Print Page | Close Window

MỘT GÓC GÒ CÔNG TẾT QUÝ TỴ 2013

In từ Trang nhà: Hội Thân Hữu Gò Công
Category: Văn Học - Nghệ thuật
Tên Chủ Đề: Quê Hương Gò Công
Forum Discription: Những cảm xúc về quê hương Gò Công
URL: http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=8568
Ngày in: 22/Oct/2025 lúc 6:49pm
Software Version: Web Wiz Forums 8.05a - http://www.webwizforums.com


Chủ đề: MỘT GÓC GÒ CÔNG TẾT QUÝ TỴ 2013
Người gởi: hoangngochung
Chủ đề: MỘT GÓC GÒ CÔNG TẾT QUÝ TỴ 2013
Ngày gởi: 16/Feb/2013 lúc 11:22pm
http://www.youtube.com/watch?v=iTogOpk4Gc4
PHÁO BÔNG GIAO THỪA
(Clip: thầy Huỳnh Hiếu)

-------------
hung0989077120@ahoo.com



Trả lời:
Người gởi: hoangngochung
Ngày gởi: 16/Feb/2013 lúc 11:48pm


TRÊN ĐƯỜNG ĐI LỄ XUÂN ĐẦU NĂM


chuyến tàu Tết rất vắng khách


thầy, cô Phan Thanh Sắc và toàn gia an khang thịnh vượng


KS Huỳnh Nghĩa (em trai TS Huỳnh Hiếu), thân phụ thầy Hiếu, thầy Hiếu và khách phương xa.


Văn thánh miếu thị xã Gò Công (Văn phòng Hội Cựu giáo chức)


Các vị cựu giáo chức gặp mặt đầu năm
(tầng dưới – văn phòng Hội Cựu Giáo chức thị xã Gò Công)


di ảnh một số cựu giáo chức quá vãng (tầng trên - Văn thánh miếu)


Điện thờ Văn thánh




cựu giáo chức Gò Công










(bìa trái: con gái vị quận trưởng ở Gò Công trước 1975, cựu học sinh trung học Gò Công khóa 14)






-------------
hung0989077120@ahoo.com


Người gởi: mykieu
Ngày gởi: 17/Feb/2013 lúc 8:44pm



CÁM ƠN THẦY HOÀNG NGỌC HÙNG ĐÃ CHUYỂN HÌNH ẢNH QUÝ THẦY CÔ CỰU GIÁO CHỨC GC, TRỤ SỞ HỘI CGC-GC (VĂN THÁNH MIẾU), VÀ NHẤT LÀ HÌNH ẢNH GIA ĐÌNH THẦY PHAN THANH SẮC.


MK





-------------
mk


Người gởi: phanBichThuy
Ngày gởi: 17/Feb/2013 lúc 11:30pm
Rất vui khi thấy thầy Hùng vẫn vui vẻ mạnh khỏe.
Hôm  trước nghe thầy nói Tết đi Gò Công có công chuyện và thăm thầy Sắc. Chuyện nghe xa vời , vậy mà thầy làm thiệt.
Thật quí hòa quá. Lại còn cho xem hình văn phòng của Hội Cựu giáo chức Gò Công nữa. Xin cam' ơn.
Đà Nẵng quá xa Gò Công , thế mà thầy đi lại rất thường , quí vô cùng tấm lòng của thầy.
 Ước có hôm nào Thủy về VN sẽ được gặp thầy Hùng, mong lắm thay !


-------------
Thân ai' cùng các bạn
Bich Thuy


Người gởi: loiquan
Ngày gởi: 21/Feb/2013 lúc 5:21am
Ông thầy cho biết thường phải đi cày thêm ở xa, đi đánh bắt xa bờ,...nhiều nơi trong nước vào những ngày nghỉ. Sài Gòn là một trong những nơi thường mời thầy Hùng về làm thêm . Mỗi lần đi “cày thuê” ở Sài Gòn (như lời ông thầy cho biết) thì ổng kiếm giờ đặng chạy về Gò Công cho đỡ nhớ.

Năm ngoái có lần tui gọi máy thì biết ổng đang trên Phà Mỹ Lợi về Sài Gòn gần trưa. Hỏi “Thầy về GC hồi nào !?” Ổng bảo “Hồi nãy !”. Loiquan tui giật mình hỏi “Hồi nãy là hồi nào ?” thì biết “Hồi nãy là hồi sáng”.

Hỏi dông dài ông thầy mới khai là vừa chạy xe máy về GC từ sáng, chạy lòng vòng và quay xe về Sài Gòn. Bi tui hỏi “Ông thầy cơm nước gì chưa !?” thì ổng khoe là đã mần hủ tíu nè, xôi vò cơm rượu nữa và đang đem về 2 cái bánh mỳ Gò Công. Loiquan tui hỏi:
- Bánh mỳ thì ở đâu cũng bánh mỳ sao thầy nói bánh mỳ Gò Công ?
Thì được giải thích:
- Bánh mì (nhân thịt,...) ở Gò Công có kèm dưa chua là củ cải xắt lát mõng ngâm chua chua cay cay – nơi khác không có.

Ngộ thiệt. Tui quen mì kẹp thịt từ nào giờ mà không nhận ra vụ này. Ôi Phù thủy Gò Công.

Lại hỏi: - Sao thầy rời GC lẹ vậy !
- Dạ ! Cho kịp giờ dạy buổi chiều. ...

tắt tiếng ca luôn.


-------------
Cù lao Lợi Quan thương nhớ



Print Page | Close Window

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info