http://www.tramtumac.com/?p=124 - NỮ CA SỸ THÙY DƯƠNG
http://www.tramtumac.com/?p=124#more-124
GIƠI THIỆU GIỌNG CA HAY :
NỮ CA SỸ THÙY DƯƠNG.
*TRẦM TƯ MẶC.
***

Từ chiếc TV màn ảnh rộng (big screen), tôi nhìn và chăm chú nghe
người nữ ca sỹ đang trình diễn nhạc khúc : “Chị Tôi” rất ngọt ngào và
rung cảm. Quả thật, một chất giọng nghe có vẻ lạ lùng, nghe như chưa
quen lần nào, làm cho tôi thích thú vô cùng.
Nàng đang cất tiếng hát :
“Thế là Chị ơi…
“Rụng bông hoa Gạo
“Ô hay! Trời không nín gió
“Cho ngày chị sinh…”
Nhạc khúc được nhạc sỹ Trọng Đài phổ từ
thơ của thi sỹ Đoàn thị Tảo, trình bày theo thể điệu slow, chậm chậm
tha thiết ở cung thứ, hợp âm Fa, qua giọng hát và trình diễn của nữ ca
sỹ Thùy Dương đã thật vô cùng hấp dẫn. Cung cách nàng trình bày thật là
nhẹ nhàng, dịu dàng mà yểu điệu. Cô Bắc Kỳ nho nhỏ phát âm nghe êm ru
như giấc mơ, lồng trong khuôn mặt buồn buồn đáng yêu chi lạ. Tà áo dài
hai thân rung rinh theo nhịp điệu của bài ca, mà mỗi lần nàng uốn éo cử
động, diễn tả theo từng ý nghĩa bài hát của nhạc sỹ và thi sỹ, đã quá
thướt tha mượt mà.
Nữ ca sỹ Thùy Dương trước đây chưa nổi danh trong nước. Nàng tham
gia ca nhạc với sự hạn chế và gò bó của chế độ, nên tài năng chưa bộc
lộ phát triển. Ra hải ngoại, sự nghiệp ca diễn bắt đầu đi lên. Chính
Trung Tâm Ca Nhạc “Thúy Nga Paris By Night” đã khám phá và Thùy Dương
được nâng lên giọng ca hàng đầu tại hải ngoại. So sánh thì giọng ca của
nàng đặc biệt, đã không giống bất cứ một đàn chị nào đi trước. Giọng ca
trầm trầm buồn buồn, mà đôi mắt thì dường như đang e ấp nhẹ nhàng, cộng
thêm vẻ mặt, khiến cho người ta nghĩ rằng nàng đang mang một tâm sự gì
sâu kín. Nhiều người ái mộ đã có dịp hỏi Thùy Dương lý do, người ta
muốn biết thân thế hoàn cảnh và gia đình của nàng, nhưng không một ai
toại nguyện. Thùy Dương rất đặc biệt, kín đáo và bí mật. Người viết dự
định có dịp nào đó gọi hỏi anh Trường Kỳ, người nhạc sỹ nầy luôn luôn
có sẵn các thông tin về ca nhạc sỹ, nghệ sỹ từ trong nước và hải ngoại.
Quả thật thế, chỉ có anh Trường Kỳ mới biết được về Thùy Dương.
Người viết nhớ lại trong khoảng thời gian trước đây, tiếng ca của
Thùy Dương đã làm nhiều người say đắm. Say đắm một giọng hát trầm buồn,
mà người ngưỡng mộ dường như chung cùng một tâm sự với nàng. Người ta
mua CD Thùy Dương, người ta đi xem show Thùy Dương ca diễn trên sân
khấu của “Thúy Nga Paris By Night”, của “Trung Tâm Asia”, của “Trung
tâm Tình Production”… để mong tiếp cận người mình thương mến, nhưng
chưa thỏa lòng, vì Thùy Dương không tham gia trực tiếp nơi công cộng.
Thí dụ như ca hát ở vũ trường, nhà hàng ca nhạc và các đình đám hội hè.
Chưa bao giờ người ta thấy Thùy Dương đi show riêng cho một hội đoàn
nào. Người nữ ca sỹ khả ái mang một tâm sự khép kín trầm mặc. Bởi thế,
thành tích không được nhân lên như các đồng nghiệp khác, thật là quá
uổng.
Người có tiếng ca hay, chất giọng tha thiết ngọt nào, mà khán thính
giả ái mộ không được biết về nàng, âu cũng là số phận. “Tài Hoa Đa Gian
Truân” hay “Hồng Nhan Bạc Phận” không phải nói về trường hợp của Thùy
Dương!
Giờ đây và từ lâu, khán thính giả không còn nghe lại giọng ca buồn
mà nàng đã trang bị cho mình suốt quá trình ca hát. Tự nhiên Thùy Dương
vắng bóng. Con chim đã bỏ tiếng hát hay người ca sỹ không còn thiết tha
thanh thản trở lại làng ca nhạc. Nơi đây, nàng sẽ gặp lại anh chị em
đồng nghiệp và nhất là số đông khán thính giả đang mong đợi sự tương
phùng.
Trong giờ phút nầy đây, tôi đang xem và nghe nàng ca. Tôi có cảm
tưởng như thật là gần gũi với người ca sỹ khả ái. Nàng hát hay không
sao tiếp tục hát cho mọi người nghe. Nàng hiền lành dịu dàng dễ yêu,
sao không cho người ngưỡng mộ thương mến thỏa lòng. Người viết bài nầy
mong sao được nghe và thấy Nữ Ca Sỹ Thùy Dương trở lại “Con Đường Xưa
Em Đi”, để đem tiếng hát lời ca ru lại lòng người chưa mãn nguyện. Nơi
con đường đó, chắc sẽ nở lại mầm nụ của hương xưa, của “Cung Thương
“không” Sầu Nguyệt Hạ”.
Mọi người mong lắm thay!
|