Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Lịch Sử - Nhân Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Lịch Sử - Nhân Văn
Message Icon Chủ đề: Giáng Sinh tại Việt Nam Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
HEICHPE
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 17/Sep/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 474
Quote HEICHPE Replybullet Chủ đề: Giáng Sinh tại Việt Nam
    Gởi ngày: 22/Dec/2009 lúc 2:44pm
 Chuẩn bị đón Giáng Sinh tại Việt Nam
Gấp rút hoàn thành hang đá, cây thông “khủng” đón Giáng sinh

(Dân trí) - Trong những ngày này, nếu tại Nghệ An các giáo họ, giáo xứ khẩn trương và gấp rút hoàn thành hàng ngàn hang đá, cây thông Noel “khủng”, thì tại Cần Thơ, An Giang… rất nhiều nhà dân đã hoàn thành hang đá Chúa Giáng sinh ngay trước cửa nhà.

Nghệ An:
Tại giáo xứ Bố Sơn, huyện Nghi Lộc, một cây thông được làm từ hàng trăm cây mét, nứa cao trên 40 mét, có đường kính gốc 11m… Cây thông tại giáo xứ này hoàn thành với chi phí lên tới vài chục triệu đồng.

Còn tại giáo xứ Thượng Lộc, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, hàng trăm người dân phải bỏ công mất 15 ngày ròng để làm cây thông cao gần 30m, đường kính gốc 10m, chi phí cũng lên tới 20 triệu đồng.

Đặc biệt, tại trung tâm Thánh đường giáo xứ Cầu Rầm, thuộc TP. Vinh, gần một tháng nay bà con giáo dân và những “thợ vườn” đã tạo nên một tác phẩm được xem là hoành tráng nhất xứ Nghệ. Đó là hang đá, biểu tượng nơi Chúa Hài Đồng sinh ra.

Chi phí hoàn thành hang đá “khủng” này lên đến hơn 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, tại giáo xứ Cầu Rầm còn sở hữu một cây thông Noel được làm bằng sắt, cao gần 50m và được mắc hơn 2.000 dây điện nháy… Cây thông này được bà con giáo xứ làm từ Giáng Sinh năm 2007 và để cho đến tận hôm nay…

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hàng trăm ngàn giáo xứ với hàng vạn giáo dân, hầu hết các gia đình đều làm một hang đá, cây thông… để đón mừng Giáng sinh năm 2010.

Cũng trong dịp này, các siêu thị, cửa hàng kinh doanh… trên địa bàn TP. Vinh thi nhau giảm giá, khuyến mãi hầu hết các mặt hàng phục vụ lễ Giáng sinh từ 30 - 50%. Trên các đường phố, siêu thị, thánh đường của các giáo xứ Giáng sinh sớm đã tràn ngập…

Một số hình ảnh về không khí đón Giáng sinh tại Nghệ An:



Cây thông tại Giáo xứ Bố Sơn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An có chiều cao trên 40m.

Hang đá của một gia đình thuộc giáo xứ Cầu Rầm, TP. Vinh.




Toàn cảnh 3 cái lèn được bà con giáo dân giáo xứ Yên Đại xây, ghép từ những phiến đá lớn nhỏ với hàng tháng trời để kịp đón Giáng Sinh.


Bên trong hang đá bộ tượng ảnh Chúa Hài Đồng, Mẹ Maria và Thánh Giusê


Người dân tấp nập mua đồ để chuẩn bị cho Giáng Sinh tại trung tâm mua bán của các nữ tu thuộc giáo xứ Cầu Rầm, TP. Vinh



Cây thông Noel của giáo xứ Cầu Rầm cao gần 50m đã thu hút hàng ngàn người đêm Giáng Sinh. Cây thông này được làm từ mùa Giáng Sinh 2008 đến nay vẫn đẹp...



Hang đá giáo xứ Cầu Rầm được xem là lớn nhất từ trước tới nay có chiều cao hơn 10m, trải rộng khoảng gần 20m, chi phi cho hang đá này hết gần 50 triệu đồng.



Trong hang được thiết kế vòi phun nước tự động, chảy róc rách như thác trên rừng...



Ông già Noel chạy bằng điện được dựng tại khuôn viên giáo xứ Cầu Rầm do các bạn trẻ của giáo xứ thiết kế.



Nhân viên bưu điện Nghệ An say sưa gói quà để các ông già Noel mang đi tặng dịp Giáng Sinh

Cần Thơ, An Giang:

Mặc dù còn 2 ngày nữa mớiđến ngày Chúa Giáng sinh nhưng đối với nhiều nhà dân ở Cần Thơ, An Giang thì “Chúa đã sinh ra và nằm trong hang đá”.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, dọc tuyến Quốc lộ 91 đoạn thuộc khu vực một số phường của TP.Long Xuyên (An Giang) và quận Thốt Nốt (Cần Thơ), phường Tân Lộc, Thuận An, Trung Kiên…(Thốt Nốt) và phường Mỹ Phước, Mỹ Thạnh…(TP.Long Xuyên) rất nhiều hang đá được các chủ nhà làm ngay trước cổng ra vào, hoặc dựa vào các gốc cây trước nhà cùng với ánh đèn màu nhiều màu sắc đã làm cho tuyến đường này rực rỡ hơn.



Nhiều hang đá đã có Chúa "sinh ra" ở các nhà dân (Ảnh chụp tại quận Thốt Nốt -Cần Thơ và TP.Long Xuyên- An Giang lúc 22h đêm ngày 21/12).



Những hang đá làm bằng bao, tấm bạt kết lại tạo dáng hay được làm bằng cây tre lợp lá trông khá giản dị nhưng rất ấn tượng. Nhiều người dân ở đây rất vui vẻ khi chia sẻ: “Ở các nhà thờ khuya 24/12 chúa mới Giáng sinh nhưng mấy ngày này chúa đã sinh ra với chúng tôi rồi”. Một người dân ở phường Thuận An cho biết: “Làm hang đá rồi đặt gia đình chúa Giêsu vào đó trước mấy ngày thấy không khí ấm cúng hơn”.

Ngoài những nhà dân thì các quán cà phê cũng đã chào đón sự ra đời của Chúa khiến không khí càng thêm sôi nổi hơn.

Hương vị Giáng sinh ngập tràn TPHCM

Những ngày này, trên khắp các tuyến phố Sài Gòn, con đường, nhà hàng, khách sạn... các biểu tượng, hình ảnh Noel được trang hoàng lộng lẫy, lung linh bởi muôn ánh sắc màu.

Những cây thông, hang đá, ông già Noel và bầy tuần lộc được khách sạn, cửa hàng, quán xá… đưa vào trang trí bằng nhiều chất liệu khác nhau. Những bản nhạc giáng sinh quen thuộc vang khắp nơi khiến lòng người xốn xang.

Năm nay khác với mọi năm, Thương xá TAX không trang trí Noel cận cạnh mà phải nhìn tổng quát từ xa, người tham quan mới thấy hình ảnh chuông Noel và cây thông rất to. Cũng giống như những điểm vui chơi khác, đây là nơi thu hút rất đông người dân đến vui chơi, tham quan, chụp hình từ nhiều ngày nay.

Với những du khách nước ngoài, phố phường ngập tràn hương vị Giáng sinh khiến họ như đang được đón năm mới tại quê nhà.


Rực rỡ đèn trên đường Lê Lợi


"Hoa đăng" ngày cuối năm


Thương xá TAX và "tuyệt phẩm Giáng sinh"


Đường Lê Lợi ùn tắc vì quá đông người tới đây thưởng thức không khí Noel


Đường Nguyễn Huệ chào đón Giáng sinh và tết dương lịch


Hai anh em ghi lại kỷ niệm Giáng sinh 2009


Nguyễn Duy - Huỳnh Hải - Hoài Lương
Reply%20With%20Quote
  #2  
Chưa%20đọc Hôm nay, 10:33 AM
Thùy An Thùy%20An%20is%20offline vbmenu_register("postmenu_26892", true);
Tướng 2 Sao
 
Ngày Gia Nhập: May 2008
Số Bài: 825
Gởi lời cảm ơn: 8
Được cảm ơn: 54 lần, trong 37 bài viết
Default

TPHCM đón Giáng sinh trong tiết trời se lạnh

(Dân trí) - “TPHCM vào dịp Noel năm nay thời tiết hơi se lạnh vào đêm, đến khoảng tết âm lịch hoặc là sau tết dương, trời sẽ lạnh hẳn”, Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, Phó Phòng Dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết


Hiện người dân Sài Gòn vẫn đi chơi Noel trong trang phục của mùa hè.

Theo Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan: “Trong khi nhiệt độ tại miền Bắc đang ấm dần lên thì miền Nam giờ mới bắt đầu ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ từ đây cho đến Noel còn giảm thêm vài độ nữa”.

Hiện một số nơi ven biển ở đồng bằng sông Cửu Long có mưa trái mùa, chủ yếu là mưa nhỏ; còn trong nội địa, thời tiết tương đối tốt.

Trong dịp Giáng sinh 2009, TPHCM có thời tiết khá đẹp, hầu hết là không mưa, nếu có thì mưa nhẹ. Trời về đêm sẽ lạnh hơn, từ nửa đêm đến sáng nhiệt độ khoảng 20oC, còn tầm từ 18h - 22h thì khoảng 21-22oC, gió hiu hiu mát mẻ dễ chịu.

Riêng ở Đà Lạt, theo bà Lan: “Dịp Noel năm nay trời lạnh và không mưa, nhiệt độ từ 10-12oC, vì thế Đà Lạt có thể sẽ được nhiều người chọn là nơi để đón chờ Giáng sinh 2009”.


Hoài Lương

Reply%20With%20Quote
  #3  
Chưa%20đọc Hôm nay, 10:34 AM
Thùy An Thùy%20An%20is%20offline vbmenu_register("postmenu_26893", true);
Tướng 2 Sao
 
Ngày Gia Nhập: May 2008
Số Bài: 825
Gởi lời cảm ơn: 8
Được cảm ơn: 54 lần, trong 37 bài viết
Default

Thời tiết trong đêm Giáng sinh sẽ ấm áp hơn

(Dân trí) - Đợt rét đậm trên diện rộng đang yếu dần. Dự báo đến Giáng sinh (Noel), người dân miền Bắc sẽ được hưởng không khí ấm áp hơn với nắng nhẹ vào ban ngày.
Bắc Bộ vừa trải qua những ngày lạnh sâu do đợt gió mùa đông bắc cường độ mạnh bao trùm diện rộng. Trong 2 ngày cuối tuần (19 - 20/12) nhiệt độ tại Hà Nội có lúc xuống 12 - 13 độ C, vùng núi có nơi chỉ còn 8 - 10 độ C.

Thời tiết hứa hẹn có một đêm Noel vui vẻ (ảnh: MH).

Tuy nhiên theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn, đợt rét đậm này đã bắt đầu suy yếu. Kể từ hôm nay 21/12, nhiệt độ toàn vùng Bắc Bộ và Trung Bộ bắt đầu tăng 3 - 7 độ C, đến khoảng giữa tuần nhiệt độ sẽ tăng lên 19 - 26 độ C.

Các chuyên gia khí tượng khẳng định, vào ngày Noel thời tiết rất đẹp, ngày nắng nhẹ, chiều tối và đêm rét (nhưng ở mức khoảng 20 độ C), không mưa. Kiểu thời tiết như vậy sẽ duy trì đến hết tuần.

P. Thanh
Reply%20With%20Quote
  #4  
Chưa%20đọc Hôm nay, 10:38 AM
Thùy An Thùy%20An%20is%20offline vbmenu_register("postmenu_26894", true);
Tướng 2 Sao
 
Ngày Gia Nhập: May 2008
Số Bài: 825
Gởi lời cảm ơn: 8
Được cảm ơn: 54 lần, trong 37 bài viết
Default

Giáng sinh về trên những ô cửa

(Dân trí) - Chuông nhà thờ, cây thông, người tuyết… đã xuất hiện trên nhiều tuyến phố. Thêm cái se lạnh đặc trưng, người Hà Nội đang chờ đón một mùa Giáng sinh đoàn tụ, an lành.


Vòng trang trí Giáng sinh trên cửa ra vào một cửa hiệu bán đồ lưu niệm dân gian ở phố Lý Quốc Sư.


Một quán bar “tây” treo chuông đỏ, cánh tuyết trên cửa. Những du khách nước ngoài giờ không còn khó để tìm thấy không khí Noel ở Việt Nam.



Những cậu bé nô đùa trước một ô cửa sổ trang trí nhiều chi tiết đặc thù giáng sinh trên phố Hàng Bông. Trẻ con tin Ông già tuyết sẽ tặng quà cho chúng trong đêm Giáng sinh.


Người phụ nữ luống tuổi đi qua một cửa hiệu thời trang được design theo gam màu mùa đông, gần Nhà Thờ Lớn.


Chuông và vòng thông trên kính của một cửa hiệu bán đồ lụa trên phố Hàng Gai. Những cửa hiệu ở phố Hàng Gai chủ yếu phục vụ khách nước ngoài.


Một người nước ngoài đang ngoái nhìn cây thông Noel trong cửa hiệu bán đồ thủ công mỹ nghệ trên phố Hàng Gai.


Những đốm tuyết giả trên cửa kính một quán bar gần hồ Gươm.


Cây thông, đốm tuyết và những Ông già Noel bé xíu trên ô kính tòa nhà “Hàm Cá Mập”.


Hình mặt Ông già Noel dán trên ô cửa kính một hiệu bán đồ lưu niệm cho du khách nước ngoài.


“Một nửa cây thông Noel” trên một trong hai cánh cửa kính của một nhà trên phố cổ.


Các nhân viên đang trang trí họa tiết Giáng sinh cho ô kính của một cửa hiệu thời trang trên phố Hàng Buồm.


Thông, chuông và những Ông già Tuyết nhỏ xíu trên cửa ra vào của một khách sạn khu vực phố cổ.




Cây thông và người tuyết ở cạnh cửa ra vào nhà hàng kem Thủy Tạ bên Hồ Gươm.


Quý Đoàn
Reply%20With%20Quote
  #5  
Chưa%20đọc Hôm nay, 10:39 AM
Thùy An Thùy%20An%20is%20offline vbmenu_register("postmenu_26895", true);
Tướng 2 Sao
 
Ngày Gia Nhập: May 2008
Số Bài: 825
Gởi lời cảm ơn: 8
Được cảm ơn: 54 lần, trong 37 bài viết
Default

Sắc màu Giáng sinh tràn ngập phố phường

(Dân trí) - Không khí Noel đã thật sự tràn về trên mọi con phố ở các TP lớn. Từ Hà Nội, Đà Nẵng, Huế đến TPHCM, dù thiếu hẳn cái khí trời se lạnh, song người dân đã tranh thủ “nếm mùi” Giáng sinh sớm…

Phố phường Hà Nội những ngày này đã rộn ràng những shop Noel. Nhiều cửa hàng trên phố Bà Triệu, Huế, Hàng Bài, Tràng Tiền… đều trang trí theo "phong cách" Giáng sinh lộng lẫy, bắt mắt. Buổi tối, các tuyến phố trung tâm Hà Nội rực rỡ đèn trang trí, rộn ràng bản nhạc chúc mừng Giáng sinh. Nhà thờ Hàm Long từ hơn tuần nay đã là điểm đến của nhiều bạn trẻ vào buổi tối.

Nhật Linh (sinh viên trường Học viện Ngoại Giao) bày tỏ: “Hàng năm cứ đến dịp Noel là em lại thấy rất hứng thú. Sự du nhập của văn hóa phương Tây đã làm phong phú hơn đời sống tinh thần và điều đó là cần thiết đối với một cuộc sống hiện đại. Mỗi dịp Giáng sinh, em và bạn bè thường rủ nhau đi mua sắm và vui chơi, có cảm giác là lạ trong một Việt Nam truyền thống thật thú vị!”.

Thời điểm này, những trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội như: Vincom Tower, Tràng Tiền Plaza… chưa trang hoàng không gian Noel ở mặt tiền song các gian hàng bên trong đều đã có màu sắc Noel. Phố cổ sầm uất cũng là một điểm mua sắm, vui chơi tấp nập trong những ngày cận kề cuối năm này.


Phố cổ Hà Nội "khai hàng" mùa Noel đã được 2 tuần (Ảnh: Như Quỳnh)


Phố Hàng Mã, Chả Cá, Lương Văn Can nhộn nhịp ngay từ những ngày đầu tháng 12. Ông già tuyết, trang phục Noel, quà tặng và đồ trang trí bày bán khắp tuyến phố đã thu hút rất đông các bạn trẻ.

Chị Nga, chủ một cửa hàng trên phố Hàng Mã cho biết: “Khách đến mua các mặt hàng phục vụ Noel từ 2 tuần trước, hàng hóa bán cũng tương đối, từ giờ đến Noel việc mua bán sẽ bắt đầu đi vào guồng và sẽ tất bật hơn nhiều”.

Cùng với đó là các chương trình khuyến mại dịp Giáng sinh cũng được khởi động. Các mặt hàng như: mỹ phẩm, quần áo, thú bông, hoa giấy, đồ trang trí được khuyến mại dưới nhiều hình thức như mua 1 tặng 1, giảm giá từ 30 - 50%... Dịch vụ chuyển quà Noel có mức giá từ 30.000 - 350.000/lần chuyển tùy vào địa điểm và thời điểm chuyển quà.

Tại TPHCM, không khí Giáng sinh đã “le lói” từ cuối tháng 11 và đến giờ thì “đổ bộ” hẳn vào trung tâm thành phố. Đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi… đâu đâu cũng lung linh, rực rỡ, bắt mắt người đi đường.

Cao ốc, khách sạn cho đến các nhà hàng, cửa tiệm đều cố “phô” những hình ảnh đẹp và lung linh nhất để hút khách. Nơi bắt mắt bởi cây thông khổng lồ được tô điểm lóng lánh kim tuyến, nơi níu chân người xem bằng ông già Noel được phủ trong tuyết…

Ban ngày, không khí ngày lễ rõ nhất ở các cửa hàng bán đồ trang trí Noel. Đây là thời điểm người dân đổ đi mua sắm chuẩn bị cho ngày lễ. Các đường Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu, Pasteur,…, nơi tập trung cửa hàng bán đồ Noel nhộn nhịp hơn lúc nào hết.

Ban đêm, hương vị Noel càng đậm đà hơn. Nhiều gia đình, đôi lứa đã dắt nhau đi chơi lễ Giáng sinh sớm. Không gian quanh khu vực nhà thờ Đức Bà từ lâu đã trở thành điểm hẹn của người dân Sài thành giờ càng nhộn nhịp, tấp nập.


Đêm về, dù còn thiếu khí trời se lạnh nhưng trung tâm thành phố ************ đã “đậm vị” Giáng sinh. (Ảnh: Hoài Nam)

Trên vỉa hè của các khách sạn, cao ốc ở đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ về tối như trẩy hội. Già trẻ, nam thanh nữ tú cùng nhau ngắm nghía cảnh vật Giáng sinh. Máy ảnh, điện thoại đều được mọi người sử dụng tối đa để lưu lại những hình ảnh còn còn thơm mùi Giáng sinh nhất. “Bọn em phải tranh thủ đi chụp ảnh từ bây giờ, chứ đến gần ngày Noel, ai vào đây cho nổi. Giờ chụp được bức đẹp cũng khó vì người đông quá, phải tránh nhau. Năm ngoái cũng tầm này bọn em đi, vắng vẻ hơn nhiều”, một cô gái xúng xính trong bộ váy trắng, đang tạo dáng trước tòa nhà Saigon Center, cho hay.

Ngay cạnh, hai vợ chồng trẻ đang chỉnh váy áo cho cô con gái để chụp hình. Người vợ trẻ cười: “Vợ chồng mình đi chơi sớm để con gái biết “mùi” Giáng sinh thế nào. Đến ngày lễ, khu vực này lúc nào chả kẹt đường, nên tranh thủ được hôm nào hay hôm đấy”.

Mấy tối nay, dù không phải tối cuối tuần, nhiều ngả đường đã bắt đầu có dấu hiệu ùn tắc.





Những em nhỏ háo hức "thưởng thức" Noel sớm trong trang phục... mùa hè. (Ảnh: Hoài Nam)

Chị Tuyết, chủ một cửa hàng bán đồ trang trí Noel trên đường Võ Thị Sáu, quận 3, cho biết năm nay 90% hàng trang trí Giáng sinh ở tiệm của chị là hàng Việt vì hàng trong nước đẹp, an toàn mà giá lại phải chăng. Kéo một gói bông tuyết, chị Tuyết nói như chứng minh: “Gói bông tuyết này trong nước làm rất đẹp, có kim tuyến, không bụi, giá là 10.000 đồng/gói nhỏ. Trong khi cùng mặt hàng này của Trung Quốc sản xuất giá cao gấp rưỡi, không kim tuyến và bụi phủ vung ra nhiều, rất dễ bay vào mắt mũi, ảnh hướng sức khỏe nên tôi có lấy hàng về đâu”.

Quả thật, tham khảo thị trường Noel tại TPHCM năm nay, hàng nội chiếm ưu thế. Nhiều mặt hàng trang trí phong phú, đẹp mắt mà giá cả lại thấp nên rất được ưa chuộng. Nhiều người bán đồ trang trí Noel khẳng định: năm nay, hàng trang trí Noel của Việt Nam mình đã thắng thế.

Thành phố Đà Nẵng thời điểm này thị trường Noel cũng đã rất sôi động. Tại các nhà sách, siêu thị, cửa hàng lưu niệm… đã bày kín hàng Noel và người mua cũng tăng lên từng ngày. Các mặt hàng Noel đa dạng và phong phú về mẫu mã, màu sắc, cách trang trí.


Cả người bán lẫn người mua ở Đà Nẵng lại nhận định hàng trang trí Noel năm nay phong phú hơn nhưng giá cả cũng đắt hơn. (Ảnh: Khánh Hồng)

Một chủ cửa hàng bán đồ Noel trên đường Hùng Vương cho biết năm nay thị trường Noel khởi động sớm, có người đến đặt hàng từ cuối tháng 11. Theo chị này, năm nay, thông cước, thông phun tuyết được nhiều người ưa chuộng. Không giống TPHCM, một khách hàng Đà Nẵng đang lúi húi chọn quà Noel cho cô con gái 3 tuổi nhận định, hàng Noel năm nay đẹp, phong phú hơn mọi năm nhưng giá cả khá đắt. Các chủ cửa hàng cũng cùng chung nhận định, cho biết giá các nguyên vật liệu dùng để trang trí tăng từ 20 - 30%.

Thành phố Huế cũng đã sẵn sàng để đón một mùa Giáng sinh mới an lành. Từ các siêu thị, khách sạn, nhà sách, cửa hàng... đều lấp lánh ánh bạc và rực rỡ màu đỏ đặc trưng của ông Già Noel.


Cảnh sắc Noel ở Trường Tiền Plaza - TP Huế. (Ảnh: Đặng Tài)

Hoài Nam - Như Quỳnh - Khánh Hồng
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.129 seconds.