KHỔ ĐAU CHÀNG CÓC
---------------------
Trong
kho tàng truyện dân gian Việt có chuyện chàng Cóc. Chàng Cóc trong truyện cũng
thật đáng thương nhưng sự đáng thương đó được bù đắp bằng một kết thúc có hậu.
Hiện nay, trong thực tế đời thường ở Việt Nam chúng ta có một số người không
may mắn, mắc phải chứng bệnh lạ kỳ : Toàn thân đầy bướu, xù xì còn hơn cả da
cóc và không có hy vọng hóa thân.
Bất kỳ ai, chỉ cần trên người có vài cái bướu, nhất là
khi nó mọc trên mặt hoặc những chỗ nhạy cảm là đã làm khó chịu lắm rồi vậy mà
anh Võ Hồng Quân, sinh năm 1968, hiện sống cùng cha mẹ tại ấp Khương Ninh, xã
Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang mang trên người có đến hàng ngàn
cái bướu lớn nhỏ.


Hàng ngàn cái bướu lớn nhỏ trên khắp người anh Võ Hồng
Quân
Mẹ của anh Quân
cho biết, ông bà có đến 9 người con, tất cả đều lành lặn chỉ trừ Quân ở hàng thứ
6 lại bị như thế. Thật ra thì khi mới sinh ra, Quân cũng bụ bẳm và phát triển
bình thường, đến 7-8 tuổi gì đó thì những bướu nhỏ đầu tiên mới xuất hiện trên
mặt. Cho đến năm 15 tuổi thì bướu phát triển rải rác trên khắp cơ thể. Ảnh
trong chứng minh nhân dân cấp năm 1983 cho thấy trên mặt anh Quân chỉ mới xuất
hiện chừng 5-7 bướu. Tuy nhiên, từ 15 tuổi trở thì bướu phát triển và lang rộng
hết sức nhanh chóng, không có chỗ nào trên người mà không có bướu chỉ khác nhau
mật độ. Hàng ngàn bướu với hình thù khác nhau và độ to nhỏ cũng khác nhau, nhiều
cái to như quả trứng gà, trứng cút biến anh Quân thành một người có hình thù kỳ
dị.
Cha của anh Quân là ông Võ Văn Thiệt năm nay đã ngoài
80 cho biết những năm 1960 ông là lính địa phương quân của chế độ Việ Nam Cộng
Hòa. Có thời gian, năm 1967-1968 ông đóng quân ở Chùa Phật Đá - Bà Bèo ( nay
thuộc huyện Tân Phước, Tiền Giang ), Sầm Giang ( nay là Vĩnh Kim, Châu Thành,
Tiền Giang ). Những vùng này cũng có rải chất khai hoang. Trên người ông Thiệt
cũng có mọc một số bướu, kể cả trên mặt nhưng rất ít. Ông nghi hoặc : Liệu có
phải là do chất độc màu da cam không? Điều khó hiểu là những người em của anh
Quân lại rất lành lặn. Câu hỏi này của ông và gia đình chưa được ai trả lời.
Hỏi về chuyện đi khám và điều trị bệnh, anh Quân và
người thân cho biết trước đây anh chỉ được người chị họ dẫn đến bệnh viện (
không nhớ bệnh viện nào vì không còn giấy tờ gì ) ở Mỹ Tho để khám, các bác sĩ
bảo anh bị bướu dây thần kinh, không trị được cho nên cũng bỏ qua không đi khám
và điều trị ở đâu khác. Anh Quân cho biết ngoài chuyện xấu xí, khó chịu thỉnh
thoảng cũng gây đau nhức nhưng không nhiều.
Ngoài chuyện bệnh lạ “ bướu đầy người” anh Quân còn bị
dị tật ở chân phải và tay trái do tai nạn. Theo kết luận của Hội đồng giám định
y khoa cuả Trung tâm y tế thị xã Gò Công trong biên bản giám định khả năng lao
động ngày 6/4/2011 thì anh Quân bị “ Teo
cơ, biến dạng tay ( T ), yếu tay ( T ) 65% trên bệnh nhân u thần kinh khắp cơ
thể”. Với kế luận này, anh Quân được hưởng trợ cấp xã hội 180.000 đồng/
tháng theo tinh thần Nghị định 67-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp cho các đối tượng xã hội.
Với tình trạng bệnh tật như vậy, thực tế là từ trước đến
nay anh Quân phải dựa hoàn toàn vào gia đình để sống và không thể cưới vợ. Bản
thân anh Quân cũng có những cố gắng để kiếm sống như nhận giữ nhà, giữ vườn, giữ
đầm thủy sản…cho anh chị em họ mà công được tính bằng những bữa cơm tuy nhiên
chuyện này cũng không phải thường xuyên.
Hiện nay, cha mẹ
anh Quân đều đã trên 80 tuổi, các anh chị em đều đã có gia đình riêng và điều
kiện kinh tế cũng còn rất khó khăn nên cũng không thể cưu mang anh Quân mãi được.
Bản thân anh Quân hiện nay tuổi cũng đã nhiều ( 44 tuổi ) và coi như mất khả
năng lao động hoàn toàn. Với trợ cấp 180.000 dồng/ tháng thật ra thì chưa đủ
đáp ứng nhu cầu tồn tại tối thiểu làm sao nghĩ đến chuyện đi khám và điều trị bệnh
ở các cơ sơ y tế lớn.
Tuy không mặc cảm nhiều nhưng với hình hài như thế anh
Quân rất khó hòa nhập với cộng đồng. Mơ ước cháy bỏng của anh là được trị và hết
căn bệnh quái ác này để sống với mọi người một cách đàng hoàng.
Qua bài viết này, hy vọng các cơ quan chức năng, các
cơ sơ y tế, các nhà khoa học, các tổ chức nhân đạo từ thiện và các nhà hảo tâm trong
và ngoài nước sẽ có sự quan tâm cụ thể đến trường hợp này để giúp đỡ anh Võ Hồng Quân có điều kiện trị bệnh và sinh sống.
Theo thông tin có được trên báo chí thì trên cả nước
ta, ngoài anh Quân còn có 4 người khác cũng có căn bệnh “ bướu đầy người” mà một
tờ báo gọi là những người có thân hình “
quỷ” như chị Thạch Thị Sa Ly (35 tuổi, ở
Sóc Trăng), bà Nguyễn Thị Đáng (60 tuổi, ở Hà Nam), anh Nguyễn Đình Chiểu, sinh năm 1961, ngụ tại cụm 9, thôn
Vương Điện, xã Ngọc Tảo, (Phúc Thọ, Hà Nội) và bà Nguyễn Thị Nghĩa, 58 tuổi ở
khối phố 5, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam.
Trong đó chỉ riêng chị Thạch Thị Sa Ly là may mắn nhất vì đã được chuyên gia phẫu thuật
người Mỹ McKay McKinnon phối hợp cùng các bác sĩ của BV Chợ Rẫy (TP.HCM) phẫu thuật cắt bỏ hàng ngàn khối u trên cơ thể chị Sa Ly sau 8 giờ vào ngày 7/1/2012.
Hy
vọng có một ngày anh Quân cũng gặp may mắn như chi Sa Ly.
HOA ĐÀO
------------- hoadao
|