Anh Tăng Hòa nhắc gà tây PT cũng nhớ lúc còn ở Đồng Sơn vào những năm đầu 1960 , nhà của PT cũng có nuôi vài con gà tây. Thời ấy mà mình nuôi gà tây là hiếm lắm mà cũng ngông nữa vì Ba PT chỉ cho gà tây ăn trứng chiên với rất nhiều hành lá. Tụi nhỏ trong nhà mình rất thương gà tây , tối ngày cứ quanh quẩn chạy theo chơi vì lông đẹp mà tiếng kêu vui tai , nhất là lúc múa cái đuôi chúng xòe trông cũng giống con công chứ ! Vậy mà mỗi lần Noel là Ba PT cho làm thịt và quay 1 con gà tây cho cả nhà ăn. Nhìn con gà trụi lông nằm vàng chóe trong lò quay mà bọn này khóc rỉ rả đau lòng lắm. Ba PT cứ cười cười châm chọc : Đứa nào khóc thì tối nay đừng ăn nha.
Bọn PT nhủ thầm: Ai mà ăn cho đành chứ , khỏi phải thách mà !
Thế nhưng đến chiều thì mùi gà tây chín vàng không biết được Má PT ướp cái gì mà thơm phưng phức bay ra điếc cái lỗ mũi , làm phiền các tuyến nước bọt...Tối Noel, cả nhà quay quần mở quà mà bọn trẻ cứ nhìn mãi con gà tây sao bây giờ trông nó không ghê chút nào mà vàng nâu óng ả, thân mình béo tròn nức nở vì trong bụng chứa nào nấm mèo , kim châm, thịt băm, xá xíu, hành củ, tỏi tây, ngủ vị hương....hầm bà lằng nhiều gia vị nữa mà dám chắc không con gà tây nào dân Mỹ này ướp được. Đã thế đầu và mỏ nó còn được trang trí với những nón giấy và hoa giấy óng ánh kim tuyến đủ màu trông mới bắt mắt hấp dẫn làm sao chứ ! Thế là khi Ba PT cầm dao to cắt miếng đầu khai mạc , dầu và bơ nóng tuôn ra theo từng vết cắt thấm vào thịt tỏa mùi thơm nức mủi , ôi....nuốt nước miếng xấu hỗ và chỉ chờ được mời 1 tiếng là đứa nào đứa nấy nhào vô cầm nĩa quên hết những dòng nước mắt lúc sáng. 
Sống bên Mỹ này năm nào tới mùa Turkey Day là PT nhớ những con gà tây nuôi ở vườn nhà khi xưa. Nhớ Ba , nhớ Má , nhớ chị nhớ em và nhớ cảnh sum họp gia đình vô vàn ấm cúng vui tươi ngày thơ trẻ ...Và đăc biệt chỉ 1 năm đầu đến Mỹ là PT ăn gà tây ngày Thanksgiving nhưng những năm sau đó thì...xin lỗi không thể ăn được vì nhạt nhẽo lạt lẽo quá ! 
Xin gửi các bạn đọc cho vui trong mùa Thanksgiving và Christmas sắp tới.
------------- PhanThuy-CA
|