ai cũng biết, bốn cầu
thủ này cũng chính là những người quyết định thành bại của Inter tại giải đấu năm
nay. Ở trận đấu với Seongnam, có thể Milito sẽ tái xuất với vai trò lĩnh ấn
hàng công của Inter ở sơ đồ 4-2-3-1. Khi đó Eto’o sẽ được trả về vai trò hỗ trợ
cho “hoàng tử” cùng với Sneijder và Pandev.
Nói đến Seongnam ở mùa
giải vừa qua, có thể coi họ như cơn lốc cuốn phăng tất cả giành giải thưởng của
châu Á. Ở cấp độ CLB, đội bóng xứ Kim chi được vinh danh là “vua” của châu Á
sau khi thắng Zob Ahan trong trận chung kết Champions League châu Á.

Và đại diện châu Á
Seongnam chính là thử thách đầu tiên cho Inter.
Không những thế, đội
trưởng Sasa Ognenovski còn được vinh danh với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất
châu Á. Ngoài ra trong thành công của Seongnam còn nhắc đến tài năng của vị
tướng trẻ Shin Tae-Yong.
Mới đây, Seongnam vừa đè
bẹp đội chủ nhà Al Wadda ở lượt đấu trước. Nhưng thành tích của đội bóng này ở
giải quốc nội không được tốt khi chỉ xếp thứ 5 chung cuộc. Không những thế, họ
vừa để thua Joenbuk Motor trong trận play-off, mất quyền tham dự Champions
League năm sau.
Cộng với việc, đẳng cấp của Seongnam thua kém hoàn toàn “gã khổng
lồ” đến từ châu Âu, sẽ rất khó để đội trưởng Ognenovski cùng các đồng đội có
thể gây bất ngờ ở trận đấu này.
Các chuyên mục khác
·
http://www.24h.com.vn/ - tin moi
·
http://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay-c46.html - tin
tuc trong ngay hom qua
·
http://www.24h.com.vn/bong-da-c48.html - bong
da
·
http://www.24h.com.vn/the-thao-c101.html - the
thao
·
http://www.24h.com.vn/lam-dep-c145.html - tap
chi lam dep
·
http://eva.vn/lam-dep-c58.html - meo vat lam
dep
|