http://www.tramtumac.com
*Trầm Tư Mặc.
http://www.tramtumac.com/wp-content/uploads/2008/03/gocong_08feb09_0201.JPG">
Mùa Xuân lại về. Xuân năm nay cũng như mọi năm!
Xuân đến, con người hớn
hở, hoa Xuân đua nở “cành chen lá lá chen hoa”.
Hội Thân Hữa Gò Công cũng
cùng với các hội đoàn khác ở khắp nơi và tại Hoa Kỳ tổ chức họp mặt đồng hương
và thân hữu ở các nhà hàng, hoặc hội trường để hội thảo sinh hoạt cộng
đồng.
Địa điểm nhà hàng Luckey Three (Ba Ông Phước Lộc Thọ) vẫn là nơi người
Gò Công chọn năm nay trong Mùa Gặp Gỡ Xuân Mậu Tý 2008. Ban nhạc danh tiếng vùng
thủ đô The RED SUN cũng vẫn phục vụ cho “hội nhà”, cùng với các nữ ca sĩ duyên
dáng, trẻ đẹp, luôn trình bày các bài ca Xuân phù hợp với thời gian. Xin nói
thêm các nữ ca sĩ Red Sun năm nay rất là hấp dẫn, ca hay và phục sức y trang
tươi mát. Âu cũng là nghệ thuật. Người Gò Công và khán thính giả thích Ban nhạc
The Red Sun và các cô ca sĩ khả ái dễ thương. Riêng anh nhạc trưởng và các nhạc
sĩ vẫn là thần tượng của giới thưởng ngoạn mộ điệu.
Trước khi tổ chức, nhiều
thành viên Ban lãnh đạo Gò Công định chọn nữ ca sĩ Như Loan, với vóc dáng tài tử
Âu tây, khuôn mặt khả ái, chân dài và vòng đo 86-61-86, mà tiếng ca cũng đang ăn
khách trong các “live show” của Thúy Nga Paris by night. Trước đây, Như Loan là
người mẫu lý tưởng của Cali, luôn được các thương gia và giới trẻ sinh viên học
sinh ái mộ. Cô bước qua lãnh vực ca nhạc do khuyến khích của nhiều nhạc sĩ khám
phá giọng ca hay còn trong “lá ủ”.Năm tới có thể Gò Công sẽ mời Như
Loan?!
Thưa quí độc giả, Gò Công mời Nữ Ca Sĩ Diễm Liên trong mùa Xuân năm
nay.
Nữ Ca Sĩ Diễm Liên là một danh ca đã thành công trên nhiều sân khấu ca
nhạc suốt thời gian qua.Thời gian 15 năm là bề dầy tầm cỡ để do tài năng của một
người ca sĩ luôn tha thiết với âm nhạc Việt. Với vóc dáng thon nhỏ của khuôn khổ
người Á đông, sắc mặt tươi vui nhí nhảnh, Diễm Liên đã làm cho mọi người thêm ái
mộ. Đêm nay, bài ca Xuân đầu tiên của cô đã làm cho thân hữu và đồng hương thích
thú và vỗ tay hòa nhịp theo bài ca, tạo cho sân khấu phần vui tươi sống động lúc
ban đầu. Kế tiếp Diễm Liên trình bày thêm 2 bài ca nữa làm cho hội trường rộn rã
lên . Cô cho biết nếu quan khách thích thú thì cô có thể hát liên tục nhiều bài
không mệt mõi. Nhiệt tình của Diễm Liên làm mọi người ngưỡng mộ vô cùng.
Thưa quí vị, tuy không trực tiếp gặp gỡ được Diễm Liên, nhưng qua thông tin
có được trên diễn đàn “internet” và báo chí, người viết xin kể tóm tắt qua thân
thế và sự nghiệp của người ca sĩ khả ái nầy .
Diễm Liên sanh trưởng tại Đà
Lạt, gốc gác thành phố sương mù và thời tiết se lạnh mát mẻ quanh năm. Nàng là
con thứ 3 trong một gia đình có 5 chị em (Ngũ Long Công Chúa). Thân phụ cô thời
đó là quân nhân QLVNCH phục vụ xa gia đình, nên cũng như các gia đình quân đội
khác đều rất chật vật, cuộc sống hẹp hòi… Khi đất nước lâm nguy, cộng sản Bắc
Việt nổi dậy cướp VNCH, thì cha cô và đồng đội đều bị bắt đi cải tạo. Cảnh nhà
nghèo khó lại được dịp nghèo thêm vì “ông giải phóng quân về gieo rắc lầm than
cho dân tộc”. Diễm Liên lúc đó mới có 3 tuổi được Mẹ và các chị thương yêu quí
mến hơn hết. Đời sống cơ cực dưới thời cộng sản, gia đình nuôi cô dần lớn lên và
sở thích lúc còn tuổi hoa niên là âm nhạc. Nàng yêu say mê âm nhạc, được gia
đình khuyến khích tập tành ca hát.
Thời gian trôi qua, lúc đó Diễm Liên rời Đà Lạt Về sống ở Saigon. Lúc đó tại
Saigon, khoảng giữa thập niên 70-80, khi nữ danh ca Khánh Ly(cũng người ĐàLat)
đã đi tị nạn tại Mỹ. Lúc trước Khánh Ly hát cho vũ trường “La Tulipe Rouge” tại
ĐàLạt ,rồi về hát tại Saigon và là một đôi bạn thân tình với nhạc sĩ Trịnh công
Sơn để “Sơn đàn Ly hát”. Đôi uyên ương Lê Uyên Phương (cũng người ĐàLạt), cũng
như trường hợp của Khánh Ly. Cặp Lê Uyên và Phương đã thành công tại Saigon qua
các show đại nhạc hội thời chưa mất nước. Lúc còn ở ĐàLạt đôi tài danh nầy
thường hát cho một “Quán liều nhỏ” tại đường Võ Tánh và là thần tượng của giới
quân nhân cùng giới trẻ sinh viên học sinh trước 75. Nương đà các đàn anh đàn
chị nổi danh, Diễm Liên bước lần vào nghệ thuật thứ Bảy . Thuở đó cô may mắn
được nhiều người tiến dẫn và gặp được đàn anh là Nghệ Sĩ Tùng Giang, tận tình
rèn luyện lúc ban đầu, nên Diễm Liên thành một danh ca thần tượng của giới trẻ
tại hải ngoại ngày nay. Thời trước, nghệ sĩ Tùng Giang đã yêu mến Diễm Liên vô
cùng.
Thưa quí vị, sự nghiệp không phải dừng lại ở thời điểm để chờ tuổi Xuân đi
qua, thói đời đào thải, nên vừa qua, nữ ca sĩ Diễm Liên đã bước lần sang nghệ
thuật điện ảnh. Khán thính giả vốn biết nàng ngoài tài ca hát, còn diễn kịch rất
hay, xuất hiện nhiều lần trên sàn diễn sân khấu “Thúy Nga Paris By Night”, trung
tâm Asia, trung tâm Vân Sơn và các trung tâm nổi tiếng khác. Bởi thế vừa rồi,
qua giới thiệu của đạo diễn Charlie Trực Nguyễn (đạo diễn phim “Giòng Máu Anh
Hùng”), nữ ca sĩ Diễm Liên được đạo diễn trẻ Hàm Trần mời một vai chánh trong
phim “Vượt Sóng”,đóng chung cùng tài tử Nguyễn Long và nữ minh tinh Kiều Chinh.
Cô diễn xuất rất thành công cho nên được Hollywood tặng bằng khen. Phim “Vượt
Sóng” đã đưa tên tuổi của đạo diễn Hàm Trần đến gần với làng phim nhựa Hoa Kỳ,
trong đó có nữ diễn viên Diễm Liên, tài tử gạo cội trước 75 Nguyễn Long và nữ
minh tinh Kiều Chinh mà trước kia là thần tượng, được giới thưởng lãm ngưỡng mộ
nồng nhiệt. Chúng tôi nghĩ ở lãnh vực nghệ thuật nầy, Diễm Liên còn tiến xa hàng
vạn dậm… Xin giới thiệu Diễm Liên với các nhà sản xuất phim ảnh và các đạo diễn
ở hải ngoại cũng như trong nước.
Hiện tại nữ diễn viên điện ảnh Diễm Liên sống với gia đình chồng có một cháu
trai, tại thủ đô tị nạn California.
Thưa quí độc giả, trở lại phần ca nhạc giúp vui đang nói ở trên, thì nữ ca sĩ
Diễm Liên đêm nay rất là sáng chói. Cô phục sức kín đáo, áo dài truyền thống
Việt Nam mà cô bảo rằng phải cố gắng hết sức vì “cái eo” làm cô “khó thở quá
trời”. Cô ca các bài ca chọn lọc về mùa Xuân, có khi “ngẫu hứng Lý qua cầu”, cô
ca theo yêu cầu của quan khách. Mỗi bài ca là quan khách bước ra sàn nhảy hưởng
ứng cùng cô, làm cho sân khấu dồn dập. Khách khiêu vũ không có chỗ rộng để lả
lướt mà cứ “bó rọ”, cặp nầy đụng vai cặp kia tạo sự vui vẻ thân yêu thích thú vô
cùng.
Trong đêm nay, tiếng ca Diễm Liên thánh thoát. Có lúc cô hát to lên
(như các ca sĩ từ VN sang) làm cho nhiều người thấy “chát tai” và nhăn mặt.
Giọng ca Diễm Liên lúc trước nhẹ nhàng êm dịu, mà từ em bé và người già đều rất
thuộc lòng lời ca của cô. Bởi thế, kết thúc bài viết nầy, người viết đề nghị ca
sĩ nên ca nhẹ nhàng, dịu dàng, rõ chữ, dễ nghe… vì đó là vũ khí để chinh phục
khán thính giả mãi mãi yêu thương mình./-
Trầm Tư Mặc.