Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Quê Hương Gò Công
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Quê Hương Gò Công
Message Icon Chủ đề: Cảnh cũ Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 19 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 27/Apr/2008 lúc 12:35am

(tiếp)

TÒA HẬU SỞ

 

     Phía sau Chánh điện là toà Hậu sở chia từ hàng cột nhứt phía sau nối mái dài cũng rộng rãi.

   Gọi là Hậu sở vì chính nơi nầy ngày xưa để các hương chức khánh tiết làm việc hội họp lo việc cúng tế thần linh. Ở đây có các bàn thờ các hương chức quá vãng và các người có công với đình đã khuất nên gọi là “Tiền vãng”, “Hậu vãng”. Các bàn thờ ngó ra mặt sau.

      Bên ngoài mặt sau ngó thấy đường lộ phân cách với khoảng đất trống (nay cất nhà hết). Đường lộ và khoảng đất trống khi có cúng lễ được dựng rạp làm nhà bếp và nơi tiếp khách mời tiệc mời rượu v.v. (Nay đường lộ khi cúng đình vẫn dùng che rạp tiếp đãi khách)

     Mặt sau cũng thấy phân rõ 5 gian, 6 cột gạch vuông, trên cộng có các câu liễn đối chữ nho đen trên nền đỏ. Hai cửa cái xen với 3 cửa sổ, có bậc cao lên xuống vào “Hậu sở”

 

Photo%20Sharing%20and%20Video%20Hosting%20at%20Photobucket

ĐÌNH LÀNG THÀNH PHỐ

MẶT HẬU PHÍA NAM - TÒA HẬU SỞ

       Hiện giáp đường Phan Đình Phùng, P1, TXGC. Mặt nầy, có lấy làm bối cảnh cho phim "Cai Đắng Mùi Đời" của TFS quây năm 2006. Trong phim hai đứa trẻ mồ côi ngồi hòa đờn dưới cửa sổ bên góc phải. Phim đã chiếu trên HTV năm 2007.

(còn tiếp)

hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Gởi ngày: 27/Apr/2008 lúc 12:36am

(tiếp)

NỀN ĐÌNH - VÁCH HÔNG - MÁI ĐÌNH

 

     Bốn bề của đình là bốn con đường. Ai cũng thấy rõ cái nền đình. Thấy nền cao vững chắc lắm. Nền của toà Chánh điện phía Nam và toà Võ quy giữa chung mức cao của nền, một thước rưởi. Nền cao cẩn bằng đá hoa cương xẻ tự nhiên.để trần.

     Nền của toà Võ ca thấp hơn nửa thước.

     Vách hông toà chánh điện và Hậu sở xây tường, mỗi bên, cho thấy có 5 khoảng có ba cửa sổ cây giũa hai khuôn cẩn gạch men xanh có lỗ thông hơi như cửa sỗ.

      Tòa Võ quy có hai bên hông, mỗi bên, cho thấy ba khoảng, khoảng giữa là cửa chánh vào đình, hai bên dưới xây tường một thước và dựng song đứng. Hai bên hông toà Võ quy kể như cấu trúc có tường thấp từ nền, đặt cửa và trên toàn gỗ sơn đỏ.

      Bên hông toà Võ ca cho thấy 5 khoảng, Khoảng phía mặt tiền trong là buồng hát sâu lối bốn thước xây tường chừa khung cửa sổ cẩn gạch có lỗ men xanh để thông sáng như phía Hậu sở. Võ ca còn 4 khoảng bài trí song gỗ, hai khoảng giữa song lộng hình chữ “thọ” tròn, hai khoảng hai bên là song dạng đứng. Song gỗ to sơn son như mặt tiền đình.

     Ta thấy toàn màu son ở hong Võ ca và mặt tiền đình. Toà Võ ca do đó thoáng đạt, ngược với Chánh điện khá âm u.

 

     Có đi xa nhìn thấy nhiều ngôi đình mới nhớ sao mà nhớ “mái đình” làng Thành Phố. Mái chỉ chiếm nửa chiều cao nên hình khối trông nhẹ nhàng. Nhìn xa thấy mái ngói của ba toà, Bắc và Nam cao, giữa thấp xuống, mức chênh hơn thước và cũng ngắn hơn. Lại mái hai toà Nam Bắc lợp đến hai tầng cao thấp nửa thước. Hai bên hông các mái chái chạy dài hợp bằng chớn với hai mái chái toà Nam và Bắc như phần vành của khối hài hoà với mái các gian của ba toà. Nhìn hông, hai đầu hồi cao khắc chạm hình “long hỗ hội” trên nền mây dợn và đầu hồi thấp khắc chạm hoa văn hình rùa đội “Hà đồ lạc thư” tô màu.

        Ngói lợp dưới là ngói đại thí, trên ngói đại, thế ngói tiểu là ngói ống. Hiên ngói bốn bề cùng một mực cao, chận đầu ngói bằng thẻ gạch men hoa văn màu xanh lá cây, hợp thế úp mở của ngói. Gạch men chận hiên các mái là loại hình trang trí quá đẹp, nếu sau nầy bể hư thật khó kiếm gạch thay thế.

        Góc mái dình không cong, nếu phải cong thì phải là tám gốc cong: bốn của toà Nam và 4 của toà Bắc. Trên nóc toà Chánh điện và toà Võ ca phía đầu hồi mỗi nóc là 2 con cá hoá long đầu sư tử ngó ra ngoài, dáng nhỏ đuôi vút lên không, còn giữa là hai con rồng kiểu “lưỡng long triều dương”, tất cả bằng sứ men xanh lá cây. Thế chỗ các đầu mái cong là các con rồng đá xi măng, đầu trông rõ nét còn thân thì cách điệu theo hình chữ thọ.

 

       Thời gian đã phủ rêu mái ngói, làm vở các gạch men cẩn hiên nhưng chưa làm hư hao hay làm hổng các con vật đá linh thiêng như rồng, chưa làm bể cá hoá long xanh men sứ trên nóc. Điều kỳ diệu!  Trên góc mái, tám con rồng đá vẫn ngoác hàm chờ, rồi có đêm mảnh trăng non sẽ đi qua, đúng tầm để ngoạm, như một thi tứ “rất thơ” của nhà thơ quá cố đất Mỹ Tho, Tiền Giang, La Quốc Tiến trong một bài thơ “Phố cỗ Gò Công”. Như “Con hỗ đá …chờ  ngoạm phiến trăng non”…!

 

              Đây là bài thơ:

 

GÒ CÔNG

 

Tôi về Gò Công

Ngày vừa xiêu xiêu khu phố cổ

Chiều đã mốc meo mái ngói âm dương

Dây leo nở hoa ngó xuống sân đình

Tôi soi bóng thấy mặt mình oan khuất

Chợt nghi ngờ cả hồ nước trong xanh

Có phải tôi mang niềm lưu tán

Về đây cũng không giáp mặt mình!

Gò Công ơi!

Chuyện cũ

tích xưa

ngậm mồm con hổ đá

vẫn phục trước đền

chờ ngoạm phiến trăng non

 

Gò Công – La Quốc Tiến – 1991

 

hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
thylanthao
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 1051
Quote thylanthao Replybullet Gởi ngày: 27/Apr/2008 lúc 7:15am
Trường Nam tiểu học Gò Công chụp năm 1998 ( Ảnh Võ Nhơn Quới)
http://i30.tinypic.com/rri4up.jpg
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
IP IP Logged
thylanthao
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 1051
Quote thylanthao Replybullet Gởi ngày: 27/Apr/2008 lúc 7:22am
Lăng Trương Công Định( Ảnh Võ Nhơn Quới chụp năm 1998)
http://i26.tinypic.com/b55jdy.jpg
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
IP IP Logged
thylanthao
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 1051
Quote thylanthao Replybullet Gởi ngày: 27/Apr/2008 lúc 7:26am
Lăng Bình Tây Đại Nguyên Soái( Ảnh Võ Nhơn Qưới Chụp năm 98)
http://i26.tinypic.com/205ck7n.jpg
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
IP IP Logged
thylanthao
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 1051
Quote thylanthao Replybullet Gởi ngày: 27/Apr/2008 lúc 7:30am
Lăng Trương Quốc Công( Ảnh Võ Nhơn Quới chụp năm 98)
http://i29.tinypic.com/200prtx.jpg
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
IP IP Logged
thylanthao
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 1051
Quote thylanthao Replybullet Gởi ngày: 27/Apr/2008 lúc 3:18pm
Ruộng muối Vàm Láng- Ảnh Võ Nhơn Quới chụp năm 95
http://i28.tinypic.com/3bltd.jpg
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
IP IP Logged
thylanthao
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 1051
Quote thylanthao Replybullet Gởi ngày: 28/Apr/2008 lúc 6:28pm
Tủ thờ Gò Công( Tủ thờ trong hình là của gia đình Võ Nhơn Quới , nhà ở cầu đúc trênđường lên yên Luông, tủ thờ nầy đã trến 180 năm)
http://i32.tinypic.com/jl12d5.jpg


Chỉnh sửa lại bởi thylanthao - 28/Apr/2008 lúc 8:42pm
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
IP IP Logged
thylanthao
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 1051
Quote thylanthao Replybullet Gởi ngày: 29/Apr/2008 lúc 6:11pm
Chợ Gò Công cất lạí sau ngày trờí sập
http://i26.tinypic.com/149mvc3.jpg
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
IP IP Logged
tiju_phan
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 28/Apr/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 9
Quote tiju_phan Replybullet Gởi ngày: 30/Apr/2008 lúc 7:58am
Được biết đây từ 1800 là đền thờ ông Phạm văn Thi. Ông Thi có người con gái là Phạm thị Vi (hay Du) gả cho Phạm Đăng Hưng sanh Đức Bà Từ Dũ và người con trai là Phạm Ngũ Văn làm tới chức Đông các điện đại học sĩ tại triều đình Huế, thời vua Tự Đức.
 
- Kính chào Thầy Sắc, ở dưới hướng cầu Sơn Qui đối diện chùa Long Đức từ hướng Sài Gòn về Gò Công bên phía tay trái có một ngôi mộ cỗ của Kỵ bà Hiển ngoại tổ tỷ tánh phương húy Vi Điền (1797-1869) không biết trùng khớp với vị vừa kể chăng? nqtuan có ghi lại tài liệu bằng chữ nho và quốc ngữ. Hiện di tích này được công nhận thuộc Lăng Hoàng Gia (theo Dương Hữu Trí giải thích chưa có rõ lắm) hậu duệ kể lại Vị này kêu Đức Từ Dụ bằng Cô ruột.
 
Kính mến.
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 19 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.164 seconds.