Print Page | Close Window

Phù Vân

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Văn Học - Nghệ thuật
Tên Chủ Đề: Quê Hương Gò Công
Forum Discription: Những cảm xúc về quê hương Gò Công
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=507
Ngày in: 22/Jul/2025 lúc 11:06pm
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: Phù Vân
Người gởi: thylanthao
Chủ đề: Phù Vân
Ngày gởi: 27/Dec/2007 lúc 6:56pm

http://www.banmedatdo.com/viewtopic.php?p=960#960">Post Posted: Sun Jun 17, 2007 2:15 pm      http://www.banmedatdo.com/posting.php?mode=quote&p=960">Reply%20with%20quote

Với 79 bài thơ trong một tác phẩm 185 trang, Thy Lan Thảo đã vẽ lại cuộc đời mình, từ một thanh niên rời trường học vào quân ngũ để làm nhiệm vụ của một người trai trong thời chiến, rồi bị cải tạo tù đày, cuối cùng phải làm cánh chim di tha phương ở xứ người.
Đọc thơ Thy Lan Thảo, ta thấy ta trong đó, trôi lăn trong cuộc đời tao loạn, với nhiều tình huống xót xa, tuy vậy cũng không thiếu không khí ấm áp đầy tình thương của gia đình, cha mẹ, anh chị em, không thiếu tình đồng đội, bạn hữu, thầy cô…
Chút tình Chút ý, thi tập thứ ba của Thy Lan Thảo, do thi đoàn Hoa Tiên xuất bản, với lời tựa của bác Sĩ Nguyễn Tường Vân, tranh bìa của họa sĩ Trần Cang, phụ bản của họa sĩ Vũ Sơn, Vũ Hối và nhà thơ Xuân Phương trình bày.
PHÙ VÂN
( Trích trong Tạp Chí Viên Giác -Đức Quốc)


-------------
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.



Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info